VC-Thiền quán

Nếu giữ được tỷ giá, VN Index có thể tăng lên trên dưới 650 điểm'
Mưu sự tại nhân....thế nên mới cảnh "ngàn năm hận" còn zenc sinh thì quay về ..tiếp tục ngàn năm quét lá.
upload_2015-8-20_10-21-33.jpeg
thui thì
images
 
Như những chương trước đã kể. Lão Tam, Tom là cao thủ quán thiền .... diz nhiên công phu tu tập là đương nhiên cao cao mà khả năng trading cũng đâu hề kém cỏi, thật là thâm và có mầu rất nâu.... gặp phải con sóng còi cả hai lão nhẹ thì ăn 25, 38%, nặng thì phải nói ăn bằng từng lần như Colaido hay nói... hazy za. Thật là hết lòng kính ngưỡng.

........... gặp phải hiện thời nhiễu thông tin FA, mặc dù đã cố gắng gạn thông tin, khơi trong dòng chảy nhưng các chỉ số về TA có phần nào xung động trái chiều. Trong lòng thật là phân vân và có phần nghi hoặc chưa biết trading thế nào, vào hay ra, đi hay ở.... nhất là cái nhận định 670 điểm chưa biết lúc nào tới.

Gặp lúc gần thu, tiết trời mát mẻ hai lão rủ nhau lên núi hỏi thầy lão Tam. Lại nói tới núi mà thầy lão Tam trú ẩn là 1 ngôi buiding cao 60 tầng. Trái có thanh long, phải là bạch hổ, trước sơn đường có hồ bán nguyệt nơi đây tụ thủy gặp phải thời tiết oi bức như mấy hôm trước, dân gian đồn nhau còn nhìn thấy đôi quần long chiều nào cũng vùng vẫy... chỉ cần nói qua cũng có thể đoán thầy lão Tam không phải trader phing phường.... mà còn là một thầy phong thủy cao tay, phẩy nhẹ ống tay, ruồi bay qua ngã... thật là tài giỏi vô biên cương... hiiiiii

........ sau khi trà thuốc 1 hồi. Lão tam lấm lét mắt nhìn, lắp bắp thưa.

- thưa thầy theo minh sát của con về phần FA như sau. Vừa qua nhà nước đã nới zoom với thông tư 123. Xăng vừa giảm thêm 700d, TTp chậm lại 1 tí tì ti nhưng cũng có lộ trình rồi, bù vào sự hụt hẫng đó thì ta đã ký FTA với châu âu, với Hàn quốc, phá giá tiền đồng, tăng tỉ giá lên 3% doanh nghiệp xk hưởng lợi...., báo cáo quý các dn đều cho lợi nhuận tăng so với cùng kỳ....

E....hem cái rõ to, thầy cất dọng ể oải, với vẻ mặt nhăn nhó, như đang bị " kẹp hàng" hỏi:

- THẾ giờ thị trường biến động ra sao, tăng hay giảm.

Khe khẽ trả lời, mà chẳng dám nhìn lên.

- ...... dạ thưa 5 giảm, 2 tăng, dzat khó trading a.

Thế với mớ thông tin trên ngươi định tính thế nào, thầy hỏi.

- da, với sự chỉ bảo, đấm đá của thầy, cùng kinh nghiệm của con thì với các thông tin đan xen kể trên con cho rằng tạm thời quan sát không hành động gì vội, vào thì dễ kẹp lắm ạ. Nêu đơn thuần là kẹp xuống thì con cutloss ngay... đằng này không biết kẹp chiều nào, giống kiểu kẹp ngang, nên mới đến xin ý kiến thày ạ.

..... BẰNG ĐÔI MẮT xả thiền bậc thầy đã phần nào tỉnh ngủ, chẳng ra đồng ý chẳng ra không. Bắn tia nhìn sang người đi cùng lão Tam, là cao thủ Tom đang ngồi phía đối diện như có điều muốn hỏi.?

........ không biết cuộc thẩm vấn giữa lão Tôm + bậc thầy thế nào hồi sau phân giải?

