Bạn chị mới nhắn kể gặp đối tác Nhật và Sing. Chúng nó tám chuyện và nhận định VN sớm vượt Sing về kinh tế.Em xin ké với ạ.
Em rút baba qua tech kỳ vpl comback
Mình nhảy vào với kế hoạch chơi loanh quanh khoảng 20 phiên. Thực hiện theo đúng kế hoạch vạch ra thôi, chứ cũng chả rõ tới có sập không.Dạ anh, nếu chiếu theo PTKT, sau một đoạn sideway, VNIndex vẫn ở downtrend, cú hồi này to, vì cái con -DI kia giãn ra cao quá mức thông thường (hiệu ứng bất ngờ từ Tariff).
Downtrend ko được đoán đáy, ko được đu mèo nảy, đó là lý thuyết của các cụ sáng lập bộ môn TA ạ. Trừ khi anh Thấy rõ mô hình tạo đáy chắc nịch, như 3 đáy, hoặc island đáy j đó, em quên mất vì lâu ko dùng.
Note: Nhưng thực tế mấy năm qua, VNI đi ngang, cổ phiếu vẫn phá đỉnh rầm rầm anh ạ, mình chọn đúng cổ ngon, uptrend dài hạn, mò vào rồi thiền, cuộc sống An Lạc hơn chứ ạ? Đương nhiên an lạc, thì ko giàu sang được ạ!
View attachment 9228
Dạ anh, em lại sai kế hoạch, đánh rơi con VIC sớm quá, nó phá đỉnh tăng tiếp, mất gần 1 củ tỏi rồi. Bây giờ chán đời, chỉ nghĩ về cú đánh rơi hơn 20 tỏi đô la của cụ WB khi chốt sớm APPL và tự hỏi: Sao ông ấy vẫn cười tươi thế? Có bí quyết gì để tận diệt khổ đau chăng?Mình nhảy vào với kế hoạch chơi loanh quanh khoảng 5 tuần. Thực hiện theo đúng kế hoạch vạch ra thôi, chứ cũng chả rõ tới có sập không.
Vậy đánh BDS, TCH thầy Bư pím chạy rùi kìa?Bank nặng mông lắm. Em nghĩ ko ăn thua :)))))
Mình vừa sửa lại là khoảng 20 phiên. VIC nó là con lead sóng này mà, không mua lại khi về hỗ trợ thì thầy cũng ăn được nhịp đầu rồi.Dạ anh, em lại sai kế hoạch, đánh rơi con VIC sớm quá, nó phá đỉnh tăng tiếp, mất gần 1 củ tỏi rồi. Bây giờ chán đời, chỉ nghĩ về cú đánh rơi hơn 20 tỏi đô la của cụ WB khi chốt sớm APPL và tự hỏi: Sao ông ấy vẫn cười tươi thế? Có bí quyết gì để tận diệt khổ đau chăng?