VC-Thiền quán

Việc của thầy @tomcat là nhớ cái nè, sau này V có nhỡ àu (trên 10.000$/^/năm) thì cũng phải nhắc ...nhớ khiêm tốn. kẻo không thì chẳng khác gì korea 98 nó đánh cho dập mặt, hay như ông hua bi giờ :24::24::24:
 
Tom: nè qua thấy trade war thực ra chỉ thấy mẽo thiệt đơn thiệt kép. cấm cửa nó thì goo intel arm sao bán nhiều sản phẩm??? tựu trung là thằng Na sẽ tập trung sản xuất, sẽ tư cường đứng lên một lần và mãi mãi....đè con quạ mẽo xuống bùn đen vạn kíp như thằng lê ăng xứ sương mù kia
Nông dân: trên đời cái gì nó cũng nhân quả, quả đ ủ là vừa. từ khi chi chị Na vô WTO (là cho vô sòng) tao chủ sòng dư biết mày là tay cờ bạc bịp : các trò trợ giá, ăn cắp bản quyền, mua chuộc yếu nhân, quăng gián ăn bơ.....mây mây, ta đâu pải thằng tay mơ...biết hết. bây giờ mày khá, đ ụng đến thì bù lu bù loa....nhưng cũng đâu dám kí cam kết không gian lận. vì bản chất thằng cờ bịp hong kong như châu tinh tinh thì suốt đời vẫn là châu tinh trì
Cái hay của tao là biết dừng là đ ủ, đuổi khỏi sòng là hợp lúc
Chứ thêm một tí nữa chị xưng chị hai làm chủ sòng luôn là mệt sao hiiiiiii
 
Tom: qua không hỉu người nông dân thiện lành nhảm gì?
ND: cái hay của mẽo là biết đập bàn đứng dậy đúng lúc. vừa lúc sắp thua mất sàn là đập bàn làm ván mới, ví như: DM Russia oánh đức xong tau rút, bắt tay Jap xong ..rút, bắt tay na xong...giờ ...rút
Kết quả là nước mẽo luôn vĩ đại..dù có rất nhiều gâu rắn sammu....
Tom: Na có lợi thế thương mại như giá thấp, nguyên liệu rẻ, chất xám rẻ...làm sao thắng bằng mấy trò rẻ tiền
ND: Na là nước phát nhờ thị trường người khác, GDP nhờ XK...giờ mất thị trường là như ông lão oánh cá về máng nhợn xưa.
Na không chết, chỉ là nó đi trên một con đường của chính nó, 1 cái cực mới chông gai. bởi vì Na chưa àu nâu, mới àu có 10 năm, thành ra vẫn trong giai đoạn "tích lũy" sổ toẹt ra là cướp bóc của nước khác. thành ra "đức" chưa có. vì tiền chưa cho ai, vành đai con đườn chỉ là "trao đổi" thực ra chả nước nào mang ơn, chưa kể tham quan là vấn nạn 3000 năm phong kiến. thành ra con đường đấy không phải là "tơ lụa" mà là con đường có thể gọi là "con đường nước mắt" vì tham quan
Tóm lại cực Na có thể sẽ nghèo nàn lạc hậu và khổ đau
 
Tom: nói vậy đúng là ND dám coi thường sư huynh trung hoa anh hùng của tau, khác nào bảo china là con bò giấy như tay Lãi Cương VX mới gãy lỗ mũi vì MMA tây ? làm bổn môn gấp rút viết giấy từ mặt, không nhận
NB: thôi được thầy là bậc tri thức, nói với thầy khác nào gió chiều hà nội thổi qua tai. thôi để Mr Market ổng chỉ cho thầy vậy , cứ tự nhiên mua Huawei nhé hiiii
 
Việc của thầy @tomcat là nhớ cái nè, sau này V có nhỡ àu (trên 10.000$/^/năm) thì cũng phải nhắc ...nhớ khiêm tốn. kẻo không thì chẳng khác gì korea 98 nó đánh cho dập mặt, hay như ông hua bi giờ :24::24::24:
Khát khao của V so với Korea cứ cho là như nhau, nhưng họ khi đó có 1 vị thủ lĩnh sắt đá ở tình thế bị dồn vào chân tường, và không bị giới hạn bởi bất kỳ ý thức hệ nào ...
 
