68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
Anh Dzùi Tướng,
Đọc bài cồm của anh, mà lòng tui nản cực cùng. Tui khuyên anh, thôi thì về chòi, luyện với ông sư phụ thêm chục năm nữa, rồi hẳn xuống núi... Trước khi xuống, nhớ thò tay ngắt lấy một bông hoa màu tía, làm một quẻ để đoán tương lai...như lão Tôn Tẩn ấy!!!
Anh không nhận thấy, khi tui tung lá số Thật của Vishwas lên trên Phố, thì Cơn Gió của Thánh Lãng Du liền vụt tắt hay sao? Lá số ấy có cái gì đặc biệt?
Xin thưa, lá số ấy nó được Gọt từ những thông tin trên Media đó ạ... Người thì đồn anh V sinh năm 70, người thì phím giờ sanh là Sửu...nhưng tuyệt nhiên, ngày sinh thì không ai đề cập...nên cứ giả sử ngày sinh đúng...Và thế là, ta Gọt ra được 1 ông Vishwas sanh ở Việt Nam, tui tạm gọi là VisTa (nhằm phân biệt với VisTay)...VisTa làm nghề gì? Tướng mạo ra sao? Cha mẹ sinh năm nào? Lấy cô Vợ tuổi gì, năm nào thì cưới? Sanh được bao nhiêu người con? Năm 2012, 2014 có những sự kiện gì? Vợ có đâm đơn xin ly hôn không, năm 2015 á? Có giống VisTay không...nếu không thì sao? Mà nếu giống thì sao?...
Anh muốn học vài chiêu để biểu diễn... Dễ ợt, anh đi dụ ông Đại Sư nào, dám lên đây ti toe phân toách lá số chay, mà không đánh kèm những yếu tố Liên Quan như tui đã kể không? Nếu anh dụ được, tui sẽ chỉ anh chiêu trò biểu diễn...ổng không khóc ra nước mắt...tui chung độ anh 1 cặp chân gà và 5 xị diệu...
Ps: Nhưng mà thui, tui cũng lại khuyên anh, đi về chòi tu thêm đi... Chứ ông nào có Nghề thật sự, thì trốn trong hang hết rùi... Không dám ló đầu ra đâu... Cùng lắm thì ló cái ngón tay, để gọt gọt cho dzui...như tui vẫn hay làm đó...kkk...oách xòa lách luôn...kkk
 
thực ra vấn đề Vn _ Tq không thể nói vài dòng là hết "lời của học giả tq đăng trên giaoduc.net" tui cũng nghĩ như vậy, nhưng tựu trung túm cái váy lại có mấy ý sau:
+ mối nhân duyên V -T 4000 năm , nợ cao như núi. nhưng nếu lùi 1 bước, với tâm đại trí - từ bi. thì cái nè chắc không sao thanh lí nổi. vậy nên quá khứ 1 bên (*để cảnh giác) hiện tại tương lai sáng suốt thì mình cũng kiếm được lợi, khi hia bên có lợi thì can qua sẽ không xảy ra. Nhân vụ Mr Vũ TRung NGuyên đưa ý tưởng nam tiến cho VN (cầm quả cầu dốc về nam+ nói chuyện thành cát tư hãn là ý đó), tôi cho rằng vẫn phải cả bắc và nam tiến, dòng sản phẩm cao cấp vẫn bắc tiến, dòng sp bình dân nam tiến. Ln thị trường chính vẫn là bắc , quyền lực vẫn phương bắc (mỹ, eu, tq..) chỉ có thị trường đó chiếm lĩnh thì thế giới mới biết Vn là ai. TQ giờ đây chiến lược có vẻ phát triển thị trường nội địa, vì vậy cũng là cơ hội xuất hàng qua tq (thực tế thì hàng Vn xuất qua TQ khá nhiều)
+ trung quốc quá nhớn, do vậy họ có mối lo của 1.3 tỷ miệng ăn. không dễ áp dụng chính sách 1 chất lượng. vậy VN muốn thọ cùng hàng TQ, cần có hệ thống chất lượng quốc gia ở mức khá trở lên (*ví dụ hàng chất lượng bằng hàng thai trở lên), như vậy hàng tq tốt vẫn được chào đón tại VN, hàng dỏm vui lòng qua..campuchia
+ tính đại cồ việt...điều này lôi kéo ta vào các cuộc thư hùng vô ích, một nước không lớn...sau mọi cuộc chiến đều thiệt hại. như Jap ..có xưng bá 45 thì sau đó cũng ngậm đắng quay về cố quốc
tóm lại:
+ đối với Tq cần đối diện với sự sợ hãi, tự ti 4000 năm, để vươn mình đứng dậy sáng suốt, bình tĩnh ..so kiếm

