Lan man chuyện nghề

Chuyện làng chài - 25.9.12

Mấy ngày qua biển đã lặng dần, là cơ hội tốt để ra khơi.
Nhưng quả nhiên, phần lớn dân làng đã ở lại trên bờ.

Họ vẫn còn bàng hoàng vì những mất mát trước đó, họ mất hết nhuệ khí và nhìn biển với tâm trạng lo sợ, dù biển đã hiền hòa hẳn so với các đợt trước.

Những chiếc thuyền ngoài kia đang thu mẻ lưới đầu tiên. Vài ngày nữa, khi thấy cá về ngày càng nhiều, dân làng sẽ vơi dần nỗi sợ, và lòng tham sẽ lại dấy lên...
Chỉ e khi đó không còn nhiều cá để chia nhau nữa.

Đã qua mùa giông bão ? Chưa, có lẽ còn lâu lắm.
Nhưng lứa cá kiếm được khi bão tạm yên luôn đem lại một niềm vui sướng đặc biệt.
 
Last edited by a moderator:
Em thấy dân làng đang bấu víu nhau ngoài đảo thì đúng hơn bác ơi, đi ca-nô thôi nhé, đánh nhanh rút gọn, đừng vác tàu trọng tải lớn ra, cá chả thấy đâu, mà khéo dân leo lên xin về bờ lại chìm cả lũ đấy :D
 
Chuyện làng chài - 25.9.12

Mấy ngày qua biển đã lặng dần, là cơ hội tốt để ra khơi.
Nhưng quả nhiên, phần lớn dân làng đã ở lại trên bờ.

Họ vẫn còn bàng hoàng vì những mất mát trước đó, họ mất hết nhuệ khí và nhìn biển với tâm trạng lo sợ, dù biển đã hiền hòa hẳn so với các đợt trước.

Những chiếc thuyền ngoài kia đang thu mẻ lưới đầu tiên. Vài ngày nữa, khi thấy cá về ngày càng nhiều, dân làng sẽ vơi dần nỗi sợ, và lòng tham sẽ lại dấy lên...
Chỉ e khi đó không còn nhiều cá để chia nhau nữa.

Đã qua mùa giông bão ? Chưa, có lẽ còn lâu lắm.
Nhưng lứa cá kiếm được khi bão tạm yên luôn đem lại một niềm vui sướng đặc biệt.

Đời nó khổ lém, mới có câu: High risks-high return hiiiiiiiiiiiiii
các cụ cứ chê "đầu cá" nhưng nó cũng 30-40% con cá, và cá Vịt ..hình như ..chỉ có đầu hiiiiiiiiiiiiiii
 
Chuyện làng chài - 25.9.12

Mấy ngày qua biển đã lặng dần, là cơ hội tốt để ra khơi.
Nhưng quả nhiên, phần lớn dân làng đã ở lại trên bờ.

Họ vẫn còn bàng hoàng vì những mất mát trước đó, họ mất hết nhuệ khí và nhìn biển với tâm trạng lo sợ, dù biển đã hiền hòa hẳn so với các đợt trước.

Những chiếc thuyền ngoài kia đang thu mẻ lưới đầu tiên. Vài ngày nữa, khi thấy cá về ngày càng nhiều, dân làng sẽ vơi dần nỗi sợ, và lòng tham sẽ lại dấy lên...
Chỉ e khi đó không còn nhiều cá để chia nhau nữa.

Đã qua mùa giông bão ? Chưa, có lẽ còn lâu lắm.
Nhưng lứa cá kiếm được khi bão tạm yên luôn đem lại một niềm vui sướng đặc biệt.


Nghe bác tả thế này thì bà con lại sắp quăng chài lưới kiếm 1 vụ mới. Nếu thế thì cá ở đâu sinh ra nhiều vậy?

