Tican's trading diary

Khà khà ... hóa ra mất ảo cũng đau bằng thua thật.
Thôi thì nhảy múa vui mừng vì đã TP hôm nay vậy :2004:
 
Buông MSN ra rồi thấy lòng bâng khuâng vì chẳng còn mã nào trong kế hoạch nữa cả. Thôi thì tạm nghỉ ngơi một thời gian chờ cho thế trận hình thành rõ rồi chơi tiếp vậy.
 
vẫn đang giống mọi khi, T3 con mắm về lình xình đỏ, thường phải T4 hoặc T5 nó mới lại phi tiếp. Theo dõi cho vui chứ đợt này cuối cùng e cũng ko mua :1:
 
Tây không hớn hở mua SSI như hôm qua, chỉ có ta là hăm hở xông vào. Quyết định ngắm tiếp.
 
Dạo trước nhìn thấy em nào giá "thấp", đo đỏ như SHB lúc này là mình mê lắm cơ. Mê vì giá nó về gần đến đáy của một thời gian dài, vì mình thỉnh thoảng vẫn ăn được một ít từ đó. Cũng chính vì cái tật mê muội kỳ cục này mà mình lên bờ xuống bụi với HAG không biết bao lần ...

Đến gần đây, trong lúc đấu hót cùng CACO, đột nhiên ngộ ra ý nghĩa của việc mua giá xanh. Ừ, mua là kỳ vọng nó tăng để còn bán kiếm lời, thế thì phải mua con đang tăng chứ sao lại mua con đang giảm. Đơn giản thế thôi mà sao mãi không nhận ra nhỉ ? Người chứ phải là bò đâu mà cứ thấy đỏ là húc đầu vào ?
 
Khổ một cái là cổ cho dù đang xanh mướt, mình thò tay vào thì 10 lần có 9 lần lăn ra đỏ lòm ngay !
 
Chốt lời HNG giá 5.79
Mua HAG giá 5.21
Mua 500 cổ MSR @12.7 xem nó có đỏ hay không
 
Sáng bán thăm dò vài cân SSI @22.2 , rồi sau đó rỉ rả bán hết tất cả ở 22.25 , phi vụ này lời chưa đến 2% , nhưng lòng vui lạ.

TK chỉ còn lại vài chục cân HAG hàng chưa về, đang lời ảo.
 
Kể ra thì mong SSI vượt 23 lắm cơ, nhưng cứ đều đều hơn 1.5% một tuần như thế này thì đã vượt chỉ tiêu 5% mỗi tháng của Annie rồi mà :10:
 
  • Like
Reactions: TTN
Sáng bán thăm dò vài cân SSI @22.2 , rồi sau đó rỉ rả bán hết tất cả ở 22.25 , phi vụ này lời chưa đến 2% , nhưng lòng vui lạ.

TK chỉ còn lại vài chục cân HAG hàng chưa về, đang lời ảo.
Bác Tí dạo này đọc bảng và nhìn chart hay lắm nhé, tiến bộ vượt bậc so với ngày trước :113:
 
Back
Top