Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
có lẽ bác mới tham gia, hoặc mới quay lại
bác nên xem bài này trước khi enter lệnh

"3. Biết hài lòng và tập trung tìm kiếm lợi nhuận trong khả năng của mình, hạn chế tìm lợi nhuận trong khả năng và MỒM của thằng khác . (xin 1 phần câu này của a Cơm) ." kết câu này vãi =))
quá chuẩn :)
suy cho cùng dis (private) trader vẫn mãi là kẻ cô độc trên TTCK :)
 
Em cám ơn bác nhiều. Em sẽ nhớ lời khuyên của bác. Em mới tham gia, chưa có nhiều kinh nghiệm nên sẽ cố gắng nhiều hơn để tiến bộ.
xin bác đấy, em chỉ là một con gà non đúng nghĩa trong chứng trường, nào dám chỉ bảo ai :(

NAV không giảm nhiều ... nhưng tiền ít quá xoay tua T1 xong đứng hình ... giờ đánh xốc lên cũng không hút được tiền :D Nói chung là cứ nhìn volume mà đoán xu thế :D
vâng, volume là một chỉ báo quan trọng như price ;) :21:
 
có lẽ bác mới tham gia, hoặc mới quay lại
bác nên xem bài này trước khi enter lệnh

"3. Biết hài lòng và tập trung tìm kiếm lợi nhuận trong khả năng của mình, hạn chế tìm lợi nhuận trong khả năng và MỒM của thằng khác . (xin 1 phần câu này của a Cơm) ." kết câu này vãi =))
Em cảm ơn bác Dash177 nhiều. Cái này hay quá. Bác cho em lưu lại để đọc dần ạh.
 
Vãi...em cứ tưởng tiếng Nga
Em lấy nick đó là do em ham mê cờ bạc. Em là sinh viên học hòai mà không tốt nghiệp cũng do cái tội mê cờ bạc đó bác. Biết cờ bạc là không tốt nhưng em không bỏ được và hậu quả là cuộc đời em nó như khúc bánh mì khét... Chẳng còn biết làm gì. Ai lại đi nhận 1 thằng sinh viên học hòai không tốt nghiệp cho nên em tìm đến đây tá túc. Mong các bác thương tình cho em 1 góc nhỏ để học hỏi.
 
Em lấy nick đó là do em ham mê cờ bạc. Em là sinh viên học hòai mà không tốt nghiệp cũng do cái tội mê cờ bạc đó bác. Biết cờ bạc là không tốt nhưng em không bỏ được và hậu quả là cuộc đời em nó như khúc bánh mì khét... Chẳng còn biết làm gì. Ai lại đi nhận 1 thằng sinh viên học hòai không tốt nghiệp cho nên em tìm đến đây tá túc. Mong các bác thương tình cho em 1 góc nhỏ để học hỏi.
Cuộc đời thực dụng ăn nhau ở kiếm xèng. Học nhiều mà không kiếm được xèng cũng vứt.
Một đống bằng cấp chứng chỉ chắc đến cuối đời chả bao giờ em đ ụng đến.
 
Em lấy nick đó là do em ham mê cờ bạc. Em là sinh viên học hòai mà không tốt nghiệp cũng do cái tội mê cờ bạc đó bác. Biết cờ bạc là không tốt nhưng em không bỏ được và hậu quả là cuộc đời em nó như khúc bánh mì khét... Chẳng còn biết làm gì. Ai lại đi nhận 1 thằng sinh viên học hòai không tốt nghiệp cho nên em tìm đến đây tá túc. Mong các bác thương tình cho em 1 góc nhỏ để học hỏi.
K biết sao chứ em biết mấy ông chuyên cờ bạc đánh chứng giỏi cực :D
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top