Hay rồi có cảnh cá lớn đớp cá bé sau một hồi vờn nhau?
 
phạm trù này “Hãy hợp tác để được nhiều hơn, thay bằng: hãy diệt hết đối thủ để thành kẻ mạnh nhất"
có chút liên quan gì đến phạm trù "Cho là nhận là một chân lý giản dị nhưng vĩ đại của tạo hóa"


Trên là quy luật của một kiểu đấu tranh sinh tồn riêng của con người, dưới là quy luật lớn của vũ trụ. Rõ ràng là mâu thuẫn nhau rồi. :D

Cố tìm hiểu quy luật của trò zero sum, không có nghĩa là chúng ta buộc phải theo quy luật đó.
Hiểu nó để vượt lên nó là mục đích của thớt này, bạn ạ.



Đã định từ đầu là thớt này không bàn về các chuyện TA, FA,vv…
Nhưng bạn đã có ý chia sẻ ở đây, thì chủ quán cũng phải tiếp đôi lời cho đúng phép vậy. :D
Nói đến "Bắt Đáy" thì có 3 yếu tố tác động đến đáy

Rất đồng ý với Bạn về những kinh nghiệm này.

Chỉ có chút xíu khác biệt:
Bạn cho rằng: "TA sẽ biến động theo chiều hướng tích cực trước khi FA ra (đây là phương pháp đi theo đám đông)".
Tôi nghĩ trường hợp này nhiều lúc là đi theo và có đôi lúc là đi ngược. (nên WB mới nói: hãy tham khi mọi người sợ hãi)


tất cả trường hợp bắt trúng đều được coi là "May Mắn" vì thế BC mới chuyên ăn khúc giữa. Có nghĩa là không "Bắt Đáy" và "Mò Đỉnh".

tôi luôn đồng tình với ý này của anh VC, vì biết nó rất đúng và rất tốt cho đại đa số trader.

Còn để nói cho hết lẽ, tôi nghĩ rằng có thể thay “tất cả” bằng “phần lớn”.
Bạn đang trade vàng và FX, nên chắc hiểu đúng ý tôi.

Vì trading là trò chơi xác xuất, mà tính toán xác xuất thắng của một cú trade nào đó thì tùy thuộc vào từng người .
Tôi không ủng hộ hay chê bai bắt đáy một cách chung chung. Với từng người, chuyện bắt đáy có thể là tai hại hoặc là cách kiếm tiền ngọt ngào. Mấu chốt nằm ở khả năng tính xác suất chính xác tới đâu, cộng với kỹ năng “đi tiền” (quản lý tiền).

Theo tôi, vấn đề là: chúng ta luôn quá tự tin vào khả năng tính toán của mình.


“ăn khúc giữa”, là lời khuyên rất tốt trong FX.
Còn trong TTCKCN, có những trói buộc khiến lời khuyên này đôi khi khó theo (như đã từng lan man trước đây). Vả lại, mỗi năm chỉ có 2,3 con sóng lớn, đa số traders không đủ kiên nhẫn để chờ, nên cố tận dụng mọi cơ hội nhỏ.
Vấn đề ở đây vẫn là khả năng tính xác suất chính xác tới đâu mà thôi.

Vì thế, trong FX thì “không bắt đáy” và “không mò đỉnh" có ý nghĩa tương đương nhau. Còn trong TTCKVN thì “Không mò đỉnh” dễ áp dụng hơn, với chúng ta :D

T/B: phải nhắc lại lần nữa kẻo lại bị ném đá oan: :D
tôi không ủng hộ hay chê bai việc bắt đáy, mà chỉ muốn cùng mọi người chia sẻ cảm nghĩ về chuyện này,
mục đích là cùng tìm hiểu. chỉ thế thôi.
 
Last edited by a moderator:
...

Nhưng nhìn mãi ngắm mãi, lão cảm thấy có thể chơi thử cái trò mạo hiểm ấy, dù đã mắt mờ chân chậm! Lão bèn rón rén thử vài lần, rồi thật vài lần nữa… Kết quả không tệ lắm! kể cũng lạ !

Cuối cùng lão ngộ ra: Trò này đâu chỉ cần nhanh tay tinh mắt? Cốt lõi nó vốn là trò tâm não, nên những yếu tố tâm não mới quyết định thắng thua.

