A mind game's Diary

Chú thử xả dử (xả một phần) làm hòn tuyết đầu tiên đi, sau đó nếu có tuyết lở thì mình cover lại. Mà nếu nó tăng trở lại thì phần dử coi như thính mồi, bù đắp lại bằng giá lên???
 
Chú thử xả dử (xả một phần) làm hòn tuyết đầu tiên đi, sau đó nếu có tuyết lở thì mình cover lại. Mà nếu nó tăng trở lại thì phần dử coi như thính mồi, bù đắp lại bằng giá lên???
E ban xi nhe gi dau...bua gio e van swap daily kiem ti chao :D len xuong gi cung chien het:)
 
Sang nay rơi mất 1/2 HT1 giá thấp ... tiếc con cá diếc nhưng nghĩ lại an ủi bữa giờ nhờ không tham mới swap được đến ngày hôm nay ... còn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu:heo09: :D Ae biết e nó có game mà không báo mình chi tiết ...không thì lồi mồm nhỉ :D
 
Sang nay rơi mất 1/2 HT1 giá thấp ... tiếc con cá diếc nhưng nghĩ lại an ủi bữa giờ nhờ không tham mới swap được đến ngày hôm nay ... còn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu:heo09: :D Ae biết e nó có game mà không báo mình chi tiết ...không thì lồi mồm nhỉ :D
Vào thớt hàng nóng, hàng nguội của ông nick số dài đấy. Đầy, nhưng có dám múc hay ko thôi:4:
 
Vào thớt hàng nóng, hàng nguội của ông nick số dài đấy. Đầy, nhưng có dám múc hay ko thôi:4:
Toàn CE, kinh bỏ bu :D, nick dài nay thấy thông báo phọt 2/3 hàng rồi :rolleyes:
 
Vào thớt hàng nóng, hàng nguội của ông nick số dài đấy. Đầy, nhưng có dám múc hay ko thôi:4:
Mình chỉ tin con hàng minh theo dõi ... ai bảo phang con nào cắm cổ phang thì chết ah :D Múc phải có niềm tin ... mà niềm tin chỉ có khi ve vãn một thời gian... gọi là hiểu nhau :D
 
thêm 1 phiên bị rape ... voll tăng nhưng close thấp hơn kì vọng ... tiếp tục kiên trì rang lạc thoai :D hope có 11 trong tuần :D vì e nó miễn nhiễm với khủng hoảng chung nên chắc phải nắm tay nhau lâu hơn rồi :D
Cuối cùng e nó cũng CE ... đúng bài vở nhung timing của mình nhu ccc ...mất mia 1/2 giá rẻ :D hi vọng 1/2 còn lại bán được 12 :D
NOTE : Trade e show đều đủ T3 cho ae ...nên không lo úp sọt nhá :D nếu có thì thằng khác úp chứ không phải êm :D

Mà quên mất vụ TT chắc 1 week nữa mới có sao ... tuy nhiên hạn chế múc mới :D
 
Lãi được 100 chai chưa, cóng thì ra hết, để 10k đấy coi như đầu tư với giá vốn bằng 0, kệ mẹ thị trường đưa đẩy, biết đell đâu nó phi lên 100 lại phải đi khâu mồm :2004:
 
Dạo gần đây mình thấy bắt đầu xuất hiện tâm lý đánh hàng hủy niêm yết or chuẩn bị hủy, giao dịch kiểm soát ( KQKD bê bét , mất vốn gần hết ....)... cách chơi này với qui mô nhỏ thì không đáng quan tâm ... nhưng hiện tại lại rộ lên thành "Mốt "... nhà nhà người người tham gia vào việc tìm kiếm những e này và ủn CE liên tục ... Mình không đánh giá người chơi vì miễn họ kiếm tiền được là tốt rồi ... nhưng với tâm lý múc liều mạng, bất chấp tất cả như vậy thì có phải đã đến ngưỡng cơn điên của TT chưa ??? NOTE lại để theo dõi sau này ... hòa theo dòng người liều mạng kiếm tiền , mình thử làm 5% TK xem thế nào ... :D

Kiếm điểm lại deal HT1 vừa qua : tự chấm mình 7/10 điểm :D ... giai đoạn đổ bê tông 10 swap rất tốt , điểm yếu ra sớm vẫn còn ... ngay phiên nhích nhẹ đầu phiên đã rơi 1/2 :20.jpg: mất 40% lợi nhuận chổ này :12.jpg: ... nếu không chắc phải cho 10/10 :heo09: Với HT1 do chỉ kì vọng 12 nên đủ là bán ... đóng deal :D
 
11,2 roi kia teo ... deo mua la eo mua ...ve 10,8 co khi tao xem xet lai tu cach dao duc :D
11.2 hay 11.5 quan trọng dell gì, quan trọng là lên 14 ông dell có hàng để bán thì tiền vẫn chỉ là tiền thôi, dell cho nó chửa đẻ là có lỗi với vợ con :112:
Momentum của nó đang mạnh, phi ra ngoài Bollinger thì ông nhảy xuống là đúng rồi, nhưng lúc nó quay vào trong Bollinger mà ko tìm đường quay lại ngay thì chỉ 1 lúc nữa là ngửi khói ngắm đít tàu :35:
 
11.2 hay 11.5 quan trọng dell gì, quan trọng là lên 14 ông dell có hàng để bán thì tiền vẫn chỉ là tiền thôi, dell cho nó chửa đẻ là có lỗi với vợ con :112:
Momentum của nó đang mạnh, phi ra ngoài Bollinger thì ông nhảy xuống là đúng rồi, nhưng lúc nó quay vào trong Bollinger mà ko tìm đường quay lại ngay thì chỉ 1 lúc nữa là ngửi khói ngắm đít tàu :35:
Đợi quán tinh rơi thêm tí tao múc ... mày yên tâm , kiểu gì cũng nắm được cái sịp của nó :D
 
Back
Top