Thơ vui thư giãn đời Chết đơ

Đầu phiên xanh mướt ngỡ ngàng
Forum trẩy hội rộn ràng mừng vui
Chốt phiên chưa biết hên xui
Không chừng úp sọt mất vui cuối tuần...
 
hôm nay hưỡn, em đọc dc bài thơ này, cười đau cơ hàm, chỉ tội chả dính dáng gì tới chứng cả, các bác biểu quyết cắt thì em sẽ xén ngay :D

THƠ VỀ CHỒNG

(Hỡi các đức ông chồng! Hỡi các chị em hội...)

Chồng là một dạng đàn ông
Một phạm trù rất mênh mông lằng nhằng
Lúc bực khối chị gọi "thằng"
Vui vui các chị gọi bằng"anh yêu"

Chồng là bậc thánh nói điêu
Chém gió phần phật (thả diều bay ngay)
Giúp vợ người rất hăng say
Giúp vợ mình nói" việc này...để mai"

Chồng cậy có một...củ khoai
Mình là phái mạnh phải oai với đời
Chồng to như thể ông giời
Chỉ ra mệnh lệnh, vợ thời nghe theo
Chồng là trụ cột, trụ kèo
Vợ là một thứ dây leo bám nhờ

Chồng đi từ sớm tinh mơ
Có khi về lúc...0h hôm sau
Hai chân đá lẫn lộn nhau
"Cười ra thực phẩm" đủ màu phát kinh

Chồng luôn tự nhận thông minh
Tài giỏi bậc nhất hành tinh loài người
Vợ càng im lặng ngậm cười
Chồng càng lấn lưới gấp mười lần hơn

Chồng là ông chủ ban ơn
Chồng là ngọn núi Thái Sơn cao vời
(Trèo lên chắc mệt đứt hơi
Nên ta chấp nhận ở nơi...dưới chồng)
Chồng vững như sắt như đồng
Những lời ta nói là không ích gì

Chồng là một chiếc ti vi
Nhưng ta không thể...tắt đi khi cần
Chồng là thánh, chồng là thần
Trượt chân rơi xuống cõi trần mà thôi
Nên vốn dĩ đã thế rồi

Đắng lòng vợ chỉ biết ngồi khóc than
Bụt hiện lên mới hỏi han
Nghe ta kể những trái ngang đời mình
Nghe xong...biến mất thình lình
Rồi gửi mail lại"tình hình...bó tay"
Ta đành ngậm đắng nuốt cay
Vận công để viết thơ này kêu oan
*
Đàn ông sợ vợ mới ngoan
Không biết sợ vợ hoàn toàn là sai
Sợ vợ mới đáng mặt giai
Kính vợ mới có tương lai huy hoàng
Đàn ông sợ vợ mới sang
Nếu không sợ vợ tan hoang cửa nhà
Dẫu sao vợ cũng đàn bà
Một phạm trù rất rườm rà mênh mông
Nên mới đặt cạnh đàn ông
Một phạm trù cũng mênh mông rườm rà.

Sưu tầm.
 
hôm nay hưỡn, em đọc dc bài thơ này, cười đau cơ hàm, chỉ tội chả dính dáng gì tới chứng cả, các bác biểu quyết cắt thì em sẽ xén ngay :D

THƠ VỀ CHỒNG

(Hỡi các đức ông chồng! Hỡi các chị em hội...)

Chồng là một dạng đàn ông
Một phạm trù rất mênh mông lằng nhằng
Lúc bực khối chị gọi "thằng"
Vui vui các chị gọi bằng"anh yêu"

Chồng là bậc thánh nói điêu
Chém gió phần phật (thả diều bay ngay)
Giúp vợ người rất hăng say
Giúp vợ mình nói" việc này...để mai"

Chồng cậy có một...củ khoai
Mình là phái mạnh phải oai với đời
Chồng to như thể ông giời
Chỉ ra mệnh lệnh, vợ thời nghe theo
Chồng là trụ cột, trụ kèo
Vợ là một thứ dây leo bám nhờ

Chồng đi từ sớm tinh mơ
Có khi về lúc...0h hôm sau
Hai chân đá lẫn lộn nhau
"Cười ra thực phẩm" đủ màu phát kinh

Chồng luôn tự nhận thông minh
Tài giỏi bậc nhất hành tinh loài người
Vợ càng im lặng ngậm cười
Chồng càng lấn lưới gấp mười lần hơn

