Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Em biết là khác nhưng vẫn giật mình chị ạ.
E đặt câu hỏi là người giàu bằng năng lực thật thì có đầu tư ở những chỗ đó ko ?
- Ví dụ e có đứa e làm ở Samsung Phổ Yên, nó kể chỗ đó vừa xây tòa chung cư. Cũng bảo bán hết rồi. Trong khi quanh đấy đất đai bạt ngàn, còn chả hiểu xây CC để làm gì. Hay lên TP rồi thì bị bắt phải xây...
- Nói chung có vẻ như chỗ nào cũng nói là bán hết rồi. Còn bán bằng cách nào thì chưa biết đâu ạ
Họ đang vui mừng vì mua được món hời lúc anh Vượng cần tiền để triển khai dự án khác và lúc thị trường chưa nhận ra tiềm năng thật sự của nó ấy.
Trong đó có cả cô bạn chị mà từng mua Vân canh 13 bán 6x. Người ta so nó với đất Hồ tây em ạ.
 
Người ta tìm lý do hóa giải mà chàng cũng ko choa, rõ là chị bảo là" miệng chị xinh" chỉ ra " lời vàng ý ngọc" thoai nhá, Sữa cho là tìm cách hóa giải hay động cơ để thực hành giải khổ đã là 1 bước tiến trên con đường tu tập rồi, cứ từ từ từng bước một thôi chớ 🤣
Không có ý thế Nữ Tướng ơi, ý là thấy cồm của Chị như vậy, tức là nó chưa nhận ra nguồn gốc, nó vẫn lẩn quẩn trong vô thức. Đọc cồm sau của Chị giải thích, rõ ràng là như thế. (Cảm nghĩ cá nhân)
Mình tưởng tượng, mình ở vị thế ấy, mình sẽ phải trả lời các câu hỏi:
1. Miệng Xinh chỗ nào? Xinh như vậy, thì nguy hiểm ở chỗ nào? Làm sao để tận diệt?
2. Lời hay là lời nào? Hay như vậy, thì nguyên hiểm ở chỗ nào? Làm sao để tận diệt?
3. Trước lưng hay sau lưng có gì khác biệt? Nói hay không nói có gì khác biệt? Hợp thời hay Phi thời, mình phải Tuệ Tri.
 
Không có ý thế Nữ Tướng ơi, ý là thấy cồm của Chị như vậy, tức là nó chưa nhận ra nguồn gốc, nó vẫn lẩn quẩn trong vô thức. Đọc cồm sau của Chị giải thích, rõ ràng là như thế.
Mình tưởng tượng, mình ở vị thế ấy, mình sẽ phải trả lời các câu hỏi:
1. Miệng Xinh chỗ nào? Xinh như vậy, thì nguy hiểm ở chỗ nào? Làm sao để tận diệt?
2. Lời hay là lời nào? Hay như vậy, thì nguyên hiểm ở chỗ nào? Làm sao để tận diệt?
3. Trước lưng hay sau lưng có gì khác biệt? Nói hay không nói có gì khác biệt? Hợp thời hay Phi thời, mình phải Tuệ Tri.
Sắp tới nếu thị trường hồi hay sập mạnh thì nên mua mã gì? 😀
 
Em biết là khác nhưng vẫn giật mình chị ạ.
E đặt câu hỏi là người giàu bằng năng lực thật thì có đầu tư ở những chỗ đó ko ?
- Ví dụ e có đứa e làm ở Samsung Phổ Yên, nó kể chỗ đó vừa xây tòa chung cư, mới xong phần thô. Cũng bảo bán hết rồi. Trong khi quanh đấy đất đai bạt ngàn, còn chả hiểu xây CC để làm gì. Hay lên TP rồi thì bị bắt phải xây...
- Nói chung có vẻ như chỗ nào cũng nói là bán hết rồi. Còn bán bằng cách nào thì chưa biết đâu ạ
Về mặt FA, làm sao để có thể phân biệt Book Thật hay Book Giả (ý là book trước). Thầy có biết luật kế toán quy định thế nào về Book doanh thu bán căn hộ theo hình thức cọc (hoặc nhờ đơn vị thứ ba, cam kết cho thuê lại với giá XXX/hàng tháng?)
Học thuật tự do trao đổi thôi nhé, ko có ẩn ý, hay nghi ngờ gì cả. Thk Thầy 79 trước!
 
Sắp tới nếu thị trường hồi hay sập mạnh thì nên mua mã gì? 😀
Em chịu, cái này quá khó với em, hiện tại em chỉ có VIC. 500 VRE chưa huề vốn. Em đang ngắm thêm con MSN, form y chang VIC lúc đáy, vào để đa dạng DM ạ. Nhưng ngán là đội nhỏ lẻ chưa out hết, (nói chuyện với chim Zút, vẫn thấy mối tương tư).
 
Không phải em. Do chị nhận ra bản chất con người là xấu nếu không tu tập sửa mình, nên không hy vọng họ tốt nữa nên không thất vọng, không đau khổ.
Và mình cũng tha thứ cho chính những sai lầm của mình vì nó rất con người 😀
Không phải tìm cách mà tự nhiên giác ngộ, tự nhiên chấp nhận mọi việc đúng như nó là thế
Lúc đó quay lại thương mình, thương người
Bụt nói, tự tánh của con người là Tốt Đẹp, nhưng vì môi trường xung quanh, vì chấp ngã vào Tài Vật, vào Danh Lợi, nên mới đánh mất tự tánh của mình. Quay lại với tự tánh, vốn dĩ ở trong ta.
Ví dụ:
QD1: Đứa trẻ mới sinh ra, đói chỉ biết khóc, bệnh cũng chỉ biết khóc, khóc mà ko ai quan tâm, mệt quá ngủ thiếp đi…thế là hết.
QD2: Đứa trẻ mới sinh ra, đói là la, bệnh là khóc, đòi hỏi được bú, được quan tâm. Không được đáp ứng, nó càng gào lên dữ dội.

Hai vị hiền giả này, ai nói đúng về đứa trẻ ạ? Vì sao ạ?
 
Back
Top