68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
Tại sao ra tranh cử trễ thế?
Các kỳ trước đã đề cập sơ ông Trump ra tranh cử phần lớn là do ảnh hưởng “chính không” của cung thân nguyên thủy. Cung này trong hạn 65-74 (2010-19) là hạn quan, tức cung “khí số” của hạn, nên có ảnh hưởng trong hạn hết sức to lớn.

Nhưng tại sao năm 2015 mới chịu ra tranh cử? Cần đặt câu hỏi này vì 4 năm trước đó, tức năm 2011, có nhiều cuộc thăm dò cho thấy nếu ông Trump ra tranh cử thì ông sẽ là một trong vài ứng viên dẫn đầu của đảng Cộng Hòa, và so sánh với đương kim tổng thống Obama (đảng Dân Chủ) thì ông chỉ thua vài điểm. Triển vọng như thế tại sao ông Trump không ra năm 2011, mà lại ra 4 năm sau tức năm 2015 là khi triển vọng rất thấp, vì đảng Cộng Hòa có đến mười mấy dũng tướng xuất hiện tranh hùng cùng một lúc.

Trời đất luôn luôn có những an bài mà người thường như chúng ta chẳng thể nào hiểu được, nhưng giờ chuyện xảy ra rồi thì chúng ta hãy thử nhìn lại lá số xem có ứng hợp hay không. Vì cách nhau 4 năm, hai 2011 và 2015 có cùng vòng tam hợp tất nhiên khá giống nhau, nhưng xem kỹ thì thấy khác biệt hết sức to lớn vì:

Thứ nhất, năm 2015 Tuế trùng đại hạn ở Mùi, dùng được Thanh Long Lưu Hà trong cung, lại có Liêm Kị xung chiếu, đây ví như mình là cảnh sát giỏi thấy thằng cướp đang lởn vởn đằng xa, cơ hội lập công làm sao bỏ qua được. Năm 2011 xung chiếu là Tử Tham Khúc, lỏng lẻo hẳn so với 2015.

Thứ hai, hạn trước (2000-09) can Giáp khiến cung Thái Dương ở Ngọ hóa Kị, hạn này (2010-19) can Ất khiến cung Thái Âm ở Thân hóa Kị, thành thử cung hạn là Mùi có hai Kị giáp (chú: Cách xem tạm gọi là “xuyên hạn hóa” này chỉ ứng cách giáp và phải cùng loại hóa, là một cách xem của phái Tử Vân, tôi thấy hợp lý nên áp dụng). Năm 2015 lại là năm Ất, thành thử có ba sao Kị giáp cách Thanh Long Lưu Hà. Đây ví như ông cảnh sát nhìn gần đã thấy đến mấy “con mồi” (kẻ tội phạm) nên hăng máu nhất định lập công.

Đó là chưa kể cung Mùi có 3 cặp sao đôi quần tụ, hung cát đầy đủ là Hỏa Linh giáp, Quang Quý trong cung, Thai Tọa tam hợp. Tuế trùng hạn lại tái ngộ cách cục nguyên thủy, khí thế bừng bừng, thành thử năm 1915 hung hăng bất chấp mọi trở ngại khó khăn nhảy ra tranh cử; và vì đã tự cho mình vai trò của một “cảnh sát trừ gian” (như Dirty Harry) nên xem đám đông địch thủ như pha, lại thẳng miệng nói năng chạm nọc, chẳng buồn lịch sự, lấy lòng ai cả.
Tại sao thắng cử tổng thống?
Năm 2015 có những cách kể trên nên mặc dù bị các đối thủ cũng như giới truyền thông coi nhẹ, trừ thời gian ngắn ban đầu và thêm một đoạn ngắn nữa ở giữa ra, ông Trump dẫn đầu quần hùng đảng Cộng Hòa trong các cuộc thăm dò toàn quốc.