Google mới chỉ ngáng đường thôi, còn ARM thực sự là kẻ chặt chân Huawei trên con đường bành trướng
Master Mark nói tôi vĩ đại là vì tôi đứng trên vai những người khổng lồ hiiiiiiiii.
Google thì khác nào cơm ăn hàng ngày, ARM Intel ...khác gì con tim hàng ngày đang đập . khi bé họ nâng như nâng trứng. họ mời bạn lên đứng trên vai. Nhưng hôm nay vì bạn ngã mạn bạn tuên bố tôi chẳ cần thằng goo hay thằng Intel nào sất. Họ police "mời" bạn xuống....hà aaaaaaaaa

smart huawei giờ 20tr hay 0.5tr(
Điện thoại 20 triệu bị trả giá 500 nghìn: Nói lời cay đắng, dìm giá Huawei)
. nếu không goo , google play, face, ....mây mây. chỉ good selfface thì face rồi vứt vào só bếp à??? Ok nhất trí ....không phải tẩy chay hàng anh ba, mà vì giờ nó khác nào cục gạch. 500.000 k cho chon nít mang đi học chơi được :24::24::24:
Hãy mua bphone và vinphone đừng mua huawei :)
Từ góc độ sản xuất, tôi chịu không nghĩ ra cách nào để thắng được samsung. Nhưng người VN dùng hàng VN, cứ thế đã :)
 
Hãy mua bphone và vinphone đừng mua huawei :)
Từ góc độ sản xuất, tôi chịu không nghĩ ra cách nào để thắng được samsung. Nhưng người VN dùng hàng VN, cứ thế đã :)
:3D_11:
nâu mới thấy thầy hô dùng hàng V, thấy cái bphone hơi nản không biết cái vin ra sao hiiiiii
thế thầy có action con vinfast nào không???
 
thầy @vincent có vẻ đoán được tương lai, nhiều khi bị bình cũng na ná cả thôi, bị còn mêm mỏng hơn chứ bình có khi bể. đều có thể chết vì trận Di Lăng
5 vạn quân hay 5 triệu quân nhưng trải dài hàng chục vạn dặm, thì lục pro nó đều đoánh thắng cả thôi khứa khứa!
 
Trước thấy có cái icon súng máy mà tìm ko thấy, bắn cho lão phản động này mấy phát :fight:
Lão muốn làm Rambo phải hơm? :15:
pFxc8x1.jpg
 
Lão muốn làm Rambo phải hơm? :15:
pFxc8x1.jpg
Chuẩn men nó phải thế :3D_30:
Nói chuyện cơ bắp. Ngày trước thích Kim Dung, mê chưởng tàu, cũng tìm hiểu đủ kiểu môn phái giáo hội phường đoàn. Sau một thời gian thì tạm kết luận bọn võ vật là nguy hiểm nhất về mọi phương diện, trong đó có sambo của Nga. Sau gặp một chú VN cũng y như mình trên thông thiên văn dưới tường địa lý (có điều nó choảng võ đài thật). Được cái chú này máu lửa hơn sang hẳn Nga để tập với đặc nhiệm. Vấn đề là bài xúc miệng khởi động của hội đặc nhiệm đó cỡ võ mồm như mình chắc đi được khoảng 1/10 là nằm há miệng nổ đom đóm, nói gì đến tập :3D_18:
Nên ở đây cơ bắp nói lên ý chí, không đơn thuần chỉ là hình thức hay lòe bịp thiên hạ chơi :3D_16:
 
Chuẩn men nó phải thế :3D_30:
Nói chuyện cơ bắp. Ngày trước thích Kim Dung, mê chưởng tàu, cũng tìm hiểu đủ kiểu môn phái giáo hội phường đoàn. Sau một thời gian thì tạm kết luận bọn võ vật là nguy hiểm nhất về mọi phương diện, trong đó có sambo của Nga. Sau gặp một chú VN cũng y như mình trên thông thiên văn dưới tường địa lý (có điều nó choảng võ đài thật). Được cái chú này máu lửa hơn sang hẳn Nga để tập với đặc nhiệm. Vấn đề là bài xúc miệng khởi động của hội đặc nhiệm đó cỡ võ mồm như mình chắc đi được khoảng 1/10 là nằm há miệng nổ đom đóm, nói gì đến tập :3D_18:
Nên ở đây cơ bắp nói lên ý chí, không đơn thuần chỉ là hình thức hay lòe bịp thiên hạ chơi :3D_16:
Lão có nghĩ ra được cách nào hay để lão Thiết vào viết bài cho ae có cái thưởng lãm?
 