Chuyện là thế đấy, bác ạ.

Bác cho e biết cái k tệ của mình nó cỡ nào. Mà thế nào đi nữa cứ có bonus thì cũng đáng nể trong thời buổi thóc cao gạo kém giờ rồi!
 
Last edited by a moderator:
Em thấy dân làng đang bấu víu nhau ngoài đảo thì đúng hơn bác ơi, đi ca-nô thôi nhé, đánh nhanh rút gọn, đừng vác tàu trọng tải lớn ra, cá chả thấy đâu, mà khéo dân leo lên xin về bờ lại chìm cả lũ đấy :D

Bạn chỉ được cái chuẩn! hihi.


Trời u ám thế này tất phải xài ca nô thôi, nhưng ăn nhau là ở cái lúc xuống thuyền, nhỉ ?

E là những ai đang nháo nhác ngoài đảo sẽ còn phải chờ lâu, thật là lâu… vì đợt này sẽ ít có thuyền nào cặp được đảo để rước họ vào đất liền. :( Cầu trời phật phù hộ cho họ!

Cũng trời biển đó, có người nhìn ra đảo mà lo sợ, lại có người nhìn đám cá mắc cạn mà ham. Cũng hay nhỉ.

T/B: có cái thắc mắc nhỏ lâu nay, nhân bạn ghé chơi nên hỏi luôn:
Lúc nào thì paven là thiên thần, còn lúc nào là ác quỷ ?
hay luôn là cả hai ?

(Bạn có thể không trả lời, khi đó tôi sẽ tự hiểu. :D)


Chào mừng bạn đến với góc này! :)


Đời nó khổ lém, mới có câu: High risks-high return hiiiiiiiiiiiiii
các cụ cứ chê "đầu cá" nhưng nó cũng 30-40% con cá, và cá Vịt ..hình như ..chỉ có đầu hiiiiiiiiiiiiiii

Lúc này là high risk- low return, thế mới phải nghĩ chứ.
Tôi chỉ thấy một cái đầu cá nhỏ; nhưng thế cũng là quý lắm, lúc biển trời âm u thế này.
 
Last edited by a moderator:
T/B: có cái thắc mắc nhỏ lâu nay, nhân bạn ghé chơi nên hỏi luôn:
Lúc nào thì paven là thiên thần, còn lúc nào là ác quỷ ?
hay luôn là cả hai ?

[/I]
Paven có một phần là Asura, một phần người. Khi nào phần asura lên tiếng, bác sẽ thấy như ác quỷ, khứa khứa
 
Paven có một phần là Asura, một phần người. Khi nào phần asura lên tiếng, bác sẽ thấy như ác quỷ, khứa khứa

Bác giailang nói ...khó hiểu quá. hay nói thẳng ruột ngựa là .......tôn đại thánh đại náo thiên cung đi......(trước khi thành chính quả) hiiiiiii
NB: vậy cũng đỡ hơn "ba chia, sa tăng" - hai tay này ở dưới đất không biết có tính là a tu la không hiiiiiiiii

".....hấu ca, hầu ca.......thiên binh không hề xá chi...tùng hoàng một cõi ngangn trời...hấu ca, hầu ca..." hiiiiiiiii
 
lan man về trò zero sum (2)

Bất kỳ định chế xã hội nào trên đời cũng có mục đích danh nghĩa rất rất là tốt đẹp. Còn khi vận hành, chúng biến thể ra sao lại là câu chuyện khác. Điều đáng buồn là khá nhiều người ngây thơ cứ mãi tin vào những tốt đẹp danh nghĩa đó, để rồi tự chuốc lấy thất vọng, và dằn vặt.

Các định chế tài chính là ví dụ rất điển hình của thực trạng trên.



• TTCKVN, tất nhiên, có mục đích rất chi là tốt đẹp: người ta bảo nó là trò chơi mọi người cùng thắng (win-win). Trong giai đoạn 2000-2005 các điều kiện dần tích tụ, đến khi mọi thứ đã chín muồi vào 2006, TTCK bùng phát.

