VC-Thiền quán

Quả thứ nhất mà lão Thiết đổ tội cho VH thì đến quỳ :77:. Thủ môn có rất rất nhiều hướng để chuyền hay phá bóng mà lại đi sút ngay vào người thăng Supachai là kém, bênh sao được :68:. Đồng ý là con người, thủ môn trẻ có thể mắc lỗi nhưng không ai được phép đổ lỗi cho hậu vệ chuyền về được. Phải nhìn nhận đúng thì mới tiến bộ được.
Quả thứ 2 là do Tấn Tài không kèm Suphannat, sau đó Tấn Sinh cũng không ép áp sát sau khi Toản ói bóng.:109:
Lão Thiết trước trận thì hùng hổ ca ghê lắm :15:, nhưng sau trận mới thấy là Cô thương cô mang đến tận giường cô cho chưa :21:. Quả penalty đá lại là Trọng tài quá ưu ái VN rồi, thậm chí pha phạt Penalty đó cũng 50/50 vì Tiến Linh mất trụ ngã. Nhiều trọng tài không thổi quá đó đâu.
VN nên khiêm tốn chút đi, SON thì phải nhận là SON chứ cứ chưa đá đã vênh váo đòi xơi Lẩu Thái siêu to khổng lồ với 2-3 quả nghe nó không thực tế lắm :1:
theo em thì chiến thuật đội hình ra sân có vấn đề. Trọng Hoàng đá cánh trái dẵm chân vị trí thanh thịnh!
 
VN-Thai: 2-2 Mọi người thích đổ lỗi cho V Toản thế nhỉ. Nhưng nếu phân lỗi không đúng thì không sửa được đâu. quả thua 1: lỗi thực sự là do ..Vh, giờ đang là ngôi sao lên mọi người ngại. nhưng như thế thì oan cho 1 người mà người kia không sửa sai. SỰ thực là VH truyền về quá...mạnh, nói chung từ khi đi châu âu Vh cái gì cũng mạnh. trong đó có cái nguy hiểm: truyền về mạnh, tỳ đè mạnh đều gây thẻ vàng, và hại đồng đội Vì chuyền về quá mạnh lên thay vì v toản đá chéo sang kia cho tiến sinh, bóng nó lại bay ngay thằng su pa chai, và vào lưới Quả thứ hai ai nói do văn toản, do lỗi hậu vệ căng ngang (tiến sinh không kèm) lên bóng từ biên ban vào thai ngay chân. V toản băng ra là đúng đã phá dc 1 lần, nhưng thái nhanh quá, bồi phát hai thì hầu như thủ môn nào cũng thua V toản về sau cứu dc mấy bàn mà sao không ai nói Tóm lại: hệ thống hôm qua 4-4-2, vận hành chưa quen, lỗi hậu vệ. lên gặp đội mạnh thì lên dùng đôi hình 3-4-3 cho an toàn Gặp campuchia thì phải công là đương nhiên, đấy cũng là cơ hội để ta luyện đội hình 442, hay 352
Hôm qua đầu trận vẫn đá 3-4-3 nhé, sau khi thua thì mới chuyển sang 3-5-2 khi Chinh đen vào.
Việt Hưng lộ ra là quá yếu tranh chấp và không chia bài hay hộ công được, từ lúc có Đức Chiến vào đá khác ngay, Hùng Dũng mới rảnh chân hộ công. Bóng đá hiện đại thể hình thể lực là rất quan trọng, trừ phi ông nhỏ nhưng có kỹ thuật vượt tầm và tư duy sáng nước. Hưng chưa đạt tầm này. Cách gọi, lựa chọn cầu thủ lên tuyển phải rút kinh nghiệm.
 
trận hòa hôm qua, chấp thai 2 bàn có khi là hay, đã thể hiện và là cơ hội trui rèn bản lĩnh, bản lĩnh các em giờ lên thấy rõ. U22 vn kỳ này có cup. và đá u23 afc sẽ ngon đây
Bản lĩnh của cầu thủ VN tiến bộ lên rõ rệt là đúng, cái này công nhận. Nhưng nếu hạn chế sai lầm đỡ phải khổ thì tốt hơn. Vận may không phải lúc nào nó cũng đến đâu, đừng tự làm khó mình. 1 trận như Indo là đủ rồi.
 
