VC-Thơ Club

Giảm xăng cũng chả vẹo gì
Vì lo giảm phát có mì mà ăn?
Cung tiền có bấy nhiêu thôi
Chơi gì cũng chỉ một hồi rồi xoay :))
Xoay như chong chóng đèn cù
Hơi tí lạm phát nó bù vào lương
Chơi chứng thì cô chẳng thương
Toàn đi cắt lỗ rồi ra ngoài đường....
 
Xoay như chong chóng đèn cù
Hơi tí lạm phát nó bù vào lương
Chơi chứng thì cô chẳng thương
Toàn đi cắt lỗ rồi ra ngoài đường....

Cô thương cũng phải củ từ
Chờ thêm vài nhịp mới nhừ củ khoai
Cụ ra cụ đứng ngoài đường
Trong nhà khoai chín cụ nhường ai ăn?

:))
 
Giảm xăng cũng chả vẹo gì
Vì lo giảm phát có mì mà ăn?
Cung tiền có bấy nhiêu thôi
Chơi gì cũng chỉ một hồi rồi xoay :))

Vờ ni nhìn giống con quay
Đáy sâu như vực mày mò chút đi
Sợ gì tiền cạn ví nông
Cứ thấy nhạc trống là xông lên liền.
 
Last edited by a moderator:
Cô thương cũng phải củ từ
Chờ thêm vài nhịp mới nhừ củ khoai
Cụ ra cụ đứng ngoài đường
Trong nhà khoai chín cụ nhường ai ăn?

:))

Nghe bảo rằng tom lăn tăn
Vờ ni bật nắp tom tăng ga liền
Ai ngờ tom đã ngó nghiêng
Lệnh mua tom bấm liên miên không ngừng

:))
 
Last edited by a moderator:
Xoay như chong chóng đèn cù
Hơi tí lạm phát nó bù vào lương
Chơi chứng thì cô chẳng thương
Toàn đi cắt lỗ rồi ra ngoài đường....

Ra đường nhưng vợ vẫn thương,
Chỉ lo nàng bắt chứng trường bỏ ngay
Múa may rồi lại Loay hoay
Vờ ni muôn thuở xưa nay, lo gì.
 
Nghe bảo rằng tom lăn tăn
Vờ ni bật nắp tom tăng ga liền
Ai ngờ tom đã ngó nghiêng
Lệnh mua tom bấm liên miên không ngừng

:))

Em chờ ở tận mường tè
Nhưng tầu về đến nhà bè đã quay
Tàu quay em cũng phải xoay
Loay hoay tự nhủ ăn chay đủ rồi ...

PS: thơ em có vấn đề về địa lý, lấy vần là chính :))
 
Đến đây mận mới hỏi đào,
Chứng rơi như thế đã vào hay chưa

Mận hỏi thì đào xin thưa
Chứng chưa tạo đáy thì chưa nên vào...
:)):))

Mò váy nên tính khấu hao
sàn Hà mà thấy lao xao mình vào
Tê cộng thì cũng chẳng sao
Vờ ni chắc cú thể nào cũng xanh

:))
 
Mò váy nên tính khấu hao
sàn Hà mà thấy lao xao mình vào
Tê cộng thì cũng chẳng sao
Vờ ni chắc cú thể nào cũng xanh

:))

Gớm....em nặn mãi mới ra được vài dòng, câu cú chả ra sao.
Các bác là chứng sĩ mà cứ như là thơ sĩ vậy á...bái phục...hahaha!!! :rolleyes:
 
Mò váy nên tính khấu hao
sàn Hà mà thấy lao xao mình vào
Tê cộng thì cũng chẳng sao
Vờ ni chắc cú thể nào cũng xanh

:))

Em vào sàn Hà đây chứ đâu, đi 2 line rồi đấy. T4 mà phải cắt em họa đểu bài thơ này đừng trách :))
 
Em vào sàn Hà đây chứ đâu, đi 2 line rồi đấy. T4 mà phải cắt em họa đểu bài thơ này đừng trách :))

Mò váy nên tính khấu hao
sàn Hà mà thấy lao xao mình vào
Tê cộng thì cũng chẳng sao
Vờ ni chắc cú thể nào cũng xanh

Ngai mai Test đáy mà canh
Mở cửa sàn đỏ giữa xanh thì chờ
Thể nào cũng có dzật dzờ
Đóng phiên vol đỡ + nến thanh, nhảy liền.
Vol đó là vol sì tốp pìn
Ít thì cũng đủ 3 phiên chốt lời.

