Trader & Số Mệnh

Bát Tự:
Ất Đinh Ất Kỷ
Mùi Hợi Sửu Mão
NB: bình loạn chơi...chủ thân đinh hợi ~ chắc là heo rừng, lên tưởng heo mà dữ tợn, sư hùng phải sợ. CHồng là Ất mùi có vẻ lép vế, .....:4:
 
Cứ dịch chứ, trí tuệ nhân loại là việc lớn mình lo làm gì :)))))))))))
thực ra cụ chơi khéo tui phải không? hiiiiiiii gú gồ là data store...khi bít khai thác sẽ hạn chế các sáng chế....tưởng bở nhưng bên lào nó đã có rùi. Cũng không hẳn giảm trí nhớ...vì free space dư ra thì lại đem đi vi phân thằng cao su, nghe nói freeze store còn nhìu, new sourch tăng nên như anh đức ...cho nên còn xanh lắm hiiiiiiiiiiii
 
thực ra cụ chơi khéo tui phải không? hiiiiiiii gú gồ là data store...khi bít khai thác sẽ hạn chế các sáng chế....tưởng bở nhưng bên lào nó đã có rùi. Cũng không hẳn giảm trí nhớ...vì free space dư ra thì lại đem đi vi phân thằng cao su, nghe nói freeze store còn nhìu, new sourch tăng nên như anh đức ...cho nên còn xanh lắm hiiiiiiiiiiii

Vấn đề của google là khiến tư duy dần bị lệ thuộc. Giống cơ thể ít vận động và phụ thuộc vào tiện nghi vậy thôi dần dần sẽ đầu to chân tay tong teo hết cả.

Nói như lão thì phải lên khảo sát số liệu đau ốm của bộ Y tế rồi mới vào Dược nhỉ :D
 
Vấn đề của google là khiến tư duy dần bị lệ thuộc. Giống cơ thể ít vận động và phụ thuộc vào tiện nghi vậy thôi dần dần sẽ đầu to chân tay tong teo hết cả.

Nói như lão thì phải lên khảo sát số liệu đau ốm của bộ Y tế rồi mới vào Dược nhỉ :D
Lão có lí!
Nhưng cụ Táo mừng vì đang lạc đề..cụ đỡ mất công trình bày hiiiiiiiiii
 
anh Táo tặng em thì làm một nèo đi,để em đoán xem anh định nói gì với em nào.Chờ lâu sốt ruột quá anh ạ.

Không thích sấm mà lại vào nhà lão Táo à? lạ nhỉ ...
 
  • Like
Reactions: TTN
Mỹ yêu cầu Trung Quốc trả lời vụ bắt nữ doanh nhân nghi làm gián điệp

Hiện không rõ cụ thể Trung Quốc đang cáo buộc bà Phan-Gillis đánh cắp bí mật quốc gia nào. Reuters cho biết “bí mật quốc gia” của Trung Quốc mang nghĩa rất rộng, bao gồm mọi dữ liệu từ ngành công nghiệp đến thông tin chính xác về ngày tháng năm sinh của các lãnh đạo nhà nước.

:13::13::13::21::21::21:
:21:
hễu quá :109:
 
Thái Anh Văn
Sinh ngày: 31/08/1956
Nghề nghiệp: Chính trị gia, giáo sư Luật.
Nữ: Bính Thân/ Bính Thân/ Canh Ngọ/ Mậu Tý
Đại vận: Ất Mùi/ Giáp Ngọ/ Quý Tị/ Nhâm Thìn/ Tân Mão/ Canh Dần (8 tuổi hành vận)
...
3. Tại sao không chọn Bính Tý, vì Thái Anh Văn từng làm giáo sư, bậc thầy về diễn giảng thương thuyết, chọn giờ Mậu Tý là thích hợp nhất.
.....
Thái Anh Văn
Chân dung nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của Đài Loan

Nhìn qua tôi thấy ngày Canh Ngọ không có giờ Mậu Tý. Thông thường trong tử bình có cách tính nhanh can giờ khởi đầu của ngày như thế này: lấy can ngày xem nhị hợp hóa gì thì can của giờ khởi đầu ngày (giờ Tý) sẽ là hành khắc với ngũ hành mà nhị hợp hóa ra. Ở đây can ngày là Canh, có Ất hợp Canh hóa hành Kim. Hỏa khắc Kim, như vậy giờ đầu ngày sẽ là Bính Tý. Nếu chọn giờ Mậu tý thì đã chuyển sang thành ngày kế tiếp Tân Mùi, không còn thuộc ngày Canh Ngọ nữa.

