Bình luận giao dịch hàng ngày 2014- More Gains

Status
Not open for further replies.
Để tuần sau bán rủ mấy ae vc đi nữa cho vui
:cungly:
VCG chất lệnh rồi, từ chân sóng chưa được cú nào CE cả
Đợt vừa rồi em cũng thấy nó chất suốt đấy chứ mà có kéo đẩy gì đâu.
Nghe nói ngày trước đội lái VCG thuộc hàng khủng nhất 2 sòng. Bây giờ chắc là lái lợn tiếp quản nên mới dặt dẹo thế này nhỉ?
 
Hôm nay anh Sơn tinh có vẻ hứng .. theo đà, chắc kiếm được gà chín cựa, thiếu voi chín ngà nữa mới vùng lên được. :4:
 
Hình như tây lông hôm nay lại tiếp tục bài cũ, bán ròng tiếp thì phải.
Hành động của thằng Tây giống như muốn cố đạp thị trường xuống, bán như là chối chết ở các mã Big cap và dẫn dắt thị trường . Có thể hiểu Tây nó muốn tạo một sóng giảm nữa để ăn dầy. Không thể phủ nhận nó đánh tầm này là chuẩn vì xét góc độ kỹ thuật thì tâm lý đang yếu. Gần như Lông tấy không mua mấy. Dòng cổ đang chuyển dần sang vốn nội. Thằng tây mà đánh ta không chết thì Tây chết.
Nhớ lại hồi 2007, thằng Tây nó múc như điên ở vùng 1000 điểm, quân ta rút rồi để tây cầm mớ giấy lộn. Về sau tổng kết các Fund lớn của Tây lông, NAV toàn về 0.4, ~ 0.6. Hồi đấy có nhiều người mua bán theo Tây, ăn đòn đủ :104:
 
Hành động của thằng Tây giống như muốn cố đạp thị trường xuống, bán như là chối chết ở các mã Big cap và dẫn dắt thị trường . Có thể hiểu Tây nó muốn tạo một sóng giảm nữa để ăn dầy. Không thể phủ nhận nó đánh tầm này là chuẩn vì xét góc độ kỹ thuật thì tâm lý đang yếu. Gần như Lông tấy không mua mấy. Dòng cổ đang chuyển dần sang vốn nội. Thằng tây mà đánh ta không chết thì Tây chết.
Nhớ lại hồi 2007, thằng Tây nó múc như điên ở vùng 1000 điểm, quân ta rút rồi để tây cầm mớ giấy lộn. Về sau tổng kết các Fund lớn của Tây lông, NAV toàn về 0.4, ~ 0.6. Hồi đấy có nhiều người mua bán theo Tây, ăn đòn đủ :104:
Tây múa cũng oách lắm, nhưng mũi lõ bị kẹt về vấn đề zoom. Hùng hục múc kín room là âu sầu nhìn giá rơi khỏi đỡ
 
VN vốn có truyền thống đánh du kích & anh hùng bất khuất mà các bác. Tây lông nhiều lúc cũng cay lắm, nhưng không làm gì được :)
Giai đoạn này thì tránh các mã Tây lông đang bán thì cũng ổn hơn tí :)
 
Hành động của thằng Tây giống như muốn cố đạp thị trường xuống, bán như là chối chết ở các mã Big cap và dẫn dắt thị trường . Có thể hiểu Tây nó muốn tạo một sóng giảm nữa để ăn dầy. Không thể phủ nhận nó đánh tầm này là chuẩn vì xét góc độ kỹ thuật thì tâm lý đang yếu. Gần như Lông tấy không mua mấy. Dòng cổ đang chuyển dần sang vốn nội. Thằng tây mà đánh ta không chết thì Tây chết.
Nhớ lại hồi 2007, thằng Tây nó múc như điên ở vùng 1000 điểm, quân ta rút rồi để tây cầm mớ giấy lộn. Về sau tổng kết các Fund lớn của Tây lông, NAV toàn về 0.4, ~ 0.6. Hồi đấy có nhiều người mua bán theo Tây, ăn đòn đủ :104:
Tiền tây, tiền ta, tiền nào em cũng xài được hết.. Trừ tiền hàng mã.. :4:

Thị trường vẫn thiếu lễ vật như bác nói để Sơn Tinh ngẩng cao đầu rước công chứa về dinh nên em vẫn có tí Beer Rít trong giai đoạn hiện nay. :105:

Nếu trong giai đoạn nầy mà có thêm dòng tiền của tây lông hỗ trợ thì cuộc chiến đã an bài, Sơn Tinh đã ca khúc khải hoàn. Anh em mình phải đi gặp nha sĩ chình hình rồi... Tiếc thay... Tiếc thay... :59:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top