Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
trong câu này hai chữ "hai ta" hay dã mãn con ngan già
vừa không xa cách lại thể hiện như một đôi giữa thanh thiên bạch nhật, đường đường chính chính, vừa gửi gắp chút ướm hỏi ngây thơ cụ " có được không anh"...
nhung chim già lờ đi vì vừa thix vừa sợ, nhưng có khi ngồi run run liếc trộm gẤu mà quên mất gấu vắng nhà...thật nà cáo già chờ quạ...
dân bình họ hay gọi là "cách dùng từ rất đắt" sp nhỉ :1cool_byebye:
e dùng ảnh này minh họa, sp thấy có hợp cảnh hơm
14w545c.jpg
 
trong câu này hai chữ "hai ta" hay dã mãn con ngan già
vừa không xa cách lại thể hiện như một đôi giữa thanh thiên bạch nhật, đường đường chính chính, vừa gửi gắp chút ướm hỏi ngây thơ cụ " có được không anh"...
nhung chim già lờ đi vì vừa thix vừa sợ, nhưng có khi ngồi run run liếc trộm gẤu mà quên mất gấu vắng nhà...thật nà cáo già chờ quạ...
:77::77::77::77::77:
 
à Financial Analysis rất hay :1:
rất tốt, tốt hơn Technical Analysis nhiều :9cool_haha:
Cũng không có cái gì hoàn toàn tốt, vì không ai biết được ngày mai ra sao, tất cả cũng chỉ là dự đoán nên có thể đúng có thể sai hoặc có thể có yếu tố bất ngờ tác động, vậy nên vẫn phải có phương án tác chiến trong từng trường hợp cụ thể.
 
trong câu này hai chữ "hai ta" hay dã mãn con ngan già
vừa không xa cách lại thể hiện như một đôi giữa thanh thiên bạch nhật, đường đường chính chính, vừa gửi gắp chút ướm hỏi ngây thơ cụ " có được không anh"...
nhung chim già lờ đi vì vừa thix vừa sợ, nhưng có khi ngồi run run liếc trộm gẤu mà quên mất gấu vắng nhà...thật nà cáo già chờ quạ...


:113:
 
trong câu này hai chữ "hai ta" hay dã mãn con ngan già
vừa không xa cách lại thể hiện như một đôi giữa thanh thiên bạch nhật, đường đường chính chính, vừa gửi gắp chút ướm hỏi ngây thơ cụ " có được không anh"...
nhung chim già lờ đi vì vừa thix vừa sợ, nhưng có khi ngồi run run liếc trộm gẤu mà quên mất gấu vắng nhà...thật nà cáo già chờ quạ...
Vc lại có thêm 1 chiên ra tâm lý chiến tình :1:
THÁNH HÓNG TÌNH :24::2smiley_vn20:
 
Cũng không có cái gì hoàn toàn tốt, vì không ai biết được ngày mai ra sao, tất cả cũng chỉ là dự đoán nên có thể đúng có thể sai hoặc có thể có yếu tố bất ngờ tác động, vậy nên vẫn phải có phương án tác chiến trong từng trường hợp cụ thể.
uh, đúng thế, nói tay phải tốt hơn tay trái và ngược lại đều là khập khiễng hì hì ....
khi lái một cái xe, chèo thuyền, chơi thể thao, chúng ta đều vận dụng tứ chi, lục giác quan ... để hoạt động...
nên không cái nào thừa cả :1:
 
Last edited:
uh, đúng thế, nói tay phải tốt hơn tay trái và ngược lại đều là khập khiễng hì hì ....
khi lái một cái xe, chèo thuyền, chơi thể thao, chúng ta đều vận dụng tứ chi, lục giác quan ... để hoạt động...
nên không cái nào thừa cả :1:
Nói thế cũng không đúng, thuận tay nào thì tự biết sử dụng tay đấy làm chính. Ít người thuận cả 2 tay lắm.
 
uh, đúng thế, nói tay phải tốt hơn tay trái và ngược lại đều là khập khiễng hì hì ....
khi lái một cái xe, chèo thuyền, chơi thể thao, chúng ta đều vận dụng tứ chi, lục giác quan ... để hoạt động...
nên không cái nào thừa cả :1:
Chuyên gia giấu nghề, giả nai là đây chứ đâu :21:
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp chết bác thợ săn
:19:
 
Nói thế cũng không đúng, thuận tay nào thì tự biết sử dụng tay đấy làm chính. Ít người thuận cả 2 tay lắm.

hì hì, yếu cái nào thì tập cái đó nhỉ ? !
Chuyên gia giấu nghề, giả nai là đây chứ đâu :21:
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp chết bác thợ săn
:19:
không dám.
chỉ là tự biết còn quá kém.
đang trong giai đoạn tự đánh giá và điều chỉnh nhận thức, hành vi cho phù hợp.... gọi là tập tọe... anh ạ
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top