Bình luận giao dịch hàng ngày 2014- More Gains

Status
Not open for further replies.
Bác lúc nào cũng nhanh nhẹn hơn em
Hi hi, nhiều lúc nhanh ẩu đoảng bác ợ. Lúc nào cũng nhắc bản thân ' nhanh nhưng đừng có vội" vậy mà cấm có lần nào sửa được
Âu cũng là cái liễn, trời cho tính, ráng chịu:1:
 
Bác và bác Bò kho đừng lên tàu này nhé không lại chí chóe em không ngủ được :D
Em thật sự có nghía hơn tuần, có điều thanh khoản lởm khởm nên không lên.
Mà cũng tùy, biết đâu buồn thì sao:24:
 
Bác có cảm thấy TT đang dần cạn cung không? Chỉ cần một tin tức hơi tốt thôi thì nhà cái sẽ đánh thốc lên bất kỳ mốc nào mà họ muốn nhỉ?
Cung thì làm sao mà cạn được bác.. Ngắn hạn thì cung đang không muốn bán rẻ, nhưng bán đắt thì em cũng không biết thế nào.
 
Heeee trường hợp xấu chưa nghĩ ra bác ơi! Đến mức xăng dầu tăng giá, kinh tế trì trệ cũng không ăn thua rồi còn gì! :10: doanh nghiệp thua lỗ vẫn tăng vèo vèo đấy thôi...



Ý em là nói đến cung giá rẻ! đến đoạn này chắc rất nhiều bác đã rời tầu rồi, nên có lẽ đang ngồi nhấp nhổm nhảy vào thì chính xác hơn hiiii, về cơ bản một lượng tiền rút ra chốt lãi đợt vừa rồi đang ngồi ngoài đang làm cho các con bạc "nóng bỏng ruột gan" chỉ cần kích vào đúng điểm sướng chắc là phọt.... bác nhỉ :21::21::21:
....EM xuống rồi phải DIỄN thật hay mới lừa em LÊN:43:
 
Thị trường hay thật, cứ khi nào thấy bà con oải oải lại cử dòng P ra úy lạo mà dẫn đầu là PVX. Từ đầu năm đến giờ nhịp tăng nào có dòng P tham gia thì bền bỉ hơn hẳn
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top