Xoài này Target bao nhiêu đấy sếp Sutj ơiSTB ổn chưa chị @TTN đầu cơ đầu tư gì cũng đc nhưng em nhận là đầu cơ![]()
Em ko đặt target ạ, cứ theo thôi chứ game chưa ra mà, vốn hóa mới 80k vẫn còn rẻ chán, mọi người nhìn giá cp còn em nhìn vốn hóaXoài này Target bao nhiêu đấy sếp Sutj ơi
SHB, cuôn này em có dõi theo, style của Lái là đi ngược VNI. Cụ thể, Ni tăng thì nó giảm hoặc ngang phè, Ni giảm thì nó tăng bù lại.Ngon quá em.
Chị ôm 1 lũ ngân hàng( 135K MBB, 25K HDB và 10K SHB) mà nó yếu đuối quá hu hu hu
Tóm lại là chịu thua cả à anhSHB, cuôn này em có dõi theo, style của Lái là đi ngược VNI. Cụ thể, Ni tăng thì nó giảm hoặc ngang phè, Ni giảm thì nó tăng bù lại.
MBB, thà ngủ luôn, ko nhìn, 20 năm sau ra đếm lãi (như anh Bò Kho, ôm ACB rồi ngủ gật gù ạ).
HDB, quái thú sa mạc, như VJC vậy, ko có quy luật gì, cứ thích là lên, ko thích là xuống...em chịu thua!
Dành tâm huyết làm vụ đầu tư con cái, sao cho có một đứa ngoan biết nghĩ cho gia đình và bố mẹ là khoản đầu tư siêu lãi và cực an lạc luônCậu em sinh năm 9x, tài khoản 200 tỷ, cũng bạc cả nửa đầu.
Sau vụ này em mới thấy thấm quan điểm An Lạc của anh Chán
Hic bitcoin mà hold thì ngon hơn là lướt chứ ạChị gần như không chủ động liên hệ với bất cứ ai, những thông tin tự đến đều do duyên đưa đến nên có tác động tâm lý chút.
Kiểu bề trên nhắc mình đừng lười biếng thế![]()
Sao lại chỉ có một đứa ngoan mà vui được ???VC tính chốt lãi hay sao mà đọc comment nào cũng thấy tiền và rất nhiều tiền :))
Dành tâm huyết làm vụ đầu tư con cái, sao cho có một đứa ngoan biết nghĩ cho gia đình và bố mẹ là khoản đầu tư siêu lãi và cực an lạc luôn![]()
Quá khứ và hiện tại là vậy. Tương lai chưa rõ, vì mình đang học cách nhìn Bank, định giá sao cho có thể thấu hiểu...Tóm lại là chịu thua cả à anh
Con cái có khi là một sợi dây trói buộc, là nợ phải trả dài hạn, cột ta vào cái vòng luẩn quẩn của Cảm Tình, Trách Nhiệm... Tên con ông Bụt là Rāhula, tức sợi dây, hoặc chướng ngại (ko rõ Bụt đặt, hay ông Vua cha đặt...)VC tính chốt lãi hay sao mà đọc comment nào cũng thấy tiền và rất nhiều tiền :))
Dành tâm huyết làm vụ đầu tư con cái, sao cho có một đứa ngoan biết nghĩ cho gia đình và bố mẹ là khoản đầu tư siêu lãi và cực an lạc luôn![]()
okie sếpEm ko đặt target ạ, cứ theo thôi chứ game chưa ra mà, vốn hóa mới 80k vẫn còn rẻ chán, mọi người nhìn giá cp còn em nhìn vốn hóa
Bên cryto nhiều lắm ạ, cháy như cơm bữa hic.Có ông nào kiếm 100 triệu đô rồi mất sạch ấy nhỉ?
Ờ mình tính trên căn bản, thế hệ chúng mình thì phần lớn các gia đình có từ 1 đến 2 con, đầu tư được 1 đứa là lợi suất cao rùiSao lại chỉ có một đứa ngoan mà vui được ???
Yeah sp, đn cũng mới cháy Acc bởi con Moodeng. Mợ nấu cơm, cháy xong thì nó lại cắm đầu, nếu ko bị cháy đã có lãi từ phi vụ Short Sell...haizzzBên cryto nhiều lắm ạ, cháy như cơm bữa hic.
Đặt tên thân mật cho con trai là LệEm cũng khá đau đầu với con em:
Đứa đầu con trai thì lười học, ham chơi, mê điện thoại, làm việc gì cũng ko tập trung, làm việc cho có lệ
Đứa con gái sau thì ngược lại hoàn toàn
Ko biết nên làm gì với cu cậu luôn, tâm sự, nói chuyện, ra nội quy cũng đủ cả mà ko thay đổi đc
Mỗi đứa mỗi tính mà.Em cũng khá đau đầu với con em:
Đứa đầu con trai thì lười học, ham chơi, mê điện thoại, làm việc gì cũng ko tập trung, làm việc cho có lệ
Đứa con gái sau thì ngược lại hoàn toàn
Ko biết nên làm gì với cu cậu luôn, tâm sự, nói chuyện, ra nội quy cũng đủ cả mà ko thay đổi đc
" Mình thay đổi trước khi Lệ Cu thay đổi!"Em cũng khá đau đầu với con em:
Đứa đầu con trai thì lười học, ham chơi, mê điện thoại, làm việc gì cũng ko tập trung, làm việc cho có lệ
Đứa con gái sau thì ngược lại hoàn toàn
Ko biết nên làm gì với cu cậu luôn, tâm sự, nói chuyện, ra nội quy cũng đủ cả mà ko thay đổi đc
Mỗi đứa mỗi tính mà.
Có điều chị thấy nhà nào bố mẹ ít quan tâm chút, bắt làm việc nhà và cho sống thiếu thốn thì thường lớn lên biết thân biết phận, biết trân trọng những thứ mình có.
Đứa nào được chiều và cho hưởng sướng từ bé thì bọn nó coi đó là tiêu chuẩn tối thiểu và cũng ít nỗ lực để vươn lên. Có thể vì bọn nó thấy năng lực, vị thế của nó cơ bản cũng không thấp nên nó hài lòng cmnr![]()
" Mình thay đổi trước khi Lệ Cu thay đổi!"
Hồi đi học, một ông thầy nói với bọn mình: Tôi cần con trai tôi, nhưng tôi yêu con gái tôi :))
Kiên trì (là kim chỉ nam của thầy @Sutj trong đầu tư ) thể hiện cho con biết mình cần con đến như thế nào trong các công việc, thế thôi