Nghễnh ngãng Index

bắt đáy .. thật hại não :( .. tí nữa nhảy cầu giấy :106:.....

có một sự thật rút ra là chả có cái gì chắc ăn 100% cả.... bạn không bao giờ đúng được 9/10 lần giao dịch...
chỉ có thể học hỏi,, học hỏi nhiều hơn nữa, rút ra sai lầm và tránh lặp lại sai lầm....

đặt mình vào những lúc tệ hại nhất để hiểu rõ hơn về mình và vị thế của bạn mình để có ngộn từ thích hợp.....

đối diện với việc được mất, lời lỗ cái cảm giác cá nhân thật khó tả, đối diện với chính con người mình và các bạn mình....

đối diện với cái cáị vị thế hiện tại, các quan điểm, cách nhìn nhận về TT... cho mình nhiều bài học về tâm lý chiến trong GD......
em chém lung tung cho vui thôi sư phụ :)
ở ngoài kia lại bia bọt chúc tụng rồi :... hài thật ....hồi nãy còn có cả vòng hoa khủng bố .... :77:
em tưởng cụ khoái Thiền mà, hữu dụng đúng lúc :)
Đời nó là thế mà cụ. Tham gia 4R lâu cũng sẽ biết được Chân, Giả, Trí...
Cảm ơn bác!
 
em chém lung tung cho vui thôi sư phụ :)

em tưởng cụ khoái Thiền mà, hữu dụng đúng lúc :)

Thiền rất tốt mà :) có điều em mới đang đọc mục lục của cuốn sách thôi ạ ....

Trình còi nên phải tiếp tục học hỏi học hỏi nhiều hơn, phiên nay MMs, BBs cho em nhiều bài học và cả phần thưởng nữa :)
 
Thiền rất tốt mà :) có điều em mới đang đọc mục lục của cuốn sách thôi ạ ....

Trình còi nên phải tiếp tục học hỏi học hỏi nhiều hơn, phiên nay MMs, BBs cho em nhiều bài học và cả phần thưởng nữa :)

Học hỏi mà tốn ít học phí, giỏi còn được Thầy giáo MRK thưởng quà như cụ thì còn gì bằng :)
 
bắt đáy .. thật hại não :( .. tí nữa nhảy cầu giấy :106:.....

có một sự thật rút ra là chả có cái gì chắc ăn 100% cả.... bạn không bao giờ đúng được 9/10 lần giao dịch...
chỉ có thể học hỏi,, học hỏi nhiều hơn nữa, rút ra sai lầm và tránh lặp lại sai lầm....

đặt mình vào những lúc tệ hại nhất để hiểu rõ hơn về mình và vị thế của bạn mình để có ngộn từ thích hợp.....

đối diện với việc được mất, lời lỗ cái cảm giác cá nhân thật khó tả, đối diện với chính con người mình và các bạn mình....

đối diện với cái cáị vị thế hiện tại, các quan điểm, cách nhìn nhận về TT... cho mình nhiều bài học về tâm lý chiến trong GD......

Cám ơn các bạn @dash177, @Cdg, @Bon Bon ....:emoticon-00139-bow:
:69.jpg:

em có mần răng dc gì nào. thank em em xin đón nhận, :)

mà sao MS nhạy cảm giống Bon thế, nghi lắm nha, :)

cảm xúc & tâm lý chung của con người, kệ mọi người đi, họ vui mình cũng mừng cho họ mà, nhất là nghề này cũng làm cho con ng ta mệt mỏi lắm. :emoticon-00167-beer:
 
Last edited by a moderator:
ui ui ui giờ mới xem bảng. Có 1 đêm ngủ yên roài. Em nể các cụ ! bắt đáy còn bản lĩnh soi bảng. Em cứ tắt máy tính, vi vu trên con xe ghẻ đi hết giờ GD. :D
 
Hai cụ vui tính nhở, 2 cụ đang học lớp lá à, sao cứ xanh với non thế:24:
2 cụ mà còn xanh non thế chắc anh em VC toàn mầm với hạt:4:
Nếu bác thấy thế thì làm ơn chui xuống đất với em này, đã nảy mầm đâu mà ở đây bon chen :4:
 