• Nhưng chỉ sau 1 năm ngắn ngủi TT thăng hoa, xã hội đã dần nhận ra những méo mó của trò chơi: TT dần lộ diện những cuộc chơi thắng-thua ở nhiều CP (zero sum game: người thắng là do lừa/cướp/trộm tiền của kẻ thua). Hai năm ác mộng 2007-2008 là quá trình từ hoang mang đến thất vọng rồi tuyệt vọng của toàn bộ thành viên TT.

Trong số thua cuộc có những NĐT ngây thơ (rồi sẽ vắng dần), và có rất nhiều những kẻ không hề ngây thơ nhưng muốn tương kế tựu kế để dây máu ăn phần. Rủi thay, trong cơn máu mê, hầu hết những bợm bãi đã bị trò chơi cuốn theo, để rồi thua thê thảm nhất TT.

• Suốt 8 tháng giữa năm 2009, một lượng tiền rất lớn lại đổ vào TT, làm sống lại cảnh thăng hoa ngày nào. Những tay bợm bãi lại có dịp ra tay, với thêm mong muốn cháy bỏng: phục thù những thảm bại vừa qua.

Lần này trò chơi đã quyến rũ được thêm rất nhiều người. Nhưng tất cả vẫn chưa hoàn hồn sau cú lao dốc kinh hoàng mới rồi, nên thận trọng hơn nhiều. Vì thế nàng VNI chỉ được đưa lên một độ cao khiêm tốn hẳn so với 2006. Và khi mọi người thấy rằng trò chơi không còn dễ ăn nữa, phần lớn lần lượt bỏ rơi nàng.

• 3 năm qua, những chiếc bong bóng dần trở về hình dạng thật, mặc bao nỗ lực vá víu bơm thổi. Những liều thuốc tăng lực chỉ đủ giúp nàng VNI nhỏm dậy vài lần (giữa 2011 và đầu 2012), bất chấp cố gắng của những chiến binh cuối cùng và của MMs (muộn màng & yếu ớt)...

Trò thắng -thua nay đã biến thành trò tất cả cùng thua (loss-loss) độc địa.
 
Last edited by a moderator:
lan man về trò zero sum (2)

Bất kỳ định chế xã hội nào trên đời cũng có mục đích danh nghĩa rất rất rất là tốt đẹp. Còn khi vận hành, chúng biến thể ra sao là một câu chuyện khác. Điều đáng buồn là khá nhiều người ngây thơ cứ mãi bám vào những tốt đẹp danh nghĩa đó, để rồi tự chuốc lấy thất vọng, và dằn vặt.

Các định chế tài chính là ví dụ rất điển hình của thực trạng trên.



TTCKVN, tất nhiên, có mục đích rất chi là tốt đẹp: người ta bảo nó là trò chơi mọi người cùng thắng (win-win). Trong giai đoạn 2000-2005 các điều kiện dần tích tụ, đến khi mọi thứ đã chín muồi vào 2006, TTCK bùng phát.

• Nhưng chỉ sau 1 năm ngắn ngủi TT thăng hoa, xã hội đã dần nhận ra những méo mó của trò chơi: TT dần lộ diện những cuộc chơi thắng-thua ở nhiều CP (zero sum game: người thắng lừa, cướp, trộm tiền của kẻ thua). Hai năm ác mộng 2007-2008 là quá trình từ hoang mang đến thất vọng rồi tuyệt vọng của toàn bộ thành viên TT.

Trong số thua cuộc có những NĐT ngây thơ (rồi sẽ hiếm dần), và có rất nhiều những kẻ không hề ngây thơ nhưng muốn tương kế tựu kế để dây máu ăn phần. Rủi thay, trong cơn máu mê, hầu hết những bợm bãi bị trò chơi cuốn theo để rồi thua thê thảm nhất TT.

• Suốt 8 tháng giữa năm 2009, một lượng tiền rất lớn bị rò rỉ qua TTCK, làm tái diễn cảnh thăng hoa ngày nào. Những tay bợm bãi lại có dịp ra tay, với thêm mong muốn cháy bỏng: phục thù những thảm bại vừa rồi.

