Trader Vượt qua nỗi sợ

R

Ronin

Guest
Lang thang bấy lâu, gặp được mảnh đất Vietcurrency liền cảm thấy yêu mến nên nhân dịp đầu Xuân, Năm mới, em xin một mảnh đất cắm dùi - An cư để lạc nghiệp. Cũng dậm dạp định dựng túp lều mấy hôm nay nhưng cân nhắc mãi mà chưa dám làm, đặt tay lên bàn phím thì lại chưa nghĩ ra cái tên thế rồi bất chợt nảy ra một ý nghĩ hẳn là mình còn "sợ", một nỗi sợ vu vơ, một nỗi sợ không tên... Và túp lều của em cũng được đặt tên từ đó - Vượt qua nỗi sợ - biến "tự ti" thành "tự tin".

Mừng các bác ghé thăm nhà và khai tâm, chỉ điểm thêm cho em.

Thân.
 
Cập nhật ngày 09.03:
Danh mục hiện có 04 em, 02 em BĐS, 02 em thể loại tầu ngầm, đều mua và giữ từ cuối tháng 01 đầu tháng 02.
Trong thời gian qua có 2 bài học được rút ra:
- Chưa tuân thủ kỷ luật, CP mua vào lỗ lại mua thêm, bình quân giá, kết quả là lỗ tiếp :(. May mà tỷ trọng nhỏ nên không ảnh hưởng lớn đến danh mục.
- CP mua với tỷ trọng lớn nhất thì không quyết đoán chốt lãi, để rồi đến hôm nay còn lãi tí tẹo, trạng thái mong manh vì rủi ro thị trường đã tăng lên nhiều. Có lẽ bài học chốt lãi sẽ là bài học khó học nhất, học mãi không thuộc.
Thời gian tới cần phải rèn luyện thêm mấy bài học sau:
- Tuân thủ kỷ luật, không bình quân xuống.
- Xác định mức lãi kỳ vọng (10%/deal), đạt là ra, không tham thêm.
- Kiên trì với chiến lược lựa chọn CP của mình, không ham hàng hot, không nhìn lợi nhuận trong túi đồng bọn :D
 
VNI201503_zpsiag4bclh.png

Góp vui với ACE một cái chart.
Theo quan điểm của mình thì VNI đã ra khỏi cái bull/up channel hai năm 2013-2014. Giờ đây sẽ phải tìm hướng đi mới: Up, Down, Sideway; chưa ai biết được.
- Up trend: Vượt 600 để hình thành xu hướng UP chắc là khó bởi KL giao dịch tích tụ tại đó khá lớn, dòng tiền thì đang suy yếu. Em VNI lại đang chui vào trong mây, giao dịch sẽ rất khó chịu cho daily trader.
- Down trend: Câu chuyện ma rùng rợn mà tới đây chắc sẽ được kể nhiều là VNI hoàn thiện mô hình V-Đ-V, nhưng muốn thế thì phải breakdown cái neckline ở vùng 520 đã. Và hơn hết, TT cần một câu chuyện, nó sẽ là gì? Ai cũng nói đáy của BĐS đã qua và rõ ràng CP BĐS đã tăng 2 năm rồi và vẫn đang tiếp tục tích lũy (xem chart tuần của KBC, SJS, VCG, TDH...). Tái cơ cấu ngành ngân hàng: Anh Bình vẫn đứng vững trong giai đoạn vừa qua, điểm tín nhiệm tăng lên và minh chứng rõ ràng nhất là sóng Ngân hàng vừa rồi. Dầu khí đã giảm mạnh, nếu giá Oil thế giới giảm tiếp thì cũng chưa chắc CP dầu khí trong nước đã giảm tương ứng? Vậy là cái gì? Câu chuyện hội nhập chăng? Sức mạnh nội tại của DN VN khi mốc 2017 gần kề chăng? DN VN vẫn chạy theo mô hình khai thác tài nguyên, khoáng sản, quỹ đất giá rẻ mà không xây dựng thương hiệu, không nghiên cứu đầu tư phát triển chăng? Xây được thương hiệu rồi thì lại bán mình như KDC, BBC chăng?
- Sideway: cũng có khả năng, nhưng nếu vậy thì sẽ giao dịch trong khoảng bao nhiêu điểm? Nhìn năm 2013 sau khi tăng đột biến đầu năm thì sau đó VNI side nhẹ nhàng nhất cũng là 40 điểm, vậy range tới đây là 560-600 chăng??? Nhìn trên daily chart thì support ở 560 là khá vững bởi ở đó có flat kumo.

