VC-Thơ Club

- Vì sao anh không yêu ai?
- Nản!
- Vì sao?
- Làm người yêu thất bại!
- Vì sao?
...........
Em đừng hỏi nữa
những điều vô nghĩa
Có sẻ chia
hãy uống cùng anh
chén tình đầy rồi chén tình vơi
Tình cũng vơi đầy
Hỏi thêm chi những điều vô nghĩa
...............
- Bao cô gái rồi đi qua đời anh?
- Không nhớ...
- Bao nhiêu người đã làm anh rung động?
- Một vài thôi...
- Người nào làm anh nhớ nhất?
- Người sắp tới....
- Là ai?
...............
Em ngỡ mình là ai, cô bé?
Anh buồn
cần có người lắng nghe
thế thôi
Đừng ảo vọng như anh từng ảo vọng
Anh say!
Còn em tỉnh?
Trong giấc mơ đời...
................
(ST)
 
Hãy cứ yêu anh giữa những bề bộn đời thường
Như em đang là em rất thật
Hạnh phúc luôn luôn bắt đầu từ ánh mắt
Đơn giản vậy thôi em nhé, đừng hỏi tại sao …
 
Em khúc khích cười đứng nhìn mưa rơi
Anh chơi vơi dưới mưa tầm tã
Gió vẫn thổi xô cành cây nghiêng ngả
Sao không xô anh về phía ấy - có ô em
 
Cho một nâu....
Một Trịnh......
Một mùa đông......
Chống chếnh đời khi ngày đang lẻ bóng
Những cánh buồm khao khát lòng dậy sóng

Cho một đen......
Một Trịnh.......
Một Em.....
Chếnh choáng đời mình ta và nỗi nhớ
Tiếng nấc dài hòa cùng giọt cà phê than thở
Vị ngọt tình đậm đắng trên môi

Quán xá cũ hương tình yêu rét ngọt
Ngồi co ro một bóng đếm mùa nghiêng
Lá cứ úa rớt rơi ngàn hoài niệm
" Đời người như gió qua..." *

Cho một nâu.....
Một khắc khoải......
Một chờ ai.......

Cho một đen......
Một Trịnh.....
Ngày không Em....

*Nhạc Trịnh
 
Hãy cứ yêu anh giữa những bề bộn đời thường
Như em đang là em rất thật
Hạnh phúc luôn luôn bắt đầu từ ánh mắt
Đơn giản vậy thôi em nhé, đừng hỏi tại sao …

Hãy cứ yêu anh, dù anh chơi chứng dở
Dù ngày qua ngày, anh quanh quẩn cắt ...
Chả biết một mai, không còn gì để cắt
Em có còn lưu luyến mối tình si ...

Tặng các cụ chuyên cắt ... :))
 
Hãy cứ yêu anh, dù anh chơi chứng dở
Dù ngày qua ngày, anh quanh quẩn cắt ...
Chả biết một mai, không còn gì để cắt
Em có còn lưu luyến mối tình si ...

Tặng các cụ chuyên cắt ... :))

Ha...ha...có kế hoạch theo Nắng vàng lên cõi tiên với 50 nàng ở thiên đường mà thế này thì hỏng hết bánh kẹo à. :))
 
Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
Em đưa tay, vô tình em bắt được.
Một phút buồn em ném về phía trước
Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên

Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
Em vói tay, để rồi lại nắm được
Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
Hạnh phúc tròn tròn
lăn lăn...
xa...
xa...

Hạnh phúc chẳng về đến lần thứ ba
Em ngồi đợi...
Em nhận ra...
Quá muộn !

(Sưu tầm)
 
CHO MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ.

