Tay to ra khơi kéo lưới, thân cò đánh dậm bờ ao...

Chị Lái, anh Lãng, cô Hồng,

Đỉnh cao là mình không cần biết có game hay không nữa... chứ lại còn lọ mọ biết có game, rồi tò mò ai chơi game, thân thế ra sao là sinh nghĩ ngợi lung tung không dám vào hàng mà có hàng cũng không dám giữ lâu. Nhưng nói như chị Lái cũng đúng, chỉ cần có game là vào theo nghĩa 1 ngày đẹp giời bỗng dưng thấy cổ be bé tự dưng giao dịch to dần, giá nhúc nhắc có thể 1-2 phiên, có thể ngay trong phiên rồi phi lên trần là mình vào luôn, khỏi cần biết nhiều... bởi vậy mới nói (về lý thuyết) khỏi cần lo nhưng cái khác ngoài việc nhớ tên mã, sàn GD, giá để đỡ đặt lệnh nhầm...

bởi, trích lời anh Cá, cổ phiếu cỏ tăng tuyền bởi lý do trên giời dưới đất, thượng vàng hạ cám. Như tăng do bắt được tiền (GTT mấy tháng trước), tăng do kinh doanh tốt (S55, INN, TNA, VNL...), tăng do hoàn nhập (bọn chứng), tăng do đang lỗ thành lãi, đã đành. Lại còn có tăng do cổ đông lớn thoái vốn (PVx), tăng do sắp buộc hủy niêm yết (PVX? với 1 loạt thằng vừa rồi), tăng do vào diện cảnh báo, giao dịch hạn chế (vô số), tăng do lỗ khủng (HLA?, CNT), tăng do giải thể công ty (? mấy thằng quên tên), và tất nhiên tăng do có đội lái (PVA hồi nào)... nếu có muôn vàn lý do lẩm cẩm để CP cỏ tăng giá (trong đó về lý mà nói 2/3 lý do trên đáng ra làm CP thông thường giảm giá), thì có nên mất thời gian tìm hiểu? kể cả khi thị trường đi xuống, CP cỏ vẫn có khả năng đi ngược thì trường vì những lý do không giống ai như vậy, thậm chí còn tăng khỏe hơn bởi lòng tham

Môn công phu này trong TA chân truyền cũng nhắc đến, thấy signal Vol+ Giá là vào. Dĩ nhiên ai dùng TA cho CP cỏ... Môn này nghe đồn sư phụ (whose names are still unknown) là các bà các chị ở chợ Đồng Xuân lên sàn ngày đầu lập sòng nghĩ ra. Chỉ dòm bảng, nhớ mã, bỏ tiền &... thắng, khỏi cần CFA như chủ tịch, vĩ mô như Arrow hay TA như Cá mú, hiệu quả không ngờ... Duy nhất điều kiện cần là hồn nhiên và vô tư như Lão Ngoan Đồng đầu bạc trắng là đủ...

Đúng, chỉ có lý do ấy là ổn. Dân mình hay có bệnh giải trình nên nó dài dòng. Chẳng lẽ chơi chứng mà lại không biết tại sao lại mua?

Các chú cần lý do hả, để anh về gú ra một mớ những Netnet, Dodd -Graham Matrix. Chưa đủ hả, này thì tâm lý bắt đáy. Vẫn chưa tin? Thì đây, anh xổ ra món Gann huyền bí cửu cung bát quái, lại có phối chiếu theo giờ tinh tú hội tụ cho ung thủ hết hỏi.
Miễn là nó lên là anh phần phật. Không lên anh cắt lỗ và ỉm đi mấy ai vặn vẹo tại sao lỗ thời buổi này.
 
có vẻ CACO vẫn ấm ức vì chưa thông được những lý do tăng trời ơi đất hỡi của cp cỏ ?
mặc dù đã vận dụng mọi lý thuyết, còn bỏ ra mấy ngày đêm ngẫm nghĩ, suy luận đủ lẽ... :p
Thôi hôm nào đãi bữa rượu thật ngon đi, a sẽ bỏ nhỏ bí kíp. :cool:
 
Last edited by a moderator:
có vẻ CACO vẫn ấm ức vì chưa thông được những lý do tăng trời ơi đất hỡi của cp cỏ ?
mặc dù đã vận dụng mọi lý thuyết, còn bỏ ra mấy ngày đêm ngẫm nghĩ, suy luận đủ lẽ... :p
Thôi hôm nào đãi bữa rượu thật ngon đi, a sẽ bỏ nhỏ bí kíp. :cool:

Rượu thì mong có dịp đãi anh hehe

Topic này mở ra để anh em bàn luận cách đánh CP nhỏ. Lãnh đạo VC yêu cầu chỉ tiêu tuần spam 1 bài cho vui làng xóm, nên hôm nào rảnh rỗi thì em viết... hôm nào bận thì thôi... anh comment cho vui.
 