Nếu đóng mà nến dở hơi
Vờn trong nến đỏ bo đời hôm kia
Vol lại cà khịa lia thia
Thì nên kiên nhẫn ngày kìa xem sao.

Nhất định phải rõ thấp cao
Cần sô li đết vol hao tổn nhiều
Cung rồi cũng sẽ liêu xiêu
Rách trên rách dưới ta liều 1 phen
Kiểu gì cũng có sex hen
Chờ vol ập sóp ta mon men vào.

Không thuộc trường phái cào cào
Mời nhâm nhi rít thuốc lào cà phê.... Hê..hê...

:))
 
Last edited by a moderator:
Mò váy nên tính khấu hao
sàn Hà mà thấy lao xao mình vào
Tê cộng thì cũng chẳng sao
Vờ ni chắc cú thể nào cũng xanh

Ngai mai Test đáy mà canh
Mở cửa sàn đỏ giữa xanh thì chờ
Thể nào cũng có dzật dzờ
Đóng phiên vol đỡ + nến thanh, nhảy liền.
Vol đó là vol sì tốp pìn
Ít thì cũng đủ 3 phiên chốt lời.

Nếu đóng mà nến dở hơi
Vờn trong nến đỏ bo đời hôm kia
Vol lại cà khịa lia thia
Thì nên kiên nhẫn ngày kìa xem sao.

Nhất định phải rõ thấp cao
Cần sô li đết vol hao tổn nhiều
Cung rồi cũng sẽ liêu xiêu
Rách trên rách dưới ta liều 1 phen
Kiểu gì cũng có sex hen
Chờ vol ập sóp ta mon men vào.

Không thuộc trường phái cào cào
Mời nhâm nhi rít thuốc lào cà phê.... Hê..hê...

:))

Họa bài thơ đề này thế nào bây giờ hả trời. Họa sư ông chú tiểu với mấy cô yếm đào thích hơn :))

Thôi để nghĩ tí vậy ...
 
Last edited by a moderator:
TÌNH CA NẮNG VÀNG VÀ CÁT TRẮNG


Có phải chăng em hạt nắng vàng
Bỗng rơi nhẹ chiều nay trên cát trắng ?

Hạt cát trắng ngàn năm yên lặng
Và đêm đêm nghe sóng vỗ xô bờ
Và cuồng phong cứ ập đên bất ngờ
Và con sóng bạc đầu tung trắng xóa.

Ơi hạt cát cô đơn kỳ lạ
Bỗng chiều nay sao tự biết cựa mình
Hạt nắng vàng trên trời cao lung linh
Rơi nhè xuống kề vai bên cát trắng.

Khi hoàng hôn phủ trên biển vắng
Bỗng bừng lên rực rỡ những sắc mầu
Và bất ngờ đôi trai gái yêu nhau
Đã xuất hiện nơi nắng vàng rơi xuống.

Nàng tiên nữ con trời vừa giáng
Chàng là hoàng tử của biển xanh
Gió đêm về, khi sóng biển long lanh
Họ trao giửi tình yêu từ muôn thủa…!!! :))


Lời kết: Sau đó nàng sanh hạ 100 trứng, nở ra 50 người con trai và 50 người con gái
50 người con gái theo mẹ lên trời làm tiên nữ
50 người con trai theo bố vế thành phố làm VC- trader…:))
 
Mò váy nên tính khấu hao
sàn Hà mà thấy lao xao mình vào
Tê cộng thì cũng chẳng sao
Vờ ni chắc cú thể nào cũng xanh

Ngai mai Test đáy mà canh
Mở cửa sàn đỏ giữa xanh thì chờ
Thể nào cũng có dzật dzờ
Đóng phiên vol đỡ + nến thanh, nhảy liền.
Vol đó là vol sì tốp pìn
Ít thì cũng đủ 3 phiên chốt lời.

Nếu đóng mà nến dở hơi
Vờn trong nến đỏ bo đời hôm kia
Vol lại cà khịa lia thia
Thì nên kiên nhẫn ngày kìa xem sao.

Nhất định phải rõ thấp cao
Cần sô li đết vol hao tổn nhiều
Cung rồi cũng sẽ liêu xiêu
Rách trên rách dưới ta liều 1 phen
Kiểu gì cũng có sex hen
Chờ vol ập sóp ta mon men vào.

Không thuộc trường phái cào cào
Mời nhâm nhi rít thuốc lào cà phê.... Hê..hê...

