Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
Hô phải rõ ràng ... chứ cứ vỗ tay biết ủng hộ bên nào :) Tôi chê mấy anh không có quan điểm , 2 hàng ... còn Bull or bear gì tôi đều trân trọng :D

Nhìn PV tạch tôi chỉ biết lặng cười ... các anh du kích làng đã ôm bom PV của tây ... Muốn đánh PV thì phải hàng không mẫu hạm , tên lửa ... cứ chông với tên mà đòi đánh PV sao được các anh du kích ơi :D
Em xin theo phe gấu của PCT. Nền 2 tuần rồi đều shooting star và đặc biệt vol tuần gần nhất tuơng đối lớn, nên em ko nghĩ TT sẽ tăng nổi.
 
Nếu xanh như kiểu đầu giờ thì cũng không làm gì anh ợ ... thật lòng các BBs muốn đánh break 600 lắm rồi nhưng tiền không vào , nếu break 600 tiền vào ít nữa thì các anh lại ôm quả đắng ... nên lúc này cần nhất là volume theo hướng nào cũng được ... mà muốn volume có ngay thì chỉ có bán xuống ... đánh hẳn về 560 luôn rồi kéo lên ,rãi thóc liên tục dụ gà mới được nhiều :D
Nhịp này thì support 590 không có giá trị gì ... break down 590 nhanh thôi :D
Em chỉ e đánh xuống sâu quá thì kéo lên lại khó :D
 
có tôi đây..... mà tôi với ông ít trùng quan điểm công khai :21:
chỉ có NAV của mình mới chứng mình sự tồn tại và thích nghi, phát triển của chết dở :24:

còn lại, tất cả chỉ là chém dó :71: cũng vui ... tạm qua ngày khà khà.... mấy ông bạn đồng cảnh nhể :4:
Tôi đồng ý với anh về con NAV :D
Năm qua chém dó quá nhiều nên cũng uể oải, năm nay quyết ko chém dó...để dành sức chém bão thôi ông bạn ơi :24:
 
Em xin theo phe gấu của PCT. Nền 2 tuần rồi đều shooting star và đặc biệt vol tuần gần nhất tuơng đối lớn, nên em ko nghĩ TT sẽ tăng nổi.
Co bản là chưa đủ tiền để đánh chiếm 600 vững chãi :)
Về 580 để sọc ah bác?
Về 580 có thể e sẽ mua ... TT này e chưa đề cập đến chuyện sọc :D
 
Tôi đồng ý với anh về con NAV :D
Năm qua chém dó quá nhiều nên cũng uể oải, năm nay quyết ko chém dó...để dành sức chém bão thôi ông bạn ơi :24:
ừ, quay đi quay lại, chỉ có vài ông để chém gió TA góp vui ông ạ....:4: ông éo còn là ông, tôi cũng dek còn là tôi của ngày hôm qua nữa...
mỗi ngày TT dạy cho vài cái tát.... thế mà không được ăn tát thì lại buồn... rõ khổ :(
cám ơn TTCK vì nó mà tôi biết đến các ông các bà, cảm giác lên bờ xuống ruộng, từ vui sướng đến tuyệt vọng... ha ha.... sẹo đầy mình nhưng nhiệt huyết vẫn còn chảy mạnh mẽ.....
đội ơn TTCK đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm về TT, về con người và về chính mình ...
một cái giá không hề rẻ tí nào cả :)
 
Last edited:
Hộm nay volume tiếp tục dưới 100tr ... quan điểm của e là cú đổ đèo sắp xảy ra, đã đổ đèo thì cũng 2-3 phiên liên tục mới dừng lại ... chờ đợi là hạnh phúc :D
Hôm trước e có đề cập chuyên tiền hấp thụ chốt lời và tiền ủn giá ... lí do e đi ra chỉ đơn giản là hiện tại tiền chỉ đủ hấp thụ chốt lời , chưa thấy dòng tiền lạ ủn giá ... đúng như dự kiến tiền hấp thụ chốt lời xong là tịt mất , không đủ động lực để ủn giá :)
 
Mình không hiểu cách phân tích này: lúc lên 601 rồi điều chỉnh nhiều bác chờ 583 để mua, về 588 lên 603 nhiều bác lại chờ 580 để mua. Bây giờ về 580 mà các bác mua tôi sợ nhiều rủi ro hơn tôi mua 592 và chạy khi hàng về nếu có diễn biến xấu
 
Đây là bệnh yêu thích bạo hành hay còn có tên khoa học là biến thể Masochism. j/k :P
ừ, quay đi quay lại, chỉ có vài ông để chém gió TA góp vui ông ạ....:4: ông éo còn là ông, tôi cũng dek còn là tôi của ngày hôm qua nữa...
mỗi ngày TT dạy cho vài cái tát.... thế mà không được ăn tát thì lại buồn... rõ khổ :(
cám ơn TTCK vì nó mà tôi biết đến các ông các bà, cảm giác lên bờ xuống ruộng, từ vui sướng đến tuyệt vọng... ha ha.... sẹo đầy mình nhưng nhiệt huyết vẫn còn chảy mạnh mẽ.....
đội ơn TTCK đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm về TT và về con người :)
 
ừ, quay đi quay lại, chỉ có vài ông để chém gió góp vui ông ạ....:4: ông éo còn là ông, tôi cũng éo còn là tôi của ngày hôm qua nữa...
mỗi ngày TT dạy cho vài cái tát.... thế mà không được ăn tát thì lại buồn... rõ khổ :(
Hôm qua là quá khứ, hôm nay là hiện tại, và mai lại là tương lai...nhưng tôi vẫn là tôi, và ông vẫn là ông. Chẳng qua, thay đổi tí cho nó hợp phong trào thôi mà...còn bản chất thì vẫn ko thay đổi...Kiểu như chợ chứng ngàn năm sau, các mô hình TA vẫn ko hề thay đổi ấy :4:
 
Hôm qua là quá khứ, hôm nay là hiện tại, và mai lại là tương lai...nhưng tôi vẫn là tôi, và ông vẫn là ông. Chẳng qua, thay đổi tí cho nó hợp phong trào thôi mà...còn bản chất thì vẫn ko thay đổi...Kiểu như chợ chứng ngàn năm sau, các mô hình TA vẫn ko hề thay đổi ấy :4:
Hiểu gì chết liền, triết quá.
 
Mình không hiểu cách phân tích này: lúc lên 601 rồi điều chỉnh nhiều bác chờ 583 để mua, về 588 lên 603 nhiều bác lại chờ 580 để mua. Bây giờ về 580 mà các bác mua tôi sợ nhiều rủi ro hơn tôi mua 592 và chạy khi hàng về nếu có diễn biến xấu
Nó còn tùy vào sentiment và ngửi gió tùy từng giai đoạn nữa bác ợ. Lý thuyết là như thế nhưng cứ TA không mà phang thì lại dễ bị TA gộc nó tương kế tựu kế ...
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top