Tù nhân ở sân bay

TiCan

Well-Known Member
Nasseri đã từng đến vương quốc Anh vào tháng 9 năm 1973, và theo học tại đại học Bradford. Trong thời gian đó, Nasseri là một thành viên của phong trào chống đối vua Iran Mohammed Reza Pahlavi. Sau đó ông trở lại Iran tháng 8 năm 1975 do không đủ chi phí trang trải cho việc học. Ngay tại sân bay quốc tế Mehrabad của Tehran, Nasseri được đưa thẳng tới nhà tù bí mật của cảnh sát.

Sau khi ra tù, kể từ năm 1977, Nassari làm đơn xin nhập cư khắp các quốc gia châu Âu như Hà Lan, Đức, Pháp, Italia... nhưng tất cả đều bị từ chối. May mắn thay đến tháng 10/1980, đơn xin nhập cư của ông được Ủy ban tối cao quản lý người tị nạn của Liên Hiệp Quốc chấp thuận. Merahan lang thang ở Bỉ đến năm 1986 thì quyết định chuyển sang Anh.

Vận đen lại ám quẻ Nassari ngay trên đường tới sân bay Heathrow: theo lời kể, ông bị bọn du côn giật mất túi đồ khi đang lớ ngớ trước cửa sân bay Charles de Gaulle. Vậy là không chỉ hành lý tư trang mà cả giấy tờ tùy thân cũng mất sạch.[2]

Không có quốc tịch, lại không thể chứng minh tư cách người di cư, ông đành chấp nhận sự sắp xếp ưu ái của nhân viên an ninh Pháp: tạm trú tại khu vực chờ dành cho người không giấy tờ tùy thân.

Và Nasseri đã ở đó 18 năm.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Merhan_Karimi_Nasseri
 
Cứ mỗi lần "được" trưởng đoàn du lịch yêu cầu nộp hết hộ chiếu cho họ giữ tôi lại nhớ đến câu truyện trên (cũng như bộ phim The Terminal). Cảm nhận thân phận con người tùy thuộc vào vài mẩu giấy thấy nó thê thảm làm sao. Cũng vô cùng thắc mắc về chuyện tại sao "loài người văn minh" có thể để chuyện ấy xảy ra đến hàng chục năm trời ...
 
Trời đất còn không vẹn toàn...huống hồ là Kinh Phật....
Bác nghe câu đấy bao giờ chưa???
 
Cứ mỗi lần "được" trưởng đoàn du lịch yêu cầu nộp hết hộ chiếu cho họ giữ tôi lại nhớ đến câu truyện trên (cũng như bộ phim The Terminal). Cảm nhận thân phận con người tùy thuộc vào vài mẩu giấy thấy nó thê thảm làm sao. Cũng vô cùng thắc mắc về chuyện tại sao "loài người văn minh" có thể để chuyện ấy xảy ra đến hàng chục năm trời ...
Một kinh nghiệm là tạo ra các bản scan màu của hộ chiếu, để ở nhiều chỗ khiến cho việc thất lạc tòan bộ thông tin cá nhân là không thể.

Anh bạn người Iran kia có lẽ là bị dính vào một cái gì đó quá ghê gớm nên không ai muốn nhận, chứ thực ra mọi sự không đến nỗi đáng sợ như thế. Anh ta không được chính Iran thừa nhận, mà ngay cả các nước nơi anh ta đi qua cũng không muốn chứa chấp. UK là một thiên đường cho dân từ Trung Đông và nhiều nước Hồi giáo, nhất là vào cái thời cách đây 18 -19 năm luật di trú và nhập cư của UK rất rộng lượng.
 
Last edited by a moderator:
Một kinh nghiệm là tạo ra các bản scan màu của hộ chiếu, để ở nhiều chỗ khiến cho việc thất lạc tòan bộ thông tin cá nhân là không thể.

Anh bạn người Iran kia có lẽ là bị dính vào một cái gì đó quá ghê gớm nên không ai muốn nhận, chứ thực ra mọi sự không đến nỗi đáng sợ như thế. Anh ta không được chính Iran thừa nhận, mà ngay cả các nước nơi anh ta đi qua cũng không muốn chứa chấp. UK là một thiên đường cho dân từ Trung Đông và nhiều nước Hồi giáo, nhất là vào cái thời cách đây 18 -19 năm luật di trú và nhập cư của UK rất rộng lượng.

France used to be a Portal for all the political activists hide-out in the 70's and 80's, then England became the final hide-out and gathering of all political activists from all over the world in the most recent decades (due to English as a international language).

In order to keep track and monitor the movement of the political activists around the world, The Capitalist countries need to provide a place for them to gather and plan their next moves. England seems to be a good place for the activists to come under the America's Look-out. Just like in US and Canada, both governments encourage all immigrated citizens to create a community where they can gather and meet with their friends. The Government will pay for the gathering center (ie: Vietnamese community center) to help make it easier for them to meet. This is purely a political propaganda to keep track and control their citizens and activists. If any criminal/political uprising occured, the government would know where to go and who to meet to get the information.

And ofcourse, just like in Vietnam. Any Internet Forum like this would be a good place for the Vietnamese government to come to get the information of who is planning and doing anything. You would expect spy everywhere in this forum, would you?
 
France used to be a Portal for all the political activists hide-out in the 70's and 80's, then England became the final hide-out and gathering of all political activists from all over the world in the most recent decades (due to English as a international language).

In order to keep track and monitor the movement of the political activists around the world, The Capitalist countries need to provide a place for them to gather and plan their next moves. England seems to be a good place for the activists to come under the America's Look-out. Just like in US and Canada, both governments encourage all immigrated citizens to create a community where they can gather and meet with their friends. The Government will pay for the gathering center (ie: Vietnamese community center) to help make it easier for them to meet. This is purely a political propaganda to keep track and control their citizens and activists. If any criminal/political uprising occured, the government would know where to go and who to meet to get the information.

And ofcourse, just like in Vietnam. Any Internet Forum like this would be a good place for the Vietnamese government to come to get the information of who is planning and doing anything. You would expect spy everywhere in this forum, would you?

Khổ thân bác, những gì bác viết đều đúng, nhưng đâu cũng trời đất này cả. Cho dù là chủ thuyết nào nắm chính quyền thì những người cầm quyền cũng ra sức tìm mọi cách bảo vệ quyền lực của họ. Đó là lý do Snowden không có chốn dung thân nếu anh ta muốn đến một nơi mà không bị ai để ý. Ngay cả Nam cực, nơi khắc nghiệt và không có mấy ai trừ mấy tay nghiên cứu lọ mọ ở đó, vẫn bị các vệ tinh viễn thám của nhiều nước soi mói.
Vì thế ta nên chọn cách nào sao cho sống không phải là vật lộn sinh tồn; mà là có phần hưởng thụ, dù đó là vật chất hay tinh thần. Mong bác sớm thanh thản, được hưởng sung sướng với nhiều người thân, bạn bè xung quanh.
 
Back
Top