Chuẩn men nó phải thế :3D_30:
Nói chuyện cơ bắp. Ngày trước thích Kim Dung, mê chưởng tàu, cũng tìm hiểu đủ kiểu môn phái giáo hội phường đoàn. Sau một thời gian thì tạm kết luận bọn võ vật là nguy hiểm nhất về mọi phương diện, trong đó có sambo của Nga. Sau gặp một chú VN cũng y như mình trên thông thiên văn dưới tường địa lý (có điều nó choảng võ đài thật). Được cái chú này máu lửa hơn sang hẳn Nga để tập với đặc nhiệm. Vấn đề là bài xúc miệng khởi động của hội đặc nhiệm đó cỡ võ mồm như mình chắc đi được khoảng 1/10 là nằm há miệng nổ đom đóm, nói gì đến tập :3D_18:
Nên ở đây cơ bắp nói lên ý chí, không đơn thuần chỉ là hình thức hay lòe bịp thiên hạ chơi :3D_16:
Đúng rồi, đối diện với khổng lồ cỡ Dwayne Johnson mới thấy các chiêu thức múa may như của Phim Tầu nó chỉ mang tính giải trí làm sao :21:
Ông ở cơ quan mình, vô địch vật tay ở cơ quan, trước từng XKLĐ ở Séc, kể thằng công nhân bên ấy nó túm 2 cổ tay của ổng cho vùng vẫy thoải mái mà... không làm gì được, sợ :109:
 
Last edited:
Đúng rồi, đối diện với khổng lồ cỡ Dwayne Johnson mới thấy các chiêu thức múa may như của Phim Tầu nó chỉ mang tính giải trí làm sao :21:
Ông ở cơ quan mình, vô địch vật tay ở cơ quan, trước từng XKLĐ ở Séc, kể thằng công nhân bên ấy nó túm 2 cổ tay của ổng cho vùng vẫy thoải mái mà... không làm gì được, sợ :109:
Sao bảo bổn môn VX HN của thầy có ông đi LD Tiệp, dám đứng ra oánh tay tiệp sấp mặp bằng VX mà
sao này thầy lại nói khác hiiiiiii
 
Lão có nghĩ ra được cách nào hay để lão Thiết vào viết bài cho ae có cái thưởng lãm?
Nói trung lão Tom lươn lẹo (lăng ba) lên khoái cái jjissu , mà jujisu cũng phát triển từ một toẹt kỹ bẻ gãy tay của 1 dòng judo nhật thôi
cái hay của nó là phải có nhận tài (xương khớp dẻo bền) nếu người thường chắc tuột khớp sớm, hay long cổ với mấy cái khóa đó
Tuy nhiên thiếu lâm nó có ưu thế của nó là luyện đại trà , thằng soldier nào cũng luyện dc, mà sơ ý thì vẫn ăn dc thằng jujissu tài năng kia. do vậy thiếu lâm mới thực sự là võ công đại chúng, người nào cũng có thể tới đỉnh (master)
TRên mạng thì 1 man taekwondo vẫn ưu thế hơn một jujsiu đá thằng kia vẫn sấp mặt. vấn đề là biết người có nghề đó đừng có mà chủ quan cho nó sáp vô hay túm dc tay chân
 
Sao bảo bổn môn VX HN của thầy có ông đi LD Tiệp, dám đứng ra oánh tay tiệp sấp mặp bằng VX mà
sao này thầy lại nói khác hiiiiiii
Đây là nói 2 người ko biết võ nắm tay nhau để thấy sức mạnh của thể chất.
À, thầy Long le (Tiến Long) thì ổng là nhân tài võ học, học trò cưng chân truyền F1 của danh sư Ngô Sỹ Quý ngày xưa, thuộc về số ít rồi lão ợ :21:
Thầy Long thì sang Nga với Moldova oánh nhau tung giời với bọn Specnax của Ngố và chúng nó tâm phục khẩu phục rồi, mở cả võ đường ở bển dậy cho bọn Tây.
Thế hệ trẻ hơn thì có thằng Thụy Anh, sang Nga oánh giao lưu với Tây suốt, cũng vẻ vang võ Việt lắm, nhưng lão phải biết là nó cao gần 1.9 mét, nặng có xấp xỉ 100 kgs thôi à, kém gì bọn Tây về thể hình đâu :109:
 
Back
Top