Chồng là ông chủ ban ơn
Chồng là ngọn núi Thái Sơn cao vời
(Trèo lên chắc mệt đứt hơi
Nên ta chấp nhận ở nơi...dưới chồng)
Chồng vững như sắt như đồng
Những lời ta nói là không ích gì

Chồng là một chiếc ti vi
Nhưng ta không thể...tắt đi khi cần
Chồng là thánh, chồng là thần
Trượt chân rơi xuống cõi trần mà thôi
Nên vốn dĩ đã thế rồi

Đắng lòng vợ chỉ biết ngồi khóc than
Bụt hiện lên mới hỏi han
Nghe ta kể những trái ngang đời mình
Nghe xong...biến mất thình lình
Rồi gửi mail lại"tình hình...bó tay"
Ta đành ngậm đắng nuốt cay
Vận công để viết thơ này kêu oan
*
Đàn ông sợ vợ mới ngoan
Không biết sợ vợ hoàn toàn là sai
Sợ vợ mới đáng mặt giai
Kính vợ mới có tương lai huy hoàng
Đàn ông sợ vợ mới sang
Nếu không sợ vợ tan hoang cửa nhà
Dẫu sao vợ cũng đàn bà
Một phạm trù rất rườm rà mênh mông
Nên mới đặt cạnh đàn ông
Một phạm trù cũng mênh mông rườm rà.

Sưu tầm.
:24::114:
 
vui vui thôi, đỡ buồn :)

Vợ là mẹ các con ta
Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp: bạn thân
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền………
Vợ là ngân khố, kho tiền
Gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo, vừa là luật sư

***

Bắc thang lên hỏi ông trời
Ðời con đau khổ đã nhiều … thấu chăng?
Ông trời cúi mặt than rằng
Tao đây cũng khổ, cắn răng chịu đòn!
Bắc thang lên hỏi ông trời
Kiếp này con có bỏ nàng được không?
Ông Trời ổng trả lời rằng
Tao còn chưa được xá chi là mày.
 
6f2bfaeb-89e3-41a5-bece-dd015ea36291.jpg
 
Phiên 3 vãi quá...em phọt thơ cho đỡ bùn đây...

Số kiếp trader là kiếp bơ vơ
Xanh đỏ mập mờ, tim đập ngẩn ngơ
Đôi mắt lơ mơ, nhìn bảng thẩn thờ
Bàn tay rờ rờ, cầm chuột enter...
 
Chứng cuối tuần đo đỏ
Uýnh tòe mỏ tay chơi
Kẻ bán được món hời
Người mua buồn chút chút.
 
Phiên 3 vãi quá...em phọt thơ cho đỡ bùn đây...

Số kiếp trader là kiếp bơ vơ
Xanh đỏ mập mờ, tim đập ngẩn ngơ
Đôi mắt lơ mơ, nhìn bảng thẩn thờ
Bàn tay rờ rờ, cầm chuột enter...
Kiếp bơ vơ mà cứ mộng với mơ
Tim đập ngẩn ngơ theo xanh đỏ
Đôi mắt chưa tỏ bởi Bảng mờ
(Là lúc...)
Tay Enter để gõ bài thơ
 
Đầu giờ đua lệnh thấy vui vui
Chắc mẩm vài lai kiếm được rồi
Tay to cuối giờ ra chiêu úp
Tay bé lưng còm hứng vật rơi.
 
Đầu giờ đua lệnh thấy vui vui
Chắc mẩm vài lai kiếm được rồi
Tay to cuối giờ ra chiêu úp
Tay bé lưng còm hứng vật rơi.
Đầu giờ chờ đợi cũng run run
Chắc mẩm khợp xong nó lên trần
Tờrym bé nên đành an phận nhỏ.
Thấy họa liền tay Phắn như bay.
 
