Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
bác ko hỏi tui, nhưng tui cũng xin nhiều chuyện chút: bác thử đặt tình huống xấu nhất, TT có thể đi bao xa % nữa, nếu TT về tầm xa ấy thì cổ bác cầm có khả năng giảm > mức giảm chung TT hay ko, hay như thế nào? Các mức cản của cổ có cứng ko. Sau khi giảm về mức xa đó khả năng bật lên lớn ko, và bật bao xa? nếu đánh giá sẽ bật lên tốt thì mình chia tiền ra nhồi tại các mức giảm (để ý tại các mức này nếu giá ko đâm xuống nữa mà lình xình kl thấp thì mới nhồi thêm ít một), theo tỉ lệ lớn dần đều. Còn đánh giá cổ cứ ì ra thì nghe Wings chạy thôi.
GL bác.
Cảm ơn bác Phát Lộc đã tư vấn... Đọc xong lời khuyên của bác em lại vỡ ra thêm 1 số điều... Cảm ơn bác nhiều. :cungly:
 
Còn mất tiền thì tâm thần ngay và luôn :D

@pilot : ông hỏi nhiều quá tôi lười đọc ... nhưng chốt đơn giản là cứ mua con tăng giá mạnh - beta to :D Để biết con nào thì phải đi ngủ sớm để mơ về con đó ... nói chung ngày xưa các anh cũng bảo tôi mua con tăng giá thế thôi ... ông về cứ dán lên tường khi nào hiểu biết liền :D
Phương pháp của ông giống dân chơi lô đề thế.

Trader thì tôi không biết, nhưng dân chơi lô đề theo kiểu này ra đê tôi biết hơi bị nhiều... Túng quẩn, tòan tìm tôi mượn vài triệu vì vợ ốm, con đau... Mà chẳng bao giờ thấy trả lại. :45::45:
 
Phương pháp của ông giống dân chơi lô đề thế.

Trader thì tôi không biết, nhưng dân chơi lô đề theo kiểu này ra đê tôi biết hơi bị nhiều... Túng quẩn, tòan tìm tôi mượn vài triệu vì vợ ốm, con đau... Mà chẳng bao giờ thấy trả lại. :45::45:
bỏ mị a rồi ... thế tôi lại phải hỏi ông để thay đổi rồi :( Có gì hay tư vấn tôi cái nhé chứ tư duy này hình như CT bảo tôi ... và CT ra đê thật :D
Tôi mơi ngồi đo chart lại ... theo phương pháp rất riêng thì có lẻ index nhịp này có 56x lận ... không biết đúng/ sai thế nào ... hi vọng sai vì nếu không thi ông banh ta lông rồi :( Thôi thì chúc ông thượng lộ bình an :D
 
bác ko hỏi tui, nhưng tui cũng xin nhiều chuyện chút: bác thử đặt tình huống xấu nhất, TT có thể đi bao xa % nữa, nếu TT về tầm xa ấy thì cổ bác cầm có khả năng giảm > mức giảm chung TT hay ko, hay như thế nào? Các mức cản của cổ có cứng ko. Sau khi giảm về mức xa đó khả năng bật lên lớn ko, và bật bao xa? nếu đánh giá sẽ bật lên tốt thì mình chia tiền ra nhồi tại các mức giảm (để ý tại các mức này nếu giá ko đâm xuống nữa mà lình xình kl thấp thì mới nhồi thêm ít một), theo tỉ lệ lớn dần đều. Còn đánh giá cổ cứ ì ra thì nghe Wings chạy thôi.
GL bác.
ô thế là trung bình giá xuống à bác. khó nhể
 
bỏ mị a rồi ... thế tôi lại phải hỏi ông để thay đổi rồi :( Có gì hay tư vấn tôi cái nhé chứ tư duy này hình như CT bảo tôi ... và CT ra đê thật :D
Tôi mơi ngồi đo chart lại ... theo phương pháp rất riêng thì có lẻ index nhịp này có 56x lận ... không biết đúng/ sai thế nào ... hi vọng sai vì nếu không thi ông banh ta lông rồi :( Thôi thì chúc ông thượng lộ bình an :D
Ông kể chuyện ma nghe ghê quá ông ơi.... Hix... Mai lại phải cut tiếp àh... :102::102:

Mà lạ quá... Tôi đo chart thì nó lại ra 65X... Bâng khuâng chuều nội trú quá... :106::106:
 
ô thế là trung bình giá xuống à bác. khó nhể
theo sách thì phải cutloss ngay rùi. và cũng theo sách thì phải chờ TT đi lên vượt mức cản R cũ / đỉnh cũ sau cùng mới mua vào. VD: ngày 30/01/2015 TT 574 thì cutloss rồi chờ giá quay lên break out 586, đợi 2 phiên confirmed nữa thì vào. Vào xong là đúng đỉnh (ngắn hạn) 603.
Tùy tình hình & bối cảnh mà linh hoạt. TT đang trong kênh hồi trườn bò tiền ít. Vol ko cao thì cung cũng ko cao. khả năng rơi sâu ko lớn vì thiếu vắng margin. Giả sử, Nếu ngày mai cutloss (vì mai hàng mới về) cut xong TT quay đầu thì lại thêm nỗi đau vì tiếc nữa.
theo cách nhìn nhận trên của tui nên tui đưa pa đó & nhắc cần đánh giá khả năng TT đi bao xa. xem giá phản ứng thế nào tại các mức giảm đó, phải chờ giá ngừng lao xuống và lình xình với vol thấp, thì lúc đó có thể vào 1 ít. Vì với trạng thái đó, nếu có đi xuống nữa thì khả năng xuống sâu sẽ ko lớn bằng bật lên (miễn là TT ko có big bad news & đừng chọn cổ có big bad rumor là dc)