Lần này trò chơi đã quyến rũ được thêm rất nhiều người. Nhưng tất cả vẫn chưa hoàn hồn sau cú lao dốc kinh hoàng mới rồi, nên thận trọng hơn nhiều. Vì thế nàng VNI chỉ được đưa lên một độ cao khiêm tốn hẳn so với 2006; và khi mọi người thấy rằng trò chơi không còn dễ ăn nữa, phần lớn lần lượt bỏ rơi nàng.

• 3 năm qua, những chiếc bong bóng dần trở về hình dạng thật, mặc bao nỗ lực vá víu bơm thổi. Những liều thuốc tăng lực chỉ đủ giúp nàng VNI nhỏm dậy vài lần (giữa 2011 và đầu 2012), bất chấp cố gắng của những chiến binh cuối cùng và của MMs (muộn màng & yếu ớt)...

Trò thắng -thua nay đã biến thành trò tất cả cùng thua (loss-loss) độc địa.



T/B: tôi đang nghĩ thêm về Bí quyết của các trò chơi winwin, lossloss. Bạn nào có ý hay xin mời cùng chia sẻ.
Rất hoan nghênh mọi ý kiến trái chiều và khác chiều.
:D

Chắc trước khi nói về bí quyết cụ sẽ nói về bản chất và luật chơi chứ cụ Cá, hay đi thẳng vào bí quyết?
 
@caheo
Tôi thấy avar của bác rất đẹp,

Cả đàn cá heo hiền từ đang lướt trên đầu sóng ngọn gió, đỉnh cao nhất đầu cuộn sóng hẳn là caheo.
 
Last edited by a moderator:
Đọc các bài của bác, tôi nhớ lại quãng thời gian 2008-2009 tôi đọc bài tản mạn của các bác Phuc Hau, Minhchaustudio, opt,chia se về chuyện thương ngày và những câu chuyện viết ý tại ngôn ngoại.

Lâu lắm rồi VC mới có một nick viết đầy suy tư, cẩn trọng , và ý tứ câu chữ nhàn đàm cùng anh em.

Mình cứ cố gắng viết chia sẻ cho nhau những thật thà ngây thơ của lòng mình, thì mình sẽ được đón nhân sự bình yên và lợi nhuận tinh thân tính bằng lần phải không bác ??


Xin nâng chén trà, lắng nghe bác trải lòng nghiệp chứng bấy lâu ~o)
 
Last edited by a moderator:
Thiên thần và ác quỷ luôn tồn tại trong mỗi người mà bác :D
haiza ! trả lời thế cũng bằng không ! chẳng thể hiện phong cách paven gì cả ! :D

Chắc trước khi nói về bí quyết cụ sẽ nói về bản chất và luật chơi chứ cụ Cá, hay đi thẳng vào bí quyết?
Bạn hiểu tôi nhanh nhất rồi ! vậy bạn có định giúp một tay không đấy ? hay chỉ ngồi đợi để “ì xèo” ? :D


Cả đàn cá heo hiền từ đang lướt trên đầu sóng ngọn gió, đỉnh cao nhất đầu cuộn sóng hẳn là caheo.
Cô lái ơi, lão còn sức đâu mà lướt đến đỉnh cao nhất ? :D
Vả, caheo cũng chẳng nghĩ đến chuyện nhất nhì bao giờ, có ăn và vui chơi là đủ cho lão rồi, cô ạ!


tôi nhớ lại quãng thời gian 2008-2009 tôi đọc bài tản mạn của các bác Phuc Hau, Minhchaustudio, opt,chia se về chuyện thương ngày và những câu chuyện viết ý tại ngôn ngoại.
Ái chà… nhờ cô nói tôi mới biết, để lúc nào đọc lại vậy... À, làm sao mời các bác ấy về lại VC được nhỉ ?