Quả thứ nhất mà lão Thiết đổ tội cho VH thì đến quỳ :77:. Thủ môn có rất rất nhiều hướng để chuyền hay phá bóng mà lại đi sút ngay vào người thăng Supachai là kém, bênh sao được :68:. Đồng ý là con người, thủ môn trẻ có thể mắc lỗi nhưng không ai được phép đổ lỗi cho hậu vệ chuyền về được. Phải nhìn nhận đúng thì mới tiến bộ được.
Quả thứ 2 là do Tấn Tài không kèm Suphannat, sau đó Tấn Sinh cũng không ép áp sát sau khi Toản ói bóng.:109:
Lão Thiết trước trận thì hùng hổ ca ghê lắm :15:, nhưng sau trận mới thấy là Cô thương cô mang đến tận giường cô cho chưa :21:. Quả penalty đá lại là Trọng tài quá ưu ái VN rồi, thậm chí pha phạt Penalty đó cũng 50/50 vì Tiến Linh mất trụ ngã. Nhiều trọng tài không thổi quá đó đâu.
VN nên khiêm tốn chút đi, SON thì phải nhận là SON chứ cứ chưa đá đã vênh váo đòi xơi Lẩu Thái siêu to khổng lồ với 2-3 quả nghe nó không thực tế lắm :1:
chuẩn phải như vầy "cầu thủ sai là do lỗi của tôi!" hiiiii
nếu bắt lỗi vtoan kiểu đó thì thua hoài. VH truyền như thế 60 % là sai. mà chung quy lại hôm qua không chịu phòng thủ pản công lại đá 442 tấn công, gặp lối đá pressing nhật là toi cái chắc. về sau đá lại hệ thống cũ mới ổn vậy
Hai quả thua đã nói tất cả. ... thua là vì hệ thống đá bị sai, khinh địch định đập thêm bàn ngay là cách biệt 3-0.

nhưng sau trận mỹ đình chứng minh VN chưa đủ kinh nghiệm để đập chết thái ăn ngay
 
Quả thứ nhất mà lão Thiết đổ tội cho VH thì đến quỳ :77:. Thủ môn có rất rất nhiều hướng để chuyền hay phá bóng mà lại đi sút ngay vào người thăng Supachai là kém, bênh sao được :68:. Đồng ý là con người, thủ môn trẻ có thể mắc lỗi nhưng không ai được phép đổ lỗi cho hậu vệ chuyền về được. Phải nhìn nhận đúng thì mới tiến bộ được.
Quả thứ 2 là do Tấn Tài không kèm Suphannat, sau đó Tấn Sinh cũng không ép áp sát sau khi Toản ói bóng.:109:
Lão Thiết trước trận thì hùng hổ ca ghê lắm :15:, nhưng sau trận mới thấy là Cô thương cô mang đến tận giường cô cho chưa :21:. Quả penalty đá lại là Trọng tài quá ưu ái VN rồi, thậm chí pha phạt Penalty đó cũng 50/50 vì Tiến Linh mất trụ ngã. Nhiều trọng tài không thổi quá đó đâu.
VN nên khiêm tốn chút đi, SON thì phải nhận là SON chứ cứ chưa đá đã vênh váo đòi xơi Lẩu Thái siêu to khổng lồ với 2-3 quả nghe nó không thực tế lắm :1:
em đồng ý với Chim tiên sinh :))
 
chuẩn phải như vầy "cầu thủ sai là do lỗi của tôi!" hiiiii
nếu bắt lỗi vtoan kiểu đó thì thua hoài. VH truyền như thế 60 % là sai. mà chung quy lại hôm qua không chịu phòng thủ pản công lại đá 442 tấn công, gặp lối đá pressing nhật là toi cái chắc. về sau đá lại hệ thống cũ mới ổn vậy
Hai quả thua đã nói tất cả. ... thua là vì hệ thống đá bị sai, khinh địch định đập thêm bàn ngay là cách biệt 3-0.