++ với các dự án vay tq, tiền dự án phải dựa vào thực lực của ta, tính chính xác mức đầu tư bao nhiêu? tiêu chuẩn chất lượng? khi triển khai thì phải nhanh chóng, khi khó khăn phát sinh thì nhanh chóng nghiên cứu, nếu hợp lý thì phải nuốt đắng cố mà vượt qua...như vậy thiết hại sẽ ít nhất. hơn thế nhà thầu TQ thấy ta có thực lực, có nghiêm túc...họ có nể phục (Tq khá trọng danh) , thì dự án sẽ nhanh chóng thành công.

++ TQ khá quyền mưu, dự án có thể trì trệ nhưng khi ra tòa thì thấy lỗi của đối tác là chính. ví như bản chất là quang trung đã phá 30v quân thanh x lược. nhưng học giả TQ lại la nên là chúng ta ngụy tạo l sử (vì vua lê (chiêu thống) chạy sang cầu binh)- ý chính danh là quân thanh giúp VN dẹp giặc cỏ. vì vậy chọn người làm dự án cho TQ phải là người quang minh chính đại. TQ rất trọng chính danh, chính nghĩa....khi triển khai với đối tác như thể, họ sẽ làm tốt

+ hạn chế bạo lực để duy trì hòa bình mới có cơ phát triển bền vững
Tung hỏng có nhắm tới VN, tại bởi VN có bờ biển trải dài từ bắc chí nam, nên vn mới nằm trong list của tung. mà nhắm tới kiểm soát GIAO LỘ từ Ấn độ dương qua Thái Bình Dương, tung muốn tiếm quyền ks của Mỹ...
 
Tung hỏng có nhắm tới VN, tại bởi VN có bờ biển trải dài từ bắc chí nam, nên vn mới nằm trong list của tung. mà nhắm tới kiểm soát GIAO LỘ từ Ấn độ dương qua Thái Bình Dương, tung muốn tiếm quyền ks của Mỹ...
Không mà có! hiiiii
KHông:
TQ phát triển con đường tơ lụa, lên cửa ngõ là maynmar, trung đông về mặt sách lược là Vn không có. tuy nhiên VN cũng là phía nam nằm trong dải thị trường (con nợ) của TQ
Có:
Biển đông có căn cứ quân sự lớn phía nam, do vậy biển Vn cũng nằm trong sách lược phải kiểm soát của tq. khi nào Vn tỏ ra iu mẽo, thì y rằng ta sẽ ăn 1 phát đạn nào đó của T
"thuận tay dắt bò" nếu v tự yếu quá thì nó cũng không ngại ..quản lý dùm, sát nhập như tây tạng vậy thôi
Hư: Biển đông là hư chiêu...tức là TQ sẽ làm bãi trận...sắp xếp để nếu có thể sẽ choảng nhau ở đây, như vậy về mặt an toàn cho Bei jing là ..số 1
thực: phía tây nam...sách lược có thể tq sẽ kéo dài lãnh thổ qua india ..đến phi châu
tóm lại: dù chỉ là hư trận trong sách lược nước nhớn...nhưng nếu không tận dụng tối đa là anh em XH, và máu quá...thì V có thể bị lôi vào 1 trận thư hùng không xa
 
dzì dzậy Cào .
Cụ Bon tuổi Nhâm, không liên can gì đâu ạ...cứ phớt lờ...
###
Nói theo ngôn ngữ Tử Vi: Phùng Tướng Khán Phủ.