Lão Tam quay sang hỏi lão Tom:
- Khi bị kẹt trong con sóng dữ các hạ ứng xử thế nào?
- Sợ tâm kẹt chứ thân kẹt với tại hạ là chuyện nhỏ
- Thế nào là tâm kẹt thế nào là thân kẹt?
- Bị sóng cuốn là thân kẹt. Ý vẫy vùng là tâm kẹt.
- Hiểu chết liền ...
- Tâm rộng mở nương vào con sóng dữ. Tâm hoảng loạn bị sóng dữ nhấn chìm.
- Vậy làm sao để có tâm rộng mở?
- Dừng mọi suy nghĩ. Hãy lắng nghe ...
- Chết đến đít còn lắng nghe sao nổi?
- Đã bảo dừng mọi suy nghĩ mà còn nói đến chết với sống. Sợ chết thế thì ở trên núi với học trò chứ xuống đây làm chi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Danh phận một vị chưởng môn mà bị chê nhát như cáy khiến cục tức của lão Tam dâng lên đến cổ. Lão không quen lý luận lòng vòng mà chỉ quen dùng Đao để phân phải trái. Một trận quyết đấu chắc chắn sẽ xảy ra mời xem tiếp hồi sau :)))))))))))
 
Lão Tam quay sang hỏi lão Tom:
- Khi bị kẹt trong con sóng dữ các hạ ứng xử thế nào?
- Sợ tâm kẹt chứ thân kẹt với tại hạ là chuyện nhỏ
- Thế nào là tâm kẹt thế nào là thân kẹt?
- Bị sóng cuốn là thân kẹt. Ý vẫy vùng là tâm kẹt.
- Hiểu chết liền ...
- Tâm rộng mở nương vào con sóng dữ. Tâm hoảng loạn bị sóng dữ nhấn chìm.
- Vậy làm sao để có tâm rộng mở?
- Dừng mọi suy nghĩ. Hãy lắng nghe ...
- Chết đến đít còn lắng nghe sao nổi?
- Đã bảo dừng mọi suy nghĩ mà còn nói đến chết với sống. Sợ chết thế thì ở trên núi với học trò chứ xuống đây làm chi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Danh phận một vị chưởng môn mà bị chê nhát như cáy khiến cục tức của lão Tam dâng lên đến cổ. Lão không quen lý luận lòng vòng mà chỉ quen dùng Đao để phân phải trái. Một trận quyết đấu chắc chắn sẽ xảy ra mời xem tiếp hồi sau :)))))))))))
À...thì ra thân kẹp, còn Liu đạo trưởng thì tâm kẹp hiiiiiiiiiii
thầy quả là cao hơn Liu đạo trưởng bậc :21::21::21:
 
À...thì ra thân kẹp, còn Liu đạo trưởng thì tâm kẹp hiiiiiiiiiii
thầy quả là cao hơn Liu đạo trưởng bậc :21::21::21:

Ha.....ha, hai lão rất thâm và hay.
Ck của hai lão mà kẹp thì thân, khẩu, ý nó kẹp hết.... gọi là á khẩu. Hiiiiiii
Tôi thường xuất hiện đúng lúc đúng chỗ có lúc nào nói sau đâu. Chỉ tại cái tâm mình nó hẹp hòi quá thành ra thiên hạ lại nghĩ " đúng" về mình. Nhưng cũng chẳng có gì phải lo cả.....hi

Hì....hi, xả tâm.
 
thietkieutam said:
À...thì ra thân kẹp, còn Liu đạo trưởng thì tâm kẹp hiiiiiiiiiii
thầy quả là cao hơn Liu đạo trưởng bậc
Ha.....ha, hai lão rất thâm và hay.
Ck của hai lão mà kẹp thì thân, khẩu, ý nó kẹp hết.... gọi là á khẩu. Hiiiiiii
Tôi thường xuất hiện đúng lúc đúng chỗ có lúc nào nói sau đâu. Chỉ tại cái tâm mình nó hẹp hòi quá thành ra thiên hạ lại nghĩ " đúng" về mình. Nhưng cũng chẳng có gì phải lo cả.....hi

Hì....hi, xả tâm.
:21::21::21:
 

........... lại nói tới đoạn bậc thầy bắn tia nhìn có phần, nhăn nhó, lạnh lẽo đầy dò xét sang cao thủ Tom. Tự nhiên thấy sống lưng lạnh toát, hoạt huyết trào ngược lên đầu. Toàn thân " rung lắc" 1 hồi, nhưng đã nói, TomCat là cao thủ danh môn chính phái lừng lẫy một phương, Ta, Fa, dòng điện... đủ cả. Lại trước khi ra giang hồ được song thân truyền dạy tuyệt kỹ võ lâm " lăng bô, vi ba" đã vang danh từ thời còn niên thiếu.

