Thiện nguyện và phát tâm!!!

:69.jpg:

Cũng chỉ thích tự tay làm khi thấy cần mà thôi.
Khoái nhìn gần, bắt đầu từ anh em họ hàng cho đến những người xung quanh ...
Chỉ thích góp vào cho một tiềm năng nào đó theo tinh thần sự trợ giúp sẽ có triển vọng được "nhân giống" trong tương lai. Không thích tặng cá, chỉ thích cho cần câu mà thôi.
Em cũng có ý định giúp họ có cái cần câu, nhưng hiện tại em chưa đủ lực và điều kiện còn hạn chế nên chưa thực hiện tâm nguyện của e được.
Bây giờ em làm chủ yếu là kiếm niềm vui nho nhỏ cho bản thân, và giúp được họ bữa nào đó thì giúp thôi ạ :)
 
Em cũng có ý định giúp họ có cái cần câu, nhưng hiện tại em chưa đủ lực và điều kiện còn hạn chế nên chưa thực hiện tâm nguyện của e được.
Bây giờ em làm chủ yếu là kiếm niềm vui nho nhỏ cho bản thân, và giúp được họ bữa nào đó thì giúp thôi ạ :)
:53::53::53:
 
Không biết có ai giống mình không? Không thích làm từ thiện lắm ..:102::102::102:
Chẳng phải có ý gì, mà đơn giản chỉ là không thích :106::106:

Nhiều lúc chủ tịt làm "từ thiện" mà không biết thôi, ví như đi thăm nuôi em yêu chẳng hạn :14.jpg:
 
Mặc dù không có liên quan đến chủ đề này, nhưng cũng nên quan sát ảnh hưởng của media lên lòng trắc ẩn qua bài sau:
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140324/coi-den-ca-doi-tu.aspx
Bài viết rất hay và có liên quan đấy chứ ạ! Trường hợp của ông Chánh Tín (CT) theo 1 góc nhìn nào đó, cũng là 1 xu thế tiêu cực ở xã hội hiện nay. Rất nhiều, ko những những người thanh niên khỏe mạnh lợi dụng lòng tốt của mọi người để đi ăn xin, vô vốn siêu lợi nhuận. Cho đến trong kinh doanh hay nghệ thuật như câu chuyện này.
Câu chuyện của ông CT ở đây có 2 vấn đề trái chiều:
- Thứ nhất, dù sao ông ấy cũng đã cống hiến tài năng của mình vào giới nghệ thuật. Nên dễ nhận được cảm thông của mọi người quan tâm và share từ đồng nghiệp => đáng giúp đỡ!
" Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"

- Thứ hai, là ông đã lợi dụng quá đáng lòng tốt của mọi người. Diễn 1 vai rất đáng thương (ko biết vô tình hay cố tình) : nguyên nhân là kinh doanh thô lỗ trong bộ phim nổi tiếng ( nhưng không phải ) + tuổi già + bệnh tật ( ai rơi vào tình cảnh này cũng đều suy sụp và sinh ra bệnh cả)....

Vì thế ông đang được nhận sự giúp đỡ của mọi người. Sau khi vượt qua nếu ông biết sống sao cho hợp lẽ với sự giúp đỡ ấy thì ko có gì phải bàn cãi. Vì ai cũng có lúc sai lầm cả, quan trọng là có biết cách đứng lên hay ko? Hay là ỉ lại...

Em rất kết câu cuối của bài viết này:
" Nhưng vẫn còn đó một nỗi băn khoăn, chẳng lẽ giờ đây giới showbiz đã sẵn sàng làm mọi chuyện để có sự chú ý, sẵn sàng cởi quần cởi áo, cởi cả đời tư, và diễn mọi vai diễn có thể chỉ để mong có một cuộc sống no ấm đầy đủ hơn hay sao?
Đừng nên tranh cãi vì lòng tốt của ai, dù cho bạn có nghĩ lòng tốt ấy đã bị đặt nhầm chỗ hay không! Vả lại trên đời này, miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột mà thôi, rốt cuộc thì người ta bao giờ cũng phải trả lại cái mà họ không đáng được hưởng."
P/s: Đây chỉ là ý kiến của cá nhân e, ko biết có bị fan ném đá, hay bóc lịch ko đây? :emoticon-00107-sweating::emoticon-00107-sweating::emoticon-00107-sweating:
 
