Failure note book !

Chủ tịt đăng đàn show trade phát, các đội viên lao vào an ủi, vuốt ve, hăm dọa.. Kinh vãi =))

Cuối tuần anh lại đi an ủi, vuốt ve, hăm dọa lại từng đồng chí nhể ;))
 
bay vào an ủi em phát, em buồn wá hu hu
He he, tao cứ tưởng mày đang "tu" nên yên tâm, trưa nay nghe anh em nói mày ngược anh thật, liều quá....Thôi lại giống anh, mở failure note book ra ghi lại thôi....
 
He he, tao cứ tưởng mày đang "tu" nên yên tâm, trưa nay nghe anh em nói mày ngược anh thật, liều quá....Thôi lại giống anh, mở failure note book ra ghi lại thôi....

30 chưa là Tết snat ơi !
 
He he, tao cứ tưởng mày đang "tu" nên yên tâm, trưa nay nghe anh em nói mày ngược anh thật, liều quá....Thôi lại giống anh, mở failure note book ra ghi lại thôi....

thì em tu 1 thời gian, tưởng chừng đủ đạo hạnh nên ham quá nhảy xuống hố hu hu
để tuần sau hàng về rồi tính :D
 
Kiểu này xây cái kho mua hàng về cho thuê kiếm tiền xâu coi bộ khá à nha.
 
BVH ...hí hí....

Hàng đó thì chỉ mỗi bác Tí dám chơi thôi, tự lập kho rồi từ xử luôn he he
Mớ hàng còn lại của ông sao ko covert luôn cho rồi mà đợi chi tới 11.5, khi mà biết là trước sau gì nó cũng tới mức đó?????????????
 
Hàng đó thì chỉ mỗi bác Tí dám chơi thôi, tự lập kho rồi từ xử luôn he he
Mớ hàng còn lại của ông sao ko covert luôn cho rồi mà đợi chi tới 11.5, khi mà biết là trước sau gì nó cũng tới mức đó?????????????
Cảm giác ngồi cân não với thị trường nó sướng ông ạ.....chứ còn đúng bọt thì cover luôn cũng được....
 
Back
Top