Nghễnh ngãng Index

Em tính nghiền ngẫm xong cuốn này sẽ chuyển tiếp đến nghiền ngẫm sách của cụ Van Tharp. Cụ có cuốn sách nào hay của Van Tharp share em với :D
sư phụ tìm kiếm mà lại đi hỏi em à :)
lâu lắm rồi em không đọc sách :( để em tìm lại xem nhé ....
Off chút.... bye các cụ nhé :)
 
em dẹp rồi.. lắm điều tiếng quá :)
giải thích dài dòng.. mệt... em để xài thôi :33:
rất xin lỗi cụ :emoticon-00139-bow:
Bác Sao Mai giống cô gái 16 tuổi bị mấy chú zai ghẹo ghê :4: Hay dỗi thế là không tu được đâu đấy!
 

Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while I was sleeping,
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence.

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone,
'Neath the halo of a street lamp,
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence.

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence.

"Fools" said I, "You do not know
Silence like a cancer grows.
Hear my words that I might teach you,
Take my arms that I might reach out you."
But my words like silent raindrops fell,
And echoed
In the wells of silence.

And the people bowed and prayed
To the neon god they made.
And the sign flashed out its warning,
In the words that it was forming.
And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls
And tenement halls.
And whisper'd in the sounds of silence."
 
Last edited by a moderator:
@Chán: gửi cụ :)

@Bình An :vô tư đi cụ :)

Em trụ trì chùa 1 cột lâu rồi :D cám ơn cụ lo lắng :p
Xem xong mấy con giun thì cũng đỡ ngán hơn với cái vụ phân phối đỉnh. Chờ xem thị trường phản ứng tiếp thế nào trong vài ngày tới :). VCB đang vẽ tranh đẹp như mơ ngay tại vùng đỉnh của chính nó và của VNI.
 
And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence.

Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while I was sleeping,
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence.​
 
Em nghỉ chứng một thời gian, chuyển qua đi xây dựng :)

Chúc VCers VFers giao dịch thành công :)
Sao bác MS lại "đành đoạn" bỏ đi thế, thế bao giờ bác về lại cho em nép cột nhà bác để hóng hớt tiếp nhé.

Good luck
 
Bác bỏ cuộc chơi đi xây cái gì vây?
Chúc bác sớm hoàn thành tốt đẹp công việc, sớm quay lại cùng VC
 
Sao thế cụ Mo .:emoticon-00101-sadsmile:
Sao bác MS lại "đành đoạn" bỏ đi thế, thế bao giờ bác về lại cho em nép cột nhà bác để hóng hớt tiếp nhé.

Good luck
Bác bỏ cuộc chơi đi xây cái gì vây?
Chúc bác sớm hoàn thành tốt đẹp công việc, sớm quay lại cùng VC
theo exp theo đuôi cụ Mo thì khi nào cụ ấy quit giữa chừng là đỉnh cao vòi vọi đâu gần đay rồi ấy, sai lệch + - 1 tháng thôi.
 
theo exp theo đuôi cụ Mo thì khi nào cụ ấy quit giữa chừng là đỉnh cao vòi vọi đâu gần đay rồi ấy, sai lệch + - 1 tháng thôi.
Theo kinh nghiệm theo đuổi cụ dash lâu năm thì cụ dash đã phím hàng là cực choẳn.
 
Gud luck man.
Sao thế cụ Mo .:emoticon-00101-sadsmile:
Sao bác MS lại "đành đoạn" bỏ đi thế, thế bao giờ bác về lại cho em nép cột nhà bác để hóng hớt tiếp nhé.

Good luck
Bác bỏ cuộc chơi đi xây cái gì vây?
Chúc bác sớm hoàn thành tốt đẹp công việc, sớm quay lại cùng VC

Tặng MS

Chúc cụ xây dựng thành công nhóe :)

em theo nghề xây dựng nhà phố của gia đình ấy mà, kiếm nền đất tốt, xây nhà rồi bán lại cho người có nhu cầu :)
vì nhu cầu vốn cao nên em rút tiề CK qua để làm ...

em cám ơn các cụ rất nhiều :)

Sam hay Mo thì cũng là em thôi, rất xin lỗi các cụ thâm giao :emoticon-00139-bow: (các cụ không cần phải nói gì đâu, tất cả chỉ là mộng vô thường)

Chúc các cụ mọi điều may mắn, giao dịch tốt :)

Good bye
 
Mình có một người bạn có nghề xây dựng đất nền là nghề tay phải, nghề đánh chứng là nghề tay trái năm vừa rồi hai nghề đều thành công đôi khi tay trái lại còn to hơn tay phải. Cả hai nghề có cái chung là muốn thành công đều phải quản trị tốt. Chúc bác quản trị tốt cả hai nhé!:cungly:
 
Thế là cụ Mo lại tạm xa anh em rồi, chúc cụ xây dựng mau xong để quay lại tán phét và chém ró với anh em nhé!


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Em nghỉ chứng một thời gian, chuyển qua đi xây dựng :)

Chúc VCers VFers giao dịch thành công :)

ồ sư phụ bắt đáy bds rồi :)
chúc sư phụ mạnh khỏe may mắn!

Cho em hỏi, "một thời gian" của sư phụ tính bằng ngày, hay tháng hay năm ?
 
Back
Top