VC-Thiền quán

Không có phước mới cần đến long mạch, có phước nhiều cần quái gì đến long mạch nữa :15:
quyền >> tiền: có nhiều tiền cũng dễ bị cướp lắm nhé hiiiiiii
Vì vậy hồi xưa nó căn cơ phải là cả họ mạnh, gồm nhiều người tài, tiền..mới phát tích đế vương nhé thầy. đơn thủ chỉ giống tỷ phú chưa chắc có tuổi làm vua hiiiii
 
Lão Thiết chọn đất chọn hướng nhà tốt cho tuổi của lão thui, vợ con lão, lão chẳng quan tâm :15:
lão thầy nè khoái đâm thương sau lưng. đã giỏi phong thủy thì pải biết chọn vợ tam khợp, không khợp thì cũng đừng có đạt đại xung đại khắc. nếu thế thì có toa thuốc hết
ví dụ: husbun là đông trạch, wifi là tây trạch
Vậy hus ở ở đằng đông ngôi nhà, wifi lắp đằng tây ngôi nhà. khi có nhu cầu đánh trận thì hẹn gặp tại....hà tây chẳng hạn hiiii
 
Giả sử mệnh của Bon hợp (ở chỗ đó có khả năng đánh chứng như thần) nhưng mệnh ông xã của Bon không hợp (có khả năng tiêu). Vậy tính sao đây? :15:
Hỏi vậy khác gì hỏi "anh nào mastermine hơn học sinh lớp 3?" bển v f hiiiiiii
THì kêu thằng hus về nhà mẹ ngủ tạm. để Pon đạo cô ta xây văn phòng giao dịch ca si lô. ban ngày Fut phùn phụt..pan đêm cô cô ta chiến với pọn tay lông lá trong rừng già fore st. thế 1 năm sau ..dư xiền mua cái nhà mới, 1 thanh 3: 1 àu rồi, 2 giữ dc mạng thằng hus bờn, 3 có nhà mới ở...đề phòng mời thầy táo đền coi trước..xắp xếp cho ngon hiiiiiiiiii
 
Cụ ngâm cứu cũng nhiều món nhỉ...hihi
Em ngâm cứu cái gì cũng trên bề mặt thôi hà, không có đi sâu vào lòng đất...nên chém nó lung tung beng lên cả...acac
Có điều, em nghĩ Dương với Âm thì nó phải nghịch, cũng như quẻ Càn với quẻ Khôn vậy...Đất mà dùng để mai táng, thì càng ít người dám sanh sống càng tốt, chứ ai lại táng vào chỗ xum xuê người thế kia??? Lạ kỳ thặt??? Âm miu/Dương miu gì trỗ này chăng?
Thôi trờ Thiết ca giải đáp...Thiết ca cũng ngâm cứu kinh lắm chứ trả đùa đâu...hihi
NÓ có hai mảng : phong thủy người sống & phong thủy người chết
phong thủy người sống : không khí mát văn mẻ, nước đủ dùng, đông không quá lạnh, hè không qua nóng, không bão quá....
phong thủy người chết: người sống đã định hình rồi, khó thay đổi...quạt mát thì cũng phủi bụi thôi. đỉnh cao phong thủy là phải phong thủy người chết. theo cái thuyết phong thủy thì khí gõ cái chuông đồng ở kinh đô thì đồng ở mỏ cách đó cả ngàn dặm cũng phát tiếng kêu. từ đó nó phát hiệt toẹt kỹ tà thuật PT là. nếu dùng cốt cha của thằng x yz nhét vào long huyệt, thì cái xương đó sẽ hấp thụ được hàm lượng khí cực cao, mà không hại bị chết pọt màu vì tăng xông....ngay cấp kỳ, như với người đang sống. mà cái xương ấy khi đắc khí, đặc biệt là long khí...thì những thằng con còn sống sẽ đồng ứng đắc khí. vận rủi thành may, trúng số phát tài, hay có thể tụ tập hiền sỹ 10 phương mà xưng đế.
Nhưng nếu đặt xương không đúng cách, xương sẽ bị khí phá, hay mục bể.....đến 1 thời gan x...bùm, thành cát bụi. thì mấy thằng con ...thất khí bất kỳ, còn xui hơn cả không làm...mạt vận
cái này nó có vẻ tào văn lao lắm....nhưng nhà nào co cái mả mà xương kết, hay mả phát...con cháu hên dữ. lo mà giữ hiiiiii
 
