thật sự cuộc sống người nghèo ngày càng khó chị ạ, quanh khu nhà em rất nhiều gia đình4-6 nhân khẩu sống bằng quán vỉa hè.Biết rằng dẹp là văn minh đường phố nhưng kg có giải pháp sinh kế thì đúng là họ kg có gì ăn.mấy tháng nay nhin họ thương lắm, cạnh em đây gia đình 3 con đi học + bố già, nghỉ bán thì ngồi nhìn nhau, 4x tuổi tìm việc kg hề dễ. Các nuóc quanh ta em đi thì thấy trong khu dân cư họ có quây khu cho vào thuê chỗ bán. Buổi tối vỉa hè ít người qua lại, để dung hoà có thể kẻ vạch bán hàng 1 nửa thậm chí nghiên cứu chính sách cho thuê kinh doanh. vấn đề làm kg chặt bởi ngay lực luọng chức năng cũng ỡm ờ vi lợi ích riêng.
Rồi sau sát nhập công việc nhiều người cũng bế tắc, chưa sắp xếp hợp lý làm tiếp thì thừa mà về hưu thì sớm
rồi kinh doanh nhỏ lẻ chưa quen thuế mới tính nguọc xuôi thì đóng cửa cho lành vì phát sinh nhiều thứ họ chưa giải quyết được