Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
Ai cũng có chốn riêng tư, mỗi em chỉ có một chốn thanh thiên này thôi :9cool_too_sad:
Vậy thì còn để cái diễn đàn này làm cái chi chi nhỉ?
hic vì e khoái tám chiện nên ở ngoài này phù hợp
các bạn trong am kia chỉ ăn nói nhát gừng ko tán nhảm, hết h giao dịch là trống vắng
cả ngày chắc chỉ đc vài cmt 3 ngày 1 trận bia nhẹ 1 tuần thì lên bar hay nhậu lẩu nên nhìn nhau thấy thân thiết, vui nhất là những pha gây độ lấy rượu hay lấy mồi.
 
hic vì e khoái tám chiện nên ở ngoài này phù hợp
các bạn trong am kia chỉ ăn nói nhát gừng ko tán nhảm, hết h giao dịch là trống vắng
cả ngày chắc chỉ đc vài cmt 3 ngày 1 trận bia nhẹ 1 tuần thì lên bar hay nhậu lẩu nên nhìn nhau thấy thân thiết, vui nhất là những pha gây độ lấy rượu hay lấy mồi.
Em tưởng trong đấy kín đáo hơn thì hay được ôm nhau khóc, chứ chỉ thế thì em chẳng cần :10:
 
Lão Sam già kia, mình lại chia tay nhau từ đây nhé...mợ, rủ oánh bạc thì méo chịu oánh, lại còn rủ ngược mình đi đầu tư...khoai vãi...Thôi thì buông tay :6smiley_vn2:
Nói chuyện đầu tư, năm 2008 trong cơn điên của TTCK, mình cũng tham gia đấu giá VNP, giá trúng bằng giá khởi điểm 10.500 được vài năm đầu có cổ tức 5%, 3 năm nay thì thấy mất cả vốn, VNP lên sàn giá tụt đến 2.1 vừa bán được 6.3 sau 7 năm đầu toi :109:
 
@Cào Cào oánh bạc j ? Ặc... Xao lại "chia tay" ? Em có chung tay jì với anh đâu ?![/QUOTE]
Mợ, nói chiện với lão nhức não méo chịu được... ở trên tui nói rõ là quan điểm của tui: Từ business cho đến chứng chiếc đều là cờ bạc cả, đầu tư méo gì...Thắng làm vua, thua làm giặc...Lão thì cứ đầu tư với từ đâu, chung sòng mà lại trái máu...thì chia tay chứ còn gì nữa :102:
 
có thể hiểu một cách tích cực là sellers- lượng hàng cần thoát ra đã giảm áp suất, buyers cũng chả ham hố mua vào lắm...
trên quan điểm cung cầu, có thể tạm gọi là TT đang tìm lại sự cân bằng !!!
nhìn điểm t\TT giảm vãi từ 590..., nhưng thực tế là không có hoảng loạn xảy ra.
 
Last edited:
Nói chuyện đầu tư, năm 2008 trong cơn điên của TTCK, mình cũng tham gia đấu giá VNP, giá trúng bằng giá khởi điểm 10.500 được vài năm đầu có cổ tức 5%, 3 năm nay thì thấy mất cả vốn, VNP lên sàn giá tụt đến 2.1 vừa bán được 6.3 sau 7 năm đầu toi :109:
vẫn có chút tiền
ae trên VC hẳn còn nhớ nồi lẩu nấm của chị Cahomechung khi mua cp IPO VCB rồi sau đó VCB lên HSX bán đc mớ tiền còm đủ mời gia đình 1 nồi lẩu.
 
Nói chuyện đầu tư, năm 2008 trong cơn điên của TTCK, mình cũng tham gia đấu giá VNP, giá trúng bằng giá khởi điểm 10.500 được vài năm đầu có cổ tức 5%, 3 năm nay thì thấy mất cả vốn, VNP lên sàn giá tụt đến 2.1 vừa bán được 6.3 sau 7 năm đầu toi :109:
Nói túm lại là thế này chị ạ:
Chợ chứng việt được định nghĩa rõ là Frontier Market, tức là cái chợ biên giới - cư xử với nhau theo luật rừng, thằng nào ma cô hơn thì thịt được thằng còn lại. Chị chọn đúng thằng ma cô thì chị Lượm tiền, còn lỡ như bị thằng ma cô khác nó dụ, thì chị Mất tiền. :109:
 
chúng ta cùng chờ xem 112 triệu cổ phiếu bắt đáy ngày mai về TK hành xử như thế nào ? và cung cầu vs nhau ra sao...
hồi sau... à quên, ngày mơi rẽ rõ :1:

có vẻ nửa chừng xuân !
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Back
Top