nhưng sau trận mỹ đình chứng minh VN chưa đủ kinh nghiệm để đập chết thái ăn ngay
Tôi thấy hậu vệ chuyền về như thế là bình thường. VT non nên mới chọn cách sử lý vậy. Lão kỳ quá ha.
Dòng đậm đậm: Chuẩn ra là chính tâm lý háo thắng TL làm VN hay nôn nóng và bị khớp chứ cứ tâm lý coi chúng nó như Malay lại dễ đá. Hôm qua VN mà đá phòng thủ chặt phản công thì nhàn vô cùng. Âu cũng là lực chưa đủ ăn tươi nuốt sống nó mà cứ hay háo thắng quá nên tự hại mình. Bĩnh tĩnh mà xét thì VN có tiến bộ nhiều, nhưng chưa ở cửa trên hoàn toàn với Thái được, kiểu tự tin thích chén bao nhiêu thì chén, nên cần trui rèn thêm. CĐV máu quá như Lão Thiết cũng không nên tạo áp lực và ảo tưởng cho cầu thủ. Cứ tiến bộ đi rồi cái gì đến sẽ đến, không nóng vội đốt cháy giai đoạn được đâu.
 
Quả penalty đá lại là Trọng tài quá ưu ái VN rồi, thậm chí pha phạt Penalty đó cũng 50/50 vì Tiến Linh mất trụ ngã. Nhiều trọng tài không thổi quá đó đâu.
TL không mất trụ đâu thầy, đó là tiểu sảo vì đá chưa chắc vào kiếm Pen là chắc hơn nhé. cái đấy mới thấy TL ma giáo chủ. nhưng Pen là chính xác 100% nhé thầy, vì nhìn kỹ lại thằng hậu vệ thái đã cùi trỏ TL, đáng lẽ phải thêm thẻ nữa nhé
Còn PEn anh thò chân lên là sai luật, trọng tài biên đã căng cờ trước khi t sinh đá nhé. trọng tài thế giới đâu pải gà vịt như dna thầy
upload_2019-12-6_9-27-23.png
 
Tôi thấy hậu vệ chuyền về như thế là bình thường. VT non nên mới chọn cách sử lý vậy. Lão kỳ quá ha.
Dòng đậm đậm: Chuẩn ra là chính tâm lý háo thắng TL làm VN hay nôn nóng và bị khớp chứ cứ tâm lý coi chúng nó như Malay lại dễ đá. Hôm qua VN mà đá phòng thủ chặt phản công thì nhàn vô cùng. Âu cũng là lực chưa đủ ăn tươi nuốt sống nó mà cứ hay háo thắng quá nên tự hại mình. Bĩnh tĩnh mà xét thì VN có tiến bộ nhiều, nhưng chưa ở cửa trên hoàn toàn với Thái được, kiểu tự tin thích chén bao nhiêu thì chén, nên cần trui rèn thêm. CĐV máu quá như Lão Thiết cũng không nên tạo áp lực và ảo tưởng cho cầu thủ. Cứ tiến bộ đi rồi cái gì đến sẽ đến, không nóng vội đốt cháy giai đoạn được đâu.
cuối cùng hoàn toàn nhất trí với thầy là ...We đang Son! Cô thương.......
 
