Chán
Well-Known Member
Người đời Dĩ bất biến ứng vạn biếnÚi trời Cơm Thịt Gà thức giấc giữa rừng bank đang đỏ chét
Người tu Dĩ vạn biến ứng bất biến
Trong rừng mà lại có cơm gà, thì sao mà tu đây...hic
Người đời Dĩ bất biến ứng vạn biếnÚi trời Cơm Thịt Gà thức giấc giữa rừng bank đang đỏ chét
Các anh điều trụ khéo khéo làNgười đời Dĩ bất biến ứng vạn biến
Người tu Dĩ vạn biến ứng bất biến
Trong rừng mà lại có cơm gà, thì sao mà tu đây...hic
Phiên hôm qua, phấn lớn đã chuyển sang phe chim lợn rồi anhCác anh điều trụ khéo khéo là
Trong rừng lại có cơm gà
Tại sao khéo thế hỡi bà tóc mây
Ngồi thiền tê dại chân này
Biết tìm an lạc qua ngày ra sao
Điều Vịt Chiên Bơ Bide đại đế Cơm thịt gà chèn pháo, chiều nay nến tuần xanh mỏng đóng trên 1330 tuần sau khả năng pà kon đua lệnh là cao anh ạCác anh điều trụ khéo khéo là
Trong rừng lại có cơm gà
Tại sao khéo thế hỡi bà tóc mây
Ngồi thiền tê dại chân này
Biết tìm an lạc qua ngày ra sao
Các anh còn đầy voi chưa dùng để khiển VNI đối trọng cho họ nhà anh V đỏ thoải mái mà, Vịt chiên còn chưa thèm dùng.Điều Vịt Chiên Bơ Bide đại đế Cơm thịt gà chèn pháo, chiều nay nến tuần xanh mỏng đóng trên 1330 tuần sau khả năng pà kon đua lệnh là cao anh ạ
Anh Chim ghê thặc, đi 7 bước xuất khẩu thành thơnhư Tào Thực nhờ Thất bộ thi mà thoát chết
Em thấy anh đuôi gà hô sớm mà :)))Phiên hôm qua, phấn lớn đã chuyển sang phe chim lợn rồi anh
Tối qua Chim lợn kêu vang trời
Nốt công thúc bank thì thả cửa cho 3V đi bữa sau đỡ phải mất công điều binh khiển tướngCác anh còn đầy voi chưa dùng để khiển VNI đối trọng cho họ nhà anh V đỏ thoải mái mà, Vịt chiên còn chưa thèm dùng.
Cơm gà kèm với dái DêCác anh điều trụ khéo khéo là
Trong rừng lại có cơm gà
Tại sao khéo thế hỡi bà tóc mây
Ngồi thiền tê dại chân này
Biết tìm an lạc qua ngày ra sao
Kệ anh ấy, hottrend bây h là anh đầu bạc nhá
@zug thiếu hiệp vừa chén xong dầu khí rồi nên dạo này cũng mát tính, không hằn học và ấm ức nhiều với Mắm khắm và Bi dê nữa. Chung tình là phải sướng trong khổ đau, kiểu như Dakota Johnson trong 50 sắc thái ấyMấy nay thầy @zug post liên tục hình ảnh Đại đế, kiểu : sao tôi yêu thương ông thế mà ông cứ đày tôi vậy :))))
TD War là gì vậy anh ? Em thấy mấy cái ứng xử, xử lý tình huống anh làm mượt và thích nghi nhanh lắm rồi, em chỉ toàn bất động và chịu trận nên câu trả lời của em sẽ không phù hợp với anh lắm.So với Tariff, thì TD War là sự kiện không bất ngờ, người ta biết sớm hay muộn cũng Bùm Chéo.
Tình huống này, mình nên ứng xử thế nào nhỉ Thầy @xBuu ?
yeah, chỉ biết khâm phục kiểu yêu vừa ôm ấp vừa rút roi quất lằn lưng của họ :)))@zug thiếu hiệp vừa chén xong dầu khí rồi nên dạo này cũng mát tính, không hằn học và ấm ức nhiều với Mắm khắm và Bi dê nữa. Chung tình là phải sướng trong khổ đau, kiểu như Dakota Johnson trong 50 sắc thái ấy![]()
Cơm gà kèm với dái Dê
Zút chim sớm muộn cũng onl gáy, khè
Hạc Li, lượn giữa mùa Hè
An Lạc phải trốn, kẻo bị đè ra Phang...
Chiến tranh Trung Đông, Israel vs Iran đó Thầy.TD War là gì vậy anh ? Em thấy mấy cái ứng xử, xử lý tình huống anh làm mượt và thích nghi nhanh lắm rồi, em chỉ toàn bất động và chịu trận nên câu trả lời của em sẽ không phù hợp với anh lắm.
Oooohhh, làm cách nào mà Chim ấy có thể buông xả, để đến bến bờ hạnh phúc hay thế ạ anh? Bi Dê đã giúp chim ấy luyện môn thiền định, Chánh Định còn hơn cả các thiền sư lâu năm?Tạm xếp lại Bi dê cùng Mắm khắm
@zug anh hùng vươn tới những giàn khoan
Trời xui khiến Ít sà táng I ran
Thiếu hiệp vui như mở cờ trong bụng
![]()
![]()
=)) ơ cũng tùy con ạ, như DDV e thấy nhiều bên khen liên tục từ tháng 4-5 mà vẫn lên, tương tự con BAF năm ngoái cũng đc pr rất nhiệt mà giá cũng tăng nhiệt luôn.Hình như nhiều người khen thì khó ăn, nhiều người chê mới ăn nhiều hay sao ấy![]()
TTCK có hơn 10tr ndt, nhiều là 2 rồi, biết sao giờ=)) ơ cũng tùy con ạ, như DDV e thấy nhiều bên khen liên tục từ tháng 4-5 mà vẫn lên, tương tự con BAF năm ngoái cũng đc pr rất nhiệt mà giá cũng tăng nhiệt luôn.
Chiến tranh Trung Đông, Israel vs Iran đó Thầy.
Giống như thiền, lấy hơi thở làm đề mục, giữ tâm ở đó, mấy thứ khác ghi nhận rồi buông xả.
War làm đề mục, giữ tâm ở đó, mấy thức khác ghi nhận rồi cũng buông xả. Hay là mình giữ tâm ở FCF, rồi buôn xả War?
À à, xả hết anh ạ. Cứ thuận duyên tuỳ pháp thôi. Thường thì FCF, War đến thì FCF+ War. Cái gì đến sẽ có kết quả tương ưng , mình thấy thuận thì làm, không hợp thì né anh à.