Tích phân lung tung

Em có thêm SHB 8,7. Chốt 1 ít APC, cắt lỗ 1/2 NTL. Đã hạ giá vốn SCR về 10,5.
Vẫn miệt mài chờ ITA dzếch ao, không biết có cụ nào chung tàu nặng mông này không?:14.jpg:
Chưa kịp nhìn thấy anh rút kiếm, mà đã thấy máu chảy đầu rơi, vê lờ SHB :113:.
 
Chưa kịp nhìn thấy anh rút kiếm, mà đã thấy máu chảy đầu rơi, vê lờ SHB :113:.
Bank húng được 1, 2 phiên lại xìu xìu ển ển thôi. Index nhiều khả năng quay đầu nên em tranh thủ nhặt hàng ngon, hạ giá vốn:53.jpg:
 
Bank húng được 1, 2 phiên lại xìu xìu ển ển thôi. Index nhiều khả năng quay đầu nên em tranh thủ nhặt hàng ngon, hạ giá vốn:53.jpg:
Có vẻ đang chơi trò Rotation ở các Large Caps để thực hiện ý đồ gì đó. Bank húng xong sẽ tạm ngưng, rồi đến sector khác húng,... đến khi nào PV tạo xong Bottom mới rõ Trend thế nào, khi đó mới ăn ngọt được cụ nhỉ ?
 
TBKTSG) - Trong khi nhiều người tập trung vào những qui định mới liên quan đến cho vay cổ phiếu của Thông tư 36/2014, những tổ chức đầu tư nước ngoài – những “con cáo già” trên thị trường tài chính non trẻ Việt Nam – lại “chúi mũi” vào nỗi lo trái phiếu.

Thông tư 36 yêu cầu từ 1-2-2015 các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng quốc doanh chỉ được đầu tư tối đa 15% vốn huy động ngắn hạn (dưới 12 tháng) vào trái phiếu. Các ngân hàng cổ phần, liên doanh, hợp tác xã, tổ chức phi ngân hàng...được áp dụng mức cao hơn.

Phản ứng đầu tiên đã xảy ra. Tuần trước khối ngoại bán ròng hơn 3.100 tỉ đồng trái phiếu, mức kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Những tháng trước họ toàn mua ròng. Cũng có thời điểm họ bán ròng, nhưng mức độ cao lắm chỉ 1.000 tỉ đồng/tuần. Cộng với việc bán ròng hàng trăm tỉ đồng cổ phiếu trên Hose và Hnx, số tiền họ cần chuyển thành ngoại tệ lên tới 200 triệu đô la Mỹ. Đây là một trong những nguyên do đẩy tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng có ngày sát giá trần.

Đừng nói khối ngoại chốt lời trái phiếu. Lãi suất thứ hàng hoá này đang rất thấp. Họ không thể có lời nếu mua vài tháng trước và bán bây giờ. Cái chính là việc giới hạn tỷ lệ đầu tư trái phiếu nói trên sẽ làm giảm mạnh nhu cầu từ phía chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng quốc doanh – hai chủ thể lớn đang kiểm soát thị trường trái phiếu. Thiếu cầu từ phía họ, các phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ của Kho bạc cũng “nguội lạnh”, chỉ bán được vài trăm tỉ đồng/phiên, chẳng bù cho quí 3-2014, lượng đặt mua gấp nhiều lần lượng chào bán.

Đáng nói qui định mới này chuẩn bị thực hiện đúng vào lúc sức hấp dẫn của các thị trường cận biên như Việt Nam đối với dòng vốn gián tiếp nước ngoài giảm đi. Tiền rẻ sẽ không còn tìm đến và đậu lại ở những miền đất rủi ro cao – lợi nhuận cao khi mà đồng đô la Mỹ đang ngày càng có giá, lãi suất đô la sắp tăng, các loại tài sản như chứng khoán ở châu Mỹ, châu Âu đang mang lại mức lợi nhuận đáng mơ ước.

Tại Đức và Pháp, chỉ số chứng khoán, theo kênh truyền hình CNBC, tăng 11% trong vòng một tháng rưỡi qua. Cùng thời gian trên, chứng khoán Mỹ tăng 13%, bỏ xa các thị trường mới nổi. Tiền “nóng” đang dịch chuyển về lại các thị trường tài chính truyền thống, nơi sự minh bạch cao hơn, rủi ro ít hơn và lợi nhuận hứa hẹn còn tiếp diễn.