:))

Sáng nay anh ghé chợ Hà
Gặp cô thôn nữ thướt tha yếm đào
Em bảo mò váy khấu hao
Lao xao con sáo, nỗi nào T3 …

Chợ tan, em dặn, chớ phiền
T3 anh lỗ, lại thuyền, em thương … :))

Lời kết: nghe lời nàng em mua 1K Kim Hoa Bà Bà bên chợ Hà. T3 chắc được lại thuyền quá :))
 
Last edited by a moderator:
TÌNH CA NẮNG VÀNG VÀ CÁT TRẮNG
Lời kết: Sau đó nàng sanh hạ 100 trứng, nở ra 50 người con trai và 50 người con gái
50 người con gái theo mẹ lên trời làm tiên nữ
50 người con trai theo bố vế thành phố làm VC- trader…:))

Theo em kịch bản nên thay đổi một chút. Cả 50 ông đều lên VC làm trader, rồi cắt ... hết cả thì không ổn cụ nhỉ :))
 
Theo em kịch bản nên thay đổi một chút. Cả 50 ông đều lên VC làm trader, rồi cắt ... hết cả thì không ổn cụ nhỉ :))

Nhưng cho các tiên nữ về VC làm Trader mà rút ra muộn...thi còn khổ hơn nhiều cụ a...:))
 
Sáng nay anh ghé chợ Hà
Gặp cô thôn nữ thướt tha yếm đào
Em bảo mò váy khấu hao
Lao xao con sáo, nỗi nào T3 …

Chợ tan, em dặn, chớ phiền
T3 anh lỗ, lại thuyền, em thương … :))

Lời kết: nghe lời nàng em mua 1K Kim Hoa Bà Bà bên chợ Hà. T3 chắc được lại thuyền quá :))

Cứ đỏ là khối lượng lên
Xanh xanh một tý vol dền dứ ngay
Thế này thì phải sai oây
Cần sô li đết cho cung bay dần.

Kiên tâm chờ đợi đừng mần
BBs chưa vội đẩy trần ngay đâu.

Nhìn intraday chart, Vol chỉ tăng khi có các cú sụt dài, giá nhú xanh lên là vol lại thôi đứng tấn chờ. Kết nối intra-charts từ đầu đỉnh thác qua các phiên đến nay, có thể nhận thấy, giá tuy vẫn còn sụt mạnh nhưng KL đã giảm dần. Tuy nhiên, Nếu họ chờ, thì mình cũng ko cần phải vội, trên tinh thần vẫn như nội dung trên. I think.

PS: sao chọn bà bà vậy?
 
Last edited by a moderator:
Nhưng cho các tiên nữ về VC làm Trader mà rút ra muộn...thi còn khổ hơn nhiều cụ a...:))

@WinWin: Bác yên tâm, tom đã cho 50 ông trader kia luyện tịch tà kiếm pháp rồi, sớm muộn ko còn là vấn đề nữa. :))
 
Cứ đỏ là khối lượng lên
Xanh xanh một tý vol dền dứ ngay
Thế này thì phải sai oây
Cần sô li đết cho cung bay dần.

Kiên tâm chờ đợi đừng mần
BBs chưa vội đẩy trần ngay đâu.

Nhìn intraday chart, Vol chỉ tăng khi có các cú sụt dài, giá nhú xanh lên là vol lại thôi đứng tấn chờ. Kết nối intra-charts từ đầu đỉnh thác qua các phiên đến nay, có thể nhận thấy, giá tuy vẫn còn sụt mạnh nhưng KL đã giảm dần. Tuy nhiên, Nếu họ chờ, thì mình cũng ko cần phải vội, trên tinh thần vẫn như nội dung trên. I think.

PS: sao chọn bà bà vậy?

Chọn bà bà vì cái fibo 61, vì trend line (có thể vẽ nhầm), vì thanh khoản, vì đã một lần bà bà cho ăn kẹo, và vì cho thơ nó vần :))

Hôm qua em ghé thăm bà
Hôm nay em đã đi bà (nó) mấy lai
Ngày mai nếu vẫn thấy khoai
Em mai dao sẵn em thời cắt ...

Chữ cuối khó gieo vần quá :))
 
@WinWin: Bác yên tâm, tom đã cho 50 ông trader kia luyện tịch tà kiếm pháp rồi, sớm muộn ko còn là vấn đề nữa. :))

Em thích phiên bản tiên nữ hơn, nhất là khi các ông kia tịch tà hết mỗi em và cụ Win tha hồ làm mưa làm gió :D

Mà khéo cụ Win chả thích mưa gió vì cụ vốn người nghiêm túc, nhường hết cho em :))
 
Back
Top