Clouds

Cloud

Well-Known Member
Mây bay vô định nên topic cũng để post đủ mọi thứ trên đời . Mở đầu bằng 1 clip khá thú vị


"Tell me those negative things, I´m gonna turn them around, I´m gonna use them as a ladder to climb up to my goals"
-Lizzie Velasquez-
 
Đầu tiên, hoàn toàn không có ý xúc phạm gì hết, nhưng hôm bữa tự nhiên chuyển kênh sang NatGeo hay Discovery gì đó, tự nhiên thấy mặt chị này hiện lên, hết hồn chuyển qua kênh khác liền.

Hôm nay thấy clip này, tự nhiên cũng ngồi xem hết, chắc vì quay từ xa, và giọng nói cũng rất ổn.

Coi xong qua Vnexpress lại thấy thêm cái hình, tự nhiên thấy giống giống một nhân vật hoạt hình xem hồi nhỏ, hồi đó xem thì không thấy sợ gì.

co-gai-xau-nhat-the-gioi2-3348-1426926331.jpg


0034.jpg
:welcome:. Người này quả thật có nghị lực phi thường .
 
  • Like
Reactions: Cdg
đánh trứng đến 1 trình độ nhất định đều có thể tuỳ ý phát chiêu ( tức ghép chuyện khác l ồng vào kiến thức ck được) cái này đối với newbie thì là điều mới lạ , chứ chẳng có cái gì mới được. Ví như việc tt ví vận động theo nhân quả cũng được mà theo âm dương cũng ok.
Có thể là thế này :

Trong vạn thể (tức là vạn vật, mỗi vật có tính đặc thù khác nhau) cọng thành một thể (tức là vạn vật có cùng một quy luật).
Vũ trụ có nhiều hiện tượng nhưng gốc vũ trụ có cùng nguyên lý là tồn tại, vận động, sinh trưởng, biến hóa, phức tạp nhưng không hỗn loạn, nhiều mà nhưng không rối rắm.
Vạn vật trong vũ trụ luôn luôn thay đổi muôn hình vạn trạng nhưng mọi vật không xa rời nguồn gốc của nó, vật bất ly kỳ tông, tức là nguyên lý, là cái bất biến nên đem cái bất biến mà ứng với cái vạn biến.

Vậy , nếu mọi thứ có chung 1 quy luật . Tại sao không lấy kỹ năng mình hiểu rõ nhất áp dụng vào chứng khoán hay bất kỳ ngành nào khác ???
Gamer thì "đánh chứng" như đánh game , golf thủ cũng thế như bên đây :

http://vietcurrency.vn/threads/tam-ly-trong-the-thao-va-trading.161/
 
"Ông Pabrai đã tự học cách đầu tư theo trường phái “value investing” bằng cách ngày đêm nghiền ngẫm những lá thư gửi cho cổ đông của ông Buffett. Ổng kết họp cái kiến thức nầy với cách suy nghĩ, tánh cần cù của dân xứ Gujarate bên Ấn Độ (là một vùng nghèo khổ, khắc nghiệt từa tựa như Nghệ An, Hà Tỉnh bên Việt Nam vậy) để tạo ra con đường đi, phương pháp cho riêng mình. Từ năm 2000 đến giờ, nếu bạn bỏ tiền vô S&P 500, bạn sẽ lời được cỡ 43%. Còn nếu bạn bỏ tiền vô trong cái fund của ông Pabrai quản lý, bạn sẽ lời tới 517% lận — tức là lời gấp 11 lần nhiều hơn! Sorry, his fund is closed to new investors
icon_sad.gif


"Trong cuốn sách “The Dhandho Investor”, ông Monish Pabrai kể chuyện những người Ấn Độ họ Patel đến Mỹ vào khoảng thập niên 1970 (sao mà giống người Việt mình quá) không vốn liếng, ít học thức, nói tiếng Mỹ với accent đặc sệt khó nghe … mà chỉ trong vài chục năm thôi, họ làm chủ hơn phân nửa tổng số motel trên toàn nước Mỹ, trị giá lên trên 50 tỷ đô-la, với gần một triệu nhân viên. Họ làm ăn, đầu tư theo cái kiểu mà ông Pabrai gọi là “head I win, tail I don’t lose much”, tức là họ luôn tìm những “phi vụ” nào thật chắc ăn, nếu lỡ có thua cũng thua ít ít thôi, rồi vơ vét hết tài sản quăng vô, kéo cả cha mẹ vợ chồng con cái cùng nhau làm"