Nhưng đến năm 2016 các cuộc đầu phiếu sơ bộ mới bắt đầu và dĩ nhiên cuộc tranh cử tổng thống cũng xảy ra năm 2016 nên hạn năm Bính Thân 2016 mới có tính quyết định. Năm này Tuế nhập cung Thân gặp ngay hạn Kị (Âm) ở đó, thêm can Bính khiến Liêm tái hóa Kị. Theo mô hình cảnh sát và kẻ cướp kể trên thì đây rõ ràng ứng với lúc công an và kẻ cướp chạm trán nhau, chính là ứng kỳ để cảnh sát lập nên công trạng. Thành thử có hiện tượng kỳ quái là trong khi người khác sợ hạn Kị, lá số này năm 2016 chính nhờ Kị hiện lung tung mà yếu tố bất ngờ (Thanh Long Lưu Hà) có dịp hiển lộ thần uy, ai cũng đoán thua hóa ra lại thắng.

Nếu xét lá số không thôi thì yếu tố thắng cử chỉ có thế. Người nghi hoặc sẽ hỏi “Nhưng đây là lá số chung, làm sao có thể dùng nó để đoán ông Trump thắng cử”. Câu hỏi hợp lý, vì sự thật đến đây chỉ có thể nói ông Trump có hy vọng thắng cử thôi.

Nhưng chưa hết…
Thêm một trường hợp tuổi Bính Tuất ly kỳ:
Trong bài “George W Bush: Thời thế tạo anh hùng” dưới tít nhỏ “tuổi Bính Tuất ly kỳ” tôi đã đưa nhận xét sau đây về tuổi Bính Tuất:
“Phải tức thì mở một dấu ngoặc về năm Bính Tuất. Xét trên nền tảng tam tài thiên địa nhân thì Bính Tuất thiên can Bính thuộc hỏa, địa chi Tuất thuộc thổ, nạp âm (tức yếu tố nhân) cũng thuộc thổ (Ốc Thượng Thổ); nghĩa là cả địa lẫn nhân đều được thiên sinh. Thêm nữa, vì Tuất là vị trí mộ của hành hỏa nên tính thổ của Tuất chính là biến tính của hỏa. Do đó, chỉ cần xét đơn giản bằng ngũ hành, nếu mọi điều kiện khác như nhau, tuổi Bính Tuất sẽ dễ đạt thành công hơn nhiều tuổi khác. Thật là đúng quá, vì Bính Tuất cũng chính là năm sinh của hai nhân vật nổi tiếng khác của chính trường Hoa Kỳ là cựu tổng thống hai nhiệm kỳ Bill Clinton (1993-1996, 1997-2000) và ông tổng thẩm tra Kenneth Starr, người đã làm Bill Clinton nh ục nhã và suýt mất chức trong nhiệm kỳ 2 (Đó là ta chưa kể các địa hạt khác, như đại đạo diễn Stephen Spielberg cũng sinh năm Bính Tuất).”

Mấy mươi năm trở lại đây nước Mỹ đã có đến hai tổng thống sinh năm Bính Tuất 1946, lại trị vì kế tiếp nhau (Clinton và W Bush từ 1993 đến 2008). Thế tưởng là quá nhiều rồi, ai ngờ trời đất có những an bài lạ lùng ngoài sức tưởng tượng. Khoảng lễ Tạ Ơn (cuối tháng 11 tây) năm ngoái, có chút thời giờ tôi nhìn qua danh sách các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ. Giật mình khi thấy ứng viên đang đứng đầu nhiều tiểu bang trong các cuộc thăm dò cử tri đảng Cộng Hòa lúc ấy, tức ông Donald Trump, cũng sinh năm Bính Tuất, tôi đã thầm hỏi: “Chẳng lẽ đây là trời đất an bài?” nhưng sau cuộc bầu cử năm 2004 tôi đã nhất định không đoán trước các cuộc bầu cử tổng thống nữa, nên tôi cố bỏ qua chuyện này không nghĩ thêm.
Thái Tuế nhập quái thành công rực rỡ!