Nói theo ngôn ngữ Hoa Mai: Ích biến Truân, thông qua cái Hỗ tượng là Bác.

=> Nếu can chi của anh Tướng mà có mấy chữ Tân/Thìn/Tị (can chi phối quẻ Tốn), thì ảnh sẽ phải đối mặt với cái tượng Loạn Ty Vô Đầu. Lí do: Bị anh tuổi Sửu (phối quẻ Cấn) điểm huyệt.
 
Anh Dzùi Tướng,
Đọc bài cồm của anh, mà lòng tui nản cực cùng. Tui khuyên anh, thôi thì về chòi, luyện với ông sư phụ thêm chục năm nữa, rồi hẳn xuống núi... Trước khi xuống, nhớ thò tay ngắt lấy một bông hoa màu tía, làm một quẻ để đoán tương lai...như lão Tôn Tẩn ấy!!!
Anh không nhận thấy, khi tui tung lá số Thật của Vishwas lên trên Phố, thì Cơn Gió của Thánh Lãng Du liền vụt tắt hay sao? Lá số ấy có cái gì đặc biệt?
Xin thưa, lá số ấy nó được Gọt từ những thông tin trên Media đó ạ... Người thì đồn anh V sinh năm 70, người thì phím giờ sanh là Sửu...nhưng tuyệt nhiên, ngày sinh thì không ai đề cập...nên cứ giả sử ngày sinh đúng...Và thế là, ta Gọt ra được 1 ông Vishwas sanh ở Việt Nam, tui tạm gọi là VisTa (nhằm phân biệt với VisTay)...VisTa làm nghề gì? Tướng mạo ra sao? Cha mẹ sinh năm nào? Lấy cô Vợ tuổi gì, năm nào thì cưới? Sanh được bao nhiêu người con? Năm 2012, 2014 có những sự kiện gì? Vợ có đâm đơn xin ly hôn không, năm 2015 á? Có giống VisTay không...nếu không thì sao? Mà nếu giống thì sao?...
Anh muốn học vài chiêu để biểu diễn... Dễ ợt, anh đi dụ ông Đại Sư nào, dám lên đây ti toe phân toách lá số chay, mà không đánh kèm những yếu tố Liên Quan như tui đã kể không? Nếu anh dụ được, tui sẽ chỉ anh chiêu trò biểu diễn...ổng không khóc ra nước mắt...tui chung độ anh 1 cặp chân gà và 5 xị diệu...
Ps: Nhưng mà thui, tui cũng lại khuyên anh, đi về chòi tu thêm đi... Chứ ông nào có Nghề thật sự, thì trốn trong hang hết rùi... Không dám ló đầu ra đâu... Cùng lắm thì ló cái ngón tay, để gọt gọt cho dzui...như tui vẫn hay làm đó...kkk...oách xòa lách luôn...kkk
Dzào, xin lỗi anh Dzúi. Tôi phải lên google sợt mấy ngày nay mới lên tiếp. Khen thôi mà bị Độc cô một tay Quá Dzúi tát nước mệt quá.
Trí thức anh vô biên, tinh thông kinh sử nên Dzùi tôi chưa theo kiệp, phải mượn bác An phà bế trợ thủ.
Lá bài của anh, bác gô nhờ tôi khuyên anh vứt đi. Bác ấy bảo: xem Tướng mà còn có thêm mấy thông tin kia lại còn số làm gì cho nhọc. Đời anh chưa thấy ai k cần bát tự xem qk và hạn à. Thầy bói mù, dân thờ ma xó nhiều như quân nguyên Mông. Tinh thông qk tương lai không cần tứ trụ vớ vỉn. Nhất là cái trò nhị trụ dài thêm trụ ngắn của anh. Kkk...

