Bình luận Giao dịch hàng ngày_VNindex 1000 ngày thẳng tiến !!!

Status
Not open for further replies.
Nay đã hiểu ra vì thao Mr. Ray Dalio - my idol bị lão @becks2367 quay như dế, thì ra lão Thơ được tiên nhân chỉ lộ, Mr. Peter Thiel - my new idol.
PayPal, Facebook... và giờ là Bitcoin, 20k$/bit trong tương lai không xa...
Thôi em không ghét lão Thơ nữa. Kính lão đắc thọ, mong được tha thứ lỗi lầm !!!:20:
 
Phương pháp này bất khả thi. Chị ấy không chửi ai đó (Rai chẳng hạn) chị ấy lại buồn, buồn thì lại vào VC, vào VC chắc chắn lại xem bảng, đã xem bảng thì không thể không đặt lệnh được :21:
Hay mua toàn lỗ thì giờ chuyển sang bán nhỉ?
HMC hôm nay mới có tý cầu, hàng giữ hơn 2 năm rồi :105:
 
Có 1 sự thực là ở Việt Nam đã là doanh nhân thành đạt thì chả ông nào trong sạch được cả. Không gian lận làm sao tồn tại và phát triển được.
Tuy nhiên ở đây mức độ là nghiêm trọng và kéo dài..
vì anh ấy tạo ra một thuong hiệu quá mạnh trong lĩnh vực này , nên khách hàng cũng quen với điều ấy tự nhiên như hơi thở. và chảng ai quan tâm cho đến khi dậy sóng truyền thông thì cùng nhau chửi vì bị lừa bao lâu nay.
bạn em có nhiều người dù em nói rõ xuất xứ , giá trị khăn và cà vạt nhà anh ý. nhưng vẫn mua biếu đối tác. vì người ta bảo kg biết mua gì có giá trị thương hiệu tương đương trong khi khách nước ngoài cứ nghe Khai siu là giơ ngón tay cái lên trời
 
vì anh ấy tạo ra một thuong hiệu quá mạnh trong lĩnh vực này , nên khách hàng cũng quen với điều ấy tự nhiên như hơi thở. và chảng ai quan tâm cho đến khi dậy sóng truyền thông thì cùng nhau chửi vì bị lừa bao lâu nay.
bạn em có nhiều người dù em nói rõ xuất xứ , giá trị khăn và cà vạt nhà anh ý. nhưng vẫn mua biếu đối tác. vì người ta bảo kg biết mua gì có giá trị thương hiệu tương đương trong khi khách nước ngoài cứ nghe Khai siu là giơ ngón tay cái lên trời
Vấn đề là hàng có đẹp không?
Chứ mua hàng chợ 20.000-30.000 về bán tiền triệu thì lừa đảo quá rồi.
Thành công cỡ đó đáng ra phải sang bên đó đặt hàng đàng hoàng cho riêng thương hiệu của mình thì còn đỡ.
 
Nhân chuyện hàng nội dởm, nói sang chuyện hàng ngoại nhập sang chảnh.
Hôm rồi chỗ Park Hill nó mới mở 1 cửa hàng chuyên sản phẩm của Nhật, em tò mò vào mua 2 gói mì ăn liền, cho 1 người ăn ấy ạ, là 92.000đ và 74.500đ/ gói. Con em nó hay ăn mì nên ăn thử thôi chứ đắt thế cũng chả dám ăn thường xuyên. Nhưng kết quả về nhà xem thì thấy hạn toàn tháng 12/2017 tức là còn dưới 3 tháng . Căn cứ theo cái món Sô cô la mà em thông thạo thì cứ đúng ngày đầu tiên của 3 tháng cuối là sẽ chuyển xuống kệ giảm giá 50%. Như vậy có thể hiểu hàng nhập về ở đây đa phần là hàng cận date.
Note tý nữa là ăn như dở hơi, không bằng mỳ Hàn hay Omachi của Massan ạ.
Trên sàn bị các anh vặt sạch rồi, ra chợ lại bị móc túi. Làm sao mà sống nổi?????
 