Khi ông Trump thắng cử sơ bộ rồi và trở thành đối thủ của bà Clinton thì dù tôi cố không nghĩ thêm về cuộc tranh cử tổng thống này cũng không được, vì xưa khi viết Tử Vi và thế cuộc tôi đã bắt đầu với bài “Bill và Hillary Clinton: Tình yêu và phản bội” và vẫn nhớ bà sinh năm Đinh Hợi 1947. Như vậy ông Trump và bà Hillary đều cùng là Ốc thượng thổ, nhưng thổ của bà Clinton yếu hơn… Bước hiển nhiên kế tiếp là dùng phép Thái Tuế nhập quái, tôi phải cố dằn lắm mới không làm chuyện này…

Bây giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi, không sợ mang họa Dương Tu nữa, tôi xin thưa rằng cuộc bầu cử tổng thống này là một trường hợp mà chiêu Thái Tuế nhập quái thành công rực rỡ; bởi dù chỉ mới học Tử Vi, và dù không biết chọn ông Trump sinh giờ nào (Tị, Ngọ?) ngày nào (15, 16?) chỉ cần nhập Thái Tuế của bà Clinton vào cung Hợi là kẻ thắng người bại sẽ thấy rõ như ban ngày.

Bạn nào mới học phép Thái Tuế nhập quái còn chưa dám tin vào tài của mình cứ thử sẽ thấy ngay.

Đóng góp chính của tôi cho đề mục này đến đây là hết. Các message còn lại chỉ xin trả lời câu hỏi và giải quyết thị phi thôi.
Read more: http://tuvilyso.org/forum/topic/364...-ong-donald-trump/page__st__105#ixzz4rEWbDHXP
Hay đấy BV, thank nhé!
Để tối rảnh, mình sẽ đọc kỹ.
 
post này từ 24/4/2015, có thêm post nào nữa cũng dự nhịp down đáy của E về 1.01x, E chạm 1.03x rồi từ tốn lên đến nay. Và thời gian cũng tầm 2y,
đến năm thứ 5 sẽ BO được upper line của downtrend ?
Chờ tiếp.
tiếp tục cái thú chạy trước oto :))))
dự tiếp là USD sẽ sideway trong TF: 92-97 (làm tròn) lấy chart W1 làm chuẩn
EUR thì chạy trong 1.177 - 1.274, cũng lấy chart W1 làm căn cứ.
W&C
 
theo xu hướng chung, mình cũng thử nghía vua đầu cơ flc xem sao :D
chartsymbol_chart.php

nhìn cái mũi tên hình thành từ 23/8 - nay hay nhỉ. vol cũng vút lên, 1 lượng lớn out và 1 lượng lớn tương tự in, hay trao tay ? gì gì thì giá lại về base ban đầu trc khi vút, thể nào vol cũng về lại theo như cũ, giá lại sideway little downy thì cầu vào theo hiệu ứng mũi tên kia chắc sẽ sớm nản nhỉ
 
dạo này Bon cũng bận nên ko chú tâm vào món này nữa, :D
tập suy luận theo logic và lẽ tự nhiên. :)
Chuẩn cụ ạ, mặc dầu người viết rất sành Tử vi... nhưng cảm giác của em, là thiếu mất chữ Đạo...Tự Nhiên...
Em còn bạo gan cho rằng, những bài luận như vầy rât dễ rơi vào Túc Mệnh luận.
 
theo xu hướng chung, mình cũng thử nghía vua đầu cơ flc xem sao :D
chartsymbol_chart.php

nhìn cái mũi tên hình thành từ 23/8 - nay hay nhỉ. vol cũng vút lên, 1 lượng lớn out và 1 lượng lớn tương tự in, hay trao tay ? gì gì thì giá lại về base ban đầu trc khi vút, thể nào vol cũng về lại theo như cũ, giá lại sideway little downy thì cầu vào theo hiệu ứng mũi tên kia chắc sẽ sớm nản nhỉ
Không bàn luận về Chart, em chỉ thắc mắc: Tại sao cụ Bon.Bon lại chọn việc khó? Việc nhẹ nhàng, cụ dành cho ai?
Ps: Em cảm thấy, sau khi học Thiền, cụ có những điều rất mới mẻ và cuốn hút... không lòng vòng như xưa!
 