Tìm được 1 đoạn ghi âm hay anh có muốn xin không tôi pass choa mà học tập. Mà lên gô k thiếu.
Tặng anh câu chiện con rùa và con cá nhé:
Thuở xưa có con cá sống dưới hồ nước cùng với con rùa. Một hôm rùa dạo chơi trên mặt đất trở về, gặp cá liền kể:
- Mấy hôm rày tôi đi một vòng trên đất khô.
- Đất khô à, cá lấy làm ngạc nhiên. Bạn nói đất khô, vậy đất khô là gì? Đất mà làm sao khô được? Tôi chưa khi nào thấy bùn đất mà khô cả.
Bản tánh ôn hòa, rùa nhỏ nhẹ đáp:
- Bạn nghĩ như vậy cũng tốt. Nhưng kỳ thực, những nơi mà tôi đi qua mấy hôm rày là mặt đất khô khan.
- Này bạn rùa, bạn nói rõ lại coi. Đất khô mà bạn nói ra làm sao, giống như cái gì? Nó có ẩm ướt không?
- Không.
- Đất khô có mát mẻ, êm dịu và dễ chịu không?
- Không.
- Đất khô có trong suốt và ánh sáng có rọi xuyên qua được không?
- Không.
- Đất khô có mềm mại để mình bơi lội trong ấy không?
- Không.
- Đất có di chuyển và trôi chảy thành dòng không?
- Không.
Cá rất bực mình với loạt trả lời không, không của rùa nhưng vẫn gặng hỏi.
- Đất có nổi sóng và tan ra thành bọt không?
- Không. Rùa thành thật trả lời.
Cá bỗng nhiên cười lớn, lộ vẻ hân hoan của người thắng cuộc.
- Tôi đã bảo rằng đất khô của bạn chỉ là hư vô, không có gì hết. Tôi hỏi và bạn đã xác nhận rằng đất khô là không. Không phải là gì hết thì là hư vô chứ còn gì.
- Được, rùa đáp, tốt lắm. Này bạn cá, nếu bạn quả quyết rằng đất khô là hư vô, không có gì hết thì cứ tiếp tục nghĩ như thế. Thực ra, ai đã biết nước và đất liền rồi thì chắc chắn sẽ chê bạn là con cá dại dột, vì quả quyết rằng những gì mà mình không biết là hư vô, là không có gì hết.

Anh như cốc nước đầy...đọc văn tôi mà nóng đầu, hoa mắt chóng mặt. Kekeke. Không thèm đọc lại lời mình xem nhầm ở đâu. Đúng là đệ nhứt Gọt, hơi thâm thịt cũng được.
Tôi là Dzùi tam công, chuyên dùi. Cẩn cáo. Hô hô.

Có gì cứ "Loạn thuyết vô căn" tôi đỡ được. Anh gô với tôi là người nhà.
 
Last edited:
Cổ biến Đại Súc
Thôi Ma Sá Lộ biến Trận Thế Đắc Khai...

Được lắm anh Dzùi Tướng, có đoạn trên của anh, thì cảm hứng của Dzúi Thân tui lại được khơi mào... Tướng bất cần Số, Số bất cần Tướng... Đây cũng là một tiên đề quan trọng trong Loạn Thuyết của tui... Dzất sảng khoái...kkk
Trận Thế Đắc Khai...thì Thuận ý Thiên... Tui mời anh chén trà lài...cho nó ngọt giọng. Tháng Mão, Tốn được Tướng Khí, Cấn thì Tù Khí... Mời anh Khai Cuộc, chủ đề Đặng Lê Nguyên Vũ & "Kẻ vĩ cuồng", thông qua bộ môn Nhân Tướng (lí do: 8 tự bất khả tín):
dang-le-nguyen-vu1.jpg
 