Ai biết được đại dương không cơn sóng
Thì cuộc đời thoát kiếp long đong
Ai biết được trần gian là ảo mộng
Thì trần gian hóa cảnh non bồng..
272-bong-benh-non-nuoc-ha-long-7.jpg
 
SINH

Có sinh nào
không diệt,
Có diệt nào
không sinh?
Sóng đùa chơi với nước
Sóng sinh, nước cũng sinh!

(Thơ Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa)
 
Không biết có thực ko, hay chỉ là 1 video quảng cáo. Nhưng ít ra nó cũng có 1 giá trị nhân văn rất sâu sắc và đậm tình người.
Em xem video này mà ko kiềm được xúc động. Hãy sống thật tốt mọi người nhé. Trong kinh Phật có luật nhân quả "Gieo nhân gì sẽ gặt quả ấy" :53::53::53:

Và khi giúp người thì ta không mong được đền đáp, khi thấy người khác hạnh phúc ta cũng hạnh phúc lây và thấy cuộc sống đơn giản hơn, ý nghĩa hơn giữa dòng đời phức tạp...!


 
Last edited by a moderator:
Đức Pháp Vương Phật giáo Kim cương thừa Gyalwang Drukpa đến Việt Nam hôm 4/4 theo thỉnh cầu của Drukpa Việt Nam. Trong chuyến thăm 15 ngày, Pháp Vương truyền giảng Phật pháp tại nhiều chùa từ Bắc vào Nam. Đặc biệt, Ngài sẽ đăng đàn trong lễ cầu quốc thái dân an và cầu siêu vong linh tại Tây Thiên, Vĩnh Phúc.

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...kpa-tra-loi-phong-van-truc-tuyen-2976176.html
 
Hi cả nhà!
Nhằm chào mừng đại lễ VESAK 2014, đang có 1 chương trình triển lãm tranh về Phật pháp, thiên nhiên. Những anh chị nào yêu thích hội họa, nghệ thuật có thể đi thưởng thức ạ:53::53::53:

Với vai trò đưa Phật giáo đến gần hơn với quý thiện hữu tri thức qua các hình thức học thuật và mỹ thuật, Qũy Từ Thiện Đạo Phật Ngày Nay đã vận động 41 họa sĩ tên tuổi phát tâm trao tặng những bức tranh nghệ thuật về Phật giáo, phong cảnh, đất nước, con người, cuộc sống và thiên nhiên Việt Nam nhằm tổ chức cuộc triển lãm tranh với chủ đề "Triển lãm mỹ thuật Phật giáo - Chào mừng Đại lễ Phật đản LHQ 2014 tại Việt Nam"


http://www.daophatngaynay.com/vn/ti...-giao-chao-mung-dai-le-phat-dan-lhq-2014.html
 
BUÔNG CHẤP NGÃ LÀ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

1) Hận thù người khác là mất mát lớn nhất đối với bản thân.

2) Dù ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được và biết trân quý mạng sống của mình. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với y chỉ là sự trừng phạt.

3) Tình chấp là nguyên nhân của khổ đau. Buông bỏ tình chấp, bạn mới được tự tại.

4) Muốn không hối hận về sau thì đừng khư khư về cách nghĩ của mình.

5) Khi sống thành thật với chính mình, không ai trên đời sẽ lừa dối bạn được.

6) Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.

7) Người âm thầm quan tâm, chúc phúc người khác là đang trao tặng vô hình.

8) Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì bạn sẽ mắc phải nhầm lẫn như sự đương nhiên.

9) Muốn hiểu một người có thật lòng không, chỉ cần xem điểm xuất phát và mục đích của họ có giống nhau không.

10) Chân lý của nhân sinh được giấu trong cái bình thường.

11) Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và sự tôn quý đến từ chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.

T.T Thích Nhật Từ
 
Back
Top