Không bàn luận về Chart, em chỉ thắc mắc: Tại sao cụ Bon.Bon lại chọn việc khó? Việc nhẹ nhàng, cụ dành cho ai?
Ps: Em cảm thấy, sau khi học Thiền, cụ có những điều rất mới mẻ và cuốn hút... không lòng vòng như xưa!
vậy à, hì...tks lời khen của BV. :)
theo lời 1 ng bạn tinh tế "sau thiền, mọi tinh tế nơi cô đã trôi tuột" :))))
mình thì ko thích trôi tuội, chỉ thích thẳng tuột thoai, hihi....
 
theo xu hướng chung, mình cũng thử nghía vua đầu cơ flc xem sao :D
chartsymbol_chart.php

nhìn cái mũi tên hình thành từ 23/8 - nay hay nhỉ. vol cũng vút lên, 1 lượng lớn out và 1 lượng lớn tương tự in, hay trao tay ? gì gì thì giá lại về base ban đầu trc khi vút, thể nào vol cũng về lại theo như cũ, giá lại sideway little downy thì cầu vào theo hiệu ứng mũi tên kia chắc sẽ sớm nản nhỉ
Chuyện qua rồi thì bình loạn không khó,
Ngay giữa phong ba bom đạn dội kinh hoàng của lực lượng theo phe anh Q đang chiếm toàn mặt trận,chỉ có 1 mình "hắn"chống trả :)
Post lại cho vui chứ ko có ý "tự huyễn"vì mình cũng đang thất bại case Short VN30-khó chơi quá.Bù lại deal đánh theo bản năng SDI đang thắng ngon mà còn hứa hẹn ăn dày.:)
Có khi nào Q nổi sóng lần cuối,như Colleen McCullough viết"Trước khi lao xuống bụi mận gai để chết,chúng thường hót tiếng hót vang nhất"!
Cái này có vẻ hơi cảm tính anh HL ạ. Em lại nhìn trận này anh Q chuẩn bị khá là kỹ, đánh có tiêu điểm và giai đoạn chiến lược đàng hoàng. Cảm nhận FLC về 10 được là có khả năng.

Đổ nhiều tiền như vậy ko ai chơi kiểu sát ván 50/50 cả
Anh đọc nhiều truyện/ nhiều sách quá nó nhiễm vào tâm trạng. Em cứ thấy anh trade mà...lãng mạn sao đó, rất giống hình ảnh cao bồi cứu giá trong các phim hồi xưa...:21:
Hổng phải đâu @Tracy ah,là vì"TY làm con ch.ó biết tru lên thành vần điệu".

Theo kinh nghiệm,FLC hôm nay là đỉnh.
 
Chuyện qua rồi thì bình loạn không khó,
Ngay giữa phong ba bom đạn dội kinh hoàng của lực lượng theo phe anh Q đang chiếm toàn mặt trận,chỉ có 1 mình "hắn"chống trả :)
Post lại cho vui chứ ko có ý "tự huyễn"vì mình cũng đang thất bại case Short VN30-khó chơi quá.Bù lại deal đánh theo bản năng SDI đang thắng ngon mà còn hứa hẹn ăn dày.:)
đúng vậy aHL.
anh em ta là những ng thích chạy trước mũi oto :))))
trong post trên đã dự, là giá sẽ quay về cái base ban đầu và đi theo luồng cũ sideway với vol nhỏ, anh nào theo vui mấy hôm vol to gió lớn sẽ chóng nản và sớm out.
cơ mà, luận với kẻ ngoài chiếu bạc như Bon thì chán lắm vì thiếu cái feeling của kẻ xuống tiền :))))
 