Đầu tiên là đất tốt hay đất xấu, sau đó tới nghệ thuật sắp đặt. Đất tốt mà sắp đặt sai thì cũng hỏng. Mặt khác, thầy giỏi là thầy hóa giải được đất xấu thông qua sắp đặt - cũng có form cả rồi.
Đất là chủ gia chủ là khách. Có bao giờ khách quan trọng hơn chủ không :))))))))))
Cứ theo form mà làm thôi còn luận thì tùy thầy, cùng cái đồ thị thầy này tái mặt thầy kia rung đùi là thường :)
khách bao giờ chả quan trọng hơn chủ, chủ này là 1 huyệt, bị các thầy PT nó túm cổ rồi. nó bán cho thằng khách đại gia cỡ thầy Tom mới kiếm cơm nhanh chứ hiiiiiiiii
hiện kim tí đã, pát hay hông pát còn cả...20 năm mới piết. 1-10 tỏi/lỗ, còn ham hố đế vương mất mạng như chơi :3D_37::3D_37::3D_37:
 
quyền >> tiền: có nhiều tiền cũng dễ bị cướp lắm nhé hiiiiiii
Vì vậy hồi xưa nó căn cơ phải là cả họ mạnh, gồm nhiều người tài, tiền..mới phát tích đế vương nhé thầy. đơn thủ chỉ giống tỷ phú chưa chắc có tuổi làm vua hiiiii
Thế anh em nhà học Nguyễn (Huệ), nông dân áo vải sao có thể làm vua? :15:
 
... mà cái xương ấy khi đắc khí, đặc biệt là long khí...thì những thằng con còn sống sẽ đồng ứng đắc khí. vận rủi thành may, trúng số phát tài, hay có thể tụ tập hiền sỹ 10 phương mà xưng đế.
Nhưng nếu đặt xương không đúng cách, xương sẽ bị khí phá, hay mục bể.....đến 1 thời gan x...bùm, thành cát bụi. thì mấy thằng con ...thất khí bất kỳ, còn xui hơn cả không làm...mạt vận
...
Phong Thủy cho người sống thì cứ mon theo sông mà dò...
Phong Thủy cho người khuất núi thì đoán đại...cứ mon then núi mà dò chăng?
Cái món này, cũng na ná casino ấy nhỉ, cơ mà Risk Return cũng ngon đó Thiết ca. Thắng là vua, thua là ăn mày. Khoảng cách từ Bình dân đến Vua, nó xa hơn khoảng cách từ Bình dân đến Ăn Mày...hehe...Thảo nào, Đại Gia cũng mê Phong Thủy...
=> Cứ chia mộ các cụ ra tầm 10 cái long huyệt, thì cơ may phất cao hơn...Đừng tập trung 10 cụ vào 1 cái long huyệt...ý kiến cá nhân là vậy...
=> Đã mờ mờ hiểu ra nguyên lý của thuật Táng...cảm ơn Thiết ca khai ngộ. :113:
 
