Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Chúc mừng em và gia đình nhé, chúc cháu mạnh khỏe và ngoan ngoãn.
Em xem mấy con GEX TCB được không nhé
Dạ thanks a, e có Tcb rồi, để em ngó gex xem.
Tcbs thấy có tích hợp cả coin lên =)).
À nghe bảo hòa phát bị cháy lò cao à anh.
 
May có a và a @Chán cùng hội với e :)
Thầy an trú như thế, chỉ e là không đúng rồi.
Thay vì an trú vào Hội dưới tàu, tìm các thành viên này để tìm sự đồng cảm, hãy an trú vào chính Thầy 79 ấy. Cái gì làm cho Thầy đứng ngoài, là đúng hay không đúng? Khi nào nó sai? ... Như thế may ra an lạc được.
Thầy an trú vào mình với anh Ngami, thì khác nào mình an trú vào anh Đuôi Gà với anh Cá? Tìm mãi ko thấy, biết tính ra sao? Khổ lắm... rồi nghĩ lắm, kiểu như: Các anh đã bỏ chúng sanh, tự lạc trôi về bến đỗ!!! :(((
 
Thầy an trú như thế, chỉ e là không đúng rồi.
Thay vì an trú vào Hội dưới tàu, tìm các thành viên này để tìm sự đồng cảm, hãy an trú vào chính Thầy 79 ấy. Cái gì làm cho Thầy đứng ngoài, là đúng hay không đúng? Khi nào nó sai? ... Như thế may ra an lạc được.
Thầy an trú vào mình với anh Ngami, thì khác nào mình an trú vào anh Đuôi Gà với anh Cá? Tìm mãi ko thấy, biết tính ra sao? Khổ lắm... rồi nghĩ lắm, kiểu như: Các anh đã bỏ chúng sanh, tự lạc trôi về bến đỗ!!! :(((
Rum ta toàn người cá tính thôi Chán, có ai theo ai đâu, thầy ấy cũng chỉ là nói cách nhìn của mình thôi
 
Thầy an trú như thế, chỉ e là không đúng rồi.
Thay vì an trú vào Hội dưới tàu, tìm các thành viên này để tìm sự đồng cảm, hãy an trú vào chính Thầy 79 ấy. Cái gì làm cho Thầy đứng ngoài, là đúng hay không đúng? Khi nào nó sai? ... Như thế may ra an lạc được.
Thầy an trú vào mình với anh Ngami, thì khác nào mình an trú vào anh Đuôi Gà với anh Cá? Tìm mãi ko thấy, biết tính ra sao? Khổ lắm... rồi nghĩ lắm, kiểu như: Các anh đã bỏ chúng sanh, tự lạc trôi về bến đỗ!!! :(((
79 lên 3 số mấy đâu a, cứ để lạc trôi thôi
 
Thầy an trú như thế, chỉ e là không đúng rồi.
Thay vì an trú vào Hội dưới tàu, tìm các thành viên này để tìm sự đồng cảm, hãy an trú vào chính Thầy 79 ấy. Cái gì làm cho Thầy đứng ngoài, là đúng hay không đúng? Khi nào nó sai? ... Như thế may ra an lạc được.
Thầy an trú vào mình với anh Ngami, thì khác nào mình an trú vào anh Đuôi Gà với anh Cá? Tìm mãi ko thấy, biết tính ra sao? Khổ lắm... rồi nghĩ lắm, kiểu như: Các anh đã bỏ chúng sanh, tự lạc trôi về bến đỗ!!! :(((
Để tí mình a lô bảo Cờ huynh lên nói vài câu nhé vì @Chán chờ lâu quá 😜
 
Để tí mình a lô bảo Cờ huynh lên nói vài câu nhé vì @Chán chờ lâu quá 😜
Dạ thôi ạ anh, như thế lại vi phạm luật Nhân Duyên sinh. Trước em cũng mất kiên nhẫn lắm, nhưng giờ em hành thiền, chờ đợi Duyên tụ ạ.
Anh cứ để anh Cá tự nhiên... em cảm ơn anh Chim ạ!!!
 
79 lên 3 số mấy đâu a, cứ để lạc trôi thôi
Sáng nay mình mới Cháy một acc crypto, vì ý nghĩ tương tự như deal 33 vậy. Vì tự ngã, lôi ra Short Sell, và Thiền Nến...
Tới khi nó báo, Acc đã về 0, tự nhiên tỉnh giác, giác ngộ cái gì là vô thường, là khổ, vô ngã, trong bộ môn Short Sell. 😁
Note: Trước bị cháy nhiều rồi, nhưng không quan sát 5 uẩn, nay mới tập quan sát để nhận ra. An lạc chấp nhận, ko tức tối, ko trả thù...Đau khổ chỉ chiếm lấy tâm mình trong 1 phiên giao dịch buổi sáng, ko kéo dài như xưa...Tương tự, xem nyc là bạn tốt vậy. Mong bạn luôn khỏe hơn và đẹp hơn mỗi ngày, nhưng Duyên hết thì mình ko nắm tay nhau nữa !!!
 
Back
Top