 
Last edited:
Ngày xưa xem chiếu rạp rồi, giờ xem lại vẫn hay. Bác Trịnh Thịnh đóng quá giỏi. Quá hay, cả họ nhà mình khôn. Nên phát lại phim này trên VTV 1 tuần liền nhân dịp HN ... xây dựng thủ đô bác nhỉ :21::24:
 
  • Like
Reactions: Cdg
Ngày xưa xem chiếu rạp rồi, giờ xem lại vẫn hay. Bác Trịnh Thịnh đóng quá giỏi. Quá hay, cả họ nhà mình khôn. Nên phát lại phim này trên VTV 1 tuần liền nhân dịp HN ... xây dựng thủ đô bác nhỉ :21::24:
Chiếu liên tục thế thì tuần đó dòng TV cao cấp lại bán chạy :24:
 
  • Like
Reactions: Cdg
KHÔNG HỌC MÀ HỌC - HỌC ĐỂ MÀ QUÊN

Thấy được cái cái huyền diệu trong trời đất, thông đạt được sự biến hóa của âm dương, hiểu được huyền cơ của sự tiến thoái, nghe và biết được những điều hãn hữu, cái sâu kín của hữu vô, năng hy năng ngộ
Bậc thánh nhân không biết học mà lại là học, không lập thuật trị quốc nhưng lại lập, không trị quốc chính là trị quốc (ý muốn nói không có công thức cố định trong việc trị nước và nên trị nước bằng vô vi).
Đã gọi là học thuật thì phải chính, học thuật chính thì trị thuật chính, trị thuật chính thì có thể trị được loạn; tâm chính ý thành chính là gốc của chính sự và cũng là sự thực hành diệu đạo.
Chúng ta có thể hiểu cách lập luận không học mà học không có nghĩa là không học gì hết, thật sự là không việc học không nên câu nệ vào sách vở, quá tin vào sách vở, làm theo sách vở, bệnh sách vở; mọt sách, tin sách đôi khi cũng rước họa vào thân.
Học sách để rồi quên hết sách vở, có cái nhìn mới mẻ và vận dụng linh hoạt vào thực tế thì chính đó là sự học, học mà không học, không học mà học.
 

Wasn't really thinking, wasn't looking, wasn't searching for an answer
In the moonlight
When I saw your face
Saw you looking at me, saw you peaking out from under moon beams
Through the palm trees
Swaying in the breeze
I know that I'm feeling so much more than ever before
And so I'm giving more to you than I though I could do
Don't know how it happened, don't know why, but you don't really need a reason
When the stars shine
Just to fall in love

Made to love each other, made to be together for a life time
In the sunshine
Flying in the sky
I know that I'm feeling so much more than ever before
And so I'm giving more to you than I though I could do
Now I know love is real
So when sky high, as the angels dry
 
KHÔNG HỌC MÀ HỌC - HỌC ĐỂ MÀ QUÊN

Thấy được cái cái huyền diệu trong trời đất, thông đạt được sự biến hóa của âm dương, hiểu được huyền cơ của sự tiến thoái, nghe và biết được những điều hãn hữu, cái sâu kín của hữu vô, năng hy năng ngộ
Bậc thánh nhân không biết học mà lại là học, không lập thuật trị quốc nhưng lại lập, không trị quốc chính là trị quốc (ý muốn nói không có công thức cố định trong việc trị nước và nên trị nước bằng vô vi).
Đã gọi là học thuật thì phải chính, học thuật chính thì trị thuật chính, trị thuật chính thì có thể trị được loạn; tâm chính ý thành chính là gốc của chính sự và cũng là sự thực hành diệu đạo.
Chúng ta có thể hiểu cách lập luận không học mà học không có nghĩa là không học gì hết, thật sự là không việc học không nên câu nệ vào sách vở, quá tin vào sách vở, làm theo sách vở, bệnh sách vở; mọt sách, tin sách đôi khi cũng rước họa vào thân.
Học sách để rồi quên hết sách vở, có cái nhìn mới mẻ và vận dụng linh hoạt vào thực tế thì chính đó là sự học, học mà không học, không học mà học.
hay quá, cảm ơn bác!
screen-shot-0027-03-17-at-4-ohay-tv-698.jpg
 
Back
Top