Thế anh em nhà học Nguyễn (Huệ), nông dân áo vải sao có thể làm vua? :15:
áo vải là từ:
+ iu mến vì khởi nghĩa nông dân, dc nông dân pan cho cho là ..chúa của mình
+ là từ coi thường của nhà nguyễn, vì Nguyễn Ánh là hoàng tộc trăm đời nước việt. do vậy so Nguyễn Ánh thì gia thế Nguyễn Huệ không bằng. tuy vậy Nguyễn Ánh cũng ngầm thừa nhận Nguyễn Huệ giỏi hơn mình, nhưng căn cơ thấp sau này vẫn sẽ thua, mà quả thật họ NGuyễn Ánh là hoàng tộc V đầu tiên ở phương nam. thành ra trung thần quá nhiều, lật đi lật lại cũng không đổ ngay dc
thực ra nhà họ Nguyễn Huệ cũng là một gia tộc hoàng tá tràng:
Ba anh em Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn LữNguyễn Huệ, được gọi là "Tây Sơn tam kiệt". Các nguồn tài liệu về thân thế Nguyễn Huệ và anh em Tây Sơn chưa hoàn toàn thống nhất.

Các sách Đại Việt sử ký tục biên, Đại Nam thực lục tiền biên, Đại Nam chính biên liệt truyện, Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục đều ghi các thủ lĩnh Tây Sơn là họ Nguyễn, nhưng không nói tổ tiên là họ gì.

Tổ tiên nhà Tây Sơn vốn họ Hồ ở làng Hương Cái, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Họ theo chân chúa Nguyễn vào lập nghiệp miền Nam khi chúa Nguyễn vượt Lũy Thầy đánh ra đất Lê - Trịnh tới Nghệ An (1655). Ông cố của Nguyễn Huệ tên là Hồ Phi Long (vào giúp việc cho nhà họ Đinh ở thôn Bằng Chân, huyện Tuy Viễn, tức An Nhơn) cưới vợ họ Đinh và sinh được một trai tên là Hồ Phi Tiễn. Hồ Phi Tiễn không theo việc nông mà bỏ đi buôn trầu ở ấp Tây Sơn, cưới vợ và định cư tại đó. Vợ của Hồ Phi Tiễn là Nguyễn Thị Đồng, con gái duy nhất của một phú thương đất Phú Lạc, do đó họ đổi họ của con cái mình từ họ Hồ sang họ Nguyễn của mẹ. Người con là Nguyễn Phi Phúc cũng chuyên nghề buôn trầu và làm ăn phát đạt. Cũng có tài liệu cho rằng họ Hồ đã đổi theo họ chúa Nguyễn ngay từ khi mới vào Nam[3][4][5].

Nguyễn Phi Phúc có tám người con, trong đó có ba người con trai: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ. Về thứ tự của Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ trong các anh em, các nguồn tài liệu ghi không thống nhất[6]:
 
Theo như 1 tài liệu , mà ngày nay nhà nước đang kiểm chứng, họ Nguyễn V có gia phả:
NGuyễn Bặc (hổ tướng nhà Đinh) nhưng thua trí tướng Lê Hoàn, do vậy khi thế nước đến, Lê Hoàn làm vua, Nguyễn Bặc ẩn sơn lâm > NGuyễn TRãi > NGuyễn Hoàng> Nguyễn Ánh >....Nguyễn ngày nay hiiiiiiiiii
 
áo vải là từ:
+ iu mến vì khởi nghĩa nông dân, dc nông dân pan cho cho là ..chúa của mình
+ là từ coi thường của nhà nguyễn, vì Nguyễn Ánh là hoàng tộc trăm đời nước việt. do vậy so Nguyễn Ánh thì gia thế Nguyễn Huệ không bằng. tuy vậy Nguyễn Ánh cũng ngầm thừa nhận Nguyễn Huệ giỏi hơn mình, nhưng căn cơ thấp sau này vẫn sẽ thua, mà quả thật họ NGuyễn Ánh là hoàng tộc V đầu tiên ở phương nam. thành ra trung thần quá nhiều, lật đi lật lại cũng không đổ ngay dc
thực ra nhà họ Nguyễn Huệ cũng là một gia tộc hoàng tá tràng:
Đúng là mấy anh sử gia muốn nói sao thì nói. Hôm qua, tui vừa mới xem trên kênh truyền hình chuyên du lịch nói anh em nhà họ Nguyễn vốn con nhà nghèo, xuất thân bần hàn nhưng nhờ tài đức nên nhất hô bá ứng mà sau xưng nghiệp đế vương :15:
 