Nhân chuyện hàng nội dởm, nói sang chuyện hàng ngoại nhập sang chảnh.
Hôm rồi chỗ Park Hill nó mới mở 1 cửa hàng chuyên sản phẩm của Nhật, em tò mò vào mua 2 gói mì ăn liền, cho 1 người ăn ấy ạ, là 92.000đ và 74.500đ/ gói. Con em nó hay ăn mì nên ăn thử thôi chứ đắt thế cũng chả dám ăn thường xuyên. Nhưng kết quả về nhà xem thì thấy hạn toàn tháng 12/2017 tức là còn dưới 3 tháng . Căn cứ theo cái món Sô cô la mà em thông thạo thì cứ đúng ngày đầu tiên của 3 tháng cuối là sẽ chuyển xuống kệ giảm giá 50%. Như vậy có thể hiểu hàng nhập về ở đây đa phần là hàng cận date.
Note tý nữa là ăn như dở hơi, không bằng mỳ Hàn hay Omachi của Massan ạ.
Trên sàn bị các anh vặt sạch rồi, ra chợ lại bị móc túi. Làm sao mà sống nổi?????
Chị đại là fan cuồng hàng Nhật à :10: Giá thế thì hơn 1 bát phở Bát Đàn thượng hạng rồi còn gì :21:
Nhà nhập khẩu đồ Nhật biết ơn chị lắm lắm :21:
 
Vấn đề là hàng có đẹp không?
Chứ mua hàng chợ 20.000-30.000 về bán tiền triệu thì lừa đảo quá rồi.
Thành công cỡ đó đáng ra phải sang bên đó đặt hàng đàng hoàng cho riêng thương hiệu của mình thì còn đỡ.
Nhân lúc nghỉ trưa xin phép cả nhà cho em một lúc lạc đề.
quan điểm cá nhân em thì khách hàng lên án cũng phải đúng vấn đề và công tâm.
Lỗi khó chấp nhận của a K là nhập nhèm nguồn gốc. lợi dụng tự tôn dân tộc về một dòng sản phẩm riêng biệt dối trá khách hàng lâu dài .Lỗi này kg thể bao biện , bảo vệ và cực khó tha thứ.
Nhưng mà. em thấy hiện khách hàng đang tức giận bị lừa gạt cả tình lẫn tiền nên chửi tất thẩy mọi thứ về aK
Người ta quên mất thứ làm nên thương hiệu Khaisilk kg chỉ là khăn lụa và cà vạt.Những năm 90 KS luôn đi đầu trong xu hướng các sản phẩm thuần lụa Việt. từ trendy túi Taffeta và Lanh thổ cẩm sợi thô thêu tay . dòng áo blouse lụa 2 da pha nhung the, giày dép nữ vải taffeta và lụa đũi thêu tay ,.đến hàng loạt sản phẩm accessories túi cá nhân, ví , khăn choàng Taffeta nhung , khăn lụa thêu Hà tây , tất thẩy đều là sản phẩm do các làng nghề sản xuất. Các sp KS luôn có tính thẩm mỹ cao, thiết kế đẹp . thực hiện tinh xảo. những năm 90 thì dòng sp nào nhà KS ra đều đươc cả ngành quà lưu niệm đi theo. cùng với sự quảng bá làm thương hiệu của a K. mua quảng cáo. trang bìa Heritage và các ân phẩm thời trang lớn liên tục ( 3-8 k usd ) nên khách dl tới Việt nam ai cũng mua túi, mua khăn, mua dép. Trendy này kéo dài cả chục năm và mang việc về cho các làng nghề và vùng dệt Taffeta Đà nẵng làm kg hết việc.
Người ta nói KS mua khăn, cà vạt hàng chợ vài chục k đầy ở vỉa hè Đinh liệt và hàng ngang hàng đào bán với giá cắt cổ. vậy nhìn lại khách hàng của Khải xem thuộc tầng lớp nào. bình dân ư? toàn là giới có tiền và giap tiếp với Tây, hoặc Tây ,thậm chí cao cấp . họ dễ bị lừa thế sao? Xưa em từng nhập hàng cùng mối nhà K em biết. chỉ một số rất ít hàng giống với ngoài nhưng là chất lượng tốt hơn chút. còn dòng hàng cao cấp thì ngoài kg có . Có lúc em muốn mua cũng kg đươc vì chủ hàng họ giữ tín chỉ đánh về cho nhà Ks để bán độc quyền.Sau này a K có mỗi gom hàng trực tiếp bên Chị Na . hàng vẫn rất đẹp và nuột .
vậy nên cứ chửi KS lừa đảo nguồn gốc xuất xứ. đừng chửi ảnh mua rẻ bán đắt. vì người ta tự nguyện mua cái giá trị thương hiệu mà ảnh mất nhiều công sức tạo nên. kg ai gí súng vào đầu khách hàng bắt mua đồ KS cả
fb với trên mạng, em thấy nhiều chị hôm qua vừa khoe mua cái đồ Fake 1- fake 2 giá vài triệu ( em biết luôn giá Chị na tầm 1/4 . tự hảo đắt sắt ra miếng , thật lắm. Hôm nay lại chửi KS mua khăn 400 về bán 2 triệu . thế buồn cười kg.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top