Lan man vài dòng. Muộn rồi nên em nghỉ, có lẽ mai nghĩ ra được gì (khi mà TT giảm) thì lại viết tiếp vậy :)
 
Cập nhật ngày 18.03:
Chốt lãi TDH. Lý do chốt:
- Sau khi TDH breakout và tăng giá ở khoảng giá 17-17.5 (ngày 20/01) đến nay thì đã hết momentum.
- Thời gian đó cũng được Tây support mạnh, múc vào liên tục. Theo cập nhật của CafeF đến hôm qua room còn 43.6k. Sáng nay đã múc hơn 46k rồi.
- Thời gian tới đã có tin cổ phiếu phát hành thêm sắp về.

Có thể có sai lệnh trong việc tính room của CafeF chưa tính đến lượng phát hành thêm này nên room sẽ hở ra một ít, nhưng "Chốt lãi không bao giờ sai" :)
 
Cập nhật ngày 18.03:
Chốt lãi TDH. Lý do chốt:
- Sau khi TDH breakout và tăng giá ở khoảng giá 17-17.5 (ngày 20/01) đến nay thì đã hết momentum.
- Thời gian đó cũng được Tây support mạnh, múc vào liên tục. Theo cập nhật của CafeF đến hôm qua room còn 43.6k. Sáng nay đã múc hơn 46k rồi.
- Thời gian tới đã có tin cổ phiếu phát hành thêm sắp về.

Có thể có sai lệnh trong việc tính room của CafeF chưa tính đến lượng phát hành thêm này nên room sẽ hở ra một ít, nhưng "Chốt lãi không bao giờ sai" :)
:115::115:giờ mà tìm ra được hot stoty nào làm vni lao dốc thì giàu rồi
 
Đến giờ thì có vẻ không chỉ là vậy.
Nếu xét độ usd tăng giá so với đồng tiền khác, thì vnd nếu có tăng thì tăng 1x% thôi, nhưng giá cp ở vn và vnm (etf) giảm hơn 20% vẫn chưa có dấu hiêu dừng bán.
Dòng tiền ko chỉ rút ở VN, toàn bộ thị trường đông nam á đều vậy. Cho tới giờ, index rơi chủ yếu vẫn do tây bán BCs, teong đó tội đồ là pv và big BCs.
Đám PV có vẻ nằm trong chiến lược chốt lãi/lỗ của ndt tổ chức và họ chốt mạnh nhất vài tháng 9-12 và giờ là tháng 3.
Có thể nói, từ tháng 9 tới giờ, thị trường vẫn trong down trend khi quá trình cơ cấu danh mục diễn ra.
Còn ETF thì họ bán mạnh mỗi khi có khả năng fed tăng ls. Dòng tiền đầu cơ rút khỏi tt mới nổi để về lại mẽo và có thể là eu.
Thông tin teong nước thì chả có gì, chắc bao giờ về dưới 500 mới có, khi đấy là đấy e nghĩ là đáy trung hạn luôn.
 
Đi tìm cốt lõi của vấn đề tại sao Tây (ETF) bán như phá mả thời gian qua là một việc khó, nhiều chuyên gia cũng chưa lý giải được.
Nhưng nếu chỉ cần tìm hot story thì đúng là đã có rồi :) chỉ cần mang chuyện này đi dọa khắp nơi thôi. Câu hỏi tiếp theo sẽ là khi nào thì chuyện này kết thúc?
 
Có câu chuyện này hay,xin tặng ngôi nhà mới của bác.Mong bác tìm được chính mình và"Vượt qua nỗi sợ"
HỔ VÀ DÊ.

Chuyện là: Một con hổ cái chết khi cho sinh ra một hổ con, và hổ con được đàn dê nuôi lớn. Tất nhiên, con hổ này tin bản thân nó cũng là dê. Điều đó là đơn giản, tự nhiên; được dê nuôi lớn, sống cùng với dê, nó tin rằng nó là dê. Nó vẫn còn ăn chay, ăn và nhai cỏ. Nó không có quan niệm nào. Thậm chí ngay cả trong mơ nó cũng không thể mơ thấy nó là hổ, và nó chính là hổ.

Thế rồi một hôm chuyện xảy ra là một con hổ già bắt gặp bầy dê này và con hổ già đó không thể tin được vào mắt minh. Một con hổ con đang đi giữa bầy dê! Chẳng con dê nào sợ con hổ này mà chúng cũng không nhận biết rằng con hổ này đang đi trong lũ chúng; con hổ này cũng đi như lũ dê. Bằng cách nào đó con hổ già tóm bắt lấy con hổ con, bởi vì khó mà bắt được nó. Nó trốn - nó cố gắng, nó kêu khóc, nó la hoảng. Nó sợ, nó run lập cập vì sợ. Mọi con dê đều thoát và nó cũng cố thoát cùng chúng, nhưng con hổ già bắt giữ nó lại và kéo nó ra hồ. Nó không muốn đi. Nó chống lại cũng hệt như cách các bạn đang làm với tôi. Nó cố hết sức không đi. Nó sợ đến chết, kêu và khóc, nhưng con hổ già không cho phép nó. Con hổ già vẫn kéo nó đi và đưa nó tới hồ.