đúng vậy aHL.
anh em ta là những ng thích chạy trước mũi oto :))))
trong post trên đã dự, là giá sẽ quay về cái base ban đầu và đi theo luồng cũ sideway với vol nhỏ, anh nào theo vui mấy hôm vol to gió lớn sẽ chóng nản và sớm out.
cơ mà, luận với kẻ ngoài chiếu bạc như Bon thì chán lắm vì thiếu cái feeling của kẻ xuống tiền :))))
Y như 1 Thiền Sư ngồi trên non cao nhìn thấy cuộc sống muôn màu ở phiên chợ cuộc đời mà thấu suốt,an nhiên...có đâu cái thi vị của con người trần ai như anh:)
 
vậy à, hì...tks lời khen của BV. :)
theo lời 1 ng bạn tinh tế "sau thiền, mọi tinh tế nơi cô đã trôi tuột" :))))
mình thì ko thích trôi tuội, chỉ thích thẳng tuột thoai, hihi....
Hay, quá hay nữa là khác. Trên tinh thần thẳng tuột, cụ có thể cho em xin một dòng nhận xét về câu chuyện dưới này (hư cấu hay không, không quan trọng):
###
Năm 19 tuổi Khổng Tử lấy bà vợ đầu là Kỳ - Quan (họ kép , ko đề tên) sinh ra Khổng Lý (Bá Ngư), sau đó vài năm thì hưu thê (bỏ vợ). Lý do là bà này nói nhiều !
Khi mẹ mất, Bá Ngư khóc, Khổng Tử nghe thấy bực mình hỏi: Đứa nào khóc. Đệ tử đáp: Thằng Lý đó . Khổng Tử trách :
Hmm, thiệt là quá phận ( Hi ! kỳ thậm dã ! ).
Phong tục thời đức Khổng hơi lạ, đàn ông lấy vợ xong có quyền nại cớ bỏ vợ , có 7 điều có thể bỏ :
1. Ko thuận thảo với cha mẹ chồng.
2. Ko sinh con.
3. Dâm loạn
4. Ghen
5. Bị ác bệnh, ko thể cúng bái .
6. Đa ngôn
7. Ăn trộm.
Khi Cha đã bỏ Vợ thì người con của bà vợ này có thể bị cấm khóc (như trường hợp Bá Ngư) hoặc ko được mang áo tang, đưa xe tang.
Cháu nội Khổng Tử là Tử Tư (tác giả của Trung Dung) còn khắc khe hơn, cũng bỏ vợ, khi bà này mất, ông ta cấm con trai là Khổng Bá (Khổng Thượng) ko được dự tang lễ .

Nguồn: http://tuvilyso.org/forum/topic/9889-hoi-cach-hoa-giai-bai-cach/page__st__3990#ixzz4rJEwB1DH
 
Hay, quá hay nữa là khác. Trên tinh thần thẳng tuột, cụ có thể cho em xin một dòng nhận xét về câu chuyện dưới này (hư cấu hay không, không quan trọng):
###
Năm 19 tuổi Khổng Tử lấy bà vợ đầu là Kỳ - Quan (họ kép , ko đề tên) sinh ra Khổng Lý (Bá Ngư), sau đó vài năm thì hưu thê (bỏ vợ). Lý do là bà này nói nhiều !
Khi mẹ mất, Bá Ngư khóc, Khổng Tử nghe thấy bực mình hỏi: Đứa nào khóc. Đệ tử đáp: Thằng Lý đó . Khổng Tử trách :
Hmm, thiệt là quá phận ( Hi ! kỳ thậm dã ! ).
Phong tục thời đức Khổng hơi lạ, đàn ông lấy vợ xong có quyền nại cớ bỏ vợ , có 7 điều có thể bỏ :
1. Ko thuận thảo với cha mẹ chồng.
2. Ko sinh con.
3. Dâm loạn
4. Ghen
5. Bị ác bệnh, ko thể cúng bái .
6. Đa ngôn
7. Ăn trộm.
Khi Cha đã bỏ Vợ thì người con của bà vợ này có thể bị cấm khóc (như trường hợp Bá Ngư) hoặc ko được mang áo tang, đưa xe tang.
Cháu nội Khổng Tử là Tử Tư (tác giả của Trung Dung) còn khắc khe hơn, cũng bỏ vợ, khi bà này mất, ông ta cấm con trai là Khổng Bá (Khổng Thượng) ko được dự tang lễ .