Last edited:
Đúng là mấy anh sử gia muốn nói sao thì nói. Hôm qua, tui vừa mới xem trên kênh truyền hình chuyên du lịch nói anh em nhà họ Nguyễn vốn con nhà nghèo, xuất thân bần hàn nhưng nhờ tài đức nên nhất hô bá ứng mà sau xưng nghiệp đế vương :15:
hôm qua anh @tomcat có khai gia đình bần cô nông đó thui. hôm nay anh khai thật thì ra là con cháu đoàn hoàng gia :24::24::24:
 
Theo như 1 tài liệu , mà ngày nay nhà nước đang kiểm chứng, họ Nguyễn V có gia phả:
NGuyễn Bặc (hổ tướng nhà Đinh) nhưng thua trí tướng Lê Hoàn, do vậy khi thế nước đến, Lê Hoàn làm vua, Nguyễn Bặc ẩn sơn lâm > NGuyễn TRãi > NGuyễn Hoàng> Nguyễn Ánh >....Nguyễn ngày nay hiiiiiiiiii
Thiết ca...khoan vội bàn bên xứ Vịt...
Thiết ca...thử bàn bên Sing bên Hồng...mộ Tổ họ Lý...Lý Hiển Long & Lý Gia Thành?
 
Đúng là mấy anh sử gia muốn nói sao thì nói. Hôm qua, tui vừa mới xem trên kênh truyền hình chuyên du lịch nói anh em nhà họ Nguyễn vốn con nhà nghèo, xuất thân bần hàn nhưng nhờ tài đức nên nhất hô bá ứng mà sau xưng nghiệp đế vương :15:
Việt nam vốn có truyền thống xây dựng hình tượng là phải lung linh và không tì vết mà thầy Táo :21:
 
quyền >> tiền: có nhiều tiền cũng dễ bị cướp lắm nhé hiiiiiii
Vì vậy hồi xưa nó căn cơ phải là cả họ mạnh, gồm nhiều người tài, tiền..mới phát tích đế vương nhé thầy. đơn thủ chỉ giống tỷ phú chưa chắc có tuổi làm vua hiiiii
Thế còn Lý Quang Diệu, sinh ra trong gia đình nghèo ở chỗ tui, nghèo đến mức cha mẹ không nui được, phải cho người khác làm con nuôi thì lão bình loạn ra sao? :15:
 
Thiết ca...khoan vội bàn bên xứ Vịt...
Thiết ca...thử bàn bên Sing bên Hồng...mộ Tổ họ Lý...Lý Hiển Long & Lý Gia Thành?
lang băm sứ vịt thui, chém gió góp trà dạo cho..vui. tầm cỡ đa quốc gia..phải để thầy Bưu, thầy Táo hiiiiii
 
lang băm sứ vịt thui, chém gió góp trà dạo cho..vui. tầm cỡ đa quốc gia..phải để thầy Bưu, thầy Táo hiiiiii
Chời...Thiết ca cứ trả vờ làm nông rân...trồng rau cuốc đất...đợi thời cuộc chín mùi...haizzz
Chắc...Thiết ca...học Tứ ca...chăng...

Khó quá, nhờ Thánh GÚ GỒ...Câu trả lời đã có rồi ạ...mộ tổ họ Lý... sản sinh RỒNG...

