Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Em thích thật luôn. Hôm qua hỏi ý bọn trẻ con thấy chúng nó thích nhà có ô tô lắm. Chỉ còn băn khoăn là thực ra nhu cầu dùng không nhiều. Nhưng kệ, có xe là ắt có nhu cầu. Rẻ mua chơi, đi vài tháng không thích bán lại chắc không lỗ hoặc lỗ không nhiều.
Phải có điều khoản cụ thế cho từng chi tiết sản phẩm chứ nhỉ? Anh hỏi hộ em đi.
Cứ sáng HN mưa lạnh căm căm như hôm nay mới thấy cái giá trị của ô tô :10: Chị đại có điều kiện thì nên sắm 1 cái đi lại cho tụi nhỏ đỡ cực, mình thì váy ngắn son phấn thoải mái mà không sợ bị đen da hay ninja khẩu trang, hít khói bụi ô nhiễm :15:
 
Không mua xe thì thuê được mà, ai lại váy ngắn chân dài chạy xe máy ướt giầy ướt váy cực lắm :15:
Thực tế là em ghét ngồi ô tô cũng giống như sợ đi máy bay vậy.
Nhưng nghe mọi người động viên là xe nhà thì không có mùi khó chịu như xe thuê hay taxi.
 
Thực tế là em ghét ngồi ô tô cũng giống như sợ đi máy bay vậy.
Nhưng nghe mọi người động viên là xe nhà thì không có mùi khó chịu như xe thuê hay taxi.
Chị ơi, làm cái mui trần đảm bảo chỉ có mùi của thiên nhiên :))
 
Thực tế là em ghét ngồi ô tô cũng giống như sợ đi máy bay vậy.
Nhưng nghe mọi người động viên là xe nhà thì không có mùi khó chịu như xe thuê hay taxi.
Mua đi, tiền để làm gì đâu. Sống phải hưởng thụ, sang chảnh chứ. Khi nào giàu như anh Coca thì hãy sống đơn giản như Nhựt bủn hehe
Ngân sách tối đa bao nhiêu?
 
View attachment 5376
Nếu đúng là thật thì chả có cái tâm nào ở đây cả, chỉ có đồng tiền và sự gian dối mà thôi.
Nếu chị quyết định mua xe thì là quyết định của một người tiêu dùng, trên cơ sở lợi ích mà chị nhận được. Hoàn toàn không có chuyện vì ủng hộ hàng Việt hay tinh thần yêu nước gì ở đây cả.
Chúng ta ủng hộ là không chê bai, bới móc những thứ không đáng chứ còn luôn là fairplay.
 
Thần sao khổ thế :15:
Khộ lắm, khộ lắm, mỗi cuối tuần cần chở nhi đồng đi đâu giữa trưa nắng mà toàn taxi, grab, xe máy là bị bà lão càm ràm. Không phải bả thuộc dạng thích sang chảnh gì mà là bực vì có u tu mà không biết xài hehe
 
Khộ lắm, khộ lắm, mỗi cuối tuần cần chở nhi đồng đi đâu giữa trưa nắng mà toàn taxi, grab, xe máy là bị bà lão càm ràm. Không phải bả thuộc dạng thích sang chảnh gì mà là bực vì có u tu mà không biết xài hehe
Bả càm ràm là đúng rồi còn gì :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top