Bình luận Giao dịch hàng ngày_VNindex 1000 ngày thẳng tiến !!!

Status
Not open for further replies.
Tốn tiền điện để đào, tốn tiền đầu tư mua card đồ họa, phần cứng, nhân công...có khác gì đào vàng đâu chị, Em thấy bitcoin tuyệt vời nhưng nó vô chính phủ thôi. Nó giống như phong trào của dân tự do, muốn dẹp hết chính phủ để tiến tới CNCS.
Vàng nó có giá trị sử dụng ngoài vai trò của tiền nữa mà. Chính vì có giá trị và quý hiếm nó mới được mang ra làm trung gian trao đổi.
Đào tiền ảo dưới con mất của mình nó giống trò chơi điện tử.
 
Last edited:
Có lẽ vậy nhưng cái cản này yếu xìu mà thầy :1:
Giao dich trên bảng điện chậm nhỉ. Tất cả cùng chờ đợi 1 cái gì đó :105:
Cảm nhận của em là 1 cơ số Vịt đã được gom về đại lý.
Vừa đi vừa giũ kiểu này thì chả biết chạy đến đâu.
Lướt cũng được, mà Long cũng được :1:
P/S : Anh Vũ nảy được chút, rồi lại xuôi về Nam :1:
 
Cảm nhận của em là 1 cơ số Vịt đã được gom về đại lý.
Vừa đi vừa giũ kiểu này thì chả biết chạy đến đâu.
Lướt cũng được, mà Long cũng được :1:
P/S : Anh Vũ nảy được chút, rồi lại xuôi về Nam :1:
Anh Vũ từ vụ dính phốt lướt sóng CP của chính cty mình dựa trên điều tiết BCTC quý thì mức tín nhiệm đã bị bà con hạ đi đáng kể :1:
 
Anh Vũ từ vụ dính phốt lướt sóng CP của chính cty mình dựa trên điều tiết BCTC quý thì mức tín nhiệm đã bị bà con hạ đi đáng kể :1:
Thế nên, đòi hỏi chủ DN vừa có Tâm lẫn Tầm là điều khó.
Sau nhiều lần lên bờ xuống ruộng, ăn dưa bở lẫn trái mơ, em thu gọn watchlist lại còn chừng 10-12 mã, trong đó VN30 chiếm 80%.
Kể cả thế, cũng luôn ở trạng thái sẵn sàng cắt gọn khi thấy bất ổn.
Không ăn bằng lần, nhưng nhẹ nhàng và thảnh thơi :1:
 
Anh Vũ từ vụ dính phốt lướt sóng CP của chính cty mình dựa trên điều tiết BCTC quý thì mức tín nhiệm đã bị bà con hạ đi đáng kể :1:
Nhìn cái mặt đầy thịt mỡ của anh Vũ, gắn với mác phật tử trông điêu điêu như cái khăn lụa 1.6 triệu này vậy :21:
6_UFIK.jpg
 
Thế nên, đòi hỏi chủ DN vừa có Tâm lẫn Tầm là điều khó.
Sau nhiều lần lên bờ xuống ruộng, ăn dưa bở lẫn trái mơ, em thu gọn watchlist lại còn chừng 10-12 mã, trong đó VN30 chiếm 80%.
Kể cả thế, cũng luôn ở trạng thái sẵn sàng cắt gọn khi thấy bất ổn.
Không ăn bằng lần, nhưng nhẹ nhàng và thảnh thơi :1:
Thế lại thấy nhàn nhỉ, không mệt mỏi, đau mắt nhiều như thầy @vincent mô tả :1:
 
Cái hay của anh tỷ, là "đánh thức" lòng tham một bộ phận không nhỏ những người tham gia TT.
Còn tham thì còn bị bịt mắt dắt đi, xuống hố lúc nào chẳng biết.
Luật có quá nhiều kẽ hở để khai thác, nhưng nhân nào quả nấy, từ xưa đến giờ vẫn đúng.
Nhìn lịch sử của hệ thống các CP nhà anh ấy là rõ, NĐT chân chính chỉ có thiệt hại và bế tắc.
Em đã và sẽ không mua 1 cổ nào, nhưng sẽ chờ xem anh ấy vùng vẫy bao lâu nữa :1:
chỉ để xem là chính bác ạ. chả dám động vào
 
Có 1 sự thực là ở Việt Nam đã là doanh nhân thành đạt thì chả ông nào trong sạch được cả. Không gian lận làm sao tồn tại và phát triển được.
Tuy nhiên ở đây mức độ là nghiêm trọng và kéo dài.
Buồn cười nhất là anh Hưng SSI bữa nay treo bút không kêu gọi người Việt dùng hàng Việt nữa. Thấy cái tâm và tầm của anh Hưng SSI cũng thường thôi.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top