Hai cụ vui tính nhở, 2 cụ đang học lớp lá à, sao cứ xanh với non thế:24:
2 cụ mà còn xanh non thế chắc anh em VC toàn mầm với hạt:4:
em nói thạt anh Chym đùa đó :)
:69.jpg:

mà sao MS nhạy cảm giống Bon thế, nghi lắm nha, :)

cảm xúc & tâm lý chung của con người, kệ mọi người đi, họ vui mình cũng mừng cho họ mà, nhất là nghề này cũng làm cho con ng ta mệt mỏi lắm. :emoticon-00167-beer:
hì hì... vẫn là cái tâm trạng đơn độc nhận định, đơn độc hành động ấy mà ....
cảm xúc nó tê liệt... nhưng đôi lúc nó lại nhạy cảm hơn bt ấy mà, trader chuyên nghiệp như Bon thừa hiểu chuyện đó mà :)
Em thấy toàn đi giặt đồ hay là chị ta :786:
:) tránh nhiệm công việc và gia đình, giờ XH bình đẳng, làm được việc gì thì ráng mà làm chứ Tuấn Minh :)
đâu phải đàn ông là không biết phụ vợ làm việc nhà nhỉ ? :) thế mà vẫn bị chê như thường :21:
biết thế nào là đủ nhỉ ????

chồng trách yêu chứ :)
:eek: ý Bon là gì ? không hiểu luôn ???
 
Mùa đông này, mình không mua dầu khí không vào cp dòng P.
p/s: cho chị note ở đây, để đánh dấu 1 mốc quan trong trong KH trung hạn là chia tay hoàn toàn cp dòng P ngay cả PVD cũng vậy.

Chuyển hướng mới. tìm catalyst mới để thi đua cùng các bạn,

GL&GT 2U.:1178:
Qua nhà MS : Mình cũng gửi lời chia tay và chúc tốt đẹp tới VCers, bắt đầu từ tháng 12 này mình có thêm công việc mới.
Hôm nay 28/11 một ngày đẹp với 2 good news đối với chị
1/ Yên nhật đã rớt giá về 175 https://www.vietcombank.com.vn/exchangerates/
2/ cp PVD đã nằm sàn lượt đếm thứ nhất tại 75.

Sóng quanh ta
 
chắc chị Cỏ kd gì đó liên quan đến JPY, hoặc giả trong dm có ppc chẳng hạn :)
bản thân nhiều nhà đầu tư rất thích CP cơ bản tốt rớt giá như gas, pvd & pvs. :D
bữa nay TT xanh sau các phiên ú tim, chứng tỏ DM của chỉ dc mua lâu trc đó và tâm trạng đang rất vui.

Bon mò thế, cũng như MS chờ xem giải thích. :)
 
em ngu lắm.... chị giải thích giùm em sao lại good ạ ???? :(
Đúng lúc em nhắc tới câu "mua nàm phúc" của chị ấy bên kia nên chị ấy vào động viên đấy! khiếp thật uy lực kinh người.
Thiên cơ mà lộ mất hay :)
 
Hỏi bác Morning cái: hôm thứ 4 bác xuống 30% tiền vì lý do gì? Để em học hỏi thêm kinh nghiệm.
Còn em, em xuống tiền hôm đó vì 2 lý do: Em thấy lực bán toàn giã vào nhóm P, nhóm khác có bị ảnh hưởng nhưng mức độ yếu dần, đặc biệt sắc xanh lác đác ở nhóm BĐS. Thứ hai là cổ phiếu em mua thấy nó muốn tăng :D
 
Hỏi bác Morning cái: hôm thứ 4 bác xuống 30% tiền vì lý do gì? Để em học hỏi thêm kinh nghiệm.
Còn em, em xuống tiền hôm đó vì 2 lý do: Em thấy lực bán toàn giã vào nhóm P, nhóm khác có bị ảnh hưởng nhưng mức độ yếu dần, đặc biệt sắc xanh lác đác ở nhóm BĐS. Thứ hai là cổ phiếu em mua thấy nó muốn tăng :D
thuần túy TA thôi + cảm giác cá nhân, market breath rất tốt (data lấy lúc nghỉ giải lao) thế là đặt lệnh mua ...
sau 13 giờ dt báo khớp và Indexes cắm mỏ ......may mà có P.CT và CT động viên không có thì tụt áp mất rồi.....
nay em thấy P.CT thế nên đang lo cho cụ ấy.....
 
Last edited by a moderator:
Back
Top