Em thì thích cp cỏ, em cũng mơ ước nhiều, nhưng hài lòng trên thế gian này.... Em lớn tuổi rồi, con đầu lòng mới vài tháng.....Em ôm các dạng này hi vọng 20 năm sau cho nó.....Điều kiện duy nhất là ct kg bị huỹ niên yết, nhưng ăn bằng lần thì ....Kỷ luật thì phải tuân thủ.
 
có vẻ CACO vẫn ấm ức vì chưa thông được những lý do tăng trời ơi đất hỡi của cp cỏ ?
mặc dù đã vận dụng mọi lý thuyết, còn bỏ ra mấy ngày đêm ngẫm nghĩ, suy luận đủ lẽ... :p
Thôi hôm nào đãi bữa rượu thật ngon đi, a sẽ bỏ nhỏ bí kíp. :cool:
em cũng khoái nhảy với cp cỏ đó anh :)
để em đi uống với anh nha :cungly:
 
Em thì thích cp cỏ, em cũng mơ ước nhiều, nhưng hài lòng trên thế gian này.... Em lớn tuổi rồi, con đầu lòng mới vài tháng.....Em ôm các dạng này hi vọng 20 năm sau cho nó.....Điều kiện duy nhất là ct kg bị huỹ niên yết, nhưng ăn bằng lần thì ....Kỷ luật thì phải tuân thủ.

vâng vậy là bác chơi hàng nguội... để mấy hôm nữa em rảnh mình bàn tiếp chuyện đánh hàng nguội bác nhé...
 
có vẻ CACO vẫn ấm ức vì chưa thông được những lý do tăng trời ơi đất hỡi của cp cỏ ?
mặc dù đã vận dụng mọi lý thuyết, còn bỏ ra mấy ngày đêm ngẫm nghĩ, suy luận đủ lẽ... :p
Thôi hôm nào đãi bữa rượu thật ngon đi, a sẽ bỏ nhỏ bí kíp. :cool:
Hôm nào bác tổ chức off cho em join với nhé :). Em cũng hóng để nghe kinh nghiệm các tiền bối chia sẽ :)
 
Em ở Hà Nội bác ah :). Hết đợt sóng này thì mấy anh em ở Hà Nội off họp bàn đúc rút kinh nghiệm bác nhỉ, Đặc biệt có tham gia của các bác Caheo,CaCo,Colaido thì tốt quá :)
Bác Caheo trong SG, Colaido thì hay bẽn lẽn thẹn thùng ít gặp anh em, bác Cá Cờ thì rủ đi ăn Cá Kèo là có mặt :D
 
Bác Caheo trong SG, Colaido thì hay bẽn lẽn thẹn thùng ít gặp anh em, bác Cá Cờ thì rủ đi ăn Cá Kèo là có mặt :D
Thế hôm nào làm bữa lẫu cá kèo bác nhỉ, cá kèo thì em thấy trong sài gon làm ngon hơn, ở hà nội ăn mấy lần nhưng mà ko ngon như trong Nam :)
 
Thế hôm nào làm bữa lẫu cá kèo bác nhỉ, cá kèo thì em thấy trong sài gon làm ngon hơn, ở hà nội ăn mấy lần nhưng mà ko ngon như trong Nam :)
Cá kèo - Bà Sáu - Văn Cao cũng ngon lắm
Bác cứ ra lời, mời thì càng đông, theo quốc vương Campuchia thì chắc cũng đủ 2 mâm
 
Cá kèo - Bà Sáu - Văn Cao cũng ngon lắm
Bác cứ ra lời, mời thì càng đông, theo quốc vương Campuchia thì chắc cũng đủ 2 mâm
Thế trưa chủ nhật này anh nhỉ, coi như mấy anh em hà nội off xả stress sau hơn mấy tháng chinh chiến từ ra tết đến giờ suốt ngày ngồi soi bảng điện cũng oải phết :). Em thấy trong Sài Gòn phong trào Off khá là sôi động :)
 
Rượu thì mong có dịp đãi anh hehe
Topic này mở ra để anh em bàn luận cách đánh CP nhỏ. Lãnh đạo VC yêu cầu chỉ tiêu tuần spam 1 bài cho vui làng xóm, nên hôm nào rảnh rỗi thì em viết... hôm nào bận thì thôi...
hic, muốn gài độ rượu với CACO mà coi bộ khó rồi!
cp cỏ thì a mới có dịp thò mặt ra chém gió, chứ cp cành vàng lá ngọc thì a phải vái CACO làm thầy...
hay là bữa nào mới thầy CACO bữa rượu ngon, để thầy bỏ nhỏ chút bí kíp vậy ? :D

em cũng khoái nhảy với cp cỏ đó anh :)
để em đi uống với anh nha :cungly:
ok ngay !
anh em ta bàng môn tả đạo, chí đồng đạo hợp thì vài chai vẫn ít, cô lái nhỉ ? :p
 
Hehe, bác phân biệt quá. Phàm đã là cổ phiếu, miễn nó mang lại cho mình tiền là CP tốt, không có khái niệm cỏ lác chí. Hiềm một nỗi dòng CP nhỏ bị hạn chế bởi thanh khoản, các tay to kia không dám nhảy sạp vì sợ bị kẹp.

Thật chứ từ đầu năm đến giờ em chưa chơi cp nào có giá vốn lớn hơn 20, đúng ra thì có mỗi SSI vào lúc 19.4 là hoành tráng nhất, còn toàn các kin kin dưới 10.