Chẳng lạ gì khi 5 tháng qua khối ngoại nhẫn nại bán ròng cổ phiếu trên sàn, tổng cộng 3.500 tỉ đồng. Các quỹ của VinaCapital vẫn đang mua lại chứng chỉ quỹ nhằm trả bớt tiền cho nhà đầu tư. VN-Index đã mất 60 điểm chủ yếu do nước ngoài bán ra PVD và GAS. Lúc cao điểm, nước ngoài nắm giữ 56 triệu cổ phiếu GAS trên tổng số hơn 62 triệu đơn vị lưu hành. Mấy tháng qua họ mới bán khoảng 8 triệu cổ phiếu GAS, mà VN-Index đã không “chống đỡ” nổi. Điều gì sẽ xảy ra nếu số cổ phiếu GAS họ nắm giữ chỉ còn 30 triệu đơn vị, thậm chí 20 triệu? Giá vốn đầu tư bình quân GAS của các quỹ đóng nước ngoài khá thấp, tầm 50.000 đồng/cổ phiếu, giờ bán giá 80.000, 70.000 hay 60.000 đồng, họ vẫn có lời.

Những “con cáo già” tổ chức đầu tư nước ngoài thường có tầm nhìn dài hạn và quyết đoán. Khi giá dầu thế giới giảm định hình thành xu hướng, họ rời bỏ cổ phiếu dầu khí không chút “thương xót”. Họ đón đầu và đi theo xu hướng thị trường. Cổ phiếu dầu khí đã “vỡ trận” trên khắp thị trường chứng khoán thế giới, trong khi cổ phiếu ngành vận tải trên mọi châu lục lên ngôi. Ngay cả cổ phiếu các hãng hàng không vốn rất trì trệ cũng đã tăng điểm. Còn cổ phiếu các hãng vận tải và vận chuyển hàng hoá liên tiếp đạt đỉnh mới.

Một thông tin bên lề: ông Don Lam, một trong những nhà đầu tư nước ngoài có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ ở thị trường tài chính Việt, đã rời bỏ vị trí lãnh đạo của quỹ VOF, quỹ lớn nhất của VinaCapital. Thông cáo báo chí đăng tải trên website của VinaCapital ngày 27-11-2014 xác nhận điều này. Những con cáo, cả cá nhân và tổ chức đã rời hang! Sự dịch chuyển của họ và của dòng tiền đang tiếp tục.

http://www.thesaigontimes.vn/123552/Khi-cao-roi-hang.html

bài này của chị Hải Lý đây anh hayate. Anh có biêt số liệu trong bài lấy ở đâu không anh? Anh có nhận xét gì về việc nhà đầu tư nước ngoài đang rút vốn khỏi Việt Nam vậy anh?
 
Có vẻ đang chơi trò Rotation ở các Large Caps để thực hiện ý đồ gì đó. Bank húng xong sẽ tạm ngưng, rồi đến sector khác húng,... đến khi nào PV tạo xong Bottom mới rõ Trend thế nào, khi đó mới ăn ngọt được cụ nhỉ ?
Thị trường ngon lành, volume thấp nhưng nó chạy từ nhóm này sang nhóm khác. Đoạn này nếu không nhanh nhạy như các cụ @xBuu @Chán @chim_non... thì hold, nhảy qua nhảy lại khéo toàn lõm, mất thời gian.
Hnay có giá đẹp kìa cụ Tê :19:.
Giờ em mới online. Chưa bán được chút nào :14.jpg:
bài này của chị Hải Lý đây anh hayate. Anh có biêt số liệu trong bài lấy ở đâu không anh? Anh có nhận xét gì về việc nhà đầu tư nước ngoài đang rút vốn khỏi Việt Nam vậy anh?
Vĩ mô em không biết gì đâu, toán hóng :D
 
Hôm nay em té ITA rồi cụ te à, PCT lên tàu là em kinh lắm :D
Đùa chứ con này có đống CP gán nợ giá 6.x nên nặng mông lắm, nó không chạy thì em chạy :D
 
Thị trường ngon lành, volume thấp nhưng nó chạy từ nhóm này sang nhóm khác. Đoạn này nếu không nhanh nhạy như các cụ @xBuu @Chán @chim_non... thì hold, nhảy qua nhảy lại khéo toàn lõm, mất thời gian.

Giờ em mới online. Chưa bán được chút nào :14.jpg:

Vĩ mô em không biết gì đâu, toán hóng :D
Em không có nhảy sector, mà em dàn quân cụ Te ơi, ở đâu phất cờ hiệu, là em đã có mặt rồi. Đang định ATC nhặt nhạnh, thấy PCT báo hung tin, ngừng tay liền...:14.jpg:
 
Hôm nay em té ITA rồi cụ te à, PCT lên tàu là em kinh lắm :D
Đùa chứ con này có đống CP gán nợ giá 6.x nên nặng mông lắm, nó không chạy thì em chạy :D
Em còn nguyên :43.jpg:
Cụ có thơm được IJC không? Nhìn tây mua đã quá. Hôm trước lưỡng lự giữa SCR và IJC. Thế là múc SCR:53.jpg:
Cả tuần nay NAV giảm chậm dần đều:14.jpg:
Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ:yahoo_108:
 
Em còn nguyên :43.jpg:
Cụ có thơm được IJC không? Nhìn tây mua đã quá. Hôm trước lưỡng lự giữa SCR và IJC. Thế là múc SCR:53.jpg:
Đợt vừa rồi em cũng không vào IJC mà vào VCG và SCR vì lúc ấy chart nó đẹp hơn, nhưng xem ra lái IJC xịn hơn nên tàu bốc nhanh hơn. Đúng là khôn dại tại tay cụ nhở :14.jpg:
Lái hay có khi còn hơn chart xịn :59::24:
Chúc cụ cuối tuần vui vẻ.
 