Đầu giờ chờ đợi cũng run run
Chắc mẩm khợp xong nó lên trần
Tờrym bé nên đành an phận nhỏ.
Thấy họa liền tay Phắn như bay.
Xanh đỏ hai ngày trốn mất tiêu
Không cờ không bạc thảnh thơi nhiều
Không chứng cuối tuần vui nhé bạn
Quẳng lo quẳng nghĩ quẳng tiêu điều. (Nice weekend to all). Cheer :cungly:
 
bữa nay mình rảnh ghê lun :D

Vợ;
Chiều nay mưa gió bão bùng,
Không đi chợ được, hỏi chồng đói chưa ?
.
Chồng;
Nhà còn hai trái cà chua
Một bao xíu mại từa lưa bên ngoài
Dưa leo một quả to rồi
Phiền em nấu đặng một nồi cho anh.
.
Vợ;
Cà chua nhìn tưởng còn xanh
Bên trong hỏng hết biến thành cà ung.
Dưa leo kích cỡ đủ dùng
Nhưng mềm ngằn ngặt sợ không lọt nồi.
.
Chồng;
Xưa nay phụ nữ mấy người
Muốn ăn đồ xịn mà lười chăm nom.
Đồ ăn có sẵn không ham
Chỉ toàn hơn hớt đi nhòm nhà ai.
Nhanh tay xắn áo cho rồi
Lo mà cải thiện kẻo đời đói meo.
.
Vợ;
Số mình cơ cực làm sao
Lấy ông chồng ác, bắt vào bếp khan
Nhà thì củi lửa lam nham
Chồng không góp sức, biết làm sao xong
.
Chồng;
Bà muốn tôi giúp phải không
Vậy mau bày bếp phơi hồng lỗ than
Cam tươi hai quả sẵn sàng
Một ống đường mật chảy tràn hương hoa
Rau mùi một cụm thiết tha
Tôi sẽ chế món gọi là Tiêu dao.
.
Vợ;
Lâng lâng hơn má Hồng Đào
Càng lâu càng ngấm, càng vào càng say.
Buổi chiều mưa thế mà hay
Đã khỏi đi chợ, lại bày tiệc ngon !

Sưu tầm
 
Last edited by a moderator:
Đầu giờ đua lệnh thấy vui vui
Chắc mẩm vài lai kiếm được rồi
Tay to cuối giờ ra chiêu úp
Tay bé lưng còm hứng vật rơi.
choài oai,...

cảm hứng traders tuột mất thoai
phí bao công sức “dzớt” cú hồi
phiên qua nặn búa bôi và trét
nhúng cẳng thuôn dài tẹst cản mây…

cuối tuần…heizzà, thây kệ….cứ lây phây.....:D
 
Last edited by a moderator:
Kết phiên giảm điểm nữa rồi
Bao nhiêu tích lũy cuốn trôi cuối giờ
Thị trường giao dịch khó ngờ
Hư hư ảo ảo, mập mờ khó chơi...:43:

600 lại thủng đến nơi
Niềm tin lần nữa lại vơi ít nhiều
Vĩ mô đâu phải tiêu điều
Cớ sao index như diều đứt dây...:12:
 
Nữa khuya tôi lạc mất em
Phố thị ai thấy nhớ đem trả giùm
Em tôi xinh đẹp vô cùng
Mắt to, da trắng, ngang lưng tóc dài:8:


Sớm hôm ngủ cửa quên cài
Ban đêm tỉnh giấc, gót hài đã đi
Khi đi em chẳng mang gì
Chỉ lấy đi mất ân tình tôi trao:12:
 
Các anh đè cho vờ ni phọt máu
Tội nghiệp ghê nhưng chẳng giúp được gì
Thôi việc đè để mặc kệ các anh đi
Ta chỉ việc bụp những em gì ngon, ngọt.
 
Mộng mị, mộng mị, ôi mộng mị
Cửa đi Ngang chẳng thấy mấy ai bàn
Hết Up rồi Down xoay chóng mặt
Há lẽ nào ta cứ mãi cuốn theo?

Kìa Support vững như bàn thạch
Kìa Pê Vê, Vịt cứ đổ ào ào
Vùng sinh tử cũng sắp đón chào
Hà cớ chi ta phải lo với sợ
 
Thị trường phân hóa rõ ràng
Em nào có "lái" không màng Vờ-ni
Tiền vào em nó cứ phi
Mặc kệ index cứ đi giựt lùi...
 
Thị trường phân hóa rõ ràng
Em nào có "lái" không màng Vờ-ni
Tiền vào em nó cứ phi
Mặc kệ index cứ đi giựt lùi...
Thị trường phân hóa nhưng xin
Cẩn thận củi lửa và nhìn vờ ni
Tuy chơi nhưng hãy nhâm nhi
Chớ nên hứng quả kẻo đi cả hàm. :21:
 
Back
Top