Pò Kho Chết Đinh

Vợ con về quê ăn tết sớm. Rảnh quá đọc báo chém gió. Các bác thích đọc sách như @Cào Cào đừng tự ái nhé, tôi chử mấy vụ đọc sách vớ vẩn nàyi ghê nắm.
Để một dân tộc không trở thành đám đông
" Người đọc sách có thể trò chuyện vớ ai cũng được, trong khi người không đọc chỉ có thể nói chuyện với ai giống mình"
http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/603390/de-mot-dan-toc-khong-tro-thanh-dam-dong.html

Thật ra, ở Việt Nam nếu đọc ngấu nghiến sách dịch ra tiếng Việt, đọc như thể chưa từng được đọc thì chỉ có thể nói chuyện một mình.
 
Có mấy đứa em, cháu; bước cái chân vào giảng đường đại học, là bị bọn điên như tiến sĩ, thạc sĩ thích thể hiện, bảo là sinh viên phải đọc sách nhiều vào, phải đọc các tác phẩm kinh điển như Ruồi Trâu, Bố Già, Tiếng Chim Hót trong bụi mận gai, Thằng Gù...vân vân và vân vân...Tôi bảo nếu đọc được thẳng bản gốc và thích đọc sách thì hãy đọc. Còn đọc sách dịch ba lăng nhăng và không cảm thấy thích thì tốt nhất cứ học tập, ăn chơi và làm tình. Đọc sách dịch vớ vẩn hư cả người. Nội dung cũng chả có gì phải nghiền ngẫm.
 
Vợ con về quê ăn tết sớm. Rảnh quá đọc báo chém gió. Các bác thích đọc sách như @Cào Cào đừng tự ái nhé, tôi chử mấy vụ đọc sách vớ vẩn nàyi ghê nắm.
Để một dân tộc không trở thành đám đông
" Người đọc sách có thể trò chuyện vớ ai cũng được, trong khi người không đọc chỉ có thể nói chuyện với ai giống mình"
http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/603390/de-mot-dan-toc-khong-tro-thanh-dam-dong.html

Thật ra, ở Việt Nam nếu đọc ngấu nghiến sách dịch ra tiếng Việt, đọc như thể chưa từng được đọc thì chỉ có thể nói chuyện một mình.
Cụ Bò Kho cứ vô tư, có gì đâu mà tự ái...khè khè...
 
Có mấy đứa em, cháu; bước cái chân vào giảng đường đại học, là bị bọn điên như tiến sĩ, thạc sĩ thích thể hiện, bảo là sinh viên phải đọc sách nhiều vào, phải đọc các tác phẩm kinh điển như Ruồi Trâu, Bố Già, Tiếng Chim Hót trong bụi mận gai, Thằng Gù...vân vân và vân vân...Tôi bảo nếu đọc được thẳng bản gốc và thích đọc sách thì hãy đọc. Còn đọc sách dịch ba lăng nhăng và không cảm thấy thích thì tốt nhất cứ học tập, ăn chơi và làm tình. Đọc sách dịch vớ vẩn hư cả người. Nội dung cũng chả có gì phải nghiền ngẫm.
E thích đọc truyện sách, nội dung ngắn gọn, tình tiết nhanh, nhiều hình, ít chữ, câu thoại đơn giản, lặp lại nhiều nên dễ đọc =))
 
Có mấy đứa em, cháu; bước cái chân vào giảng đường đại học, là bị bọn điên như tiến sĩ, thạc sĩ thích thể hiện, bảo là sinh viên phải đọc sách nhiều vào, phải đọc các tác phẩm kinh điển như Ruồi Trâu, Bố Già, Tiếng Chim Hót trong bụi mận gai, Thằng Gù...vân vân và vân vân...Tôi bảo nếu đọc được thẳng bản gốc và thích đọc sách thì hãy đọc. Còn đọc sách dịch ba lăng nhăng và không cảm thấy thích thì tốt nhất cứ học tập, ăn chơi và làm tình. Đọc sách dịch vớ vẩn hư cả người. Nội dung cũng chả có gì phải nghiền ngẫm.
"thì tốt nhất cứ học tập, ăn chơi và làm tình"....tí nữa ngất...
 
Cụ @bokhoktx ơi, đang lúc thảnh thơi, cụ cho em hỏi tí nhé: Cái tô bò kho cụ post là ở quán nào thế, em định rủ vợ cuối tuần này đi ăn bò kho mà không biết chỗ nào ngon. :)
Hình ở google :D
Ở Sài Gòn em không biết quán ăn bán bò kho ngon. Nhưng gần nhà em, có quán bán bò kho rất ngon, chỉ bán cho dân quanh đó ăn sáng. Trên đường Hoa Phượng (khu Phan Xích Long, Phú Nhuận)
 
Back
Top