Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Vào năm 1999, ngay sau khi các cổ phần đầu tiên của Palm được giao dịch, các cổ đông của 3com về thực chất có 2 khoản đầu tư riêng biệt.
1 cổ phần lẻ của 3com bao gồm 1.5 cổ phần của Palm cộng với giá trị của phần vốn còn lại trong 3com, hay là điều mà sách vở tại chính gọi là " stub value" của 3com. Trong thế giới duy lý, giá 1 cổ phần của 3com sẽ bằng giá trị sau chia tách cộng với 1.5 lần giá của cổ phần Palm. Thế nhưng trên thị trường giá cổ phiếu Palm là 95 usd còn giá 3com là 82 USD. Điều đó có nghĩa là thị trường đánh giá giá trị sau chia tách của 3com là âm 61 USD, tính tổng cộng là 3com có giá âm 23 tỷ USD. Bạn đọc đúng rồi chứ? TTCK đang muốn nói rằng bộ phận kinh doanh còn lại của 3com, tức là phần kinh doanh có lãi, có giá âm 23 tỷ đô.
Đây là sự vi phạm khủng khiếp quy luật 1 giá. Quả thật nó khủng khiếp tới mức nó được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên giá trị sau chia tách của 3com vẫn là số âm trong nhiều tháng trời.
Câu chuyện này không phải là duy nhất.
 
Khi cả Thế Giới quay lưng với em, Nàng Sữa đã đến bên cạnh, ngồi xuống, tâm sự, động viên, an ủi...thậm trí là chìa cả lá số ra để em soi xem có hợp duyên không... Em kể ra đây, để chị nhận thấy, trong muôn vàn gian khó, vẫn lấp ló những tấm chân tình, tình yêu trắng trong và không bị che mời bởi danh lợi...hihi
Kế thừa truyền thống tốt đẹp đó, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp đó... Cào em xin được Công Khai ủng hộ bà chị, đứng về phía bà chị...trong cái deal Vova này...một deal kinh kinh điển điển...hihi
Ngoài ra, để góp phần vào Chiến Thắng vĩ đại của deal này (chú: đã thấy trước tương lai), em xin đồng hành cùng với bà chị, thông qua cuôn TTF nhóe...chị có bao nhiêu SDI thì em sẽ cố gom cho đủ bấy nhiêu TTF...hihi
Mọi người hỏi thăm, và chê bai...ta cứ nhẹ nhàng cảm ơn họ....và không quên nâng thêm cơ số... Bởi lẽ, mọi người có thương ta thì mới quan tâm tư vấn ta...còn ta cũng thương ta, nên thể hiện bằng hành động huyết liệc...thay vì lời nói gió bay...hihi
Chị là một con người đặc biệt, không như đám đông...thế nên, con đường của chị lựa chọn, cũng phải thật sự khác biệt...hihi...
Chúc chị thành công và viên mãn!!!
TTF hay đó à, nếu phải chọn thì chọn TTF hay hơn. tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro khá ngon, bõ công. Cửa phục hồi có. xấu xa thì đã phản ánh vào giá. Anh Cào quả là cao thủ, nhưng mà chẳng có mấy người dám take risk.
 
"Trở lại năm 1923, chàng thanh niên Benjamin Graham để ý thấy Dupont sở hữu 1 lượng lớn cổ phiếu General Motor, và lạ thay, giá thị trường của Dupont ngang bằng gía của nó trong GM. Bất chấp thực tế rằng Dupont là 1 công ty rất có lãi, giá trị sau chia tách của nó xấp xỉ bằng không. Benjamin đã đi 1 nước cờ khôn ngoan, mua cổ phiếu Dupont và bán khổng cổ phiếu GM và kiếm được 1 mớ tiền lớn khi Dupont đi lên."
 
"Trở lại năm 1923, chàng thanh niên Benjamin Graham để ý thấy Dupont sở hữu 1 lượng lớn cổ phiếu General Motor, và lạ thay, giá thị trường của Dupont ngang bằng gía của nó trong GM. Bất chấp thực tế rằng Dupont là 1 công ty rất có lãi, giá trị sau chia tách của nó xấp xỉ bằng không. Benjamin đã đi 1 nước cờ khôn ngoan, mua cổ phiếu Dupont và bán khổng cổ phiếu GM và kiếm được 1 mớ tiền lớn khi Dupont đi lên."
em thấy chị thích hợp với đầu tư những thị trường chứng khoán phát triển, độ minh bạch cao. còn ở việt nam em thấy thông tin thật bát nháo, rồi báo cáo tài chính thì xào nấu lung tung vì 1 phần chế độ kế toán kiểm toán còn nhiều hạn chế. đến cả kiểm toán big four còn bị mua chuộc nữa
 
"Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng trôi chảy. Trong nhiều năm có 2 loại cổ phần của công ty Royal Dutch Shell. Các cổ phiếu của Royal Dutch Shell giao dịch tại New York và Hà Lan, các cổ phiếu của Shell gaio dịch tại London. Theo điều khoản của hợp đồng sáp nhập mà đã tạo lên 1 công ty năm 1907, 60% lợi nhuận thuộc về Royal Dutch Shell và 40% thuộc Shell. Nhưng đôi khi gía cổ phiếu Royal Dutch giao dịch quá thấp ở mức 30% và có lúc lại giao dịch cao quá mức 15%. Sự khác biệt về giá của Royal Dutch Shell đã kéo dài hàng thập kỷ. Bởi thế mà có rủi ro.
1 quỹ phòng hộ LTCM đã thực hiện bán khống Royal Dutch và mua Shell. Nhưng câu chuyện đã không kết thúc có hậu, do khủng hoảng tài chính vào năm 1998."
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top