Tuanminh's Trading

Thử gúc:
"lục nghề"
Khoảng 2.030.000 kết quả (0,31 giây)
"lụt nghề"
Khoảng 639.000 kết quả (0,35 giây)
Kết luận: "Lục", không phải "lụt"
pp search sai nên kết luận sai
gõ vào khung gg phải bao gồm cả "" để tìm kiếm chính xác bác ợ

"lục nghề" :
About 12,400 results (0.31 seconds)
"lụt nghề":
About 21,500 results (0.19 seconds)

>>> "lụt nghề" đúng

cơ mà ko gg e cũng mặc định là "lụt" :D
 
Rảnh quá sửa lưng cụ tí :11:

Chắc cụ mặc định mệnh đề "PP đúng nên kết luận đúng" là đúng.
Vậy thì mệnh đề "PP sai nên kết luận sai" sẽ không đúng được.
Vì A -> B không suy ra được !A -> !B
mà chỉ suy ra được !B -> !A thôi.

Giống như kiểu cách làm sai mà ra kết quả vẫn đúng ấy, chuyện này đi học thấy hoài à :43:

Còn cái lục hay lụt em cũng không rõ lắm :102:
hahah, thanks cụ, tương đối thôi mờ :21:
khi mọi ng rảnh đến cỡ này thì chắc đáy đâu đây :botay:
 
Em thì thấy nhiều việc ghê hồn cụ ơi. .. nhìn các cụ thư thái mà thấy chạnh lòng. ..[emoji17] tự hỏi bao giờ mới lên được cảnh giới ấy.
Không thư thái thì phải nàm sao hả anh, chứng trường đã căng thẳng thế rồi mà mình còn ko giữ cho bản thân thư thái, thì dễ bị cuốn vào vòng xoáy tâm lý lắm :D.
 
Không thư thái thì phải nàm sao hả anh, chứng trường đã căng thẳng thế rồi mà mình còn ko giữ cho bản thân thư thái, thì dễ bị cuốn vào vòng xoáy tâm lý lắm :D.
Đọc, soi, nhòm, tính toán, chốt kịch bản...mệt mỏi nhưng không căng thẳng cụ ơi. .. đơn giản vì đã chấp nhận hậu quả nếu sai lầm.
 
Có đó. Nên chơi kiểu ăn chắc mặc bền. Có nãi là giữ ngay.
năm ngoái đến giờ em có thử thống kê. Thì nó ra khi nào nav em dương từ 7-10% là TT chung bắt đầu chững lại và có điều chỉnh khá, dính hoài mà vẫn chốt trễ, vì quyết tâm giữ kỷ luật, chắc phải ngâm cứu ứng biến theo TT tí.
 
Back
Top