Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
Bây giờ lại phải lẩm bẩm câu thần chú của bang chủ VC: "Giá Chỉ Là Khái Niệm" để cố g8áng kiềm chế, kiểm soát tâm lý trong giai đoạn hiện nay. :39::39:

SHS lúc trước canh giá 10 để vào trục vớt CT... Giờ thì khỏi canh luôn. Hôm nay có lúc đã có giá 10, nhưng giận rồi... :10::10::10::10:
Phi công ra cafe đi ... máy bay hết xăng thì tự nhiên rơi ... nước bọt không thay xăng được :D
TT này giá chỉ là khái niêm ... khi nào người ta mua thì mình mua ... nước rút hết rồi , dùng nước bọt tí thôi chứ thay thế nước sao được:D Ông cứ thoải mái tự nhiên đi shopping tết ... dạo này sieu thị điện máy giảm giá nhiều lắm :D
 
Phi công ra cafe đi ... máy bay hết xăng thì tự nhiên rơi ... nước bọt không thay xăng được :D
TT này giá chỉ là khái niêm ... khi nào người ta mua thì mình mua ... nước rút hết rồi , dùng nước bọt tí thôi chứ thay thế nước sao được:D Ông cứ thoải mái tự nhiên đi shopping tết ... dạo này sieu thị điện máy giảm giá nhiều lắm :D
PCT cũng style mua đáy bán đỉnh. Thật tuyệt vời.
 
Phi công ra cafe đi ... máy bay hết xăng thì tự nhiên rơi ... nước bọt không thay xăng được :D
TT này giá chỉ là khái niêm ... khi nào người ta mua thì mình mua ... nước rút hết rồi , dùng nước bọt tí thôi chứ thay thế nước sao được:D Ông cứ thoải mái tự nhiên đi shopping tết ... dạo này sieu thị điện máy giảm giá nhiều lắm :D
CK nó ăn vào máu rồi, Bảng điện, VC đã là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi.

Ngắm màu bảng điện như màu Xanh, Đỏ, vàng, tím cũng là 1 cái thú..... Lại đời thế.... Con người ngẫm cũng lại cũng có nhiều cái thú lạ đời lắm... Có những lúc tôi còn có cái thú gậm nhấm nỗi đau của mình và có khi thiếu nó lại cảm thấy buồn buồn, nó gọi là : "Thú Đau Thương".
 
Đâu có. Tôi thấy nhiều bác vừa mua là hô TT hết xuống, vừa bán là hô TT phải giảm thôi. Nên tôi tự suy luận ra thế. Chắc tôi sai.
Điều cụ thấy là đúng chứ không sai... Cái niềm tin và thực tế là 2 chuyện khác nhau. Vì có niềm tin thị trường lên nên tôi mua, tin thị trường xuống nên tôi bán... Hô lên hay xuống cũng chỉ là 1 phản ứng cuối cùng trong 1 chuỗi phản ứng về thị trường.
 
Điều cụ thấy là đúng chứ không sai... Cái niềm tin và thực tế là 2 chuyện khác nhau. Vì có niềm tin thị trường lên nên tôi mua, tin thị trường xuống nên tôi bán... Hô lên hay xuống cũng chỉ là 1 phản ứng cuối cùng trong 1 chuỗi phản ứng về thị trường.
Hỉeu gì chết liền. Triết quá.
 
Hỉeu gì chết liền. Triết quá.
Cụ có hô lên hay hô xuống thì thị trường nó vẫn đi theo hướng của nó. Đó là tại sao tôi nói niềm tin và thực tế là 2 chuyện khác nhau.

Khi cụ mua, cụ không tin là thị trường hay cổ cụ mua tăng giá thì mâu thuẫn quá, tôi không tin đâu. Cụ không hô trên diễn đàn thì cụ cũng hô trong tiềm thức của cụ, thậm chí trong giấc mơ của cụ là thị trường đang lên khi cụ mua. Bán cũng thế.
 
Phi công ra cafe đi ... máy bay hết xăng thì tự nhiên rơi ... nước bọt không thay xăng được :D
TT này giá chỉ là khái niêm ... khi nào người ta mua thì mình mua ... nước rút hết rồi , dùng nước bọt tí thôi chứ thay thế nước sao được:D Ông cứ thoải mái tự nhiên đi shopping tết ... dạo này sieu thị điện máy giảm giá nhiều lắm :D
TV có giảm giá kg PCT ?
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top