Nhưng cơ bản, em vẫn thích nghe Thiết ca phân tích...cái triết lý thâm sâu của Thiết ca...nó mới thấm sâu vào lòng được...hehe
 
NÓ có hai mảng : phong thủy người sống & phong thủy người chết
phong thủy người sống : không khí mát văn mẻ, nước đủ dùng, đông không quá lạnh, hè không qua nóng, không bão quá....
phong thủy người chết: người sống đã định hình rồi, khó thay đổi...quạt mát thì cũng phủi bụi thôi. đỉnh cao phong thủy là phải phong thủy người chết. theo cái thuyết phong thủy thì khí gõ cái chuông đồng ở kinh đô thì đồng ở mỏ cách đó cả ngàn dặm cũng phát tiếng kêu. từ đó nó phát hiệt toẹt kỹ tà thuật PT là. nếu dùng cốt cha của thằng x yz nhét vào long huyệt, thì cái xương đó sẽ hấp thụ được hàm lượng khí cực cao, mà không hại bị chết pọt màu vì tăng xông....ngay cấp kỳ, như với người đang sống. mà cái xương ấy khi đắc khí, đặc biệt là long khí...thì những thằng con còn sống sẽ đồng ứng đắc khí. vận rủi thành may, trúng số phát tài, hay có thể tụ tập hiền sỹ 10 phương mà xưng đế.
Nhưng nếu đặt xương không đúng cách, xương sẽ bị khí phá, hay mục bể.....đến 1 thời gan x...bùm, thành cát bụi. thì mấy thằng con ...thất khí bất kỳ, còn xui hơn cả không làm...mạt vận
cái này nó có vẻ tào văn lao lắm....nhưng nhà nào co cái mả mà xương kết, hay mả phát...con cháu hên dữ. lo mà giữ hiiiiii
ng sống & ng khuất, luận theo PT đời (tức là theo dạng "vật chất"):
- cấp 1: ng dương còn phải sống tốt tích phúc hồi hướng cho ng âm để ng âm qua dc cửa ải thoát trần mà siêu thoát (cái này tuy level thấp nhưng do căn cơ kém & u mê nên là cấp khó nhất)
- cấp 2: ng âm cần có ý hướng hồi hướng để tự tinh tấn và nếu có ng âm đã có level đỡ đầu thì sự tinh tấn này sẽ nhanh
- cấp 3: ng âm ko chọn quay về trần gian mà tiếp tục chọn để nâng level trong giới pháp khác thì lúc này năng lực of ng âm sẽ cao dần lên
- cấp 4: lúc này ng âm có thể có năng lực để hỗ trợ ng dương. tuy nhiên, qui luật tự nhiên là bù trừ vì vậy, khi dùng năng lực giúp đỡ thì cong lực tu tập sẽ giảm đi tương ứng,...
 
áo vải là từ:
+ iu mến vì khởi nghĩa nông dân, dc nông dân pan cho cho là ..chúa của mình
+ là từ coi thường của nhà nguyễn, vì Nguyễn Ánh là hoàng tộc trăm đời nước việt. do vậy so Nguyễn Ánh thì gia thế Nguyễn Huệ không bằng. tuy vậy Nguyễn Ánh cũng ngầm thừa nhận Nguyễn Huệ giỏi hơn mình, nhưng căn cơ thấp sau này vẫn sẽ thua, mà quả thật họ NGuyễn Ánh là hoàng tộc V đầu tiên ở phương nam. thành ra trung thần quá nhiều, lật đi lật lại cũng không đổ ngay dc
thực ra nhà họ Nguyễn Huệ cũng là một gia tộc hoàng tá tràng:
đó là yếu tố qui luật: đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chứ chưa hẳn cái case nào cũng là gia phả mồ mả....
năng lực của qui luật hấp dẫn, khi almost dân cùng đồng chí hướng đồng lòng phù tá cho Nguyễn Huệ, thì ổng được cộng khí của tất cả những ng đó, vì thế mà thịnh phát, tuy nhiên, sau này khí đó bị tán tỏa & mất dần mà ko lưu và bổ sung thêm nên ổng sụp là vì thế. bản thân nền tảng căn cơ of ổng về phần âm ko dc như ng ta (Ng Ánh) nên làm Vua thiên hạ ko kéo dài lâu dc.
 
Back
Top