@Conbosua14 không có việc gì làm, xem cái chart Vix, chịu không hiểu tại sao ngày 20/5 lại là điểm vào dài của nó. Mình thích đọc những gì cậu Chán viết, nhưng từ khi cậu ấy viết mang màu sắc tôn giáo thì khó hiểu lắm.
@ngamison Chỗ nào anh ấy nói cao siêu quá thì mình cho qua bác ơi, em cũng mấy khi hiểu.... Anh ấy chọn hoa khôi VIX vì nguyên nhân này ạ. Tự doanh VIX cầm nhiều các mã Chán list ở trên.Giá Trị thoả:
1. Lãnh đạo ko tử tế.
2. Lãi tăng trưởng bằng lần. Đầu tư: GEE, GEX, HAH, VSC, EIB lãi tạm tính là gần 1400 tỉ - tham khảo bên f3xx. Chưa kể lãi từ cho vay margin (có hơn 6k tỉ đang cho vay, chắc nội bộ vay hết 80% quá).
3. Cổ trôi nổi thấp: Ko có số liệu rõ ràng, nhưng năm ngoái thay Chủ Tịch HDQT.
TOS version 2, công bố lãi đột biến, là ko có đỉnh, bán bao nhiêu cũng hố (VIC là một bài học lớn).
Note: Ma Vương thì thầm trong đầu, thôi đn đi bộ để thiền hành. Đi bộ về, có khi nghĩ khác.
Mấy cái dòng liên quan đến Giá Trị, đúng là mình đang dán Tâm vô đó, nhưng ghi ra mục đích để tu tập, để chứng ngộ, thực tế sẽ tác động ra sao, mình lay động thế nào? Không phải nơi an trú, vì sanh - diệt - tái sanh, là vô thường, là khổ.@ngamison Chỗ nào anh ấy nói cao siêu quá thì mình cho qua bác ơi, em cũng mấy khi hiểu.... Anh ấy chọn hoa khôi VIX vì nguyên nhân này ạ. Tự doanh VIX cầm nhiều các mã Chán list ở trên.
Còn điểm mua VIX em gửi kèm ảnh, vẽ bậy bạ múa rìu qua mắt thợ bác đừng chê, giải thích thì dài dòng chứ vẽ và note chart là nhanh nhấttại hôm ấy em chưa thấy sự đồng thuận của các con chứng kênh dưới nên em ko dám múc VIX ấy chứ
@Chán có gì cần bổ sung không Chàng khai sáng giúp nha
View attachment 9269
Tại anh cứ gán cho em kungfu của Lý Tiểu Long, đâu chịu xem kungfu của em chỉ như Châu Tinh Trì, múa máy bậy bạ mua vui thôi.@Conbosua14 không có việc gì làm, xem cái chart Vix, chịu không hiểu tại sao ngày 20/5 lại là điểm vào dài của nó. Mình thích đọc những gì cậu Chán viết, nhưng từ khi cậu ấy viết mang màu sắc tôn giáo thì khó hiểu lắm.
Mợ cứ ra lệnh cho nó thôiTả như thế nào mà chart lại vẽ được hay như vậy sếp Mod?, bảo em cách để em về vẽ
Đạp cho xuống tàu bớt, rồi cho qua xà trong nghi ngờ => bà con xoắn quẩy lên FOMO => lúc ấy úp bô thật. Kịch bản này được đấy, ai lai kịtNếu em là tạo lập, hôm qua em cũng đạp 1 mớ xuống tàu trước khi em qua xà![]()
Hn đạp típ ko anh :))Nếu em là tạo lập, hôm qua em cũng đạp 1 mớ xuống tàu trước khi em qua xà![]()
em ko quan tâm ạ, chưa đến đoạn em xuống tàuHn đạp típ ko anh :))
Cứ tạo nghiệp ác như vậy, kiếp sau lỡ tái sinh thành Bà Cuôn, rùi Bà Cuôn tái sinh thành người úp bô... luân hồi trăm, ngàn kiếp. Như vậy thật là Khổ ạ?!Đạp cho xuống tàu bớt, rồi cho qua xà trong nghi ngờ => bà con xoắn quẩy lên FOMO => lúc ấy úp bô thật. Kịch bản này được đấy, ai lai kịt![]()
Cho bà con chốt lời đoạn này khỏi bị mất lãi đoạn sau có phải là nghiệp thiện còn gì aCứ tạo nghiệp ác như vậy, kiếp sau lỡ tái sinh thành Bà Cuôn, rùi Bà Cuôn tái sinh thành người úp bô... luân hồi trăm, ngàn kiếp. Như vậy thật là Khổ ạ?!
Sao ko tạo nghiệp thiện ngay từ lúc này, kiếp này...ạ?
Anh đang đọc kịch bản của Mèo mỡ mà chứ mình có làm đâu mà tạo nghiệpCứ tạo nghiệp ác như vậy, kiếp sau lỡ tái sinh thành Bà Cuôn, rùi Bà Cuôn tái sinh thành người úp bô... luân hồi trăm, ngàn kiếp. Như vậy thật là Khổ ạ?!
Sao ko tạo nghiệp thiện ngay từ lúc này, kiếp này...ạ?