Mình cứ cố gắng viết chia sẻ cho nhau những thật thà ngây thơ của lòng mình, thì mình sẽ được đón nhân sự bình yên và lợi nhuận tinh thân tính bằng lần phải không bác ??
vâng, với mấy dòng chân tình này, cô lái đã cho tôi lợi nhuận bằng lần rồi đó. Cảm ơn cô.

Góc nhỏ này lúc nào cũng sẵn trà để mời cô đấy…
À, quên mất, cô lái thích rượu mạnh kia ! hihi
 
Last edited by a moderator:
Bạn hiểu tôi nhanh nhất rồi ! bạn có định giúp một tay không đấy ? hay chỉ ngồi đợi để “ì xèo” ? :D

Về cơ bản là ì xèo thôi cụ, việc dễ không làm thì để cho ai gánh đây :D

Chúc cụ uých kèn vui vẻ ...
 
Chiều CN, qua thăm nhà bác Tí, thấy bà con rất hào hứng với style của bác. Bèn về lục lại cẩm nang để chia sẻ thêm với bà con cho vui. :D


Kiếm tiền trong mọi thời tiết ! Ai không ham ?

Tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền là mong ước cháy bỏng của bất kỳ trader nào, chứ không riêng của giới bám sàn (daytrader). Có một cách chơi đáp ứng mong ước đó.

Cách chơi đó có nhiều tên gọi khác nhau: chạy chợ, rang lạc, đảo hàng giảm giá, mua bán trong phiên, lướt sóng ngắn… nghe tên ai cũng hiểu ngay đây là cách giao dịch nhanh, lợi nhuận nhỏ. Thế giới gọi nó là Scalping (hình như theo nghĩa là nhảy nhót, chụp giật ?).

Riêng tôi thấy cách này giống nhảy điệu pasodoble: tới, lui, tới, lui,… nhanh và dứt khoát! hehe

Điều quan trọng cần lưu ý ngay từ đầu:
Nếu bắt đáy là môn chơi rất khó, thì scalping (là siêu bắt đáy, cộng với siêu chốt lời), tất còn khó khăn hơn nhiều. Nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện.

Thử liệt kê những điều kiện để lướt sóng ngắn:

* có thời gian bám sát bảng điện (để kịp chộp những cơ hội tốt nhất)

* có những kỹ năng tốt về đặt lệnh sớm, rải lệnh, câu cá, dự đoán biên độ giá trong phiên…

* giỏi phân tích KT, với công cụ số 1 là các chỉ báo momentum ngắn

* Rành rẽ các trò ma trên bảng điện (đỡ giá, đẩy giá, che giá, chặn mua/bán, tráo lệnh, chất lệnh, rải đinh,
. . hốt lệnh, đánh úp, gom mua, bán rải, vv…)


* thuộc lòng dao động và cách mua bán của BBs ở vài CP thanh khoản cao.

* đủ kiên nhẫn và "lì lợm" để câu giá tốt nhất. (vì trong cách chơi này, 1 bước giá là rất đáng kể)

* luôn nhanh và dứt khoát khi mua bán (như nhảy điệu pasodoble, hehe)

* phải xác định đúng CP đang giai đoạn lưỡng lự (side way) hoặc tăng chậm với dao động mạnh
. (lên răng cưa)

* Kềm chế được lòng tham (đi tiền ít), kể cả những khi thấy “ăn chắc” nhất.
. (Đây là yếu tố rất quan trọng, vì có thể thắng liền 5,7 trade để rồi mất sạch chỉ trong 1 trade)

* Tuyệt vời nhất là có một kho hàng của người khác (được ủy thác).
. Nếu không, chơi với kho xây bằng vốn của mình cũng là cách cân bằng tâm lý GD khá hiệu quả.

* Luôn giữ được tầm nhìn rộng ra toàn TT và ra khung thời gian dài của CP, để có đủ tỉnh táo
. (tránh mải mê theo những đợt sóng nhấp nhô, mà không để ý đến nước đang rút dưới chân).


tới đây hẳn nhiều người sẽ kêu lên: nhiều điều kiện quá ! sao mà khó thế ?
Đúng vậy, quả thật không có cách trade nào khó bằng.
và hãy tin tôi: dù không nhất thiết phải có tất cả điều kiện, nhưng đừng coi nhẹ bất kỳ điều kiện nào.
(màu xanh là những điều kiện mà tôi cho là tối cần).

