TAFA Ver.01

Note: Tâm lý các diễn đàn tốt lên hẳn, bắt đầu có một số khoe đã Phun các thể loại, và tiếp tục hy vọng. Các tay trader già dặn, một số thoát ra theo đà PB, một số vẫn ngồi run đùi chờ đợi, một số lại leo lên tàu chuẩn bị cho chuyến tiếp theo. Điểm số vẫn lòng vòng 600 +- 10đ, mà cảm xúc xoay vòng nhanh quá. Tiếp tục quan sát các mốc: 595-600, 610-615 cho tuần giao dịch mới.
Note: Thị trường đóng cửa rất hay, vừa đủ thấp hơn ngưỡng 600 một tẹo, một số chưa run bắt đầu run, những cụ run đùi chờ đợi đang vuốt râu cười khẩy :D, một số vừa leo lên, vẫn nhăm nhe canh me leo lên tiếp. Nói chung, là chưa thấy ai xanh mặt hay hoảng loạn. Nhưng mà về mặt TA, thì 2 cây nến đen sau cái búa thì khó lòng mà nói ngắn hạn vẫn đẹp được. Mai lại là ngày cuối cùng của tháng.
 
VNI breakout High of trading day. Cơ cấu DM: Bán ASP, Mua SSI. Tiền/cổ: 0/110
DM cuối cùng còn 06 bé Follow trend: SDI,KSA,LGC,DRC,SSI,ASM(x1). Với giá hiện tại: Tạm lãi 5.8% tổng vốn (trừ phí + thuế)
 
Last edited by a moderator:
Fundamental Analysis Process
FA (bên trái), thì ra nó cũng na ná cái quy trình của TA(bên phải).
View attachment 3836
Vài suy nghĩ: Mới lướt sơ sơ cái Khung sườn của FA, công nhận nó quá hoành tráng. 02 hướng Top-down và Bottom-Up khá hay. Nhưng mà về mặt thực tế, một cá nhân nhỏ lẻ như mình làm sao đủ thời gian, thông tin, tiền bạc...cho nhiều thứ như vậy được? Chưa kể, giả định càng nhiều, sai số càng nhiều, mô hình càng nhiễu,...càng phải theo dõi sát sao và điều chỉnh đúng lúc. Hơi bị ngột ngạt rồi đấy! Theo lối oánh này, cần cả Team, hợp với Tổ chức, còn Cá nhân thì liệu phù hợp chăng? Nếu không hợp, thì phải loại bỏ những gì, học tiếp những gì? :(
Ps: Có sư huynh nào tự tin về FA, nhờ ra tay nghĩa hiệp phát nhỉ !!! Đa tạ...
 
Vài suy nghĩ: Mới lướt sơ sơ cái Khung sườn của FA, công nhận nó quá hoành tráng. 02 hướng Top-down và Bottom-Up khá hay. Nhưng mà về mặt thực tế, một cá nhân nhỏ lẻ như mình làm sao đủ thời gian, thông tin, tiền bạc...cho nhiều thứ như vậy được? Chưa kể, giả định càng nhiều, sai số càng nhiều, mô hình càng nhiễu,...càng phải theo dõi sát sao và điều chỉnh đúng lúc. Hơi bị ngột ngạt rồi đấy! Theo lối oánh này, cần cả Team, hợp với Tổ chức, còn Cá nhân thì liệu phù hợp chăng? Nếu không hợp, thì phải loại bỏ những gì, học tiếp những gì? :(
Ps: Có sư huynh nào tự tin về FA, nhờ ra tay nghĩa hiệp phát nhỉ !!! Đa tạ...
http://www.investopedia.com/university/fundamentalanalysis/
 
Vài suy nghĩ: Mới lướt sơ sơ cái Khung sườn của FA, công nhận nó quá hoành tráng. 02 hướng Top-down và Bottom-Up khá hay. Nhưng mà về mặt thực tế, một cá nhân nhỏ lẻ như mình làm sao đủ thời gian, thông tin, tiền bạc...cho nhiều thứ như vậy được? Chưa kể, giả định càng nhiều, sai số càng nhiều, mô hình càng nhiễu,...càng phải theo dõi sát sao và điều chỉnh đúng lúc. Hơi bị ngột ngạt rồi đấy! Theo lối oánh này, cần cả Team, hợp với Tổ chức, còn Cá nhân thì liệu phù hợp chăng? Nếu không hợp, thì phải loại bỏ những gì, học tiếp những gì? :(
Ps: Có sư huynh nào tự tin về FA, nhờ ra tay nghĩa hiệp phát nhỉ !!! Đa tạ...
Biến động giá của X là quá trình phản ánh sự thay đổi trong hoạt động của X. Theo lý thuyết là biến động cùng chiều. Còn định giá thì giờ e mù tịt :oops:
 
trăm sông ra biển lớn, vạn mối quy tông
Thằng CIS của Nhật sau khi được khuyên vứt hết đi thì nó thành tỷ phú JPY :39.jpg:
Nhưng gì thì gì, nó cũng đã qua TA, FA một tgian rồi mới vứt. Mà nó là nó, đúng với nó, chắc gì mình đạt được như nó. Chỉ ấn tượng ở chỗ là nó dám VỨT hết để khai thác cái mà nó tự tin nhất, từ đó hành động theo sở thích của bản thân (chứ không phải để kiếm xiền). Em thì vữn đang tìm tòi thôi, chưa đạt cảnh giới đó :)
 
Last edited by a moderator:
trăm sông ra biển lớn, vạn mối quy tông
Thằng CIS của Nhật sau khi được khuyên vứt hết đi thì nó thành tỷ phú JPY :39.jpg:
Cái này nghe giống "độc cô cửu kiếm " nhỉ, đầu tiên thuộc hết chiêu, sau đó quên hết tuỳ cơ ứng biến.


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Nhưng gì thì gì, nó cũng đã qua TA, FA một tgian rồi mới vứt. Mà nó là nó, đúng với nó, chắc gì mình đạt được như nó. Chỉ ấn tượng ở chỗ là nó dám VỨT hết để khai thác cái mà nó tự tin nhất, từ đó hành động theo sở thích của bản thân (chứ không phải để kiếm xiền). Em thì vữn đang tìm tòi thôi, chưa đạt cảnh giới đó :)

Nhờ nó luyện chơi game đó. Hay mình cũng chuyển sang luyện chơi game nhỉ? :emoticon-00112-wondering:
 
Đêm nay lại mất ngủ, mất ngủ vì cái mớ bòng bong FA làm căng thẳng cái đầu, đúng là càng Nghĩ càng mù mờ :( . Đến bao giờ mới dám VỨT FA ra hết như cách mà mình VỨT TA nhẹ nhàng và thư thái !!!:bangin::botay:

Loanh quanh nhìn đa số bài phân tích FA trên mạng (Ratio: P/E, P/B, EV / EBITDA,...Valuation: NetNet, GoodGood,...Quality and Quantity...đủ kiểu) cảm giác giống như cái thời lọ mọ học TA, từng Indicator riêng lẻ, để rồi bị lôi vào vòng xoáy kiếm tìm Chén Thánh, và rồi quên đi mất cái gốc của TA. Ngưng lại...chậm lại...để hiểu, cái gốc của FA là gì? Đâu là cái tuyệt diệu của món Quasi-Sience để tựa vào và bước đi tiếp?
 
Last edited by a moderator:
Back
Top