Nếu em là tạo lập, hôm qua em cũng đạp 1 mớ xuống tàu trước khi em qua xà![]()
Ý Thầy là sao, mình chưa hiểu? Tại sao qua xà, lại mất lãi đoạn sau? Nhờ Thầy khai ý rõ hơn!Cho bà con chốt lời đoạn này khỏi bị mất lãi đoạn sau có phải là nghiệp thiện còn gì a
Dạ, tại em thấy anh noted là Like It. Kiểu như Ý tương ưng, tương khoái, dẫu chưa đến đoạn hành động. Mà ý đã khởi, tức là uẩn đã sinh ra...ạ!Anh đang đọc kịch bản của Mèo mỡ mà chứ mình có làm đâu mà tạo nghiệp![]()
Chả nhẽ TT lên mãi được sao anh, biết đủ là hạnh phúc mà, chả phải anh dạy vật chất là cội nguồn của khổ đau àÝ Thầy là sao, mình chưa hiểu? Tại sao qua xà, lại mất lãi đoạn sau? Nhờ Thầy khai ý rõ hơn!
Dạ, tại em thấy anh noted là Like It. Kiểu như Ý tương ưng, tương khoái, dẫu chưa đến đoạn hành động. Mà ý đã khởi, tức là uẩn đã sinh ra...ạ!
Ý anh là nếu mình hiểu Mèo mỡ nó ác như thế nào thì mình sẽ tránh được bẫy tâm lý của nó. Thích là thích khi mình tránh được bẫy, còn bà cuôn giỏi giang thế nào kiếm tiền trên đầu lũ Mèo thì đấy là việc của bà cuôn. Dù sao TT bây giờ cũng rất phân hóa mà, ko lo lên cả làng hay sập cũng cả làng đâuÝ Thầy là sao, mình chưa hiểu? Tại sao qua xà, lại mất lãi đoạn sau? Nhờ Thầy khai ý rõ hơn!
Dạ, tại em thấy anh noted là Like It. Kiểu như Ý tương ưng, tương khoái, dẫu chưa đến đoạn hành động. Mà ý đã khởi, tức là uẩn đã sinh ra...ạ!
TT lên mãi mãi mà Thầy, nhìn SP500 trong 50 năm qua, đâu biết đỉnh ở đâu?Chả nhẽ TT lên mãi được sao anh, biết đủ là hạnh phúc mà, chả phải anh dạy vật chất là cội nguồn của khổ đau à
Thế mới nói đạo là ở mình, hạnh phúc đối với mình là ntn,TT lên mãi mãi mà Thầy, nhìn SP500 trong 50 năm qua, đâu biết đỉnh ở đâu?
Biết đủ là hạnh phúc, câu này là các ông Cổ Nhân dạy, đúng quá, nhưng ko rõ thế nào là đủ, ko thấy nói chi tiết. Mình vẫn đang tìm hiểu: Tại sao có người đi bộ là đủ, có người cưỡi trâu là đủ, có người lái oto là đủ, ở biệt phủ là đủ,...
Vật chất mình ko nói, mình nói Tài Vật, nói theo ông Bụt, vì Tài Vật vốn mang đặc tính vô thường, sanh-diệt-tái sanh, nên là cội nguồn của Khổ (khác khổ đau, đau chưa chắc đã khổ).
Dạ, tại em cũng thuộc team mới phốc lên nốc, giờ mà các anh Mèo cứ đạp đập, thì em cảm thấy Khổ quá, nên em muốn biết, tại sao câc anh Mèo lại thích gieo ác nghiệp. Các anh giàu rồi, ngàn tỷ, chục ngàn tỷ rồi, bố thí cho tụi em, mỗi đứa vài tỷ, đâu có ảnh hưởng gì đâu? Sao ko gieo thiện nghiệp, đời sau tái sinh vào cõi thiện, cõi hạnh phúc hơn?!Ý anh là nếu mình hiểu Mèo mỡ nó ác như thế nào thì mình sẽ tránh được bẫy tâm lý của nó. Thích là thích khi mình tránh được bẫy, còn bà cuôn giỏi giang thế nào kiếm tiền trên đầu lũ Mèo thì đấy là việc của bà cuôn. Dù sao TT bây giờ cũng rất phân hóa mà, ko lo lên cả làng hay sập cũng cả làng đâu![]()
Mới lên cả làng sập cả làng tháng trước đấy anh ơiÝ anh là nếu mình hiểu Mèo mỡ nó ác như thế nào thì mình sẽ tránh được bẫy tâm lý của nó. Thích là thích khi mình tránh được bẫy, còn bà cuôn giỏi giang thế nào kiếm tiền trên đầu lũ Mèo thì đấy là việc của bà cuôn. Dù sao TT bây giờ cũng rất phân hóa mà, ko lo lên cả làng hay sập cũng cả làng đâu![]()
Thầy Sụt tính ra là người khai sáng cho mình ở bộ môn tìm Đạo, người đốn ngộ, người giúp mình tỉnh giác.Thế mới nói đạo là ở mình, hạnh phúc đối với mình là ntn,
Đạo của Phật cũng là đạo
Đạo của đạo lão cũng là đạo
VNI ko phải SP500 nên 20 năm qua vẫn quẩn quanh 1200