TL không mất trụ đâu thầy, đó là tiểu sảo vì đá chưa chắc vào kiếm Pen là chắc hơn nhé. cái đấy mới thấy TL ma giáo chủ. nhưng Pen là chính xác 100% nhé thầy, vì nhìn kỹ lại thằng hậu vệ thái đã cùi trỏ TL, đáng lẽ phải thêm thẻ nữa nhé
Còn PEn anh thò chân lên là sai luật, trọng tài biên đã căng cờ trước khi t sinh đá nhé. trọng tài thế giới đâu pải gà vịt như dna thầy
View attachment 5932
Thế trọng tài bắt trận VN-TL trên sân Mỹ đình là trọng tài gì thế Thiết gia, có phải trọng tài TG không :21:
Tất cả đều là nhận định của trọng tài, có lúc tươi, có lúc héo. SON thì nhận, và cảm ơn Cô, thế thôi :21:
Thiết gia xem lại phá đá lại Pen hôm qua, thằng TM Thái nó cũng bước 1 chân lên y hệt, nhưng đâu có bắt đá lại lần 3 đâu :21:
 
Thế trọng tài bắt trận VN-TL trên sân Mỹ đình là trọng tài gì thế Thiết gia, có phải trọng tài TG không :21:
Tất cả đều là nhận định của trọng tài, có lúc tươi, có lúc héo. SON thì nhận, và cảm ơn Cô, thế thôi :21:
Thiết gia xem lại phá đá lại Pen hôm qua, thằng TM Thái nó cũng bước 1 chân lên y hệt, nhưng đâu có bắt đá lại lần 3 đâu :21:
mua bán còn có giao động +/- 10% huống chi trọng tài. ngay trận mỹ đình mình cũng chỉ nói là nó bắt chặt chưa có sai hoàn toàn đâu???:21::21::21::21::21::21:
SON thì nhận, và cảm ơn Cô::::::::::: chủn khỏi chỉnh, mong cô thương hai trận để giải khát 60 năm
 
mua bán còn có giao động +/- 10% huống chi trọng tài. ngay trận mỹ đình mình cũng chỉ nói là nó bắt chặt chưa có sai hoàn toàn đâu???:21::21::21::21::21::21:
SON thì nhận, và cảm ơn Cô::::::::::: chủn khỏi chỉnh, mong cô thương hai trận để giải khát 60 năm
1 phần nguyên nhân là giải đấu lịch quá sát nên đội nào cũng đuối;
Thiết Ca cho đôi dòng phân tích Camphuchia; U19 của nó cũng vào U19 châu á đấy; Thái bị loại giải này
 
Thế trọng tài bắt trận VN-TL trên sân Mỹ đình là trọng tài gì thế Thiết gia, có phải trọng tài TG không :21:
Tất cả đều là nhận định của trọng tài, có lúc tươi, có lúc héo. SON thì nhận, và cảm ơn Cô, thế thôi :21:
Thiết gia xem lại phá đá lại Pen hôm qua, thằng TM Thái nó cũng bước 1 chân lên y hệt, nhưng đâu có bắt đá lại lần 3 đâu :21:
Lí do Vn hên là CÔ thươn....thai đến giải này không nghiêm túc, cô thai đến sân ít quá. trận Mỹ đình mà cho VN thắng thì bán vé đoạn sau giảm, và các cô ít tới sân :24::24::24:
upload_2019-12-6_9-59-51.png
 
1 phần nguyên nhân là giải đấu lịch quá sát nên đội nào cũng đuối;
Thiết Ca cho đôi dòng phân tích Camphuchia; U19 của nó cũng vào U19 châu á đấy; Thái bị loại giải này
Cam nhà còn xanh lắm, đá banh tâm lí là số 1. lào cam kiểu gì thì Vn đá cũng yên tâm. mà yên tâm thì v hưng nó đá hay ngay
Lối đá Cam cũng có tí Nhật online - Mr Hon da thành ra chậm không nhanh kiểu Park Đang Sung, Vn cóc sợ lối đá ấy ...không bằng Nhật ni shi no
Vn :1178::1178::1178:
 
Cam nhà còn xanh lắm, đá banh tâm lí là số 1. lào cam kiểu gì thì Vn đá cũng yên tâm. mà yên tâm thì v hưng nó đá hay ngay
Lối đá Cam cũng có tí Nhật online - Mr Hon da thành ra chậm không nhanh kiểu Park Đang Sung, Vn cóc sợ lối đá ấy ...không bằng Nhật ni shi no
Vn :1178::1178::1178:
Giờ cứ thấy thiết ca chủ quan em lại run :))
 