Nơi vực tối của thân phận , em nhận rõ bất công tạo hoá
và nhẫn nại cưu mang nỗi mặc cảm không lời
từng ngày qua đá dày thêm lớp rêu không thể gì cọ rửa
cỏ dại rũ buồn lưu trú đáy thung sâu

Nắng mê muội ngã vào hoa để lên hương sắc
gió đa mang hôn lá biếc nhiệt cuồng
trách chi người không nhận ra em
phía khuất chìm hồn đau ngọc nát

Em lặng lẽ yêu
để hồi sinh người đàn bà trong em bấy lâu yên ngủ
thắp giấc mơ tìm kiếm chính mình
hát ru thầm một kiếp vùi quên


LÊ KHÁNH MAI
 
Ha...ha...có kế hoạch theo Nắng vàng lên cõi tiên với 50 nàng ở thiên đường mà thế này thì hỏng hết bánh kẹo à. :))

Quên mất tiêu vụ này, khéo phải "tư duy lại tương lai" chút :))
 
Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
Em đưa tay, vô tình em bắt được.
Một phút buồn em ném về phía trước
Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên

Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
Em vói tay, để rồi lại nắm được
Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
Hạnh phúc tròn tròn
lăn lăn...
xa...
xa...

Hạnh phúc chẳng về đến lần thứ ba
Em ngồi đợi...
Em nhận ra...
Quá muộn !

(Sưu tầm)

Ngày chưa biết em...
Anh mang một gánh buồn...
Tưởng chừng....
Như không gánh nổi....
Em đến...
Không ngờ...
Em bắt anh đánh đổi...
Gánh buồn này...
Bằng gánh khác...
Nặng hơn....

Hu hu
 

Ngày chưa biết em...
Anh mang một gánh buồn...
Tưởng chừng....
Như không gánh nổi....
Em đến...
Không ngờ...
Em bắt anh đánh đổi...
Gánh buồn này...
Bằng gánh khác...
Nặng hơn....

Hu hu

Tơ hồng mà, cứ tưởng nhẹ nhưng thò vào gánh thử biết ngay, mà buông ra ít khi dễ lắm :))
 
Nếu đợt rồi 50 tiên nữ về VC làm trader mà "rút ra muộn" và sanh hạ cho cụ 5000 trứng nữa liệu cụ có kham nổi không ?:))

Để em làm phép nhân xem...theo TKT theory thì có 1 baby coi như làm phước xây 7 tòa tháp, 5 000 babies nhân cho 7 vị chi là:

1 baby --------------> 7 tháp
5000 babies ---------> nhiu tháp?

==> 5000 x 7 = 35 000 tòa tháp.

Ôi, thế Tom lời chán! :))
 
Để em làm phép nhân xem...theo TKT theory thì có 1 baby coi như làm phước xây 7 tòa tháp, 5 000 babies nhân cho 7 vị chi là:

1 baby --------------> 7 tháp
5000 babies ---------> nhiu tháp?

==> 5000 x 7 = 35 000 tòa tháp.

Ôi, thế Tom lời chán! :))

Vẫn tính toán thế này thì chống lầy đi thôi, chưa tu được đâu ...
 
TÌNH CA NẮNG VÀNG VÀ CÁT TRẮNG (II)

Và ngàn năm trôi qua
Tưởng chìm trong quên lãng
Và âm thầm cát trắng
Mãi nghe sóng xô bờ
Bổng chiều nay bất ngờ
Bọt ngầu tung trắng xóa

Và trời xanh yên ả
Mây trắng trôi mơ màng
Bỗng có tia nắng vàng
Nhẹ rơi về bến cũ

Khi hoàng hôn buông phủ
Hoàng tử và Nàng tiên
Tay trong tay kề bên
Sau ngàn năm cách trở.

Và tính yêu muôn thủa
Dào dạt sóng xô bờ
Và có khi bất ngờ
Dập dồn tung bọt trắng
Và từ trong sâu thắm
Bão tố nổi bùng lên
Dồn đập vỗ triền miên
Chớp bất ngờ lóe sáng…

Khi bình mình vừa rạng
Biển cả lại bình yên
Phút chia tay êm đềm
Nắng vàng và cát trắng
Bản tình ca thầm lặng
Sẽ còn mãi muôn đời…!

WW.05.2012

Bàn thêm: Sau lần gặp gỡ thầm kín này. nàng mang thai và sanh hạ tiếp 100 trứng nở ra 50 người con trai và 50 ngươi con gái. 50 con trai theo mẹ lên trời làm quan, 50 con gái theo cha về các CTCK làm brocker !
 
Back
Top