Bình luận giao dịch hàng ngày 2014- More Gains

Status
Not open for further replies.
Chưa uống mới tăng, uống rồi chắc tèo...nghiệp sát nặng lắm.hiiiiiiiii
Chưa dấn thân sao sư ca biết là nghiệp nặng ạ. Biết đâu sự hiện diện của sư sẽ tạo ra duyên lành hơn đối với nàng VNI thì sao ạ :1:
 
Nếu e là BBs... hôm nay e sẽ kéo xanh 2p ...:D Đòn tâm lý phải thật phê mới được :D Còn yếu đạn thì hôm nay chấp nhận lùa ATC bán giảm danh mục :D
 
Chưa dấn thân sao sư ca biết là nghiệp nặng ạ. Biết đâu sự hiện diện của sư sẽ tạo ra duyên lành hơn đối với nàng VNI thì sao ạ :1:

hi.hi, có nhiều cách hiện diện, dùng tâm để hiện cũng là 1 pháp đúng không Pinky.
 
Anh mong chờ mùa thu
Tà áo xanh nào về với những giấc mơ
Màu áo xanh là màu anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ.
:53::9::1:
Anh im lặng dưới cái rét Hà Thành
Nỗi nhớ em như siết chặt con tim
Chiều nghe tin có gió mùa đông bắc
Ở bên người mặc áo ấm vào nghe em...:2:
 
hi.hi, có nhiều cách hiện diện, dùng tâm để hiện cũng là 1 pháp đúng không Pinky.
Vâng, đúng thế ạ. Vậy nhờ sư ca tụng kinh gõ mõ cầu cho nàng VNI lúc nào cũng hoan hỷ nhé. Để ai cũng được an lạc cả :)
 
Vậy bác làm riêng 1 thớt về thơ đi ạ, để thỉnh thoảng thị trường buồn chán vào đọc chơi :D
Thơ mềnh toàn bùn...xuất phát từ thực tiễn của chủ nhân nó:17:...ai đang thua chứng đọc xong ko chừng...:dead:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top