Hồ im lặng như tấm gương. Nó buộc con hổ con nhìn vào trong nước. Hổ con nhìn qua làn nước mắt dàn dụa - hình ảnh không rõ ràng nhưng hình ảnh có đó - rằng nó trông giống như con hổ già. Nước mắt biến mất và cảm giác mới về bản thể nảy sinh; dê bắt đầu biến mất khỏi tâm trí. Nó không còn là dê nữa, nhưng nó không thể tin được vào chứng ngộ riêng của nó. Mặc dầu thân thể vẫn run một chút, nó vẫn còn sợ. Nó nghĩ, 'Có thể mình đang tưởng tượng. Làm sao dê đột nhiên biến thành hổ được? Điều đó là không thể được, điều đó chưa bao giờ xảy ra. Điều đó không bao giờ xảy ra theo cách đó.' Nó không thể tin được vào mắt riêng của nó, nhưng bây giờ tia lửa đầu, ánh sáng đầu tiên đã đi vào trong bản thể nó. Nó thực sự không còn như cũ nữa.

Con hổ già đem nó về hang. Bây giờ nó không chống lại thế, không ngần ngại thế, không sợ thế. Dần dần nó trở nên bạo dạn, thu lấy dũng cảm. Nó bắt đầu bước đi như hổ khi nó về tới hang. Con hổ già cho nó miếng thịt để ăn. Thật khó cho kẻ ăn chay, gần như không thể được, phát nôn, nhưng con hổ già không chịu. Nó bắt con hổ con ăn. Khi mũi hổ con lại gần miếng thịt, cái gì đó xảy ra: từ mùi thịt, cái gì đó sâu trong bản thế của nó điều đã từng bị ngủ say được thức tỉnh. Nó bị kéo lại, bị hấp dẫn tới miếng thịt, và nó bắt đầu ăn. Một khi nó đã nếm miếng thịt rồi, tiếng gầm bùng ra qua bản thể nó. Con dê biến mất trong tiếng gầm đó, và con hổ có đó trong cái lộng lẫy và huy hoàng của nó.

Trích từ "Yoga: Alpha và Omega - Tập 4"

 
Ngày 26.03.
Trong mưa bom, bão đạn ETF vẫn thò tay ra bắt dao rơi. Nếu deal này sai thì phải đóng TK một thời gian để tĩnh tâm chút, bởi chắc chắn đã mắc lỗi overtrade ở đây.
Múc HPG, lý do: giá về vùng thấp nhất trong vòng 1 năm, giá và RSI có phân kỳ và bet vào cửa ETF sẽ ngừng bán khi hết tháng 3.
hpg20150327_zpsv8iiqgmg.png
 
Last edited:
Em xin chép lại để học
Technical help?
Em thấy KDH là một case hay vì vậy muốn hỏi các bác (em muốn hỏi các cao thủ lắm, nhưng làm thế cao thủ lại lặn hết) là em vẽ cái falling wedge đã đúng chưa? và nếu đúng thì measure cái next move (nếu có) như thế nào?
kdh20150308_zps3qfytuu5.png
Em vẽ không đúng W rồi . Nó đang tạo cái tay cầm của cái cốc từ tháng 9-2014 đới :clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1:
Anh soi con này rồi nhưng chưa có vào
Trong lúc chờ cao thủ kiến giải thì em thấp thủ cứ lanh chanh ném đá cái :21: : FW thường xuất hiện ở cuối chu kỳ giảm chứ ở trên đỉnh thì là cờ quạt chứ nhỉ, mà cờ quạt thì phụ thuộc vào gió nên bác phải chém mạnh vào cho gió nó nổi lên, cờ mới bay được :35:
Không phải . Continuation Pattern thì hoàn toàn có thể là FW ,nhưng đây k phải FW . Là cờ quạt hoặc trading range thôi . Cân nhắc giữa mô hình nhỏ và to , nếu là tạo trading range (tay cầm ) thì nó sẽ lừa tình em ở mốc 22-23 .Giá có thể tụt về đáy range .
Em nghĩ FW giống bác chim nói có điều theo em thì FW khác với mẫu hình tiếp diễn ở chính cái quá trình hình thành của nó dài hơn nhiều so với các mẫu hình tiếp diễn.
 
Back
Top