Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
Mới mua hôm nay chưa biết T3 thế lào anh ơi. Chơi mấy con này khó chịu nắm :(
show hàng thô quá...tui ATC lun cho chết chìm..
với style của HAI thì mọi chiện đều có thể xảy ra :D

nói thật đầu năm vào gd chán ghê, uể oải quá; may ra ngồi xem bảng có con HAI gd vui vui vậy thôi.
 
Vận công các thể loại mà cũng có 596.7 ... lỡm VL :D Thế này thì mai lấy gì mà kéo lên nữa ... ae mua đầu năm lại thơm rồi :D chúc mừng chúc mừng ... chốt lãi tha hồ :D
 
Đẹp rồi đẹp rồi, mai cuối tuần lại quan trọng nhỉ :)
hơi thở thị trường lại fressh như nhai đao bò min rồi :4: arm index tốt....chả có gì gió nhanh đổi chiều nhanh như TTCK, mới thum thủm hôm qua, nay lại tươi mới, vô thường thật :4:

buye all :) GT & GL rảnh ghé qua b lốc của em chơi, lưu ý, em khóa cmt, đừng chửi :D miễn cái khoản câu like nhoa ;)
 
Last edited:
Timing, Target đều chưa đạt; Trend không gãy. Tôi không tìm ra lý do để cash out bác ah.
Ý bác là chưa có lý do để giải ngân? Hay là lý do bán hết?
Uất ức trend nên anh em đang mò mẫm tìm kiếm xem có em nào chạy tốt ko thôi bác ạ, miễn là Vni chưa sập. Khó nhằn quá, không vớ đúng hàng thì móm trong khi vờ ni vẫn tăng mạnh :(
 
Ý bác là chưa có lý do để giải ngân? Hay là lý do bán hết?
Uất ức trend nên anh em đang mò mẫm tìm kiếm xem có em nào chạy tốt ko thôi bác ạ, miễn là Vni chưa sập. Khó nhằn quá, không vớ đúng hàng thì móm trong khi vờ ni vẫn tăng mạnh :(
Tôi vẫn giữ nguyên 200% hàng tỷ trọng cao ở Bank. Thấy Colai ra hàng thì xem lại nhưng không thấy lý do để ra hàng.
 
Em cũng đang luyện môn đứng tấn mà do hàng giá vốn ko được tốt nên lúc lình xình ở đỉnh cũ bị cân não quá, ngồi nhìn bảng lại càng khó chịu.
Bán thì mất hàng mà không bán nó nảy ngược lại thì mất lãi.:18:
 
Em cũng đang luyện môn đứng tấn mà do hàng giá vốn ko được tốt nên lúc lình xình ở đỉnh cũ bị cân não quá, ngồi nhìn bảng lại càng khó chịu.
Bán thì mất hàng mà không bán nó nảy ngược lại thì mất lãi.:18:
Sau vài năm trade tùm bậy của em thì em giữ lại đc 1 suy nghĩ cho mình.
Đừng sợ mất hàng và đừng sợ mất lãi, hãy sợ mất tiền.
Bởi TTCK kia sẽ không thiếu cơ hội nếu ta biết chăm chỉ + đúng lúc, và nên trade khi mình kiểm soát được cũng như đầu óc tỉnh táo.
Những lúc chưa biết làm gì 1 là em out toàn bộ để đầu óc tỉnh táo và tính toán con đường mới, 2 là chờ thêm các thông tin mà thị trường đưa cho để giải mã . Hầu hết cái bài toán đều sẽ có lời giải đáp nếu đủ dữ kiện, hãy kiên nhẫn và bình tĩnh. :115:
 
Last edited:
Cảm ơn bác chia sẻ. Em cũng nghĩ là hãy sợ mất tiền là chính xác bác ạ. Em có cái tật xấu chưa sửa được là hay sợ mất lợi T+ vì thích đánh theo trend. Ngoài ra tự nhận thấy mình còn máy móc trong giao dịch nên không được linh hoạt theo từng thời điểm khác nhau.
Ví dụ trend mạnh thì đứng tấn, trend yếu thì cào cào em chưa làm đc ạ:(
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top