Nghễnh ngãng Index

250079_909356432515365_5657844079108882146_n.jpg
 
Đọc Graham rồi Fisher cũng thấy loạn hết chưởng về quan điểm phân tích.
Nhưng điểm chung và điều quan trọng nhất mình học được là cần định hình triết lý đầu tư.
Khi đó sẽ ổn định được tâm lý. Thực sự mình thấy thanh thản hơn hẳn.
Mười năm trước đây tuy bề ngoài có vẻ tĩnh nhưng tâm thực sự chẳng tĩnh được mấy khi.

Còn nếu đầu tư giá trị thì nên đọc mấy quyển của Graham hay Fisher rồi mầy mò theo thì cũng ít phải quan tâm đến môi trường xung quanh nhiều.

Mình cũng chưa dứt được thói quen cũ. Vẫn nhìn ngó thị trường và thỉnh thoang vẫn hấp dẫn bởi mấy thứ ngắn hạn :1:
 
Last edited:
Back
Top