Nguồn: http://tuvilyso.org/forum/topic/9889-hoi-cach-hoa-giai-bai-cach/page__st__3990#ixzz4rJEwB1DH
học triết of Khổng Tử là "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ"
bản thân ko thể tề gia dẫn đến "xuất thê" là 1 thất bại of KT,
việc luôn lấy đạo đức để răn dạy và hành xử trong cuộc đời ông sau này chính là cách để chuộc lại lỗi lầm này và để xoa dịu nỗi thất bại lớn nhất nhì của đời 1 ng đàn ông thời bấy giờ.
Xin người đã khuất tha thứ cho lời bình này. đấy là mình luận theo đạo thuyết của thời đó.
ps: bình loạn thêm xíu về "đa ngôn" ở đây tự thân ko phải lỗi của ng vợ mà do ng chồng có thể chưa làm tròn vai trò của ng chồng, khi ko thể "dạy vợ" và để vợ phạm những tối kỵ của nho giáo thì người chồng là người chịu trách nhiệm cao nhất.
 
Last edited:
học triết of Khổng Tử là "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ"
bản thân ko thể tề gia dẫn đến "xuất thê" là 1 thất bại of KT,
việc luôn lấy đạo đức để răn dạy và hành xử trong cuộc đời ông sau này chính là cách để chuộc lại lỗi lầm này và để xoa dịu nỗi thất bại lớn nhất nhì của đời 1 ng đàn ông thời bấy giờ.
Xin người đã khuất tha thứ cho lời bình này.
Cảm ơn cụ Bon.Bon.
Em vẫn thích câu nói của Lão Tử: "Đạo khả đạo phi thường Đạo"
 
Cảm ơn cụ Bon.Bon.
Em vẫn thích câu nói của Lão Tử: "Đạo khả đạo phi thường Đạo"
"Danh khả danh phi thường Danh"
nhưng trớ trêu ở đây, chính Ngài là Cha đẻ của Đạo.
vì vậy mà Đạo theo nghĩa của Lão Tử đó là lẽ tự nhiên, vận hành theo lẽ tự nhiên
 
"Danh khả danh phi thường Danh"
nhưng trớ trêu ở đây, chính Ngài là Cha đẻ của Đạo.
vì vậy mà Đạo theo nghĩa của Lão Tử đó là lẽ tự nhiên, vận hành theo lẽ tự nhiên
Đạo là từ bắt buộc mà Lão Tử phải "mượn" khi nhắc tới. Bản thân nó làm gì có tên: vô hình, vô sắc, vô vị, vô thưởng, vô phạt...
Cái nhìn thấy mỗi ngày, dẫu có đúng, được nhiều người đề cao, thì vẫn chỉ là "Đức", một từ phải đi "mượn" để gọi tên. Đức chỉ là 1 phương diện nhỏ của Đạo... Đức có thể đúng trong một giai đoạn, trong một môi trường... nhưng nó không thể tồn tại trong mọi giai đoạn, mọi môi trường...
Trái Đức thì vẫn có thể tồn tại, nhưng trái Đạo thì chắc chắn sẽ bị diệt vong...
 
Làm thế nào để phân biệt được Đạo với Đức (tạm mượn ngôn từ)?
Cá nhân em nghĩ, là người thường thì phải cần:
1. Thời gian đủ dài.
2. Qua rồi, nhìn lại mới có thể phân biệt.
Cụ có gì kiến giải thêm không ạ? Cảm ơn!
Qua post #4338 trên, mình thấy BV đã phân biệt dc rồi đó mà.
 
Back
Top