Đó là chưa kể các scalpers chuyên nghiệp có thể thêm vào nhiều điều kiện nữa...

Để trở thành scalper thực thụ, chắc chắn trader phải luyện tập rất rất nhiều.
Vì kiếm tiền trên TTCK vốn đã không dễ, kiếm tiền trong những thời điểm không thuận lợi tất nhiên càng không dễ.
 
Last edited by a moderator:
Đây cách đánh hoàn toàn mới đối với em! Nhưng em cũng muốn nghiên cứu một chút có gì các bác cứ góp ý cho em nhé!

Theo em quan trọng nhất trong cách đánh này là chọn cổ phiếu

-Cổ phiếu nên chọn phải là cổ phiếu đang đi lên hoặc đang đi ngang với giao động rộng còn nếu chọn cổ phiếu có xu hướng đi xuống thì việc lướt sóng trở nên vô nghĩa vì lúc đó cầm tiền là thượng sách vì lúc đó nếu lướt giỏi lắm thì bằng được giá nó đi xuống còn lại vẫn phải trả thêm phí. Nếu rơi vào trường hợp này thì phải lập tức tìm thời điểm để thoát ra khỏi vị thế ko nên bồi thêm để lướt nữa.
(Ví dụ điển hình của trường hợp này là ông bạn em mua 100k cổ phiếu giá 10 sau một thời gian lướt lát tài ba ông ấy vẫn có 100k cổ phiếu và rút ra được một số tiền nhưng giá cổ phiếu đó bây giờ chỉ còn có 5 vậy là toi rồi ạ)
-Còn nếu chọn phải cổ phiếu đi ngang với biên độ hẹp thì lướt cũng ko hiệu quả vì việc lướt cũng ko đủ phí mà còn căng thẳng đầu óc trường hớp này nếu trót mua phải thì mặc kệ nó chờ đến khi nó có sóng thì lướt.

Để làm sao mà chọn được những cổ phiếu như mình yêu cầu

Cổ phiếu phải có kết quả kinh doanh tốt hoặc có tiềm năng tăng tưởng
Cổ phiếu phải có các câu chuyện đằng sau tốt( Mua bán sát nhập với doanh nghiệp tốt)
Cổ phiếu có các tổ chức sẵn sàng mua khi xuống tới một mức giá hấp dẫn nào đó

Em chỉ mới nghĩ được đến thế thôi ạ!
 
Đây cách đánh hoàn toàn mới đối với em! Nhưng em cũng muốn nghiên cứu một chút có gì các bác cứ góp ý cho em nhé!

Theo em quan trọng nhất trong cách đánh này là chọn cổ phiếu

-Cổ phiếu nên chọn phải là cổ phiếu đang đi lên hoặc đang đi ngang với giao động rộng còn nếu chọn cổ phiếu có xu hướng đi xuống thì việc lướt sóng trở nên vô nghĩa vì lúc đó cầm tiền là thượng sách vì lúc đó nếu lướt giỏi lắm thì bằng được giá nó đi xuống còn lại vẫn phải trả thêm phí. Nếu rơi vào trường hợp này thì phải lập tức tìm thời điểm để thoát ra khỏi vị thế ko nên bồi thêm để lướt nữa.
(Ví dụ điển hình của trường hợp này là ông bạn em mua 100k cổ phiếu giá 10 sau một thời gian lướt lát tài ba ông ấy vẫn có 100k cổ phiếu và rút ra được một số tiền nhưng giá cổ phiếu đó bây giờ chỉ còn có 5 vậy là toi rồi ạ)
-Còn nếu chọn phải cổ phiếu đi ngang với biên độ hẹp thì lướt cũng ko hiệu quả vì việc lướt cũng ko đủ phí mà còn căng thẳng đầu óc trường hớp này nếu trót mua phải thì mặc kệ nó chờ đến khi nó có sóng thì lướt.