Không mà có! hiiiii
KHông:
TQ phát triển con đường tơ lụa, lên cửa ngõ là maynmar, trung đông về mặt sách lược là Vn không có. tuy nhiên VN cũng là phía nam nằm trong dải thị trường (con nợ) của TQ
Có:
Biển đông có căn cứ quân sự lớn phía nam, do vậy biển Vn cũng nằm trong sách lược phải kiểm soát của tq. khi nào Vn tỏ ra iu mẽo, thì y rằng ta sẽ ăn 1 phát đạn nào đó của T
"thuận tay dắt bò" nếu v tự yếu quá thì nó cũng không ngại ..quản lý dùm, sát nhập như tây tạng vậy thôi
Hư: Biển đông là hư chiêu...tức là TQ sẽ làm bãi trận...sắp xếp để nếu có thể sẽ choảng nhau ở đây, như vậy về mặt an toàn cho Bei jing là ..số 1
thực: phía tây nam...sách lược có thể tq sẽ kéo dài lãnh thổ qua india ..đến phi châu
tóm lại: dù chỉ là hư trận trong sách lược nước nhớn...nhưng nếu không tận dụng tối đa là anh em XH, và máu quá...thì V có thể bị lôi vào 1 trận thư hùng không xa
anh tung làm cái này chẳng qua là để "chống dùi" cho cái BÓT mà ảnh muốn đặt để kiểm và thu thủy lộ của TG thui. Mĩ nắm đầu biển bển, còn ảnh nắm đầu biển này cả về kinh tài và khí tài...ảnh tính phân chia vậy đó. mà đại diện đầu bên kia chưa có chịu....
nếu anh Elson musk đừng mê phóng gì đó lên Moon or Vũ trụ mà nghĩ ra cách vận chuyển hàng hóa TG bằng đường không thì hay nhỉ.
 
Cụ Bon tuổi Nhâm, không liên can gì đâu ạ...cứ phớt lờ...
###
Nói theo ngôn ngữ Tử Vi: Phùng Tướng Khán Phủ.

Nói theo ngôn ngữ Hoa Mai: Ích biến Truân, thông qua cái Hỗ tượng là Bác.

=> Nếu can chi của anh Tướng mà có mấy chữ Tân/Thìn/Tị (can chi phối quẻ Tốn), thì ảnh sẽ phải đối mặt với cái tượng Loạn Ty Vô Đầu. Lí do: Bị anh tuổi Sửu (phối quẻ Cấn) điểm huyệt.
khiếp! biết nhiều thế nhở !
 
Độc cô cầu bại mà mời tôi quả thật ái ngại quá.
1 chữ thôi "KHÔNG"...anh càng nói làm tôi càng thấy anh "biết rất gì". Nhưng thân tôi làm Dzùi tam công, sao lại mời tôi luận võ. Kekeke. Văn nghệ dùi trống thôi.
Luận thuyết của anh quả thật hay. Hihi. Y như cây Ngô đồng. Phong cho anh làm Chưởng môn Cái Bị.
Ps: rứt cảm ơn anh có ảnh Vũ huynh rất nét. Kkk.

Cổ biến Đại Súc
Thôi Ma Sá Lộ biến Trận Thế Đắc Khai...

Được lắm anh Dzùi Tướng, có đoạn trên của anh, thì cảm hứng của Dzúi Thân tui lại được khơi mào... Tướng bất cần Số, Số bất cần Tướng... Đây cũng là một tiên đề quan trọng trong Loạn Thuyết của tui... Dzất sảng khoái...kkk
Trận Thế Đắc Khai...thì Thuận ý Thiên... Tui mời anh chén trà lài...cho nó ngọt giọng. Tháng Mão, Tốn được Tướng Khí, Cấn thì Tù Khí... Mời anh Khai Cuộc, chủ đề Đặng Lê Nguyên Vũ & "Kẻ vĩ cuồng", thông qua bộ môn Nhân Tướng (lí do: 8 tự bất khả tín):
dang-le-nguyen-vu1.jpg
 
khiếp! biết nhiều thế nhở !
Không dám nhận là biết, chỉ là có đọc lướt qua, để mà...đốt sách cụ ợ!

@Dzùi Tướng, trận trước tui đã Khai Cuộc, trận này mời anh...nhưng tùy duyên thôi... anh nhâm nhi trà lài mà đi Dzùi tiếp vậy. Dzúi Thân tui có một cái "Manh mối" để giải mã cái Hot Topic trên Media... Không liên quan đến Thiền...mà liên quan đến Tiền. Đó cũng là lí do: 3 năm kể từ khi chị Vợ nộp đơn, mà Tòa vẫn chưa thể phân xử...

