VC-Thơ Club

Know pro:

Người đàn ông muốn có được "Hồng Nhan Tri kỷ" Có lẽ phải đi rất nhiều và cưới vài lần... thế chẳng phải là khó cho đàn ông lắm ru.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.

" Bóng thiền chợt tỉnh bước qua.
Lòng thanh nhẹ bước ráng tà suy tư.

Thôi đành cõi thực cõi hư.....
Ta về nơi ấy phiêu du một mình"


G/L
 
Last edited by a moderator:
Xin hãy ngủ một giấc sâu anh nhé
Quên ưu tư đè nặng nửa phần đời
Đêm tháng năm trăng huyền về bến đợi
Ru anh vào trong cõi mộng chơi vơi....



hmm
 
Last edited by a moderator:
Canh khuya tàn tạ mái đầu xanh
Em đã suy tư những nhọc nhằn ?
Khổ sở trần gian, Người trốn tránh
Muôn đời rồi thế, mắt sầu giăng...



Lta
 
Last edited by a moderator:
Ưu phiền kiếp trước dễ nào phai
Trót lỡ sanh ra giữa tháng ngày
U sầu lặng hồn theo trần thế
Đắm mắt nhìn quanh chỉ thở dài...



Lta
 
Last edited by a moderator:
Thương nhớ riêng Em, là thế rồi ?
Tình ơi xin đến nhẹ nhàng thôi!
Em khiến tim tôi dường lạc lối ?
Lặng lẽ hỏi lòng: Em nhớ tôi....?


:)

Lta
 
Last edited by a moderator:
Môi giới nhìn tôi môi giới cười

Tôi nhìn môi giới nước mắt rơi

Bao tiền tôi nướng vào chứng hết

Thôi thế là xong một kiếp đời

Môi giới nhìn tôi môi giới bàn

Theo em anh nên bán con PAN

Tay cầm tờ lệnh run tôi nói

Bán hết cho anh với giá sàn

Khi tiễn tôi về môi giới khuyên

Anh nên an nghỉ, gạt ưu phiền

Chưa đến ngũ tuần đầu bạc trắng

Trông anh chẳng khác một thằng điên
 
Người dưng... xa nhớ người dưng
Người dưng quay gót, không dưng mình buồn.
Người dưng.....mình bỗng héo hon
Chia ly, hội ngộ, nhuốm buồn riêng mang.

:)

Làm sao nhớ được người dưng
Người dưng mà nhớ còn dưng nỗi gì
Không dưng thì mới ... tư nghì
Tư nghì còn nói ai thì người dưng?
 
Cơn mưa mùa hạ chợt nồng nàn,
Trải đều trìu mến xuống nhân gian .
Em đi trong gió lay tà áo ,
Nghiêng nón che mưa bước khẽ khàng .
 
Giữa hè nắng cháy ngóng mưa rơi,
Vỡ òa từng giọt - sướng mê tơi.
Ai bảo mưa buồn, mưa như lệ ?
Chỉ tại lòng ai đó rối bời !
 
Khuya buông phố vắng, nhớ vu vơ ,
Độc ẩm rượu cay, dạ ngẩn ngơ,
Sầu dâng ngập lối nào vơi bớt ?
Rượu đắng mềm môi .. say lòng chờ.
 
Đối hộ Tom này bác Know:

Cây đa cũ, bến đò xưa.
Bộ hành nghĩa ngãi nắng mưa cũng chờ.
Biết rằng khách cứ thờ ơ.
Lòng Tôm vẫn đợi, vẫn chờ xa xôi.

Chúc cả hai ngủ ngon và nhiều mộng mị....ke....ke.

Con gà đen ...

Chính mắm tôm, nhưng chiêu thức không nặng mùi, quả có lợi hại hè hè ...
 
Cơn mưa mùa hạ chợt nồng nàn,
Trải đều trìu mến xuống nhân gian .
Em đi trong gió lay tà áo ,
Nghiêng nón che mưa bước khẽ khàng .

Mưa nồng nàn
Gió nồng nàn
Nhân gian nồng nàn
Hỏi em có ... nồng nàn?

:))
 
Làm sao nhớ được người dưng
Người dưng mà nhớ còn dưng nỗi gì
Không dưng thì mới ... tư nghì
Tư nghì còn nói ai thì người dưng?

Người dưng là bởi chưa từng
Tỏ tên rõ tuổi uoc chừng vừa quen
Chuyện trò chỉ mới đôi phen
VC hội quán bén duyên kỳ phùng
 
he...hè...nhập lại trần thế đi em ơi:

Cành đào lá liễu phất phơ.
Lấy ai thì lấy đợi chờ làm chi.


He....hè...Bác mà không khai tuổi tui sẽ chọc bác thế này:

Cau già dao sắc thành non.
Nạ dòng trang điểm lại giòn như xưa.


he....hè.

Cha nội này thơ văn kể cũng thật lai láng ...

Biết ngay là đang đi câu ... :))
 
he...hè... chào nữ cao thủ. he...hè cười kiểu 1/2 miệng của Tom: Dìm hàng hắn phát cho nhát kiếm ảnh...

Cái vòng danh lợi cong cong.
Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào.
Sự đời nghĩ cũng nực cười.
Một con cá lội mấy người buông câu.


Hay là: Một con cá lội buông câu mấy chàng.....
he....he....hè

Lợi nào là lợi chẳng cong
Danh nào mà chẳng lắm ong nhiều ruồi
Cá bơi cá chọn nước xuôi
Liu câu nước ngược, câu muồi hả Liu ...

Chú thích: muồi tức muỗi :))
 
Em còn đợi ai giữa trời sương?
Đêm nay lạnh gió người tha phương
Em đừng đợi nữa, sầu xuân héo
Nhịp gõ thời gian buốt má hường...
 
Mây mờ gió lộng chốn dương gian
Kẻ đến người đi mộng chửa tan
Mới hay cuộc thế lưng chừng cả
Khua động linh hồn hỏi ai mang?
 
Back
Top