Để làm sao mà chọn được những cổ phiếu như mình yêu cầu

Cổ phiếu phải có kết quả kinh doanh tốt hoặc có tiềm năng tăng tưởng
Cổ phiếu phải có các câu chuyện đằng sau tốt( Mua bán sát nhập với doanh nghiệp tốt)
Cổ phiếu có các tổ chức sẵn sàng mua khi xuống tới một mức giá hấp dẫn nào đó

Em chỉ mới nghĩ được đến thế thôi ạ!

cách chơi này , việc khó nhất là lựa chọn cp bác ạ. Sau đó rồi đến các kỹ năng như:

+ Phân tích
+ Đọc giá
+ Đặt lệnh

sau 1 thời gian chơi daytrade đa phần các cá nhân đều bị overtrade - stress nặng, thâm thủng tài khoản là chuyện thường xuyên.
Số thành công theo đuổi lâu dài còn lại rất ít, một số thì chuyển qua làm phân tích, hay hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc Tk.
 
Last edited by a moderator:
Bác Caheo tổng hợp rất chuẩn, em chỉ xin phép tách cẩm nang của bác cho dễ hiểu và học:
- Kỹ năng "bảng điện thần công":
* có thời gian bám sát bảng điện (để kịp chộp những cơ hội tốt nhất)
* Rành rẽ các trò ma trên bảng điện (đỡ giá, đẩy giá, che giá, chặn mua/bán, tráo lệnh, chất lệnh, rải đinh,
. . hốt lệnh, đánh úp, gom mua, bán rải, vv…)

- Kỹ năng mua bán:
* có những kỹ năng tốt về đặt lệnh sớm, rải lệnh, câu cá, dự đoán biên độ giá trong phiên…
* đủ kiên nhẫn và "lì lợm" để câu giá tốt nhất. (vì trong cách chơi này, 1 bước giá là rất đáng kể)
* luôn nhanh và dứt khoát khi mua bán (như nhảy điệu pasodoble, hehe)
- Kỹ năng phân tích:
* giỏi phân tích KT, với công cụ số 1 là các chỉ báo momentum ngắn
* thuộc lòng dao động và cách mua bán của BBs ở vài CP thanh khoản cao.
* phải xác định đúng CP đang giai đoạn lưỡng lự (side way) hoặc tăng chậm với dao động mạnh
. (lên răng cưa)
* Luôn giữ được tầm nhìn rộng ra toàn TT và ra khung thời gian dài của CP, để có đủ tỉnh táo
. (tránh mải mê theo những đợt sóng nhấp nhô, mà không để ý đến nước đang rút dưới chân).
- Kỹ năng quản lý tk (money management):
* Kềm chế được lòng tham (đi tiền ít), kể cả những khi thấy “ăn chắc” nhất.
. (Đây là yếu tố rất quan trọng, vì có thể thắng liền 5,7 trade để rồi mất sạch chỉ trong 1 trade)
* Tuyệt vời nhất là có một kho hàng của người khác (được ủy thác).
. Nếu không, chơi với kho xây bằng vốn của mình cũng là cách cân bằng tâm lý GD khá hiệu quả.
Và điều cần nhớ nhất là ... nhớ tất cả mọi điều :D
Tới đây hẳn nhiều người sẽ kêu lên: nhiều điều kiện quá ! sao mà khó thế ?
Đúng vậy, quả thật không có cách trade nào khó bằng.
và hãy tin tôi: dù không nhất thiết phải có tất cả điều kiện, nhưng đừng coi nhẹ bất kỳ điều kiện nào.
(màu xanh là những điều kiện mà tôi cho là tối cần).
Đó là chưa kể các scalpers chuyên nghiệp có thể thêm vào nhiều điều kiện nữa...
Để trở thành scalper thực thụ, chắc chắn trader phải luyện tập rất rất nhiều.
Vì kiếm tiền trên TTCK vốn đã không dễ, kiếm tiền trong những thời điểm không thuận lợi tất nhiên càng không dễ.
 
Back
Top