Tican's trading diary

Trong tuần lễ giao dịch cuối của năm cũ, đã mua mỗi thứ một ít:
MSN , HAG , VND , KBC , KSS , NVT , CII
Theo giá đóng cửa cuối năm thì chỉ có HAG lỗ mất 1 line mà thôi.
 
Trong vài năm tập tành chiên trứng vịt, có nhận xét sau:

1. Hàng năm TT luôn hoàn tất vài chu kỳ thăng trầm đáng kể. Nếu chờ đợi được đến đúng khoảng đáy của các chu kỳ và mua vào đúng các mã đã từng quan sát được trong các chu kỳ trước thì thể nào cũng thắng. Để thực hiện được cần phải có tính kỷ luật rất cao và ký ức tốt về TT. Môi giới ghét nhất phương pháp này vì doanh số giao dịch năm quá ít so với ngân sách chơi.

2. Nhiều cổ phiếu thường xuyên dao động trong những khoảng cân bằng với biên độ khoảng 3-5% , khi đã quen thuộc rồi thì canh me mua xong rồi canh bán khi hàng về theo nguyên tắc xanh giữ lại, vàng hay đỏ bán ngay. Chiến thuật này nếu được thực hiện một cách chính xác tuyệt đối thì hiệu quả sẽ khá cao. Môi giới "yêu" nhất phương pháp này vì kết hợp với tỷ lệ 1:3 thôi nó đã có thể gain doanh số tháng lên 1-2 chục lần NAV một cách dễ dàng.

Cả hai phương pháp trên đều cần phải có kinh nghiệm theo dõi đến mức quen thuộc đường đi lối về của một số cổ phiếu quen thuộc. Và quan trọng nhất là phải có tinh thần kỷ luật thật cao để thực hiện đúng bài vở đã soạn, tuyệt đối không để kỳ vọng bất thường, lời ra tiếng vào của các chuyên gia lẫn chuyên viên làm ảnh hưởng đến việc thực hiện. Để chắc ăn nhất, cần có một broker thật cứng rắn và chính xác, biết nhắc nhở đúng lúc đúng kế hoạch đã đề ra, biết can ngăn trước các manh động sai lạc bài vở đã định khi ENTER ... mà nói đến đây thì đột nhiên thấy rằng chỉ có máy tính là làm tốt nhất vai trò này chứ không phải con người !
 
Last edited:
HAG mai hàng mới về, đang lỗ khoảng 1% , hy vọng là cũng chỉ phải cắt khoảng 1.5% mà thôi. Máy bay mới của bác Đức đẹp ghê, nhưng mà cổ thì xấu òm !
embraer-legacy-600-jet-jpg.298

http://news.zing.vn/Bau-Duc-doi-may-bay-hon-20-trieu-do-mo-vang-SEA-Games-post515084.html
 
Nhìn tây bán HAG + tình hình tài chính HAG ngày càng chuyễn biến phức tạp trong bối cảnh cua toàn đếm trong lỗ ... e nhớ có ai nói HAG về 1x chắc cũng sớm thôi :D
 
Năm mới mà PCT dọa bác Tí dữ vậy, anh Đức bán bớt BDS Myanmar là dấu hiệu tốt mà, cơ cấu lại đầu tư, take profit & giảm nợ vay :)
NGhe nói tết năm nay A Đức ăn tết vui hẳn so với mọi năm ... nhưng sao e cứ cảm giác sượng sượng ...thật lạ ... chỉ là cảm giác thôi vì trước giờ anh í không như thế ... e đâm lo :D
 
NGhe nói tết năm nay A Đức ăn tết vui hẳn so với mọi năm ... nhưng sao e cứ cảm giác sượng sượng ...thật lạ ... chỉ là cảm giác thôi vì trước giờ anh í không như thế ... e đâm lo :D
TRước
images

Nay
images


Nhìn Nụ cười "trái Đắng" dường như đã hưởng đủ trái đắng....biết mình và quay về với cánh rừng
 
Bác Ti đang bước dần vào những khái niệm T.A căn bản nhất một cách đầy bản năng mà không cần sự trợ giúp nào của bên ngoài. Khâm phục :53:
 
Đã cắt hết HAG @22.2 , tạm biệt bác Đức, mong là nhờ vậy mà HAG sẽ khá hơn :(
 
Bán hết VND , một nửa @12.6 , một nửa @12.5 , gộp chung với HAG thì vẫn còn lời gần 3% , đúng là cắt miếng áo chị Hương vá vào vai anh Đức !
 
Back
Top