Kính anh, tui lại quay về công việc hàng ngày, đi dzúi Tiền cho thiên hạ!
 
sách lược của T thì công khai còn gì?
+ kinh tế thị trường màu sắc tq: dựa trên mô hình hoàng đế càn long: nhà nước/ quân sự/ kinh tế mạnh ....tập quyền. thực tế 3k năm chứng minh sách lược tập quyền + ngu dân là mô hình nhà nước tồn tại nâu nhất.
các học thuyết kinh tế hiện thời đều chỉ ra 1 nước quá nhớn như tq thì muốn phát triển thành một nước cn phát triển bên vững cần cả trăm năm. nói cách khác từ thu nhập hện nay để bằng mức cao thế giới 20.000$/người/năm thì rất khó khăn.
không thấy ai hứng thú về cái sách lược này nhỉ? (hôm nay chi tiết ra để sau vài chục năm kiểm chứng) hiiiiiii
+ THực ra thế giới giờ chắc mấy ai hiểu cái chính sách xem ra là cải lùi, có vẻ quái này của Tập đại ca. xin thưa là nó cực kỳ thâm sâu. không phải tự nhiên chưa công trạng gì mà anh đã được TQ nâng lên tầm cao "siêu táo" ngang hàng với Mao, Bình đại nhân.
chính sách này thực ra có version tk21: nhà nước/ quân sự mạnh/ kinh tế mạnh (khá) + tín dân. thay đổi duy nhất cho hợp thời đại là từ ngu dân sang tín dân. suất phát từ văn hóa KHổng tử 3000 năm, dân TQ rất sùng ..Thiên tử (siêu nhân), vậy nên với chiến lược thu nhập khá (10.000-15.000 $/người) và siêu nhân tái xuất có thể đã lên cơm cháo. siêu nhân là ai còn không phải là Tập đại ca
+ quay lại sứ mệnh đế quốc: TQ thực ra là thiên triều trí ít trên thế giới là cả hàng ngàn năm, anh quốc thực ra có 100 năm, mỹ quốc chắc rồi cũng 100 năm. túm lại TQ cần quay lại vị trí...của mình
+ phát triển tb: lịch sử chứng minh war 1, 2..chẳng qua là chiếm thị trường cả thôi, muốn phát triển....phải có thị trường. 1 nước TQ muốn phát triển thì phải có thị trường là 50-100% quả cầu nè. muốn vậy chỉ có con đường ..binh đao mới có
Tóm lại: sách lược trung hoa cẩm tú - giấc mộng Trung Hoa là để quay lại vị trí ...thiên triều. thực hiện sách lược này buộc phải phát triển quân đội..tuyệt mạnh, đại hùng anh. một khi nhà nước/quân đội mạnh...thu nhập d6an chúng mức khá giả....sẽ tìm cơ hội (ý trời) tiến đánh thiên hạ ..nếu trong 30 năm thống lĩnh toàn bộ Á, Phí (50% địa cầu) thì TQ sẽ quay lại ...thiên triều. khi thành đế quốc..thu nhập sẽ tăng đột biến từ 15.000 $/người lên 20.000-25.000 $/người.
Như vậy việc phát triển đất nước thay vì 100 năm rút ngắn 50 năm. Tập....đại vạn tuế! hiiii
 