Tuổi trẻ anh hùng đâu dễ bắt nạt, đang tọa thiền tư thế hoa sen, hai tay dụng ấn đại định đặt trước " giốn".... hít liền 3 hơi thở, thấy tâm đã an lạc phần nào, nhướn lông nheo và mặt nhìn lên bậc thầy có vẻ cương cường lắm. Như hành giả đã biết võ công tuyệt học của cao thủ Tom đâu phải tay vừa vừa cương vừa nhu mềm mại lắm, nên khi đánh trận, sóng lên cũng có mặt, sóng giảm cũng chỉ có mình cao thủ tôm.... thiên hạ ít ai có cái dũng khí như vậy, thật là bái phục và nể sơ.....
.................
 
Last edited:
Quán thiền tháng 9.
Rủ nhau cùng thiền.
Tâm đều ở định.
Đợi về đáy 2.

Đợi vnindex tạo, tets đáy 2: 520 ÷ 530 đ. Vào tháng 11 cùng tỉnh thiền các lão nhé. Hiiiiiiiii
 
Last edited:
Thiền,định mà lại mong đợi là sao bác?
"Mong" khác với " Đơi". Thiền quán khác với thiền minh sát, thiền minh sát khác với thiền nguyên thủy.. thí chủ cứ thiền thử xem.. không nên hỏi khi chưa biết gì về thiền. Hiiiii

Em dốt không biết giải nghĩa thế nào, thí chủ hỏi lão Tam, bác Giailang, chị Tom xem sao và thế nào.
 
"Mong" khác với " Đơi". Thiền quán khác với thiền minh sát, thiền minh sát khác với thiền nguyên thủy.. thí chủ cứ thiền thử xem.. không nên hỏi khi chưa biết gì về thiền. Hiiiii

Em dốt không biết giải nghĩa thế nào, thí chủ hỏi lão Tam, bác Giailang, chị Tom xem sao và thế nào.
TKS!
thầy nói chuyện cao siêu quá mà, đó gọi là thiền đỉnh cao hay thiền tông...thiền tự tại vô quái ngại. nói chờ ăn cơm thì phải đợi đến khi Grandma cook xong nồi cơm mới ăn được, nên chẳng phải nóng lòng chờ như chờ darling hiiiiiiiiiiiii
 
"Mong" khác với " Đơi". Thiền quán khác với thiền minh sát, thiền minh sát khác với thiền nguyên thủy.. thí chủ cứ thiền thử xem.. không nên hỏi khi chưa biết gì về thiền. Hiiiii

Em dốt không biết giải nghĩa thế nào, thí chủ hỏi lão Tam, bác Giailang, chị Tom xem sao và thế nào.

Giải nghĩa thế nào thì cũng là vòng vèo cả thôi không liên quan tới giỏi hay dốt. Bậc thầy còn phải mở miệng thì cũng tự biết chỉ là bất đắc dĩ, huống hồ là mấy ông thịt chó mắm tôm ở quán thiền.

Các bậc chân tu hay mượn hình ảnh tấm gương để minh họa. Gương trong và sáng phản chiếu vạn vật như nó là, và đó là tâm thiền đích thực. Còn cái tâm của các thánh chứng vừa tối vừa đ ục, thường chỉ phản chiếu được mỗi cái tôi méo mó mà thôi.

Cái pháp để lau chùi thế nào thì tùy duyên cũng chả phải chuyện quan trọng gì lắm.
 
Giải nghĩa thế nào thì cũng là vòng vèo cả thôi không liên quan tới giỏi hay dốt. Bậc thầy còn phải mở miệng thì cũng tự biết chỉ là bất đắc dĩ, huống hồ là mấy ông thịt chó mắm tôm ở quán thiền.

Các bậc chân tu hay mượn hình ảnh tấm gương để minh họa. Gương trong và sáng phản chiếu vạn vật như nó là, và đó là tâm thiền đích thực. Còn cái tâm của các thánh chứng vừa tối vừa đ ục, thường chỉ phản chiếu được mỗi cái tôi méo mó mà thôi.

Cái pháp để lau chùi thế nào thì tùy duyên cũng chả phải chuyện quan trọng gì lắm.
Mới tới đã đuổi lão Liu à? hiiiiiiiiiiiii có vẻ nóng trong người quá hiiiiiiiiiii
 
Bắt đáy rồi giờ lão lại kêu bắt đáy nữa đã thế vẩy tí tương ớt cho nọng 1 thể :D

Cứ im ỉm như ngồi phải cọc, ai biết lão bắt đáy khi nào. Hi
Lão tam nhể, tui cứ nghĩ lúc bắt đáy thì phải mát và có phần rất lạnh chứ, lão Tom sao lại nóng được, lạ nhỉ.....
Hay tại lão thiền sai..... ha.....ha.
 
Back
Top