Đợt vừa rồi em cũng không vào IJC mà vào VCG và SCR vì lúc ấy chart nó đẹp hơn, nhưng xem ra lái IJC xịn hơn nên tàu bốc nhanh hơn. Đúng là khôn dại tại tay cụ nhở :14.jpg:
Lái hay có khi còn hơn chart xịn :59::24:
Chúc cụ cuối tuần vui vẻ.
Roài...lại dính dớp VC....em phải thề, phải hứa sao đây: "Em ko cóa hàng" nhóe các cụ :52.jpg:
 
Đang định ATC nhặt nhạnh, thấy PCT báo hung tin, ngừng tay liền...:14.jpg:
Ông nhanh quá. Tôi mải vào hàng éo để í PCT cũng vào hàng. mk... không nhẽ số mình đen thế. :102:
 
Ông nhanh quá. Tôi mải vào hàng éo để í PCT cũng vào hàng. mk... không nhẽ số mình đen thế. :102:
Haha...từ ngày phát hiện ra cụ Phá là em bám càng ráo riết, năng động vào thớt Chém gió hàng ngày liền...chưa phát hiện ra cái cầy tơ nào nhạy như cụ Phá...anh ĐB thấy đấy, update xong cái chart, là thấy quyết định ko nhặt hàng gần như chính xác...:21:
 
Đợt vừa rồi em cũng không vào IJC mà vào VCG và SCR vì lúc ấy chart nó đẹp hơn, nhưng xem ra lái IJC xịn hơn nên tàu bốc nhanh hơn. Đúng là khôn dại tại tay cụ nhở :14.jpg:
Lái hay có khi còn hơn chart xịn :59::24:
Chúc cụ cuối tuần vui vẻ.
Vãi anh :eek:
 
Để ý 2 tín hiệu:

- Khi nào đang kẹp hàng, và không theo dõi thị trường là bị đập cho banh xác. Đắng...à mà thôi.

- Đến chi nhánh ngân hàng thấy bà con ôm bao tiền nộp để mua chứng khoán. Y như rằng là đỉnh của đỉnh. Tín hiệu này em sẽ báo khi xuất hiện.

Tiếp tục chiêu thức vừa "đứng tấn" vừa "câu cá" danh bất hư truyền.
 
Last edited by a moderator:
Để ý 2 tín hiệu:

- Khi nào đang kẹp hàng, và không theo dõi thị trường là bị đập cho banh xác. Đắng...à mà thôi.

- Đến chi nhánh ngân hàng thấy bà con ôm bao tiền nộp để mua chứng khoán. Y như rằng là đỉnh của đỉnh. Tín hiệu này em sẽ báo khi xuất hiện.

Tiếp tục chiêu thức vừa "đứng tấn" vừa "câu cá" danh bất hư truyền.
Y chang hai cái gạch đầu dòng.
Câu cuối giống cái " " đầu, cái " " thư hai đổi thành "quay tay" :21:
Cụ Te tếu thật, NAV có giảm mí đâu mà Đắng...à mà thôi :107:
 
Y chang hai cái gạch đầu dòng.
Câu cuối giống cái " " đầu, cái " " thư hai đổi thành "quay tay" :21:
Cụ Te tếu thật, NAV có giảm mí đâu mà Đắng...à mà thôi :107:
Đổi kế hoạch, đầu giờ chiều cắt hết rồi cụ.
Cắt xong đi câu lại cho nó sạch sẽ. Kết quả vừa câu được vài k PPI là lỗ ngay trong phiên:54.jpg:
Đang chờ múc lại SCR ATC:32.jpg:
 
Đổi kế hoạch, đầu giờ chiều cắt hết rồi cụ.
Cắt xong đi câu lại cho nó sạch sẽ. Kết quả vừa câu được vài k PPI là lỗ ngay trong phiên:54.jpg:
Đang chờ múc lại SCR ATC:32.jpg:
Báo cáo, là em cũng cắt kha khá, mai em đi câu lại cùng cụ Te...
Giờ thì NAV giảm nhanh roài...đắng...à mà thôi :21:
 
Back
Top