PS: còn nếu bác ấy đánh giá TT xấu như ma thì chạy đi chứ chờ chi rứa :D
 
Last edited:
Ông kể chuyện ma nghe ghê quá ông ơi.... Hix... Mai lại phải cut tiếp àh... :102::102:

Mà lạ quá... Tôi đo chart thì nó lại ra 65X... Bâng khuâng chuều nội trú quá... :106::106:
theo em thì bác đo như thế là chuẩn rồi ạ. Còn thị trường sắp tới có lên được đến đó ko còn tuỳ vào nhiều yếu tố nữa ạ.
 
phiên nay tây sell ròng hose 4,3 triệu cp thì bán thỏa thuận riêng PDR 3 tr; còn lại bán khối lượng lớn một số mã như VCB 600K, NBB :300K; GAS : 168K. ..........Ngoài ra thì ta bán là chủ yeu
hnx mua ròng 282k
:banana105::banana105::banana105::banana105::banana105:
 
Ông kể chuyện ma nghe ghê quá ông ơi.... Hix... Mai lại phải cut tiếp àh... :102::102:

Mà lạ quá... Tôi đo chart thì nó lại ra 65X... Bâng khuâng chuều nội trú quá... :106::106:
Ông băn khoăn là chuẩn rồi... Khi nào chým cụt hẳn thì ông mới tin... Lúc đó thì hết băn khoăn, chỉ còn hối tiếc thôi :D đùa thôi... Kế hoạch truớc khi múc của ông thế nào thì theo đó mà làm... Vì kế hoạch thuờng chuẩn, chỉ thực hiện sai thôi ;)
 
Ông băn khoăn là chuẩn rồi... Khi nào chým cụt hẳn thì ông mới tin... Lúc đó thì hết băn khoăn, chỉ còn hối tiếc thôi :D đùa thôi... Kế hoạch truớc khi múc của ông thế nào thì theo đó mà làm... Vì kế hoạch thuờng chuẩn, chỉ thực hiện sai thôi ;)
PCT anh minh :)
Thoòng thường em tung đồng xu :)
 
Ông băn khoăn là chuẩn rồi... Khi nào chým cụt hẳn thì ông mới tin... Lúc đó thì hết băn khoăn, chỉ còn hối tiếc thôi :D đùa thôi... Kế hoạch truớc khi múc của ông thế nào thì theo đó mà làm... Vì kế hoạch thuờng chuẩn, chỉ thực hiện sai thôi ;)
PCT nói thế thì tôi tự tin hơn nhiều, huyết áp đã ổn định lại... Hồi chiều đọc truyện ma của ông tôi thấy khó thở thiệt... :18::18:

Các cụ ngày xưa có bẩu: Hạnh phúc là cái mền rách đắp chung. Thằng này ấm thì thằng kia lạnh. Đợt này nếu tôi móm thì ông mập... Chẳng mất vào đâu cả. Thôi cứ theo kế hoạch mà làm. Không thành công thì cũng thành công công..... :4::4:

Ngày xưa AE đi ngược với ông toàn thắng... Hy vọng lần này cũng không ngoại lệ... :D:D
 
Last edited:
A mới là ngọn đèn soi đường e chứ...:D điểm khó quyết định là ngày mai nhìn đâu ra tín hiệu để action :) a co kinh nghiệm chia sẽ ae tí :)
PCT cho em xin, em toàn theo đuôi, từ hồi các anh ý chuyển sang tầu ngầm hết cả em dói vàng mắt :(
Ý cá nhân: sóng bắt đầu từ banks thì cứ nhìn banks thôi. ủng hộ anh Bình lên phó thủ tướng :) ka ka
 
PCT nói thế thì tôi tự tin hơn nhiều, huyết áp đã ổn định lại... Hồi chiều đọc truyện ma của ông tôi thấy khó thở thiệt... :18::18:

Các cụ ngày xưa có bẩu: Hạnh phúc là cái mền rách đắp chung. Thằng này ấm thì thằng kia lạnh. Đợt này nếu tôi móm thì ông mập... Chẳng mất vào đâu cả. Thôi cứ theo kế hoạch mà làm. Không thành công thì cũng thành công công..... :4::4:

Ngày xưa AE đi ngược với ông toàn thắng... Hy vọng lần này cũng không ngoại lệ... :D:D
Thế lên tàu rồi à, cho chết cái tội lăng xăng, rõ khổ, nhịn bao nhiêu ngày, phút 89 còn đưa chim vào gọt viết chì. Hôm nay thì đi thêm 5% nữa nhé :24:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top