Giờ cứ thấy thiết ca chủ quan em lại run :))
Cam vốn từ xưa đến nay nó đã ghét VN nên đá cũng máu lửa đấy, lại được nghỉ hơn VN 1 ngày, và vốn quen đá sân cỏ nhân tạo hơn VN.
Lối đá Cam giờ cũng Nhật hóa nên mềm mại hơn xưa, ban bật nhỏ, nhanh.
VN hơn được tâm lý xưa nay chuyên ăn Cam nên nếu không chủ quan thì chắc cũng vượt qua thôi, dù cũng vất vả.
 
upload_2019-12-6_10-11-37.png
@chim_non
Đây ở tư thế này thằng số 4 ngáng chân, dơ cùi trỏ....TL nó lăn ra là đúng bài nhé, chỉ có Chinh đen mới sộc lên để không có gì hiiiiiii
NHưng cũng phải có Chinh đen thì khung đội hình đội tuyển mới cao, đá mới dễ
 
chuẩn phải như vầy "cầu thủ sai là do lỗi của tôi!" hiiiii
nếu bắt lỗi vtoan kiểu đó thì thua hoài. VH truyền như thế 60 % là sai. mà chung quy lại hôm qua không chịu phòng thủ pản công lại đá 442 tấn công, gặp lối đá pressing nhật là toi cái chắc. về sau đá lại hệ thống cũ mới ổn vậy
Hai quả thua đã nói tất cả. ... thua là vì hệ thống đá bị sai, khinh địch định đập thêm bàn ngay là cách biệt 3-0.

nhưng sau trận mỹ đình chứng minh VN chưa đủ kinh nghiệm để đập chết thái ăn ngay
Em xem Liverpool , Barca, Mancity , hậu vệ chuyền về kiểu đó như cơm bữa :D. Gôn kém thì mới thế thôi ạ.
 
Tôi thấy hậu vệ chuyền về như thế là bình thường. VT non nên mới chọn cách sử lý vậy. Lão kỳ quá ha.
Dòng đậm đậm: Chuẩn ra là chính tâm lý háo thắng TL làm VN hay nôn nóng và bị khớp chứ cứ tâm lý coi chúng nó như Malay lại dễ đá. Hôm qua VN mà đá phòng thủ chặt phản công thì nhàn vô cùng. Âu cũng là lực chưa đủ ăn tươi nuốt sống nó mà cứ hay háo thắng quá nên tự hại mình. Bĩnh tĩnh mà xét thì VN có tiến bộ nhiều, nhưng chưa ở cửa trên hoàn toàn với Thái được, kiểu tự tin thích chén bao nhiêu thì chén, nên cần trui rèn thêm. CĐV máu quá như Lão Thiết cũng không nên tạo áp lực và ảo tưởng cho cầu thủ. Cứ tiến bộ đi rồi cái gì đến sẽ đến, không nóng vội đốt cháy giai đoạn được đâu.
Tôi chẳng thấy có chút gì gọi là VN ở cửa trên hoàn toàn với Thái. Tôi vẫn thấy đẳng cấp của Thái hơn mình 1 bậc. Và VN khi gặp Thái vẫn luôn gặp bất ổn về tâm lý. Cái được của mình bây giờ là bản lĩnh tốt hơn, tư duy tốt hơn, khao khát nhiều hơn. Thiên thời địa lợi nhân hòa nên nếu tận dụng được cơ hội lần này thì đặt nền tảng tốt cho sự phát triển lâu dài sau thời gian đi sideway quá dài ... Nhưng tôi tin vào tố chất của người Việt. Khéo léo, kiên nhẫn, tỉnh táo lý trí hơn, VN sẽ vươn xa.
Cầu cho vận son của thầy Son vẫn còn ... :1:
 
Back
Top