Chính vì rùa bé tiền ít, không phải lăn tăn vụ thanh khoản và bình quân khối lượng cổ phiếu giao dịch trong phiên, nên kết quả cũng không tệ.
 
Đúng quá ! Từ phân biệt dùng chỗ này thật là đắt! :41:

Bác giai biết mà, thật ra mình chỉ chia cp làm 2 loại: 1. loại dự kiến sẽ tăng, và 2. tất cả cp còn lại.
Vì thế, cỏ rác (như SHN, PVX...) hay sâm nhung (như VNM, MSN, PVD...) mình xơi tuốt!
Tăng thì là sâm, đạt đỉnh rồi thì sâm trời cũng thành cỏ :D
Bụt đã dạy:
cỏ chẳng khác sâm, sâm chẳng khác cỏ
cỏ sẽ thành sâm, sâm sẽ thành cỏ ...

vậy ae ta cớ chi phân biệt, hỉ ? :69.jpg:
*
Các bạn tay to có nỗi khó về thanh khoản, thì đó lại là nỗi sướng riêng của tay nhỏ bọn ta. Vì thế tôi vẫn thắc mắc hoài khi thấy các Nhà Đầu Tư Chân Chính VN rất hiếm khi bàn về cp cỏ, như thể chúng tầm thường/xấu xa quá, không đáng để nhắc đến trong chốn hàn lâm:p

Có tay chơi ngoại Asean SmallCap Fund vào VN từ 2 năm trước (lúc TT tan hoang nhất), dan díu với toàn những em sida thời đó như TNG, TIG, VIG, APS, IDJ... Thế rồi qua bàn tay tút tát của bạn í, các em bỗng rũ bùn đứng dậy sáng lòa, hóa thân thành chân dài đầy triển vọng, nay lại được bà con nâng niu săn đón... :p
Tôi thích bạn tây lông ấy :D
 
Last edited by a moderator:
Đúng quá ! Từ phân biệt dùng chỗ này thật là đắt! :41:

Bác giai biết đó, với mình cp cũng chỉ có 2 loại: a. loại dự kiến sẽ tăng, và b. tất cả cp còn lại.
Vì thế, cỏ rác (như SHN, PVX...) hay sâm nhung (như VNM, MSN, PVD...) mình xơi tuốt!
Tăng thì là sâm, đạt đỉnh rồi thì sâm trời cũng thành cỏ, :D
Bụt đã dạy:
cỏ chẳng khác sâm, sâm chẳng khác cỏ
cỏ sẽ thành sâm, sâm sẽ thành cỏ ...

vậy ae ta cớ chi phân biệt, nhỉ ? :69.jpg:
*
Các bạn tay to có nỗi khó về thanh khoản, thì đó lại là nỗi sướng riêng của tay nhỏ bọn ta.
Vì thế tôi vẫn thường thắc mắc khi thấy các Nhà Đầu Tư Chân Chính VN rất hiếm khi bàn về cp cỏ, như thể chúng tầm thường/xấu xa quá, không đáng để nhắc đến trong chốn hàn lâm. :p

có tay chơi ngoại Asean SmallCap Fund vào VN từ 2 năm trước (lúc TT tan hoang nhất), dan díu với toàn những em sida như TNG, TIG, VIG, APS, IDJ... Thế rồi qua bàn tay tút tát của bạn í, các em bỗng rũ bùn đứng dậy sáng lòa, hóa thân thành chân dài đầy triển vọng, nay lại được bà con nâng niu săn đón... :p
Tôi thích bạn tây lông ấy :D
Túm lại là lồi mồm hơn hàng hàn lâm :D cứ tăng là cổ phiếu tốt :yahoo_108:
 
Các anh chia làm CP tăng và CP không tăng rất dễ... vấn đề làm sao biết thằng này sẽ tăng thằng kia không sẽ tăng? kể cả hôm nay nó tăng mai không tăng nữa thì sao...

Nên các cụ căn dặn chớ bỏ chứng vào 1 giỏ, kể cả khi thị trường up, vì có khi mình mua nhầm thằng không up thì rất không thích...

Em cutloss ITQ làm 2 lần... nhỡ tài năng xuất chúng của em mà chỉ loss 3%. Vật vã với SD6, nhưng bù lại có S99... Lãi vài chú khác không kể vì khiêm tốn là đức tính tốt của em. Các bác đánh chứng thế nào?

Chia CP tăng giá và CP giảm giá còn có cái không ổn nữa là không xét tính thanh khoản. Đã mê CP cỏ cần chú ý rất đôi khi nó thanh khoản kém. Em lãi VCx nhưng rất khó bán. Lãi 1 chút Lxx nhưng nếu muốn rút vốn thì chỉ có cách bán khuyến mại --> hòa vốn+phí. Giờ đây em lại chuyển sang mua bọn than tích trữ. Đấy là chơi hàng nguội... Đánh nguội trong bóng đá là chơi rất bẩn... nhưng trong đánh chứng lại rất tao nhã...
 
Last edited by a moderator:
Back
Top