Tican's trading diary

Hôm nay bán HAG xong rồi nhìn em nó ngóc đầu lên không thấy hối tiếc chút nào vì thấy mình đã dần tuân thủ đúng kỷ luật được rồi. Cắt HAG lỗ mất 2 lines đúng kế hoạch đã định vẫn tốt hơn là cầm cự để rồi nhỡ mà cuối phiên ôm em nó với một giá chênh vênh như nhiều lần qua thì đau lắm !
 
Colaido tinh thật :)
Nhưng qua năm mới, tui thận trọng và kỷ luật hơn nhiều rồi. Hôm nay VND chỉ có giá 12.1 mới thuyết phục nổi tui mà thôi.
 
Last edited:
Hồi nãy có mua thêm một ít CII giá 17.9 , vừa mới bán lại đúng bằng số ấy @18.1 , duy trì cơ số hiện có đầu ngày.
CII SHB ITA đánh swing 1-2 lai ổn định a tí nhể ... xác định ôm 1 lô làm kho rồi swing cho nó smooth là đủ ăn :D
 
Ngoài một nhúm CII, VND hàng chưa về ra thì hiện giờ chỉ còn NVT và KSS mỗi thứ một mớ tiền tươi thóc thật chờ ăn cú chót của đợt gain này. Tạm thời không mua lại nữa, đợi đúng nhịp rồi mới vào lại. Sẽ cố gắng "nín nhịn" cho ra trò một lần xem sao.
 
Back
Top