Vài lời góp vui, có gì không phải mong được lượng thứ.

Thân,
 
Tỷ = Kiếp. Chi năm, ngày, giờ đều là Mùi, trong Mùi có Kỷ = Tỷ (Kiếp), được khoanh vòng tròn đỏ. Chi tháng là Tý, trong Tý có Quý = Tài, được khoanh vòng tròn xanh. Mùi hại chế Tý, 3 Tỷ (Kiếp) chăm chăm đi "cướp tiền" ở trụ tháng, chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ đến làm nghề khác.
Tạm thờì như thế, khi nào ngứa mồm nói tiếp.
Thanks a Táo, đọc cái này cứ thấy ghê ghê ha ha.
 
@Táo thổ,
Học theo anh, em mò vào cái web tử bình, chấm tứ trụ & đọc bình giải trên web, thấy mệnh em nó hợp làm dân đầu cơ anh ạ... bố khỉ, biết vậy lúc thi đại học, chọn luôn ngành Tài chính đầu tư cho rồi...loay hoay mãi, chọn chệch nghề & chệch sở thích :taz:
Cao cao.png
Ps: Năm, tháng đều không có tài; ngày giờ có tài...chuẩn như sách viết :114:
 
@Táo thổ,
Học theo anh, em mò vào cái web tử bình, chấm tứ trụ & đọc bình giải trên web, thấy mệnh em nó hợp làm dân đầu cơ anh ạ... bố khỉ, biết vậy lúc thi đại học, chọn luôn ngành Tài chính đầu tư cho rồi...loay hoay mãi, chọn chệch nghề & chệch sở thích :taz:
View attachment 2820
đấy là tử bình thường, cụ gửi cái bát tự vô cho thầy Táo xem tử bình manh phái mới chủn :4:
 
đấy là tử bình thường, cụ gửi cái bát tự vô cho thầy Táo xem tử bình manh phái mới chủn :4:
Dạ, thks tướng quân, nhưng khổ cái, là em ghét nhất người khác bói trước về cuộc đời của em. Tốt không sao, xấu phát, mắc công lại tự kỷ... Vậy là, lúc nào rãnh, em lên mạng học lõm mấy chiêu khoa học huyền bí.
May có anh Táo giới thiệu, chứ không em cũng không biết tử bình là món gì...tưởng là loại rượu gì đó không hà... :20:
 
Dạ, thks tướng quân, nhưng khổ cái, là em ghét nhất người khác bói trước về cuộc đời của em. Tốt không sao, xấu phát, mắc công lại tự kỷ... Vậy là, lúc nào rãnh, em lên mạng học lõm mấy chiêu khoa học huyền bí.
May có anh Táo giới thiệu, chứ không em cũng không biết tử bình là món gì...tưởng là loại rượu gì đó không hà... :20:
thầy đúng hạng kỳ nhân thiên hạ, tuy nhiên khổng minh trước khi xuất quân cũng gặp thầy ...thầy Táo. nếu biết mệnh của mình vừa vừa thôi (*không phải ngũ bá võ lâm, hay càng long)....thì không cần all in để nhũn lão hiiiiii
 
thầy đúng hạng kỳ nhân thiên hạ, tuy nhiên khổng minh trước khi xuất quân cũng gặp thầy ...thầy Táo. nếu biết mệnh vừa thôi....thì không cần all in để nhũn lão hiiiiii
Dạ, em xem phim thời niên thiếu của Gia cát lượng thấy thật vậy mà. Thời trẻ, học trận của Hoàng sư phụ; Kinh dịch & Đạo của sư phụ gì nữa (quên mất họ rồi). Học xong, vài năm sau, bày trận ra, Hoàng sư phụ vô tình rơi vào trận, không chui ra được... phải gọi: Lượng ơi, mày ở đâu, ra cứu tao với... :20:. Cuối đời, hình như Lượng gom 108 trận pháp, thành 1 trận duy nhất, gọi là trận biến trận thì phải, đúng không tướng quân ???
 
Back
Top