Hư: Biển đông là hư chiêu...tức là TQ sẽ làm bãi trận...sắp xếp để nếu có thể sẽ choảng nhau ở đây, như vậy về mặt an toàn cho Bei jing là ..số 1
Tổng quan Biển đông đạt thiên thời, địa lợi, nhân hòa với sách lược ...giấc mộng trung hoa
Bàn về hiện đại chiến, hay nhất là hải chiến. ở đó địch ta khó bất kỳ xuất hiện, mai phục khó khăn như trong rừng sâu núi thẳm. Nhưng trên hết giống như cuộc chiến của 2 mãng xà, đấy là cuộc khoe tinh nhuệ hiện đại về: chiến lược, khí tài, con người
Nếu hải binh hùng anh ta sẽ có cơ may dong thuyền khắp quả cầu...xưng bá thiên hạ. quá khứ kể như anh, pháp, mỹ...với chiến thuật : không vận - tàu sân bay - liên minh quả cầu. việc di chuyển binh mã quanh trái đất chỉ trong vòng vài tuần, khiến thế giới ..ai ai cũng nể sợ
Vậy nên TQ cũng phải vậy...phải có 1 quân đội với hải quân ..số 1. trước mắt sẽ ..xin lại quyền cai quản á, phi
TUy đã xây dựng nhiều...nhưng thực sự HQ TQ chưa 1 lần tham gia 1 trận...hành quân , đánh xa. dậy chắc ăn nhất là đánh gần phiên dậu...nửa hiện đại, nửa truyền thống. phần thắng sẽ cao hơn
Nếu...oánh T sẽ đại THiên - địa - nhân:
Thiên:
Ta là lãnh thổ của T, do vậy về phản đối quốc tế là rất ít. có chăng là ông mẽo. giờ đây cái hay nhất chính là có ông mẽo. nêu thắng...đây chính thức là cú vả long ..não của thiên triều vào mặt đại ca bàng ..biến bàng huynh thành cựu hoàng, danh sách trư hầu..liên minh sẽ rụng như xung
Địa:
Cách lục địa chừng 150 hải lý...lên lục quân sẽ đổ bộ trong 4 giờ, bao phủ Ta đảo trong 3 giờ, thế giới không kịp trở tay. còn trực thăng, và tàu sây bay thì nhanh hơn...có thể đưa đội "sát chiến lang" (delta TQ) nhảy dù vào thủ phủ trong ...1 giờ, nghĩa là bắt sống đảo chủ ...khi chưa kịp mở mắt nếu đang ngủ nửa đêm
Nhân: lòng dân trung hoa rất là ...hả hê ủng hộ nhiệt nhiệt
THắng lợi: quan trọng nhất ...mẽo chính thức thừa nhận yếu...quay về mỹ châu. giờ châu á, phí do TQ định đoạt
 
trận hải chiến chính thức
thừa thắng xông lên, sẽ đánh trận hải chiến thực sự...rất có thể là Ph, vì phù hợp với sách lược hơn. đó là sự bành trướng có phòng thủ...gọi tên là chuỗi đảo.
nếu tẩn V thì:
+ khó khăn, vì trong danh sách quân sự thế giới, V đã nhảy lên hàng 16.
+ V thiên về cuộc chiến đất liền không phù hợp sách lược..hải chiến.
+V danh nghĩa là 1 trong vài Ae XH còn lại, nếu đánh vu vơ..sẽ mất chính danh. trừ phí nó máu quá
nếu tẩn Ph thì:
+ thằng này danh chính là đồng minh nâu năm của mẽo, đánh nó là đánh mẽo, nhưng là gián tiếp (mà cuộc chiến xưng bá hạn chế trực tiếp vì nó dễ xảy ra ..hột nhân chiến), như thế chiến cuộc chỉ là đạn thường
+ Ph là chuỗi đảo phía ngoài, nếu độc chiếm á châu thì trước sau cũng phải ..tẩn Ph
+ Ph yếu
+ Ph là cuộc chiến ...hải chiến, phù hợp sách lược hải chiến
TRận này thắng, đông minh mẽo chắc còn 1 nửa, á châu chắc sợ TQ bằng cọp, mẽo chính thức ôm hận từ bỏ á châu, về quê đánh võ mồm
+ nếu kiểm soát Ph, thì phía nam tq đã tiến sát Ma, In...mấy thằng loi nhoi nhoi này..giờ sao dám thò tay vào cò súng...bắn tàu cá của tau ???
Từ đây hải quân Tq thực sự tinh nhuệ....lo gì mấy thằng nhỏ nhoi khác ở châu á :2cool_sad:
 
Last edited:
Back
Top